Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Hình Tượng Gỗ A Di Đà Phật

Bắt đầu bởi hoasentrenda, Th12 04, 2013, 11:23 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bongsen

Dạ, con hiểu rồi.
Vậy là con cứ tập quán chấm đỏ thôi.
Mệt thì đi ngủ.
===
Còn nếu có thấy giấc mơ này nọ thì cứ xem thôi, không cần tác ý gì cả, cho đến khi mệt thì .. cũng đi ngủ hả Thầy.
Cảm ơn Thầy. :)

Tibu

Trích dẫn từ: bongsen trên Th12 13, 2013, 09:05 PM
Dạ, con hiểu rồi.
Vậy là con cứ tập quán chấm đỏ thôi.
Mệt thì đi ngủ.
===
Còn nếu có thấy giấc mơ này nọ thì cứ xem thôi, không cần tác ý gì cả, cho đến khi mệt thì .. cũng đi ngủ hả Thầy.
Cảm ơn Thầy. :)
Hú hồn hú vía! Nó rát cái đầu, nhưng nó hết rồi ;D ;D ;D. Không sao! hihihi đi ngủ cái đã.

bongsen

Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 13, 2013, 09:14 PM
Trích dẫn từ: bongsen trên Th12 13, 2013, 09:05 PM
Dạ, con hiểu rồi.
Vậy là con cứ tập quán chấm đỏ thôi.
Mệt thì đi ngủ.
===
Còn nếu có thấy giấc mơ này nọ thì cứ xem thôi, không cần tác ý gì cả, cho đến khi mệt thì .. cũng đi ngủ hả Thầy.
Cảm ơn Thầy. :)
Hú hồn hú vía! Nó rát cái đầu, nhưng nó hết rồi ;D ;D ;D. Không sao! hihihi đi ngủ cái đã.

Thỉnh thoảng cái đầu của con nó cũng hay bị như vậy lắm Thầy á!
Ngoài khả năng con bị stress hay tập quá 70% sức, thì con hay đổ lỗi cho cái bệnh nhiễm ký sinh trùng của con.
Con hay than... chắc tại nó đã ăn sâu vào máu,... (nhiều lúc có lẽ do con tưởng tượng hơi quá!).
P/S: Bữa giờ con cũng đang điều trị theo đông y, theo lời chỉ dẫn của cô Gà Con.
Cảm ơn cô Gà Con đã chỉ bác sỹ cho con.
Cảm ơn Thầy. ;D

bongsen

Lời của Thầy trở nên vô lượng nghĩa... hay tại cái hiểu nông cạn của con.
Có mấy từ cô đọng, mà nó trở thành một công án đối với con.
Và con mới nghĩ ra. ;D
===
Thầy đừng cười con, nếu con đoán nhầm...
Lần sau nếu rơi vào trạng thái đó, con sẽ tiếp tục quán chấm đỏ...
:D :D :D

Tibu

Trích dẫn từ: bongsen trên Th12 14, 2013, 05:34 AM
Lời của Thầy trở nên vô lượng nghĩa... hay tại cái hiểu nông cạn của con.
Có mấy từ cô đọng, mà nó trở thành một công án đối với con.
Và con mới nghĩ ra. ;D
===
Thầy đừng cười con, nếu con đoán nhầm...
Lần sau nếu rơi vào trạng thái đó, con sẽ tiếp tục quán chấm đỏ...
:D :D :D
Cái cảm giác rát đầu là vết thương xuất huyết trong não nó còn rỉ máu. Cho nên nó rát. Làm hoài là nó xịt ra luôn, thì đi tìm đường đầu thai để chơi tiếp nữa thôi chớ biết sao bây giờ?

Gấu Trúc

Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 14, 2013, 07:48 AM
Trích dẫn từ: bongsen trên Th12 14, 2013, 05:34 AM
Lời của Thầy trở nên vô lượng nghĩa... hay tại cái hiểu nông cạn của con.
Có mấy từ cô đọng, mà nó trở thành một công án đối với con.
Và con mới nghĩ ra. ;D
===
Thầy đừng cười con, nếu con đoán nhầm...
Lần sau nếu rơi vào trạng thái đó, con sẽ tiếp tục quán chấm đỏ...
:D :D :D
Cái cảm giác rát đầu là vết thương xuất huyết trong não nó còn rỉ máu. Cho nên nó rát. Làm hoài là nó xịt ra luôn, thì đi tìm đường đầu thai để chơi tiếp nữa thôi chớ biết sao bây giờ?

Mới tập tành khấm khá vui ơi là vui hồi chiều, lò mò chui vô đây đọc câu này của chú xong hỷ lạc trôi sông trôi biển hết chú ạ.

Hic chuyện hiển nhiên theo luật nhân quả và ngày nào cũng tập tành vô thường mà sao quán cái chú với bộ xương nó không khớp chú à @@.
Vô minh là nguyên nhân căn bản của tái sinh.
Với những người có thể liễu ngộ điều này thì chính thân họ
có thể là phương tiện để giải thoát họ ra khỏi tái sinh;
Nhưng những người còn lại, chính thân họ
cũng là dây xích buộc chặt họ vào Vòng Sinh-Tử (Milarepa)

hoasentrenda

Những bài viết Hộ Pháp sẽ được chuyển sang chủ đề Hộ Pháp trong chuyên mục Mật Tông.

Kính báo ;D ;D ;D
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

boiroi

Trích dẫn từ: KhôngCóGió trên Th12 14, 2013, 08:38 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 14, 2013, 07:48 AM
Trích dẫn từ: bongsen trên Th12 14, 2013, 05:34 AM
Lời của Thầy trở nên vô lượng nghĩa... hay tại cái hiểu nông cạn của con.
Có mấy từ cô đọng, mà nó trở thành một công án đối với con.
Và con mới nghĩ ra. ;D
===
Thầy đừng cười con, nếu con đoán nhầm...
Lần sau nếu rơi vào trạng thái đó, con sẽ tiếp tục quán chấm đỏ...
:D :D :D
Cái cảm giác rát đầu là vết thương xuất huyết trong não nó còn rỉ máu. Cho nên nó rát. Làm hoài là nó xịt ra luôn, thì đi tìm đường đầu thai để chơi tiếp nữa thôi chớ biết sao bây giờ?

Mới tập tành khấm khá vui ơi là vui hồi chiều, lò mò chui vô đây đọc câu này của chú xong hỷ lạc trôi sông trôi biển hết chú ạ.

Hic chuyện hiển nhiên theo luật nhân quả và ngày nào cũng tập tành vô thường mà sao quán cái chú với bộ xương nó không khớp chú à @@.

Đệ thì nghĩ hơi khác huynh à. Nói lại chuyện giới luật:

Chùa của mình có 2 giới luật cơ bản:
1.Ăn ngay nói thật
2.Có hiếu với cha mẹ

_Đệ từng đọc là ai cũng đã từng là cha mẹ của mình kiếp này hay kiếp trước. Đệ lại suy nghĩ có khi kiếp nào đó thầy là cha mẹ của mình thì sao.

_Còn kiếp này, thầy là người dẫn đường. Thì đệ cũng đọc được ở đâu đó là khi mình tu hành có tiến bộ thì người dẫn đường bị gánh nghiệp của mình. Vậy là cái tốt nhất (giải thoát) thầy dành cho mình còn cái xấu nhất (nghiệp ác) thầy nhận lấy.

Hồi nhỏ má mình kể đi làm 2, 3 việc một lúc, chồng thì đi làm xa, một ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng, chỉ nghĩ làm sao để nuôi mấy đứa con là thấy hết mệt.

Sao thấy thầy giống má mình quá.

Vậy thì mình có hiếu với thầy cũng như với cha mẹ. Nhưng có hiếu như thế nào?

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, nhưng mà vượt sức mình nếu có thể (câu này ăn cắp bản quyền mà còn sửa lại-xin lỗi tác giả!). Cụ thể là:

1.Đệ thì nghĩ cái này giống như gấu rượt. Cái ngày D đó càng ngày càng tới gần thì mình càng phải cố gắng để sau này nhớ thì còn có thể lên trển mà gặp.

2.Nếu ra được chút đỉnh thì hồi hướng cho thầy đỡ khổ.

3.Đụng cái gì mà muốn hỏi thì search trước, đọc hết rồi mà không hiểu mới hỏi thầy. Để cho thầy đỡ mệt đầu.

Cái này đệ nghĩ là theo quy luật nhân quả. Còn nếu ngày D đến thì cứ tặc lưỡi mà nói "vô thường". Nghĩ lại hồi mới đầu vào chùa đệ đến giờ đệ phạm giới thứ 2 nhiều lắm: không có hiếu với thầy, giờ mới nhận ra.

Con xin lỗi thầy.

Đệ xin lỗi huynh KhôngCóGió và các huynh đệ tỷ muội khác nếu có nói sai. Mọi người cứ ném đá thẳng tay, hay góp thêm nhiều ý, làm thêm nhiều việc gì đó để thầy đỡ cực.

Gấu Trúc

Hì mình cảm thấy bạn nói hông sai gì hết, mình đọc bài của bạn thì mình cũng nghĩ là nên như vậy.

Chỉ tiếc là mình vẫn là phàm phu và đang vùng vẫy thoát khỏi nó. Nên buồn thì vẫn buồn chứ cũng không biết làm gì hơn @@.

Chúc bạn tu tập tốt, cùng nhau cố gắng trả cái ơn dẫn đường của chú Tibu ^^
Vô minh là nguyên nhân căn bản của tái sinh.
Với những người có thể liễu ngộ điều này thì chính thân họ
có thể là phương tiện để giải thoát họ ra khỏi tái sinh;
Nhưng những người còn lại, chính thân họ
cũng là dây xích buộc chặt họ vào Vòng Sinh-Tử (Milarepa)

hoasentrenda

Công việc bắt đầu từ Tháng 4 đến Tháng 12 mới kết thúc.
Thầy thì Nhập Định liên tục để xác minh hình vẽ.
Còn bạn AS thì tập trung ... nguyên con .... hì hà hì hục trang nghiêm Quốc Độ. Bạn AS đã kết hợp 2 tuyệt phẩm Ngài A Di Đà và Cô Ba Hột Nút của bạn Bảo Thợ Hồ. Không biết bao nhiêu tấm hình đã được vẽ và xóa. Xin nói lén AS với các anh em là bạn ấy sau khi vẽ xong đã mon men tới được Chánh Định với Đề Mục. Xin chúc mừng bạn AS. HSTD xin tóm tắt tiến trình công việc như sau.
Tháng Tư 09, 2013
AS: Nhờ Thầy và Admin test dùm xem có giống không... cái này xem ra khó vô hihi    ;D
Tibu: Cái này là khó ăn lắm, cái tượng gỗ nó sống hơn. Ánh sáng cố gắng thêm chút nữa xem sao hihihihi
AS: AS đâu có dừng ngang xương như vây được, AS vẫn đang dợt ổng đây hihi... à tiện đây cho AS hỏi Thầy là cái Trán của mấy ông Phật là rất ngắn tại sao vậy nhỉ?, (người bình thương khuôn mặt có 3 khoảng bằng nhau là cằm, mũi, chân mày, chân tóc ).  Cái đầu tượng do BTH làm thì lại giống người bình thương vậy theo cái nào đúng ạ   ;D
Tibu: Theo Bảo Thợ Hồ thì đúng nhất. Ánh Sang nhất định không chịu thua hớ!
Vị trí cái cục đỏ: Cái cục đỏ nằm ngay cái thóp chớ không phải nằm ra sau như trong cái hình.
AS: Sau khi gửi thư cho Thầy AS tự hiểu ra tại sao Thầy nói câu đó rồi hihi,,,   ;D
Là vì : Timchansu có nhờ AS vẽ ông Adida ngồi Thiền với cái đầu  Ngài  do BTH làm. cái thân timchansu đưa link, cái hoa sen là hình Cô ba hột nút. Do AS thấy tầm quan trọng của bức tượng nên AS mới nhờ Thầy duyệt nên mới có bức hình đó ạ.  ;D  Thứ 2 là AS muốn cái đầu được duyệt sẽ gắn vào các bức khác. Chứ AS Không có ý cạnh tranh  .Lỗi do AS chưa giải thích lý do hihi...    ;D
Tháng Tư 15, 2013
Tibu: Như vậy là làm cho nó hộp lý nhất thôi chớ biết sao bây giờ!
1. Hai con mắt:
Mắt bên tay phải là đúng rồi đó. Nhưng mắt bên phải nên y như mắt bên phải.
2. cái cục màu đỏ là ngay cái thóp (Huyệt Thần Đình) chớ không phải là vị trí của huyệt "Bách Hội": như trong hình.
3. Vì vị trí mới này của cái đảnh, cho nên: Phía đằng sau cái đảnh: tóc không có bị đùn lên như vậy mà là nó phẳng theo dạng của cái đầu.
AS: AS Nhờ Thầy test lần cuối, cảm ơn Thầy nhiều    ;D
Tibu: Bây giờ chỉ cần cái hào quang sáng chóe lên là ngon lành.
AS: hihi...Thầy xem được chưa ạ, AS cảm ơn Thầy,
Tibu: Thử làm như sau: không cho màu cam nữa, thay vào đó màu vàng. cChỉ duy trì cái hòa quang vòng tròn trên đầu mà thôi.
AS: Thầy khỏe Thầy coi dùm AS đúng chưa nha hihi...cảm ơ Thầy nhìu ạ   ;D
Tibu: Cái hình đầu tiên là ngon lành. Phần hào quang sáng chói là màu trắng. Ra ngoài một tý là màu vàng, và sau cùng là màu cam. Màu nào cũng có cái hình dạng vòng tròn. Màu trắng, sáng nhất bên trong (có hình dạng là vòng tròn), rồi tới màu vàng cũng có hình dạng là vòng tròn... Đúng nhất: Nếu mà nó có những tia chiếu ra thì lại càng đúng thực tế.
AS: Hello Thầy   ;D
Thầy khỏe thì Thầy nghía dùm AS tí ạ, Bài cũ nó cũng chưa đã lắm nhờ Thầy định hướng dùm  để AS vẽ tiếp.  Cái hào quang mình có cần vẽ chi tiết Thủy hỏa ở cái viền không Thầy.  AS đang nghiên cứu cái hình Thầy mới chụp  ;D  Cảm ơn Thầy nhìu   ;D
Tibu: Vẽ như thế nào thì nó cũng bị này, nọ.
Về màu sắc thì chỉ có màu vàng. Đối đế lắm thì nó sẽ là màu da cam. Như vậy với hai màu này thì:
- Chỗ sáng mạnh nhất là màu trắng.
- Chỗ sáng ít hơn thì là màu vàng
- Chỗ có bóng tối thì nó màu da cam
Về hào quang toàn hình thì... gượng vẻ từ trên xuống dưới như sau:
1. Ngay Ajna thì nó có dạng hình tròn. có bán kính là tới đầu vai.
2. Ngay Anahata (huyệt Ngọc Đường) thì nó phát tròn ra toàn thân. Có nghĩa là bán kính cho tới dưới hoa sen.
Như vậy, hình này sẽ to ra hơn nữa, cả bề cao và bề ngang. Để hào quang không bị cắt xén.
AS: hihi...Thầy xem được chưa ạ, AS cảm ơn Thầy,
Tibu: ]Hình cuối cùng gần đúng với cái danh hiệu Vô Lường Quang, Vô Lượng Thọ! Quá hay luôn đó Ánh Sáng!!! ;D
AS: hihi... Cảm ơn Thầy nhiều ạ, AS hiểu rồi, để AS chỉnh sửa 1 số chỗ chưa đẹp cho hoàn chỉnh luôn   ;D
Tháng Bảy 14, 2013
AS: Xong rồi Thầy, giờ AS có hình ngắm rồi Cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ    ;D
Tibu: Tất nhiên cái lỗ tai thì không có cái lỗ ngay dái tai. Nó mập mạp y như tai Ngài Di Lạc vậy!
Ấn thì nên làm giống cái hình của hstd (hình đầu tiên). Tuy nhiên về vị trí bàn tay Phải của Ngài thì nên điều chỉnh cho vào ngay giữa. Còn tay duổi xuống thì y như vậy. Sau cùng, Hào quang thì có hai phần:
1. Phần xuất phát từ Ajna nó là một vòng tròn chí mí tới ngay đầu vai.
2. Ngay chữ Vạn là một vòng tròn phủ tới hoa sen luôn.
AS: Sơ bộ như vầy được chưa Thầy  hihihi   ;D
Tibu: Tia hào quang nên mịn hơn.
Nhận xét:
Hình (nhỏ) số 1 hào quang yếu y như là sương khói.
Hình (lớn) số 2 thì nó mạnh quá do tia nó bự quá
Hào quang phần đầu có thể cho 7 màu.
Như vậy: Đời (tượng gổ) Đạo (màu hào quang) là đầy đủ. Hay lắm và rất là đặc sắc    ;D
AS: Thầy xem ổn chưa nha hihihi... Thêm cái 7 màu mờ 1 tí hihihi   ;D
Thêm cái nữa 7 màu có tia sáng hihihi   ;D
Tibu: Hào quang này nó... nhân tạo cho nên cái hình nó cứng lại   ;D
AS: Thầy xem dùm AS hào quang này thì sao ạ hihi   ;D
Tháng Mười Một 23, 2013
Tibu: Cáu cuối cùng không nói lên tính Vô Sắc trong khi tập dợt. Vô Sắc là cái cần thiết trong công thức Nhập Niết Bàn. Hào quang đúng nhất là hình thứ ba (3) nhưng không có những cái khía màu trắng đó.   ;D
AS: Khuôn mặt ADIDA mới,  Mời Thầy xem giúp AS   ạ hihi   ;D
Tháng Mười Một 24, 2013
AS: AS nhờ Thầy xem giúp, mình nên phát triển thêm theo Mẫu 1 hay Mẫu 2 (hoặc cả 2) là đúng đường hợp vơi Đạo nhất ạ  hihi  ::) ??? ;D    
Tibu:
1. của Bảo Thợ Hồ.
2. nó khinh khỉnh nên khó ưa
3. Ngon lành nhất.
Tháng Mười Một 24, 2013
AS: Sửa tiếp khuôn mặt ADIDA , Thầy xem thế nào ạ hihihi   ;D
Tibu: Nó lại vui quá. Nên ở vị trí vừa nghiêm, vừa vui. Nhưng kiểu này nó để là nụ cười của "La Joconde" (leonard de vinci) lắm. Cứ để như cũ đi. khi nào hứng chí thì mới làm ra được, làm cho đúng thì khó ghê lắm.  ;D
Tháng Mười Một 25, 2013
Tibu: Có nghĩ là Mẫu 1, hình số 3.
AS: Nộp bài Thầy ơi hihihi  . Làm tới đây rùi thấy nó zui zui... hihi  . Cảm ơn Thầy  ;D
Tibu: Những cái viền màu hào quang nó nên đều nhau. Cứ sắp xếp theo cách này: Đó, cam, vàng, xanh, lam, chàm, tím. Độ đậm thì nên cho nó hiện rõ ra một tý. Sau đó là không gian nó màu vàng với những tia mịn. Làm theo cách này, thì nó hạp với những bước tiến của công phu:
- Mới vào theo nét tổng quát thì hào quang nó có màu vàng là chính.
- Kế đó, sau khi dùi mài công phu thì những chi tiết của bảy màu mới xuất hiện.
- Rồi sau cùng, nó chẳng còn gì hết.  ;D ;D ;D Cái sau cùng này không thể vẽ được hihihi  ;D ;D ;D
Tháng Mười Một 26, 2013
Tibu: về nụ cười của các Ngài: Nó có dạng của máy bay phản lực "cách cụp, cách xòe" vậy đó. Có nghĩa là mình ở bất cứ góc độ nào, thì nụ cười nó vẫn cứ như vậy. Cũng có nghĩa là" nó thay đổi theo vị trí mình đứng. Và nó vẫn giữ được cái tính bất biến của nó, bất chấp mình hay nhiều người đang đứng ở bất cứ nơi đâu! Chắc chắng, nó không giữ một vị trí cứng ngắc như nụ cười trên bức tượng!
Tháng Mười Hai 01, 2013
AS: Sửa lại hào quang hình sô 3 Thầy xem được chưa ạ hihi  ;D Cái này làm khuôn mặt rõ lên ...
Tibu: Hình cuối cùng hay! Nên cho bên trong nó có màu trắng sau đó là 7 màu của cầu vòng là ngon lành
AS: Xong rồi Thầy ơi hihihi  
Tibu: Cái cuói cùng là ngon lành  ;D ;D ;D thay mặt cái chùa, tibu xin cám ơn Ánh Sáng  ;D ;D ;D. Còn cữu phẩm thì chưa biết diển tả ra sao? Cho nên Ánh Sáng chịu khó chờ một tý nghe      
Tp: Nếu được, nên viết A Di Đà Phật phía dưới hình thay vì phía trên đầu, thêm chữ hoasentrenda.com (option) màu nhạt vào góc phải của tấm hình. Điều chỉnh thành size chữ nhật tượng đứng để bà con in ra thờ phượng thay vì khổ hình vuông như hiện tại.
AS: Trước tiên cho AS cập nhật sửa cái lỗ tai phật chút nghen hihi  ;D . cái hình vuông AS thấy nó diễn tả cái vô lượng rất hay ạ  hihi  . còn cái hình thờ AS sẽ làm liền sau nha anh tp.
Tháng Mười Hai 13, 2013
Tibu: ngon lành rồi đó Ánh Sáng  ;D
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Thiện Đặng

Chỉ có một tấm hình ngài A Di Đà mà đã công phu như vậy rồi. Con có tham lam quá không khi mong muốn chùa mình có đầy đủ tranh ảnh về các vị Phật, Bồ Tát, cảnh giới....

Chúc AS sớm vào Chánh Định  ;D ;D ;D
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

Ánh sáng

Trích dẫn từ: Thiện Đặng trên Th12 17, 2013, 09:08 PM
Chỉ có một tấm hình ngài A Di Đà mà đã công phu như vậy rồi. Con có tham lam quá không khi mong muốn chùa mình có đầy đủ tranh ảnh về các vị Phật, Bồ Tát, cảnh giới....

Chúc AS sớm vào Chánh Định  ;D ;D ;D
Cảm ơn TD hihi ;D ;D ;D

3Thâm

Huynh Ánh Sáng ơi cho đệ hỏi là in ra ảnh thờ thì kích thước bao nhiêu ạ? Phiền huynh! :D
Con đường con chọn- luôn là trò của Thầy

Ánh sáng

Trích dẫn từ: 3Thâm trên Th12 20, 2013, 11:42 PM
Huynh Ánh Sáng ơi cho đệ hỏi là in ra ảnh thờ thì kích thước bao nhiêu ạ? Phiền huynh! :D
Bạn xem ở đây nè hihi ;D

Trích dẫn
Trích dẫn
Sau đây là một số Kích thước mà tibu đã soạn sẳn cho việc xây nhà. Tính bằng cm:
48   49   51   73   74   87 cho tới 92   110   120   157 cho tới 165   179 cho tới 182
229 cho tới 235   322 cho tới 324   341 cho tới 346   394 cho tới 395   411 cho tới 418
Cho cái gì cũng được. Cửa, giường, kệ, bàn thờ, ghế đẩu, bàn ... mọi kích thước mà mình có thể đo được trong nhà!
Nên nhớ là Tam Tài là Tam Tai đó nghe. Có nghiã là cái gì cũng ngon lành và tốt đẹp hết là mình lại ... không có ở được đâu đó (Phước đức không đủ). Cẩn thận chỗ này!

link:https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=818.0

3Thâm

Hehe. Đệ cũng đã tính là dùng kích thước này. Đa tạ huynh! :D :D
Con đường con chọn- luôn là trò của Thầy