Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Xin tặng mọi người hình ông Phật để sám hối !!! :)

Bắt đầu bởi Tinhtamngon, Th5 15, 2013, 07:13 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tinhtamngon

Chào các anh chị em ở đạo tràng nhà mình.

tinhnam , chị tnt và anh Ánh Sáng xin tặng mọi người hình ông Phật khác để sám hối.
Nhân duyên là chị tnt vô tình lướt FB  tinhnam thì thấy cái hình cover này đẹp quá nên hú tinhnam chia sẻ với mọi người  ;D ;D ;D
 
Qua chỉnh sửa của "họa  sĩ" Ánh Sáng  và chỉ dẫn của Thầy chúng mình ( anh Ánh sáng làm tinhnam nhớ tới cái ông thợ ngày xưa tạc tượng Phật, chỉ có ông này là tạc đúng được hình ông Phật đúng nhất, này thì đạo tràng mình có "ông họa sĩ" này chuyên làm hình đúng ý Thầy ! hehe  ;D ;D ;D  ). Hình nào qua tay anh rồi cũng đầy chất Thiền vị, và tất nhiên Thầy đã duyệt và Ok hết rồi nhé, các bạn cứ yên tâm mà down về máy (Click chuột phải lên hình và chọn Save image)

Công thức sám hối thì vẫn y như cũ thôi nhé !  ;D ;D ;D

tinhnam gửi lời cám ơn đến chị tnt, anh Ánh Sáng và Thầy nhiều nhiều ! Thương quá ! hehe  ;D ;D ;D

"Chơi đúng cách" = Giữ Giới + Tập bằng cả trái tim + không chế chiêu  + 70% sức lực + Giữ hỷ lạc + Không nóng vội.

Hiểu về Cận Định - Nimita ? Ô Thật giản dị ;)
http://www.hoasentrenda.org/FrontPage/Nimita.htm
   
Kinh nghiệm tập Tịnh độ của HHDL đáng để học hỏi ;)
http://www.hoasentrenda.com/

TLT


Kain

Cảm ơn anh Tinhnam, chị tnt, anh Ánh Sáng và Thầy nhiều.

Hình đẹp quá. Gương mặt Ngài A Di Đà phúc hậu, hiền hòa quá  :)

<Mặc dù mình không dám nhìn lâu (cảm giác mình không xứng đáng  :'( >
Vả lại hoàn cảnh nào cũng là kết quả của sự tích lũy!
Từ đó suy ra:
Do ăn ngay nói thật mà người thiện này làm cái gì thì ra cái đó!
Do ăn gian nói dối, mà khi thực hành thì càng làm càng bị rối!

Thiện Duyên

Trích dẫn từ: Kain trên Th5 15, 2013, 08:40 PM

<Mặc dù mình không dám nhìn lâu (cảm giác mình không xứng đáng  :'( >

Tớ thì nghĩ nếu cậu có suy nghĩ đó thì nên nhìn tới khi nào mà mất luôn cái suy nghĩ đó ^^ Làm gì có chuyện mà không xứng! Cái suy nghĩ đó nhiều khi là nghiệp từ tiền kiếp á. Tớ thì nhìn mấy ông Phật với cái tâm muốn được như mấy ổng hì hì thiệt là ngưỡng mộ mấy ngài hì hì
Luôn luôn kiểm soát tư tưởng, con mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng, cái tay, cái chân!
Và Chấm Đỏ Thẳng Tiến!

Kain

Cám ơn Thiện Duyên. ;D

Có lẽ bạn nói đúng rồi đó. Bao lâu nay mình cũng có suy nghĩ là tiền kiếp mình từng gây nghiệp gì đó mà đến bây giờ mình không dám nhìn thẳng mặt bức tượng, bức hình Phật nào hết. Mỗi lần nhìn mình có cảm giác bản thân thật tội lỗi, vô minh....

Nhưng mình vẫn còn may mắn tìm được đến Pháp của Thầy ^^/ Mình sẽ cố gắng sống tốt và thử thực hành như bạn nói  :D
Vả lại hoàn cảnh nào cũng là kết quả của sự tích lũy!
Từ đó suy ra:
Do ăn ngay nói thật mà người thiện này làm cái gì thì ra cái đó!
Do ăn gian nói dối, mà khi thực hành thì càng làm càng bị rối!

DOMOC

#5
Trích dẫn từ: TinhNam trên Th5 15, 2013, 07:13 PM
Chào các anh chị em ở đạo tràng nhà mình.

tinhnam , chị tnt và anh Ánh Sáng xin tặng mọi người hình ông Phật khác để sám hối.
Nhân duyên là chị tnt vô tình lướt FB  tinhnam thì thấy cái hình cover này đẹp quá nên hú tinhnam chia sẻ với mọi người  ;D ;D ;D
 
Qua chỉnh sửa của "họa  sĩ" Ánh Sáng  và chỉ dẫn của Thầy chúng mình ( anh Ánh sáng làm tinhnam nhớ tới cái ông thợ ngày xưa tạc tượng Phật, chỉ có ông này là tạc đúng được hình ông Phật đúng nhất, này thì đạo tràng mình có "ông họa sĩ" này chuyên làm hình đúng ý Thầy ! hehe  ;D ;D ;D  ). Hình nào qua tay anh rồi cũng đầy chất Thiền vị, và tất nhiên Thầy đã duyệt và Ok hết rồi nhé, các bạn cứ yên tâm mà down về máy (Click chuột phải lên hình và chọn Save image)

Công thức sám hối thì vẫn y như cũ thôi nhé !  ;D ;D ;D

tinhnam gửi lời cám ơn đến chị tnt, anh Ánh Sáng và Thầy nhiều nhiều ! Thương quá ! hehe  ;D ;D ;D

;D :-* ;D Hình ông phật này nhìn mê quá và còn hay hơn nữa Nếu mà tinhnam nhờ bác anhsang làm 5 cánh hoa sen rõ nét hơn chút nữa thì tuyệt ;D :-* ;D
a di đà phật

TrieuTuLong

Ánh Sáng thiệt là họa sĩ superman nhe, tui khoái cái hình này quá đặc biệt là chấm đỏ trên đầu và cái ấn Giáo Hóa (Vitarka mudra) giơ lên ở tay phải (dùng khi ông Phật giải thích giáo pháp, thuyết phục người chưa tin đạo...), khi mình thực hiện sám hối thì xem như Ông Phật ấn cái ấn dạy dỗ nhắc nhở lại giáo pháp cho mình luôn.

trieutulong có thắc mắc ở chỗ cái nơ (thấy nó hơi rườm rà) thắc ngang bụng ông Phật?! đồ ổng khoát trên người nó trơn láng mềm mại và chắc không cần nơ nút gì để thắt hay cài lại đâu...
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

sirô

Trích dẫn từ: TinhNam trên Th5 15, 2013, 07:13 PM
[...]
Công thức sám hối thì vẫn y như cũ thôi nhé !  ;D ;D ;D

[...]

Bạn ơi, bạn có thể cho mình xin cái link chỉ cách sám hối được ko ạ ?!

Kain

Vả lại hoàn cảnh nào cũng là kết quả của sự tích lũy!
Từ đó suy ra:
Do ăn ngay nói thật mà người thiện này làm cái gì thì ra cái đó!
Do ăn gian nói dối, mà khi thực hành thì càng làm càng bị rối!

sirô

Trích dẫn từ: Kain trên Th5 26, 2013, 05:45 AM
Trích dẫn từ: sirô trên Th5 26, 2013, 01:29 AM
Bạn ơi, bạn có thể cho mình xin cái link chỉ cách sám hối được ko ạ ?!

nè bạn  ;)
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=820.0
oh..hihi...cám ơn bạn Kain nhiều nhen .. :x