Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chữa mù cho con mắt tâm linh

Bắt đầu bởi Thiện Duyên, Th4 21, 2013, 06:22 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Thiện Duyên

Dạ thưa Thầy cho con hỏi cái là con có thấy Thầy đề cập tới dụ nhìn vào anja của ngài A Di Đà (hình ảnh, v.v..) là chữa được.
Con thắc mắc cái là dả dụ mà nhà lại có tượng của ngài Dược Sư thì nhìn vào anja của ngài thì có tác dụng như trên hông Thầy?
Các bô lão nào nắm về vấn đề này thì trả lời luôn cho TD cũng được đỡ nhọc công Thầy hí hí ;D ;D ;D

{Dạ xin admin move dùm con qua bên Hoa Thơm Cỏ lạ con post nhầm khu vực >.<}
Luôn luôn kiểm soát tư tưởng, con mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng, cái tay, cái chân!
Và Chấm Đỏ Thẳng Tiến!

Tibu

Trích dẫn từ: Thiện Duyên trên Th4 21, 2013, 06:22 PM
Dạ thưa Thầy cho con hỏi cái là con có thấy Thầy đề cập tới dụ nhìn vào anja của ngài A Di Đà (hình ảnh, v.v..) là chữa được.
Con thắc mắc cái là dả dụ mà nhà lại có tượng của ngài Dược Sư thì nhìn vào anja của ngài thì có tác dụng như trên hông Thầy?
Các bô lão nào nắm về vấn đề này thì trả lời luôn cho TD cũng được đỡ nhọc công Thầy hí hí ;D ;D ;D

{Dạ xin admin move dùm con qua bên Hoa Thơm Cỏ lạ con post nhầm khu vực >.<}
Trước khi chữa bệnh, thì ai cũng qua giai đoạn khám bệnh.
Nếu khám bệnh mà không thấy bị bệnh thì đâu có cần phải chữa!

Nếu mà khi khám mà thấy là bị mù thì lúc đó mới tìm cách chữa.

Khám bênh:
1. Mở con mắt thịt ra và nhìn vào một vật: bóng đèn đang cháy sáng chẳng hạn
2. Khi nhắm mắt lại mà thấy tối thui. Thì đích thị là bị bênh rồi.

Cách chữa là bỏ thời gian cả chục năm.
Lý do là mình đã lợi dụng quyền năng của mình mà nhìn quá nhiều đồ bất tịnh cho nên một khi nó đã quá tải thì nó hư. Và nó rất là khó chữa.

Hoa Ưu Đàm

thưa thầy con cũng thữ nhìn bóng đèn nhưng khi có vệt mờ,hoặc chấm trắng ,có khi không thấy gì ,vậy là cái thấy của con nó có bị sao không thầy
tu mau kẻo trể chuyến đò chiều

Tibu

Trích dẫn từ: Chiên Đà La trên Th4 21, 2013, 09:33 PM
thưa thầy con cũng thữ nhìn bóng đèn nhưng khi có vệt mờ,hoặc chấm trắng ,có khi không thấy gì ,vậy là cái thấy của con nó có bị sao không thầy
Đã có thể thấy được là nó chưa có bị mù. Con cứ tập dợt đều đều với 70% sức lực là ngon lành.

Thiện Duyên

Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 21, 2013, 10:03 PM
Trích dẫn từ: Chiên Đà La trên Th4 21, 2013, 09:33 PM
thưa thầy con cũng thữ nhìn bóng đèn nhưng khi có vệt mờ,hoặc chấm trắng ,có khi không thấy gì ,vậy là cái thấy của con nó có bị sao không thầy
Đã có thể thấy được là nó chưa có bị mù. Con cứ tập dợt đều đều với 70% sức lực là ngon lành.

Thầy ơi cho con hỏi ké là cái người mà hay coi những cảnh không lành mạnh thì khi quán đề mục nó lại không ra. Thì với cái việc nhìn vào anja của ngài A Di Đà nó tác dụng như thế nào vậy Thầy?
Luôn luôn kiểm soát tư tưởng, con mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng, cái tay, cái chân!
Và Chấm Đỏ Thẳng Tiến!

Thiện Đặng

Theo đệ thì mấy cái cảnh không lành mạnh hay mấy tư tưởng không lành mạnh thì mình nên cố gắng tránh xa. Lỡ như ái dục nó nổi lên không kìm nổi đi làm bậy thì lại hao tinh khí, ảnh hưởng tới việc quán đề mục. Đệ cũng bị dính mấy cái vụ này hoài.
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

sanmoi

 Khi đã quán đề mục thì việc nên làm là ngừng những việc không cần thiết đó lại nhưng nên làm từ từ không thể độp phát bỏ luôn, vì sẽ bị trở ngại tâm lý  :)

NgoDao

Thầy ới ơi .

Tập thì  nhắm mắt 100 % , nhưng con không nhắm được , nếu cố gắng nhắm thì không thoải mái , còn để tự nhiên thì mắt mở hé hé khoảng 20% tròng trắng nhiều hơn tròng đen , khi ngủ thì mắt cứ mở hé hé tròng trắng nhiều , nếu người lạ nhìn vào tưởng chưa ngủ . Không nhắm 100% được nên con không định tâm nhìn ra không gian được , lay quay chưa có lối thoát , ngoài chuyện này ra con không còn trở ngại nào khi tu tập cả , mong Thầy rảnh chỉ dùm con .
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "

shineallstar

Trích dẫn từ: NgoDao trên Th5 03, 2013, 02:48 AM
Thầy ới ơi .

Tập thì  nhắm mắt 100 % , nhưng con không nhắm được , nếu cố gắng nhắm thì không thoải mái , còn để tự nhiên thì mắt mở hé hé khoảng 20% tròng trắng nhiều hơn tròng đen , khi ngủ thì mắt cứ mở hé hé tròng trắng nhiều , nếu người lạ nhìn vào tưởng chưa ngủ . Không nhắm 100% được nên con không định tâm nhìn ra không gian được , lay quay chưa có lối thoát , ngoài chuyện này ra con không còn trở ngại nào khi tu tập cả , mong Thầy rảnh chỉ dùm con .

Trong khi đợi Thầy thì hì hì góp ý theo kinh nghiệm của mình nè:
1. tập nhắm mắt " Kì vậy hìhì mình mất khá lâu đó "
2. tập nhắm mắt hướng tâm nhìn về phía trước " cũng mệt không kém"
3. tâp niệm, tập phóng niệm về phía trước " Cũng mệt luôn"
4. tập 3 cái trên hơi quen thì  lâu lâu nhìn bóng đèn sáng, nhắm mắt vào quán lưu ảnh để dự bị để thần kinh và suy nghĩ thích ứng
5. tập quán chấm đỏ " mẹo nhiều lắm nhưng tự mình tìm ra cái thích hợp "
6. tập lại hoài, tập lại hoài, ... tập lại hoài, khó khăn hoài, khó khăn hoài,... dần thì đỡ hơn.
7. trong khi tập lên nghe " Cuộc Đời Của Đạo Sư Hai Lúa " :)
8. ... tập hoài ^^!

NgoDao

Trích dẫn từ: shineallstar trên Th5 05, 2013, 01:13 AM
Trích dẫn từ: NgoDao trên Th5 03, 2013, 02:48 AM
Thầy ới ơi .

Tập thì  nhắm mắt 100 % , nhưng con không nhắm được , nếu cố gắng nhắm thì không thoải mái , còn để tự nhiên thì mắt mở hé hé khoảng 20% tròng trắng nhiều hơn tròng đen , khi ngủ thì mắt cứ mở hé hé tròng trắng nhiều , nếu người lạ nhìn vào tưởng chưa ngủ . Không nhắm 100% được nên con không định tâm nhìn ra không gian được , lay quay chưa có lối thoát , ngoài chuyện này ra con không còn trở ngại nào khi tu tập cả , mong Thầy rảnh chỉ dùm con .

Trong khi đợi Thầy thì hì hì góp ý theo kinh nghiệm của mình nè:
1. tập nhắm mắt " Kì vậy hìhì mình mất khá lâu đó "
2. tập nhắm mắt hướng tâm nhìn về phía trước " cũng mệt không kém"
3. tâp niệm, tập phóng niệm về phía trước " Cũng mệt luôn"
4. tập 3 cái trên hơi quen thì  lâu lâu nhìn bóng đèn sáng, nhắm mắt vào quán lưu ảnh để dự bị để thần kinh và suy nghĩ thích ứng
5. tập quán chấm đỏ " mẹo nhiều lắm nhưng tự mình tìm ra cái thích hợp "
6. tập lại hoài, tập lại hoài, ... tập lại hoài, khó khăn hoài, khó khăn hoài,... dần thì đỡ hơn.
7. trong khi tập lên nghe " Cuộc Đời Của Đạo Sư Hai Lúa " :)
8. ... tập hoài ^^!


Cám ơn bạn hiền nhiều , vấn đề làm sao để cho 2 con mắt "không khép bao giờ" sẽ khép khít một cách tự nhiên , chứ khe khẻ ánh sáng lọt vào khó định tâm lắm .
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "

Tũn

Trích dẫnThầy ới ơi .

Tập thì  nhắm mắt 100 % , nhưng con không nhắm được , nếu cố gắng nhắm thì không thoải mái , còn để tự nhiên thì mắt mở hé hé khoảng 20% tròng trắng nhiều hơn tròng đen , khi ngủ thì mắt cứ mở hé hé tròng trắng nhiều , nếu người lạ nhìn vào tưởng chưa ngủ . Không nhắm 100% được nên con không định tâm nhìn ra không gian được , lay quay chưa có lối thoát , ngoài chuyện này ra con không còn trở ngại nào khi tu tập cả , mong Thầy rảnh chỉ dùm con .

NgoDao thử dùng cái gì bịt mắt lại xem có giúp được gì không? Hồi mới tập, tũn thường tập vào ban tối, tắt hết đèn. Nếu tập vào ban ngày thì dùng cái bịt mắt cho dễ chịu, nó úp lên mí mắt nên cũng giúp mí mắt không bị co lên khi tập trung nhìn vào phía trước. Tập dần dần, mắt nó quen hơn thì sẽ quen dần với ánh sáng và đỡ bị giật mí mắt ;D
buông nó ra, bỏ nó đi