Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chú ơi niềm vui và hồi hướng

Bắt đầu bởi ho phomai, Th10 03, 2009, 01:49 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

ho phomai

Hôm nay nhà hpm có mua mấy con cua về hấp ăn, vì là lần đầu tiên mua về làm ăn nên nghe mọi người bày với nhau là lấy con dao mà đâm vào mắt nó cho chết ... thấy ghê quá nên hpm nghĩ hay mình thử niệm Phật cho mấy chú ấy xem sao, hpm đã niệm Phật ì à ì ạch gục lên gục xuống hơn một tiếng (vì tâm lục íu xìu mà) sau đó hpm thấy hình như mấy câu Niệm Phật bị hút tới mấy chú cua và tự nhiên có một niềm vui dân lên từ ngực, xúc động đến nổi làm cho nước mắt tràn ra luôn, sau đó là không niệm được nữa đó Chú. hpm có xuống xem mấy chú ấy thì không còn chú nào nhúc nhích cả không biết có bị ngộp mà chết không  ???, và ngộ một cái là lần đầu tiên ăn thịt cua sao mà nó vô vị quá Chú ạ, nó lạt lắm, một bữa ăn gia đình không buồn cũng không vui .....

- Chú cho hpm hỏi là khi mình niệm Phật mà vui như vậy thì mấy chú cua đó đã lên được Ông Phật chưa Chú
- Sau khi có niềm vui như vậy hpm hồi hướng cho Ba Mẹ của mình ( vì Ba hpm không được khỏe lắm đó Chú ) không biết Ba Mẹ có nhận được không Chú


Tibu

Trích dẫn từ: ho phomai trên Th10 03, 2009, 01:49 AM
Hôm nay nhà hpm có mua mấy con cua về hấp ăn, vì là lần đầu tiên mua về làm ăn nên nghe mọi người bày với nhau là lấy con dao mà đâm vào mắt nó cho chết ... thấy ghê quá nên hpm nghĩ hay mình thử niệm Phật cho mấy chú ấy xem sao, hpm đã niệm Phật ì à ì ạch gục lên gục xuống hơn một tiếng (vì tâm lục íu xìu mà) sau đó hpm thấy hình như mấy câu Niệm Phật bị hút tới mấy chú cua và tự nhiên có một niềm vui dân lên từ ngực, xúc động đến nổi làm cho nước mắt tràn ra luôn, sau đó là không niệm được nữa đó Chú. hpm có xuống xem mấy chú ấy thì không còn chú nào nhúc nhích cả không biết có bị ngộp mà chết không  ???, và ngộ một cái là lần đầu tiên ăn thịt cua sao mà nó vô vị quá Chú ạ, nó lạt lắm, một bữa ăn gia đình không buồn cũng không vui .....
Tâm lực mạnh như bảo Parma ;D Cua còn về trển nữa mà.
Trích dẫn
- Chú cho hpm hỏi là khi mình niệm Phật mà vui như vậy thì mấy chú cua đó đã lên được Ông Phật chưa Chú
Ngũm củ tỏi hết bằng câu niệm Phật thì đồ ăn thanh tịnh: lạt phèo. Y như là Tế Điên Hoà Thượng!

Trích dẫn- Sau khi có niềm vui như vậy hpm hồi hướng cho Ba Mẹ của mình ( vì Ba hpm không được khỏe lắm đó Chú ) không biết Ba Mẹ có nhận được không Chú
Mình biết cường độ của câu niệm rồi đó! Thì sẵn trớn mà hồi hướng cho Ba và Má thì: Không nở bề ngang thì cũng nở bê dọc. Không sao hết. hpm làm hay lắm đó.
Hết


[/quote]