Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Trẻ khóc đêm

Bắt đầu bởi VÔ, Th8 26, 2013, 03:17 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

tnt

Tnt có hỏi BHT tại sao lúc mới sinh ra sao con hay khóc và bồng trên tay mới nín vậy ?
BHT trả lời thế này:
- Lúc mới sinh ra linh hồn của baby chưa có chồng khít với thể xác nên giữa linh hồn và thể xác luôn cố gắng để chồng khít lên nhau cho nên baby hay có những văn vẹo cơ thể và hay giật mình và khóc.
- Linh hồn lúc này đang cố gắng làm quen với những người được gọi là Ba và Mẹ
- Linh hồn rất sợ bị bỏ rơi cho nên lúc nào cũng muốn nhận thấy được có Ba hay Mẹ bên cạnh mình, bằng cách muốn được bồng ẳm, muốn cảm nhận được tình yêu thương và bảo bọc.
- Baby đang cố gắng để học cách làm sao sinh tồn và hoàn thiện trong thế giới mình mới được chào đón.
Và Khóc là một biểu lộ của sự Học Hỏi !  ;D
Đó là phần của Baby !
Còn Ba Mẹ thì sao ?
Tuy lúc đó tnt và Ba BHT chẳng hiểu vì sao Baby lại hay khóc như vậy ?
Nhưng Ba BHT thì nghĩ rằng con mới chào đời vì chưa quen với môi trường mới bên ngoài nên chắc nó thấy lạnh và hay giật mình vì đã quen ở trong bụng mẹ được bó chặt ..cho nên Ba BHT đã ru BHT ngủ bằng cách để BHT nằm úp trên người mình để BHT có thể cảm nhận được nhịp đập của tim Ba và hơi ấm của Ba mà ngủ yên giấc ...và hai cha con nằm đong đưa trên võng như thế... BHT lúc nhỏ ngủ trên võng chứ không ngủ giường ...hihi
Với cách này thì BHT ngủ rất ngon không hề giật mình hay khóc đêm ....
Cách này thì hơi cực nhưng với tnt thì đó là cách duy nhất giúp cho BHT thôi khóc và ngủ ngon lành.
Giờ được biết rõ nguyên nhân vì sao Baby khóc thì giải quyết dễ thôi ...chỉ là Ba Mẹ phải khiên nhẫn, chịu đựng...bằng tình thương vô bờ bến thì chuyện này khổ thì có khổ nhưng chắc không khó ...!  ;D
Tình Thương là thứ Bé cần để bước vào thế giới này !
Và Linh Hồn bé đang học cách để nhận ra tình thương xung quanh mình !


vantamdalat

Trích dẫn từ: tnt trên Th11 19, 2013, 11:11 PM
Tnt có hỏi BHT tại sao lúc mới sinh ra sao con hay khóc và bồng trên tay mới nín vậy ?
BHT trả lời thế này:
- Lúc mới sinh ra linh hồn của baby chưa có chồng khít với thể xác nên giữa linh hồn và thể xác luôn cố gắng để chồng khít lên nhau cho nên baby hay có những văn vẹo cơ thể và hay giật mình và khóc.
- Linh hồn lúc này đang cố gắng làm quen với những người được gọi là Ba và Mẹ
- Linh hồn rất sợ bị bỏ rơi cho nên lúc nào cũng muốn nhận thấy được có Ba hay Mẹ bên cạnh mình, bằng cách muốn được bồng ẳm, muốn cảm nhận được tình yêu thương và bảo bọc.
- Baby đang cố gắng để học cách làm sao sinh tồn và hoàn thiện trong thế giới mình mới được chào đón.
Và Khóc là một biểu lộ của sự Học Hỏi !  ;D
Đó là phần của Baby !
Còn Ba Mẹ thì sao ?
Tuy lúc đó tnt và Ba BHT chẳng hiểu vì sao Baby lại hay khóc như vậy ?
Nhưng Ba BHT thì nghĩ rằng con mới chào đời vì chưa quen với môi trường mới bên ngoài nên chắc nó thấy lạnh và hay giật mình vì đã quen ở trong bụng mẹ được bó chặt ..cho nên Ba BHT đã ru BHT ngủ bằng cách để BHT nằm úp trên người mình để BHT có thể cảm nhận được nhịp đập của tim Ba và hơi ấm của Ba mà ngủ yên giấc ...và hai cha con nằm đong đưa trên võng như thế... BHT lúc nhỏ ngủ trên võng chứ không ngủ giường ...hihi
Với cách này thì BHT ngủ rất ngon không hề giật mình hay khóc đêm ....
Cách này thì hơi cực nhưng với tnt thì đó là cách duy nhất giúp cho BHT thôi khóc và ngủ ngon lành.
Giờ được biết rõ nguyên nhân vì sao Baby khóc thì giải quyết dễ thôi ...chỉ là Ba Mẹ phải khiên nhẫn, chịu đựng...bằng tình thương vô bờ bến thì chuyện này khổ thì có khổ nhưng chắc không khó ...!  ;D
Tình Thương là thứ Bé cần để bước vào thế giới này !
Và Linh Hồn bé đang học cách để nhận ra tình thương xung quanh mình !


đọc bài này sao mà đệ cảm thấy thương cho những trẻ mới sinh ra rồi mẹ đem bõ bờ, bõ bụi, bõ cổng chùa. không hơi ấm Cha, Mẹ, không được biết một giọt sữa Mẹ là gì. may mắn thì được ai đấy đem về nuôi. không thì chết lạnh. ôi sao mà thương quá!
Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''

2 Tí

#17
  ;D ;D ;D Lại được một bài học về Tình Thương, bài viết của chị TNT Tí thích nhất đoạn này:
Trích dẫnGiờ được biết rõ nguyên nhân vì sao Baby khóc thì giải quyết dễ thôi ...chỉ là Ba Mẹ phải khiên nhẫn, chịu đựng...bằng tình thương vô bờ bến thì chuyện này khổ thì có khổ nhưng chắc không khó ...!   ;D
Tình Thương là thứ Bé cần để bước vào thế giới này !
Và Linh Hồn bé đang học cách để nhận ra tình thương xung quanh mình !
Thằng con nhỏ của Tí đã 3 tuổi rồi nhưng chỉ có mẹ bé mới dổ ngủ được bằng cách đưa võng và hát ru, còn cha nó thì phải ẳm đi tới đi lui thì nó mới chịu ngủ mà không cần phải hát...
Ngoài ra, khi bé khỏe thì mới có thể để bé xuống được khi đã ngủ say, con những khi bé bịnh hay không khỏe trong người thì cứ như vậy mà ẳm luôn ;D :P ;D. Để quên đi sự mỏi, Tí đứng im re một chổ mà nhìn Chấm Đỏ và niệm Phật. Trong hoàn cảnh này một lợi ích của Đề mục được sử dụng... Quên đi mỏi mệt  ;D ;D ;D
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

Tibu

#18
Một khi bé sinh ra với hệ thần kinh yếu nên rất dể bị kích động, do ác nghiệp thời quá khứ, em bé hay có những phản ứng khác thường.

Chuyện này cũng dể hiểu khi người lớn bị dị ứng:

Chỉ cần loại phấn hoa nhỏ li tinạn nhân hết sức là khổ sở! Nào là át xì, ngứa mắt, ngứa mũi, chảy nướt mắt, nước mũi, thậm chí có khi khó thở đến độ vào nhà thương cấp cứu... Người lớn đã khổ sở như vậy thì em bé chỉ... có khóc mà thôi!

Như Bé Hạt Tiêu đã đưa ra nguyên tắc phòng chống chuyện khóc dạ đề (vốn là một chuyện kinh hoàng cho ai làm dâu... Là vì làm thế nào: em bé cũng cứ vặn vẹo và cứ khóc ré lên, không cho bà nội ngủ!!!).

Tibu cũng có một ít nhận xét như sau:

1. Trong khi ru em bé thì không nên cho cái phàm tâm của mình nó phát ra những lời rủa mắng:
- - Sau mà khổ quá vậy nè trời!!!
Làm như vậy bé lại cảm nhận được giao động tâm thức lạ đời này, và có thể kéo dài hơn nữa chuyện khóc dạ đề.

Để ý chi tiết hạt phấn hoa li ti ở trên nó tác dụng như thế nào cho những người lớn khi bị dị ứng...

2. Cũng có khi em bé lại thấy những bóng ma trong gia đình.
Bóng ma này ở rất là bình thường trong nhà, ngay những chỗ thường âm u...

Cho nên không nên ẩm em bé vào những góc kẹt, dưới gầm cầu thang...

3. Cũng có khi do nhiễu xạ từ trên cao đi xuống.

Một trong những lý do: khi gác đòn dông, có một người thợ bị đứt tay, và cũng do vô tình, người này quẹt máu đâu đó ngay trên đòn dông.

Khi em bé bị dị ứng (do hệ thần kinh yếu) thì có thể cảm nhận được những chấn động này!
Do hướng từ trên đi xuống của ác xạ nên, các thầy pháp (phù thủy) đã cho mượn một lá bùa và để trên nóc mùng em bé (y như con cóc/nhái mà tibu đã vẽ theo yêu cầu của Bà Nội).

=======================
4. Nguyên tắc phòng thủ chắc ăn nhất là hệ thần kinh của em bé:

a. Chiêu đầu tiên, gõ trống trời:
Dùng ngón tay ép nhẹ cái cục thịt dư của lỗ tai.
Kế đó là dùng bàn tay kia bún vào ngón tay đang ép cục thịt dư đó.

Nên tự làm thử, để nghe được cảm giác nó nỗ to như thế nào, và tự điều chỉnh lại cường độ bún vào ngón tay.

Tất nhiên là trước khi gõ trống trời thì nên thông báo cho em bé biết là:
- - Bây giờ gõ trống trời nghe! hahaha
Sau đó là gõ, nên nhớ là lúc nào cũng vừa vui, vừa học!!!

b. Chiêu thứ hai, xoa bóp dọc theo xương sống từ cổ cho đến cách mô, hay ngon lành hơn là cho tới xương chậu.. Véo nhẹ vùng da, hay là gõ nhẹ, thoa nhẹ thế nào cho vùng da đó nó hồng lên.

Lý do:
Từ xương cổ cho tới vùng cách mô là vùng của hai sợi dây thần kinh phế vị, vốn là vùng nhạy cảm của em bé.

5. Khi còn mang bầu vào tháng thứ ba, thì Mẹ cứ ăn hột vịt lộn: hai ba trứng một ngày, và ăn liên tục. Nhớ húp nước hột vịt lộn luôn. Và cũng nên uống nước lạnh nhiều vào để bé phát triển ngon lành.

Việc này sẽ làm cho cái thóp của bé rất là cứng, và có thể khép lại rất là mau.
Em bé sẽ có một hệ thần kinh thép.
Sau này học gì cũng lẹ.

Hết hồ bao ;D ;D ;D

Tái bút: Chuyện bóng ma, chỉ cần Cận Định là êm ngay khi tác ý (chớ không nói xù xì).

lengoctao27

Hồ bao của Thầy đúng là mênh mong bát ngát! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!

lengoctao27

Thầy ơi, cái vụ gỏ trống trời,đối với người lớn nó có tác dụng ra sao Thầy có nói cho con nghe rồi sao Thầy không ghi ra đây luôn! Hề hề!
Con cáo chình Thầy!
;D ;D ;D ;D  ;D ;D ;D!

DOMOC

Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 22, 2013, 02:56 PM
Một khi bé sinh ra với hệ thần kinh yếu nên rất dể bị kích động, do ác nghiệp thời quá khứ, em bé hay có những phản ứng khác thường.

Chuyện này cũng dể hiểu khi người lớn bị dị ứng:

Chỉ cần loại phấn hoa nhỏ li tinạn nhân hết sức là khổ sở! Nào là át xì, ngứa mắt, ngứa mũi, chảy nướt mắt, nước mũi, thậm chí có khi khó thở đến độ vào nhà thương cấp cứu... Người lớn đã khổ sở như vậy thì em bé chỉ... có khóc mà thôi!

Như Bé Hạt Tiêu đã đưa ra nguyên tắc phòng chống chuyện khóc dạ đề (vốn là một chuyện kinh hoàng cho ai làm dâu... Là vì làm thế nào: em bé cũng cứ vặn vẹo và cứ khóc ré lên, không cho bà nội ngủ!!!).

Tibu cũng có một ít nhận xét như sau:

1. Trong khi ru em bé thì không nên cho cái phàm tâm của mình nó phát ra những lời rủa mắng:
- - Sau mà khổ quá vậy nè trời!!!
Làm như vậy bé lại cảm nhận được giao động tâm thức lạ đời này, và có thể kéo dài hơn nữa chuyện khóc dạ đề.

Để ý chi tiết hạt phấn hoa li ti ở trên nó tác dụng như thế nào cho những người lớn khi bị dị ứng...

2. Cũng có khi em bé lại thấy những bóng ma trong gia đình.
Bóng ma này ở rất là bình thường trong nhà, ngay những chỗ thường âm u...

Cho nên không nên ẩm em bé vào những góc kẹt, dưới gầm cầu thang...

3. Cũng có khi do nhiễu xạ từ trên cao đi xuống.

Một trong những lý do: khi gác đòn dông, có một người thợ bị đứt tay, và cũng do vô tình, người này quẹt máu đâu đó ngay trên đòn dông.

Khi em bé bị dị ứng (do hệ thần kinh yếu) thì có thể cảm nhận được những chấn động này!
Do hướng từ trên đi xuống của ác xạ nên, các thầy pháp (phù thủy) đã cho mượn một lá bùa và để trên nóc mùng em bé (y như con cóc/nhái mà tibu đã vẽ theo yêu cầu của Bà Nội).

=======================
4. Nguyên tắc phòng thủ chắc ăn nhất là hệ thần kinh của em bé:

a. Chiêu đầu tiên, gõ trống trời:
Dùng ngón tay ép nhẹ cái cục thịt dư của lỗ tai.
Kế đó là dùng bàn tay kia bún vào ngón tay đang ép cục thịt dư đó.

Nên tự làm thử, để nghe được cảm giác nó nỗ to như thế nào, và tự điều chỉnh lại cường độ bún vào ngón tay.

Tất nhiên là trước khi gõ trống trời thì nên thông báo cho em bé biết là:
- - Bây giờ gõ trống trời nghe! hahaha
Sau đó là gõ, nên nhớ là lúc nào cũng vừa vui, vừa học!!!

b. Chiêu thứ hai, xoa bóp dọc theo xương sống từ cổ cho đến cách mô, hay ngon lành hơn là cho tới xương chậu.. Véo nhẹ vùng da, hay là gõ nhẹ, thoa nhẹ thế nào cho vùng da đó nó hồng lên.

Lý do:
Từ xương cổ cho tới vùng cách mô là vùng của hai sợi dây thần kinh phế vị, vốn là vùng nhạy cảm của em bé.

5. Khi còn mang bầu vào tháng thứ ba, thì Mẹ cứ ăn hột vịt lộn: hai ba trứng một ngày, và ăn liên tục. Nhớ húp nước hột vịt lộn luôn. Và cũng nên uống nước lạnh nhiều vào để bé phát triển ngon lành.

Việc này sẽ làm cho cái thóp của bé rất là cứng, và có thể khép lại rất là mau.
Em bé sẽ có một hệ thần kinh thép.
Sau này học gì cũng lẹ.

Hết hồ bao ;D ;D ;D

Tái bút: Chuyện bóng ma, chỉ cần Cận Định là êm ngay khi tác ý (chớ không nói xù xì).
;D :-* ;D Hay quá thầy con học ké được chút rồi  ;D :-* ;D