Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Newbie: xin thầy Tibu và HSTD giúp đỡ

Bắt đầu bởi motcoidive, Th4 06, 2011, 02:27 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

#15
Trích dẫn từ: tamnhu trên Th7 07, 2011, 10:29 PM
Con chào cả nhà!
Thầy ơi! sẵn đây cho con tâm sự cái chuyện ngu dốt trước kia của con luôn ah! Mong Thầy cùng các Nhí giúp con với ah!
Trước khi học Phật pháp cũng như lúc chân ướt chân ráo, con cũng bị điểm ngay luân xa 6 (ajna) 4-5 lần lận ah!. Lúc trước con theo Nhất Quán Đạo nên ....con bị điểm....
Chuyện này thì ngay chính bản thân thầy cũng bị... vài lần ;D ;D ;D Cái nặng ký nhất là ngay cái ngón cái của thằng bạn trong xóm (Đ. Lùn)  ;D ;D ;D đụng vào cái Ajna thì chỗ đó phát sáng ra (thằng đó nói thầy nhắm mắt lại rồi thầy thấy nó nín thở và để ngón cái ngay trán: Chỗ đó phát sáng lên!  ;D ;D ;D
Trích dẫnbây giờ con không biết bản thân con như thế nào ngoài việc công phu niệm Phật quán chấm đỏ.
Bây giờ thì thầy hiểu chuyện gì xảy ra rồi  ;D ;D ;D Khi niệm Phật với cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt (ATCNĐTM) thì nó có tác dụng như là bỗng nhiên mình bị ù tai (Khi đi xe qua đèo, hay là đi máy bay...) thì mình nên bịt mũi lại và thở ra bằng mũi cái phù. Áp xuất cân bằng lại liền! Mình hết bị ù tai.
Có nghĩa là khi mình tu hành thì ai cũng làm hay là bị lung tung thứ (y như là bị ù tai) thì việc ATCNĐTM nó có tác dụng là làm cân bằng lại hào quang và nếu bị dập, rách sơ sơ, nhè nhẹ thì chỉ cần vài buổi tập thì nó tự động hàn lại được luôn.
Trích dẫnGia đình con hay nói con "ba lơn", mà bản thân con cũng thấy con không có lập trường, lúc vầy lúc khác, đôi khi con cũng chán con lắm! và buồn cho mình không hiểu sao lại như vậy. Bây giờ, hiểu được đôi chút nên....... Thầy cùng các Nhí làm ơn giúp đỡ con với ah! Cái hào quang con chắc nó rách te tua luôn rồi ah! :'(
Kính chúc Thầy cùng ACE nhiều sức khoẻ!
Nguyên tắc bất di bất dịch là chỉ cần đề mục chớp lên một cái là hào quang đã và đang tự hàn lại rồi ;D ;D ;D Chỉ cần làm thêm vài cái chớp nữa thì vụ hào quang coi như xong.
Cho đến duy trì được ba (3) giây là coi như chuyện hàn hào quang là xong luôn. ;D ;D ;D

củkhoaisùng

#16
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 08, 2011, 06:51 AM
Bây giờ thì thầy hiểu chuyện gì xảy ra rồi  ;D ;D ;D Khi niệm Phật với cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt (ATCNĐTM) thì nó có tác dụng như là bỗng nhiên mình bị ù tai (Khi đi xe qua đèo, hay là đi máy bay...) thì mình nên bịt mũi lại và thở ra bằng mũi cái phù. Áp xuất cân bằng lại liền! Mình hết bị ù tai.
Có nghĩa là khi mình tu hành thì ai cũng làm hay là bị lung tung thứ (y như là bị ù tai) thì việc ATCNĐTM nó có tác dụng là làm cân bằng lại hào quang và nếu bị dập, rách sơ sơ, nhè nhẹ thì chỉ cần vài buổi tập thì nó tự động hàn lại được luôn
Cái vụ ù tai này con cũng có luôn, mà có phần nặng ký hơn Chú ơi. Khi con nằm võng đung đưa rất nhẹ mà nó nghe ào ào như khi mình chạy xe máy trên quốc lộ vậy. Con bây giờ khi nhai cơm hay nói chuyện, ngay cả tiếng nói của mình cũng làm mình đinh tai nhức óc luôn; cứ như mình ngoáy tai kỹ quá hay sao đó. Con bị vầy cũng không phải mới đây ạ. Còn Mẹ con nói con thính tai, nói lén cái gì cũng nghe hết (lý do: Mẹ bị điếc tai nên hay nói lớn)  ;D ;D ;D

nhtl

#17
đọc bài này con thấy xuất hiện một câu hỏi lớn trong đầu mình, để con nghĩ thật kỷ trước khi hỏi?
Số phận hiếm khi bị vượt qua ở những thời điểm chúng ta phải lựa chọn.

nhtl

#18
 ;D ;D ;DĐã rõ nên tự xóa
Số phận hiếm khi bị vượt qua ở những thời điểm chúng ta phải lựa chọn.

giaithoat

 Thầy ơi, cho con hỏi

Con cũng đã từng vài lần được điểm đạo, nhưng con vẫn trơ trơ ra không thấy gì bất thường cả, khi điểm đạo người đó nói rất nhiều bùa chú vào tai con, nghe như âm tiếng Phạn vậy.

Thầy nói những người như con là cứng bóng vía, thầy cho con hỏi

Người cứng bóng vía và người yếu bóng vía khác nhau thế nào hả thầy? Con thấy người yếu bóng vía dễ bị nhập hơn, như vậy có thể suy ra khả năng giao tiếp của họ với thế giới tâm linh tốt hơn? Họ có dễ tu hơn người cứng bóng vía không thầy?

Con nghe thầy nói khi mình ăn chay thì thần kinh mình dễ dẫn điện, nên dễ bị tha hóa tự tại nhập vào. Như vậy ăn chay nhiều có thể dẫn đến yếu bóng vía không thầy?

Tại sao lại có người cứng bóng vía và người yếu bóng vía hả thầy?

P/s: con cứng bóng vía vậy chứ cũng sợ mấy con ma lắm  ::). Tại vì cái gì mình không biết nên sợ đó thầy. Chứ con quen rồi không chừng lại thích chơi chung  ;D.

A DI ĐÀ PHẬT