Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Bệnh Đằng Dưới

Bắt đầu bởi Tibu, Th6 30, 2012, 08:27 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: thỏ đế trên Th6 30, 2012, 02:49 AM
Chú Tibu,

Trong cái audio clip nói về mắc Bệnh Đằng Dưới, chú nói có 2 cách chửa.
Một là dùng cái chỗi quét nhà.
Còn cách thứ 2 không nghe nói tới.
Cách vào Chánh Định.
Còn cách khác nữa là: Người chồng sống cho ngon lành có nghỉa là thương yêu vợ mình như lúc mới cưới. Khi Nàng nằm mơ thấy rắn quấn thân hình mình thì chỉ cần kêu tên người chồng.
Trích dẫn
Và sau đó, nếu bệnh nhân không tập được theo HSTD thì bệnh nhân phải làm gì để ngăn ngừa việc đó tiếp tục xãy ra.
Tất nhiên, bệnh này hay phát sinh cho những người thông minh và có sắc đẹp hơn trung bình ;D ;D ;D

Như vậy, bệnh nhân này không nên suy nghĩ bậy về chuyện người yêu của mình sau này sẽ như thế này, thế kia!

Vì làm như vậy thì người vô hình bên cõi Trung Giới (mình thường gọi là Ma) sẽ đọc được cái hình ảnh tư tưởng này và theo thời gian người này nhập vào đó và biến thành người yêu của bệnh nhân.

Những thói quen mà người này thường làm là:
1. Soi gương và nói chuyện trong gương.
2. Ngồi thơ thẩn. mơ mộng bên cửa sổ.
3. Tơ tưởng đến một người mình yêu với những tính chất y như truyện tiểu thuyết.

Làm đi làm lại nhiều lần thì hình ảnh tư tưởng nó có cơ hội thành hình.


Thế là Ma nó nhập. Hay Ma nó theo.

Như vậy, những người đẹp này chỉ việc không nên làm như trên nữa thì chỉ có Ma Còn Sống mới theo mà thôi.


thỏ đế

thode cám ơn Chú nhiều lắm.

hoasentrenda

Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 17, 2014, 11:21 AM

Trích dẫn từ: Tuệ Trân trên Th1 17, 2014, 03:32 AM
Nhờ Nhí độ giùm cái vong nam lạ hay đi theo vợ của mình
Chân thành cảm ơn Nhí
Chuyện này thuộc về... gia đình.
Đây là một mối tình tay ba. Trong ba nhân vật, phải có một người cho phép người kia (vong nam lạ) ra vào tự do thì chuyện này mới có thể xảy ra. Nếu không, thì không thể nào mà nó xảy ra được như vậy cả.
Trong khi gian hồ, trị bịnh này nọ trên Đà Lạt, tibu đã gặp một trường hợp tương tự như vậy:

Chuyện rằng:
Cô vợ rất là duyên dáng tâm sự với tibu:
- - Sao kỳ quá anh Phước, em cứ bị người ta ve vãn hoài!
- - Thằng nào ve vãn em?
- - Cứ đêm tới thì người ta tới trong giấc mơ!
- - Anh của em biết chuyện này chưa?
- - Dạ chưa!
- - Để anh nói chuyện với anh của em.

Buổi nói chuyện:
- - Ông ăn ở ra sao mà có thằng đêm đêm nó ve vãn vợ ông vậy!
- - Thằng nào?
- - Một cái vong nào đó!
- - Tui biết làm sao bây giờ!
- - Tui điều tra sơ bộ là ông không hiểu gì về chuyện thả dê này nọ, cho nên ông dùng cái lợi điểm này của ông để mà đuổi nó đi.
- - Tui làm được hả? Tui tưởng chỉ có ông làm thôi chớ!
- - Tui làm cũng không được! Là vì đây là mối tình tay ba.
Tibu tiếp:
- - Ông là chủ gia đình, ông sống rất là ngon lành với bả thì ông là người ra tay.
- - Biết ra tay làm sao?

Câu chuyện tiếp theo:
- - Tui đã làm y như ông chỉ:
Hôm đó tui thấy thương bả quá, khi ôm bả thì tui nhớ lại lời của ông, và tui nói y chang: "Em à, anh sống không mèo mở, không lộn xộn này nọ... khi thằng đó tới thì em cứ kêu tên anh nghe!

Thằng bạn nhận xét:
- - Tui tưởng là chuyện chơi! Ai ngờ là chuyện thiệt!
Cô vợ chen vào:
- - Sau khi em kêu tên: Anh Đ...! Anh Đ...! thì nó hiện ra nguyên hình một con rắn to tướng, nó đang quấn em, nhưng nó bị đứt ra từng khúc và em hiểu là nó chết tươi luôn rồi!

Ông Đ... hỏi:
- - Làm sao mà hay vậy?
- - Dể ụi, tui dựa vào câu: "Đạo cao Long Hổ phục, Đức trọng quỷ thần kinh"
Tibu tiếp:
- - Phe ta có:
1. Em của ông một người rất là có duyên, lòng nó hiền. Tuy là em của ông học dở hơn ông, nhưng được một cái là nghỉ sao thì nói vậy, cho nên nó lọt vào chuyện ăn ngay nói thật!
2. Còn ông thì không có bậy bạ mèo mở vớ va, vớ vẩn. Cho nên cuộc sống nó có uy lực, nhất là lúc ông ôm em của ông, tâm lực của ông nó chiếm trọn cái lòng của em ông.

Khi em ông kêu tên ông là cả cái uy lực này nó tới cho nên bọn chơi lén, lợi dụng nước đục thả câu chạy có cờ là đúng rồi!

Chưa hết:
- - Một khi biết mình là một người ăn ngay nói thật, tốt bụng, có duyên... Khi đi thắp nhan ngoài mã thánh thì đừng có thổn thức, cầu nguyện chuyện gì hết. Chỉ nên niệm Phật và thắp nhan thì an toàn!

Còn cảm thấy thương tâm mà thắp nhan thì nó theo nó đi về nhà và sau đó nó... làm chuyện bậy bạ!
Là do mình "bất ấn triều thỉnh" mời nó tới đó!
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

tuephuong5

        Thưa thầy gia đình con lâm vào hoàn cảnh này nên con, đã phải chạy tứ xứ để tìm thầy chạy chửa và tìm hiểu để tìm  cách để thoát ra (dù là con chó bị thương , con bị vây ).Trong sám hối có phần nói tụi con phải lầm rầm đọc thành tiếng cảnh giới thấp mới hiểu và ....cảnh giới thấp theo ngu ý của con là cô hồn ,ma,quỷ.
                 Trong bài này này thầy nói họ sẽ đọc được tư tưởng và mò tới ,như vậy khi chúng con có tư tưởng là họ đã biết, chúng con lầm rầm chi dư công đoạn này ,nhưng hình như sám hối lầm rầm có tác dụng bằng chứng con bị tiêu chảy .
                 Con muốn thoát khỏi nhưng hình như càng ngày càng bị siết chặt ,đời này con không có phạm tội gì lớn như giết người hay hãm hại người tranh đoạt gia sản ,khi chia của cha mẹ để lại con rất sòng phẳng chịu phần thiệt về mình .
                 Không phá thai .giết người sống hiền lành giữa những người không hiền lành .Tại sao mấy con ma con ,ma cha cứ đeo đẳng con.con phải làm để họ chịu bỏ đi ,khi con còn lơ tơ mơ như vậy.
                  Trong bài mồ mả và long mạch thầy có nói hệ quả là ông bà trở thành quỷ ăn tinh khí ,như vậy con cháu của những gia đình này sẻ như thế nào. khi con còn nhỏ mẹ con cho vay bạc góp ,và củng có chút tài sản .nhưng khi lớn lên những tài sản này đội nón đi hết ,mẹ con lam lủ làm ăn không còn cho vay nửa.và càng ngày càng tàn mạt có phải chúng con đã ăn hết phước nên tu tập và đời sống quá khó khăn .Con viết những dòng này cái gân cổ phía phải của con bị chằng xuống ,mắt hoa lên khó chịu lắm .
                     Con muốn tìm hiểu để thoát ra con không có ý gì cả, đầu con quay cuồng mắt hoa lên ,con vẫn tập hằng đêm dù lúc này con uống thuốc nên ngủ nhiều quá .chử nghĩa con không đầy lá mít nên nếu có lung tung xin thầy hiểu cho con .

                 
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Liên Hương

Trích dẫnThưa thầy gia đình con lâm vào hoàn cảnh này nên con, đã phải chạy tứ xứ để tìm thầy chạy chửa và tìm hiểu để tìm  cách để thoát ra (dù là con chó bị thương , con bị vây ).Trong sám hối có phần nói tụi con phải lầm rầm đọc thành tiếng cảnh giới thấp mới hiểu và ....cảnh giới thấp theo ngu ý của con là cô hồn ,ma,quỷ.
                 Trong bài này này thầy nói họ sẽ đọc được tư tưởng và mò tới ,như vậy khi chúng con có tư tưởng là họ đã biết, chúng con lầm rầm chi dư công đoạn này ,nhưng hình như sám hối lầm rầm có tác dụng bằng chứng con bị tiêu chảy .
                 Con muốn thoát khỏi nhưng hình như càng ngày càng bị siết chặt ,đời này con không có phạm tội gì lớn như giết người hay hãm hại người tranh đoạt gia sản ,khi chia của cha mẹ để lại con rất sòng phẳng chịu phần thiệt về mình .
                 Không phá thai .giết người sống hiền lành giữa những người không hiền lành .Tại sao mấy con ma con ,ma cha cứ đeo đẳng con.con phải làm để họ chịu bỏ đi ,khi con còn lơ tơ mơ như vậy.
                  Trong bài mồ mả và long mạch thầy có nói hệ quả là ông bà trở thành quỷ ăn tinh khí ,như vậy con cháu của những gia đình này sẻ như thế nào. khi con còn nhỏ mẹ con cho vay bạc góp ,và củng có chút tài sản .nhưng khi lớn lên những tài sản này đội nón đi hết ,mẹ con lam lủ làm ăn không còn cho vay nửa.và càng ngày càng tàn mạt có phải chúng con đã ăn hết phước nên tu tập và đời sống quá khó khăn .Con viết những dòng này cái gân cổ phía phải của con bị chằng xuống ,mắt hoa lên khó chịu lắm .
                     Con muốn tìm hiểu để thoát ra con không có ý gì cả, đầu con quay cuồng mắt hoa lên ,con vẫn tập hằng đêm dù lúc này con uống thuốc nên ngủ nhiều quá .chử nghĩa con không đầy lá mít nên nếu có lung tung xin thầy hiểu cho con .
Khổ thiệt.Cố gắng lên tuephuong, tất cả đều do nhân mình đã gieo mà có thể mình chưa nhận ra, Chỉ còn biết niệm Phật và sám hối thôi .Cố lên đừng buôn xuôi nha bạn của tui , chắc rằng tuephuong sẽ qua , hồi đó mình cũng lên bờ xuống ruộng luôn , niệm phật không nổi luôn , chỉ nằm mà Phựt phựt thôi chứ không ra nổi chử Phật ...Cố gắng làm hết mình thì sẽ cải thiện ....cố gắng , cố gắng hết mức rồi ....bất quá thì chết thôi....nhiều khi nghỉ như vậy mà mình đã vượt qua đó ..... ;D ;D ;D

giaithoat

 Đúng đời là bể khổ.
Cầu mong các bạn đồng môn bớt khổ đường đời, an lạc để mà yên tâm tu hành.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Tibu

#6
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th1 18, 2014, 04:42 AM
       Thưa thầy gia đình con lâm vào hoàn cảnh này nên con, đã phải chạy tứ xứ để tìm thầy chạy chửa và tìm hiểu để tìm  cách để thoát ra (dù là con chó bị thương , con bị vây ).Trong sám hối có phần nói tụi con phải lầm rầm đọc thành tiếng cảnh giới thấp mới hiểu và ....cảnh giới thấp theo ngu ý của con là cô hồn ,ma,quỷ.
                Trong bài này này thầy nói họ sẽ đọc được tư tưởng và mò tới ,như vậy khi chúng con có tư tưởng là họ đã biết, chúng con lầm rầm chi dư công đoạn này ,nhưng hình như sám hối lầm rầm có tác dụng bằng chứng con bị tiêu chảy .
                Con muốn thoát khỏi nhưng hình như càng ngày càng bị siết chặt ,đời này con không có phạm tội gì lớn như giết người hay hãm hại người tranh đoạt gia sản ,khi chia của cha mẹ để lại con rất sòng phẳng chịu phần thiệt về mình .
                Không phá thai .giết người sống hiền lành giữa những người không hiền lành .Tại sao mấy con ma con ,ma cha cứ đeo đẳng con.con phải làm để họ chịu bỏ đi ,khi con còn lơ tơ mơ như vậy.
                 Trong bài mồ mả và long mạch thầy có nói hệ quả là ông bà trở thành quỷ ăn tinh khí ,như vậy con cháu của những gia đình này sẻ như thế nào. khi con còn nhỏ mẹ con cho vay bạc góp ,và củng có chút tài sản .nhưng khi lớn lên những tài sản này đội nón đi hết ,mẹ con lam lủ làm ăn không còn cho vay nửa.và càng ngày càng tàn mạt có phải chúng con đã ăn hết phước nên tu tập và đời sống quá khó khăn .Con viết những dòng này cái gân cổ phía phải của con bị chằng xuống ,mắt hoa lên khó chịu lắm .
                    Con muốn tìm hiểu để thoát ra con không có ý gì cả, đầu con quay cuồng mắt hoa lên ,con vẫn tập hằng đêm dù lúc này con uống thuốc nên ngủ nhiều quá .chử nghĩa con không đầy lá mít nên nếu có lung tung xin thầy hiểu cho con .      
Trích đoạn:
Con viết những dòng này cái gân cổ phía phải của con bị chằng xuống ,mắt hoa lên khó chịu lắm . Chỉ thông báo chơi chơi thôi mà con đã bị phản ứng như vậy rồi! Chứng tỏ là chuyện của con, trên nguyên tắc là: không có bị oan trong vấn đề này.
Nghiệp đã chín muồi thì nó là như vậy.
Và khi nó đầy đủ ác duyên thì nó hành hạ rất là thật.
=====================
Trích đoạn:
con uống thuốc nên ngủ nhiều quá
Một khi con dùng thuốc ngủ thì hệ thần kinh của con nó yếu đi, và khi con tập thì con ra ảo giác.
Phản ứng này rất là bình thường khi con còn bị phong tỏa do ác nghiệp.
=====================
Phân tích:
Ác nghiệp: chỉ xuất hiện ở Dục Giới, và rất là dể sợ.
Tuy nhiên, khi có thể nâng trình độ lên Sắc Giới thì nó (ác nghiệp) lại bớt đi rất là nhiều.

Ác nghiệp như là trời mưa vậy đó:
Có khi nó mưa đá to như nắm tay! Ngay lúc này mà còn ngoan cố chạy xe là... từ chết tới bị thương.
Kiếng xe, khi bị bể nó văng vào mắt!!! Đây là hành động ngu dại nhất.

Đúng ra là: thắng xe lại thì ít thiệt hại hơn. (Trong Tâm Linh là lúc sám hối, thay đổi những thói quen cũ (làm ác, ích kỹ...)
SHIELD YOUR EYES!!! Hailstorm Destroys Car

Mưa đá thời thầy Milarepa!
https://www.youtube.com/watch?v=xKvsHEnSkOw

Bàn tiếp vể ác nghiệp:
Nhưng cũng có khi nó chỉ có mưa mà thôi, thì lúc này là lúc bình tỉnh để công phu, làm đi làm lại, làm nhiều lần, làm hoài, làm đều đều... có thế, mới thoát được Dục Giới!

Thời gian? 12 năm, 20 năm

Thiện Đặng

Thầy ơi, trẻ tuổi như con nghe 12 năm, 20 năm là thấy...ớn rồi, huống chi cô tuephuong cũng lớn tuổi, không biết cỗ nghĩ sao.

Như vậy, trong những trường hợp này chỉ còn cách tác pháp là Tu Bằng Con Tim thôi phải không thầy ?

Dạo gần đây tập con cứ tác ý :

"Đời thì chẳng ra gì - Đạo thì chẳng đi tới đâu - cái mạng này như đèn treo trước gió"

Rồi con tập lấy tập để, tập như là con đang sắp chết tới nơi vậy.

Đó có phải là "con tim" chưa thầy, vì dù con bám sát chương trình, thao tác từng bước đúng kỹ thuật mà đề mục cứ hoài chưa ra, con nghĩ con dùng cái đầu nhiều quá mà đánh mất trái tim.

Xin thầy chỉ dạy thêm cho con ạ
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

TrieuTuLong

#8
Trích dẫn từ: Thiện Đặng trên Th1 20, 2014, 07:16 PM
Thầy ơi, trẻ tuổi như con nghe 12 năm, 20 năm là thấy...ớn rồi, huống chi cô tuephuong cũng lớn tuổi, không biết cỗ nghĩ sao.

Như vậy, trong những trường hợp này chỉ còn cách tác pháp là Tu Bằng Con Tim thôi phải không thầy ?

Dạo gần đây tập con cứ tác ý :

"Đời thì chẳng ra gì - Đạo thì chẳng đi tới đâu - cái mạng này như đèn treo trước gió"

Rồi con tập lấy tập để, tập như là con đang sắp chết tới nơi vậy.

Đó có phải là "con tim" chưa thầy, vì dù con bám sát chương trình, thao tác từng bước đúng kỹ thuật mà đề mục cứ hoài chưa ra, con nghĩ con dùng cái đầu nhiều quá mà đánh mất trái tim.

Xin thầy chỉ dạy thêm cho con ạ
dear Thiện Đặng,

Chỉ Tu Bằng Con Tim có một thời pháp mà bà hoàng hậu Khema - vợ vua Bình Sa Vương -  đã đắc quả A-La-Hán ngay tại Trúc Lâm tịnh xá.

Và sau khi xuất gia trong hàng Ni của Đức Phật,  bà có khả năng trí tuệ đứng đầu lãnh đạo hàng Ni, và được Đức Phật tán thán là "Đệ nhất về Thiền quán" - quả là một tài sắc vẹn toàn...

Nói thêm là về bà hoàng hậu tuyệt sắc giai nhân này, trước đó không có tu hành đạo Phật gì hết vì bà rất tự hào và chỉ khoái có sắc đẹp. Còn khi bà đi nghe Pháp chỗ Đức Phật thì chẳng qua cũng chỉ là bất đắc dĩ (bị vua Bình Sa Vương lập mưu dụ khị, chỗ này có ghi lại http://tuelac.net/index.php?option=com_content&view=article&id=242:thanh-ni-khema&catid=42:s-tich-thanh-ni-maha-pajapati-gotami&Itemid=2 ), chứ không phải là tự nguyện đi kiếm, lăn lộn để tìm Thầy học Đạo như là tui với ông.

Do đó nếu ông và tui mà bắt chước theo Bà Khema,  tu được theo cách này của bà thì coi như là ngon quá trời luôn hen... cho dù không giống được 100% thì cũng được chút hơi hám nào đó theo cách của Bà để mau chứng quả. Mong Bà Khema hộ niệm cho tui với ông và bà con Hoasentrenda được trí tuệ và được mau chứng quả như bà, không cần sắc đẹp như bà lắm cũng được...  ;D

Namo Thầy, Namo Phật, Namo Pháp, Namo Tăng.
Namo Bà Khema đã cho ra pháp môn Tu Bằng Con Tim này quá hay, tu nhanh quỷ khốc thần sầu  :o
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

langnghiem

Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th1 20, 2014, 10:18 PM
Trích dẫn từ: Thiện Đặng trên Th1 20, 2014, 07:16 PM
Thầy ơi, trẻ tuổi như con nghe 12 năm, 20 năm là thấy...ớn rồi, huống chi cô tuephuong cũng lớn tuổi, không biết cỗ nghĩ sao.

Như vậy, trong những trường hợp này chỉ còn cách tác pháp là Tu Bằng Con Tim thôi phải không thầy ?

Dạo gần đây tập con cứ tác ý :

"Đời thì chẳng ra gì - Đạo thì chẳng đi tới đâu - cái mạng này như đèn treo trước gió"

Rồi con tập lấy tập để, tập như là con đang sắp chết tới nơi vậy.

Đó có phải là "con tim" chưa thầy, vì dù con bám sát chương trình, thao tác từng bước đúng kỹ thuật mà đề mục cứ hoài chưa ra, con nghĩ con dùng cái đầu nhiều quá mà đánh mất trái tim.

Xin thầy chỉ dạy thêm cho con ạ
dear Thiện Đặng,

Chỉ Tu Bằng Con Tim có một thời pháp mà bà hoàng hậu Khema - vợ vua Bình Sa Vương -  đã đắc quả A-La-Hán ngay tại Trúc Lâm tịnh xá.

Và sau khi xuất gia trong hàng Ni của Đức Phật,  bà có khả năng trí tuệ đứng đầu lãnh đạo hàng Ni, và được Đức Phật tán thán là "Đệ nhất về Thiền quán" - quả là một tài sắc vẹn toàn...

Nói thêm là về bà hoàng hậu tuyệt sắc giai nhân này, trước đó không có tu hành đạo Phật gì hết vì bà rất tự hào và chỉ khoái có sắc đẹp. Còn khi bà đi nghe Pháp chỗ Đức Phật thì chẳng qua cũng chỉ là bất đắc dĩ (bị vua Bình Sa Vương lập mưu dụ khị, chỗ này có ghi lại http://tuelac.net/index.php?option=com_content&view=article&id=242:thanh-ni-khema&catid=42:s-tich-thanh-ni-maha-pajapati-gotami&Itemid=2 ), chứ không phải là tự nguyện đi kiếm, lăn lộn để tìm Thầy học Đạo như là tui với ông.

Do đó nếu ông và tui mà bắt chước theo Bà Khema,  tu được theo cách này của bà thì coi như là ngon quá trời luôn hen... cho dù không giống được 100% thì cũng được chút hơi hám nào đó theo cách của Bà để mau chứng quả. Mong Bà Khema hộ niệm cho tui với ông và bà con Hoasentrenda được trí tuệ và được mau chứng quả như bà, không cần sắc đẹp như bà lắm cũng được...  ;D

Namo Thầy, Namo Phật, Namo Pháp, Namo Tăng.
Namo Bà Khema đã cho ra pháp môn Tu Bằng Con Tim này quá hay, tu nhanh quỷ khốc thần sầu  :o

Dạ kính thưa Triệu Tử Long! Thuốc thì đúng là để chữa bệnh, nhưng không phải cứ thấy người này uống xong lập tức lành bệnh là mình nhào vô giật lấy toa thuốc rồi uống theo là xong. Coi chừng chết như chơi!

Quý ông Don-ki-hô-tê!!

Tibu

Trích dẫn từ: Thiện Đặng trên Th1 20, 2014, 07:16 PM
Thầy ơi, trẻ tuổi như con nghe 12 năm, 20 năm là thấy...ớn rồi, huống chi cô tuephuong cũng lớn tuổi, không biết cỗ nghĩ sao.

Như vậy, trong những trường hợp này chỉ còn cách tác pháp là Tu Bằng Con Tim thôi phải không thầy ?

Dạo gần đây tập con cứ tác ý :

"Đời thì chẳng ra gì - Đạo thì chẳng đi tới đâu - cái mạng này như đèn treo trước gió"

Rồi con tập lấy tập để, tập như là con đang sắp chết tới nơi vậy.

Đó có phải là "con tim" chưa thầy, vì dù con bám sát chương trình, thao tác từng bước đúng kỹ thuật mà đề mục cứ hoài chưa ra, con nghĩ con dùng cái đầu nhiều quá mà đánh mất trái tim.

Xin thầy chỉ dạy thêm cho con ạ
Lời khuyên là:
Nên để ý đến câu chuyện "Học đánh kiếm để trả thù cho gia đình".

Chuyện rằng:
Có gia đình nọ bị cướp vào và bị giết hết. May thay, còn lại bà mẹ và đứa con út. Mẹ nuôi con lớn lên và cho con đi học kiếm để phục thù. Khi thanh niên này gặp được vị Thầy thì anh chàng hỏi rằng:
- - Học nhanh nhất thì trong bao nhiêu năm mới thành kiếm sĩ?
Thầy nhìn tướng người học trò, đo xương bã vai (theo truyền thống bí mật của Samurai), xong rồi mới gật gù trả lời:
- - 5 năm.
Học trò đề nghị là:
- - Nếu con học siêng năng và ngày đêm thao dợt thì bao nhiêu năm?
- - 10 năm thì xong.

- - Nếu con bỏ hết, ngay cả thời gian ngủ, nghĩ và tiết chế cả ăn và uống để dành cả thời giờ đó vào việc thao dợt thì bao nhiêu năm?
- - 15 năm có thể là xong, nhưng chắc rằng xong rồi thì hết làm gì được.

=====================
Tu tập... không phải là mì ăn liền
=====================
Và nhìn anh thanh niên này, Kiếm Sư nói lên khẩu quyết quan trọng như sau:
- - Này anh bạn à, sở dĩ có chuyện trể nải đến như vậy là vì anh bị phân tâm trong việc học.
Anh bạn phải mất đi 10 năm vì anh bị hai cái: cái thứ nhất là việc học kiếm, và cái thứ hai là việc trả thù.

Còn chuyện 15 năm là vì anh sẽ bị ba cái: cái thứ nhất là học kiếm, cái thứ hai là trả thù và cái thứ ba là không có đủ sức khỏe.

Lời khuyên của tui là anh cứ lo học kiếm và khi học là gác chuyện trả thù qua một bên. Khi nào xong thì tui sẽ nói cho anh bạn biết, và tui sẽ là người  nhắc cho anh bạn nhớ lại là phải đi trả thù.
Kết quả: ba năm sao là anh chàng học xong.

Thiện Đặng

Nếu tui biết ngày mai tui chết...

tuephuong5

Thiện Đặng ui ,niếu 5 già này tập chưa xong mà đã đứt bóng từ bi ,5 già xin thầy và các nhí hốt hàng phế phẩm xuất khẩu lên DI ĐÀ ăn vạ thui. :P :P :P :P :P
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Tuệ Trân

Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th1 17, 2014, 03:15 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 17, 2014, 11:21 AM

Trích dẫn từ: Tuệ Trân trên Th1 17, 2014, 03:32 AM
Nhờ Nhí độ giùm cái vong nam lạ hay đi theo vợ của mình
Chân thành cảm ơn Nhí
Chuyện này thuộc về... gia đình.
Đây là một mối tình tay ba. Trong ba nhân vật, phải có một người cho phép người kia (vong nam lạ) ra vào tự do thì chuyện này mới có thể xảy ra. Nếu không, thì không thể nào mà nó xảy ra được như vậy cả.
Trong khi gian hồ, trị bịnh này nọ trên Đà Lạt, tibu đã gặp một trường hợp tương tự như vậy:

Chuyện rằng:
Cô vợ rất là duyên dáng tâm sự với tibu:
- - Sao kỳ quá anh Phước, em cứ bị người ta ve vãn hoài!
- - Thằng nào ve vãn em?
- - Cứ đêm tới thì người ta tới trong giấc mơ!
- - Anh của em biết chuyện này chưa?
- - Dạ chưa!
- - Để anh nói chuyện với anh của em.

Buổi nói chuyện:
- - Ông ăn ở ra sao mà có thằng đêm đêm nó ve vãn vợ ông vậy!
- - Thằng nào?
- - Một cái vong nào đó!
- - Tui biết làm sao bây giờ!
- - Tui điều tra sơ bộ là ông không hiểu gì về chuyện thả dê này nọ, cho nên ông dùng cái lợi điểm này của ông để mà đuổi nó đi.
- - Tui làm được hả? Tui tưởng chỉ có ông làm thôi chớ!
- - Tui làm cũng không được! Là vì đây là mối tình tay ba.
Tibu tiếp:
- - Ông là chủ gia đình, ông sống rất là ngon lành với bả thì ông là người ra tay.
- - Biết ra tay làm sao?

Câu chuyện tiếp theo:
- - Tui đã làm y như ông chỉ:
Hôm đó tui thấy thương bả quá, khi ôm bả thì tui nhớ lại lời của ông, và tui nói y chang: "Em à, anh sống không mèo mở, không lộn xộn này nọ... khi thằng đó tới thì em cứ kêu tên anh nghe!

Thằng bạn nhận xét:
- - Tui tưởng là chuyện chơi! Ai ngờ là chuyện thiệt!
Cô vợ chen vào:
- - Sau khi em kêu tên: Anh Đ...! Anh Đ...! thì nó hiện ra nguyên hình một con rắn to tướng, nó đang quấn em, nhưng nó bị đứt ra từng khúc và em hiểu là nó chết tươi luôn rồi!

Ông Đ... hỏi:
- - Làm sao mà hay vậy?
- - Dể ụi, tui dựa vào câu: "Đạo cao Long Hổ phục, Đức trọng quỷ thần kinh"
Tibu tiếp:
- - Phe ta có:
1. Em của ông một người rất là có duyên, lòng nó hiền. Tuy là em của ông học dở hơn ông, nhưng được một cái là nghỉ sao thì nói vậy, cho nên nó lọt vào chuyện ăn ngay nói thật!
2. Còn ông thì không có bậy bạ mèo mở vớ va, vớ vẩn. Cho nên cuộc sống nó có uy lực, nhất là lúc ông ôm em của ông, tâm lực của ông nó chiếm trọn cái lòng của em ông.

Khi em ông kêu tên ông là cả cái uy lực này nó tới cho nên bọn chơi lén, lợi dụng nước đục thả câu chạy có cờ là đúng rồi!

Chưa hết:
- - Một khi biết mình là một người ăn ngay nói thật, tốt bụng, có duyên... Khi đi thắp nhan ngoài mã thánh thì đừng có thổn thức, cầu nguyện chuyện gì hết. Chỉ nên niệm Phật và thắp nhan thì an toàn!

Còn cảm thấy thương tâm mà thắp nhan thì nó theo nó đi về nhà và sau đó nó... làm chuyện bậy bạ!
Là do mình "bất ấn triều thỉnh" mời nó tới đó!

Con về làm theo y như Thầy chỉ ,đến bậy giờ gần 1 tháng rồi mà chưa thấy người đó mò đến nửa Thầy ah

Tibu

Trích dẫn từ: Tuệ Trân trên Th2 10, 2014, 02:36 AM
Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th1 17, 2014, 03:15 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 17, 2014, 11:21 AM

[...]
- - Dể ụi, tui dựa vào câu: "Đạo cao Long Hổ phục, Đức trọng quỷ thần kinh"
Tibu tiếp:
- - Phe ta có:
1. Em của ông một người rất là có duyên, lòng nó hiền. Tuy là em của ông học dở hơn ông, nhưng được một cái là nghỉ sao thì nói vậy, cho nên nó lọt vào chuyện ăn ngay nói thật!
2. Còn ông thì không có bậy bạ mèo mở vớ va, vớ vẩn. Cho nên cuộc sống nó có uy lực, nhất là lúc ông ôm em của ông, tâm lực của ông nó chiếm trọn cái lòng của em ông.

Khi em ông kêu tên ông là cả cái uy lực này nó tới cho nên bọn chơi lén, lợi dụng nước đục thả câu chạy có cờ là đúng rồi!

Chưa hết:
- - Một khi biết mình là một người ăn ngay nói thật, tốt bụng, có duyên... Khi đi thắp nhan ngoài mã thánh thì đừng có thổn thức, cầu nguyện chuyện gì hết. Chỉ nên niệm Phật và thắp nhan thì an toàn!

Còn cảm thấy thương tâm mà thắp nhan thì nó theo nó đi về nhà và sau đó nó... làm chuyện bậy bạ!
Là do mình "bất ấn triều thỉnh" mời nó tới đó!

Con về làm theo y như Thầy chỉ ,đến bậy giờ gần 1 tháng rồi mà chưa thấy người đó mò đến nửa Thầy ah
Hihihi, bệnh quỷ đã có thuốc tiên.