Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

em xin được gặp các anh chị em

Bắt đầu bởi traihungyen, Th8 24, 2013, 02:26 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

traihungyen

Em mong được vào Đà Lạt hoặc Sài Gòn để được gặp xác anh chị cùng tu. Hôm nay em mới có dịp đi theo chị gái vào Sài Gòn 1 tuần. Em rất mong được gặp và nói chuyện với anh chị em cùng tu.

xin gởi cho em địa chỉ và thời gian gặp gỡ để  em đến

Tín


Le Le

Chào traihungyen ;D

Ở trên này nói chuyện ngang cơ không sướng hơn sao? Gặp mặt nhau làm cái gì??? Bộ gặp mặt nhau để Tám chuyện thì bạn tu giỏi hơn chắc? Ở đây người ta chỉ lo cắm đầu vào tu thôi. ;D ;D ;D
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

traihungyen

Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th8 24, 2013, 03:48 PM
Chào traihungyen ;D

Ở trên này nói chuyện ngang cơ không sướng hơn sao? Gặp mặt nhau làm cái gì??? Bộ gặp mặt nhau để Tám chuyện thì bạn tu giỏi hơn chắc? Ở đây người ta chỉ lo cắm đầu vào tu thôi. ;D ;D ;D

dạ vâng, nhưng ý em không phải để 8.

vantamdalat

Trích dẫn
Em mong được vào Đà Lạt hoặc Sài Gòn để được gặp xác anh chị cùng tu. Hôm nay em mới có dịp đi theo chị gái vào Sài Gòn 1 tuần. Em rất mong được gặp và nói chuyện với anh chị em cùng tu.

xin gởi cho em địa chỉ và thời gian gặp gỡ để  em đến
Trích dẫn
Hay nhứt là để tuỳ duyên, chứ đừng móng tâm đi tìm mà chi. bạn và bà con có biết ko. trên bước đường đi tìm pháp môn tu hành; cái kém may mắn nhứt là không gặp được pháp môn tối thượng và một vị thầy kề cận. nhưng tất cả chúng ta ở đây có được cái may mắn đó. còn lại là chúng ta có làm cho ra trò hay không mà thôi.
Trích dẫn
]Em mong được vào Đà Lạt hoặc Sài Gòn để được gặp các anh chị cùng tu.
Trích dẫn
nhưng thưa bạn! nếu bạn muốn lên ĐL gặp anh em thì bạn hãy lo giải quyết cái việc tu hành của mình cho xong. nếu không thì giá bét trình độ tu làm sao cho cái ngã của mình nó hạ xuống mức thấp, có nghĩa là cái tâm mình nó chịu được cái ngã của người khác...
còn nếu bạn đi ngay lên mà khi cái tâm bạn chưa lắng xuống, và cái ngã chưa cạn đi, thì khi ra về bạn sẽ thốt lên " thà rằng chẵng biết cho xong, biết rồi như xúc như đong lấy sầu!".
thôi thì chúng mình gặp nhau trên đạo tràng nầy mà cùng trao đổi cũng tốt mà. đúng không bà con?
Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''

Cố lên

em đồng ý với ý kiến của anh Vantamdalat...
Hình ảnh của 1 đứa trẻ, trái tim trẻ thơ, khi chơi cái  gì nó cũng chăm chú, với niềm vui và sự say mê lại hiện lên trong đầu BM. Nếu muốn sau 20-30 năm nữa, mình vẫn cứ say mệ với việc tập này, thì mình cũng phải có một trái tim như một đứa trẻ và một lý trí xét đoán như  một người lớn.

traihungyen

Dạ vâng, em cảm ơn 2 anh, em không tự dưng đi chơi, vì nhà em rất bận và em không có  tiền để đi. Lần này em đi theo giúp chị em nên mong lúc rỗi được gặp anh chị em cùng tu, học hỏi đc điều thực tế nào hay điều đó. Nếu ai thương thì gặp và chỉ bảo em nhanh qua sự chập chững này.

3Thâm

Ngày xưa mình có hỏi Diễn Đàn thì được nhắn lại là quán cafe ở 21 Đồng Giao Đà Lạt.nhưng mình cũng chưa trực tiếp gặp được ai...! Sau đó thì thắc mắc gì mình cứ nhắn tin hỏi Thầy. Có duyên sẽ gặp! Bạn vào Sài Gòn thì hỏi thành viên của Chùa mình trong đó xem sao. Vấn đề là gặp và đàm đạo sẽ mang lại gì cho bạn thôi! Chúc bạn mọi điều tốt đẹp.[ ơ mà nhỡ đâu bạn "nhiều tuổi" thì mình xin lỗí ].:D
Con đường con chọn- luôn là trò của Thầy

Tín

Theo em nghĩ thì có cơ hội gặp nhau được thì cứ gặp nhau, cũng đâu có ảnh hưởng xấu gì đến việc tu hành đâu.

Liên Hương

Trích dẫnEm mong được vào Đà Lạt hoặc Sài Gòn để được gặp xác anh chị cùng tu. Hôm nay em mới có dịp đi theo chị gái vào Sài Gòn 1 tuần. Em rất mong được gặp và nói chuyện với anh chị em cùng tu.

xin gởi cho em địa chỉ và thời gian gặp gỡ để  em đến
Rất tiếc LH không ở Sài Gòn lúc này,nếu có mình sẽ sẵn sàng gặp .
" Ăn cơm có canh , tu hành có bạn " , tâm lý muốn gặp gỡ bạn đồng tu ( người thật việc thật ) là chuyện bình thường,việc gì phải sợ ....Sợ mình tu giỏi quá rồi gặp cái thằng cha tu dở nó lấy mất , hay nuốt hết cái phước báu công phu của mình chắc ???
 Anh ,em, huynh đệ đồng tu có duyên gặp nhau vui mừng không hết ......miễn rằng mình đừng phỉ báng tam bảo, nói xấu Đạo sư, nói việc mình từng làm..., không tám chuyện linh tinh,chia sẽ những gì mình đã từng vướn mắc ,bàn cách nào tu cho tin tấn hơn......Thì có gì mà sợ gặp nhau chứ .Đóng cửa tu một mình, tinh thần tương thân tương ái không có .....Dần già tưỡng mình đã tu chứng , nhưng thật ra thì chứng cái gì ???    
  Tấm lòng muốn gặp bạn đồng tu của traihungyen Liên Hương xin cám ơn và ghi nhận( Bởi vì mình là người Sài gòn  ;D), hẹn gặp khi đủ duyên nha ( bởi vì hiện tại không ở SG).
" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ , Vô duyên đối diện bất tương phùng ".

lengoctao27

Bản ngã của tui còn to đùng nè!Có ai dám gặp tui hông?Tui cắn cho!há há há!

tuephuong5

TUI xem hình bác Tảo rồi nhìn vui lắm hẹn gặp nhé ở Đà Lạt.... :o :o :o :o :o
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

lymacsau102000


Thiện Đặng

Gặp làm chi, cũng thế thôi...

Hữu duyên thiên lý năng ăn nhậu.

Vô duyên, đối diện né cho rồi.

Ai tu hành ở đây cũng biết cái định luật cộng hưởng, thà là đi gặp Thánh Tăng còn đỡ khổ, chớ lu bu như tụi mình mà gặp nhau thì...

Với tinh thần ĐỒNG CHÍ tương thân tương ái, tình thương mến thương, cái lu bu nó được cộng hưởng cho mạnh thêm thì chết cả đám.
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

lotusviet

Cái này tùy duyên đi  ;D ;D ;D. Khó nói lắm