Phải chăng Tịnh độ là một cảnh giới đẹp, nhưng chưa phải là Niết bàn?

Bắt đầu bởi Nguyen Thanh Hoa, Th2 09, 2014, 08:36 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

tnt

 Có theo bên nào cũng chẳng có gì quan trọng cả .
Âu cũng chỉ là duyên nghiệp đưa chúng ta đến với Đạo mà thôi.
Có Người là Độc Giác Phật thì cũng có Người Dấn Thân Làm Bồ Tát, đó chẳng qua do nghiêp lực ở mỗi người mà tạo nên con đường tu hành cho riêng mình thế thôi !

Quan trọng là chúng ta đã học hỏi và làm được những gì vào sự " tin tưởng " mà chúng ta cho là " đúng " là " chân lý " đó hay chưa ?
Hay cho tới lúc chết vẫn không biết nổi mình đang làm cái gì với cái " ý tưởng " của mình ?

...........

- Cho dù anh theo bên nào rồi thì anh cũng sẽ chết
- Ai đúng ai sai thì cuối cùng rồi cũng sẽ chết ....

- Rồi anh sẽ về đâu, khi linh hồn giã từ cõi tạm bợ này ?

..................
Khi nhìn cảnh Ông Thầy mình nằm trên giường bệnh thì mọi thứ chẳng có nghiã lý gì nữa,
mà chỉ còn lại  Lời Dặn Vô Vọng này:

"Tuy nhiên, ai cũng chết, có nghề hay không thì... cũng chết.
Có nghề thì... chết khỏe re!

Không có nghề thì cũng chết, nhưng nó không có khỏe tý nào hết.

Vấn đề là những người không có nghề!"
[/u]



tuephuong5

                                   Bạn Thanh Hoa 5 già tui cám ơn bạn đã cho biết bạn giống tui .Tui thương bạn củng như thương chính bản thân tui .May mà chúng ta biết sớm không đến lúc hít vô thì ít thở ra thì nhiều mới biết thì đau khổ lắm.
                                   Hằng ngày mở mắt mừng niệm mô phật con vẫn còn tỉnh chưa MAN .Chắc bạn củng biết người như tui và bạn có thể thuyết pháp ,hay tranh luận đủ vấn đề khi bị nghiệp dắt .
                                   Bạn vẫn còn có phước hơn tui là còn trẻ ,còn sức khỏe .Theo ngu ý như 5 già tui bạn tập đi và không cần phải biết CẢNH GIỚI DI ĐÀ CÓ HAY KHÔNG .Khi bạn đủ tâm lực ,phước báu tự bạn đến những nơi đó như các nhí để tự thấy .
                                   Còn bây giờ hãy tranh thủ sức lực ,phước báu dồn lực để tập ,và tìm được những phương pháp tập lách được khi bị nghiệp vây, để khi có người thân trong nhà có việc chính bản thân mình lo không phải hối tiếc ,người thân tui bi chừ nơi mô.
                                  Và khi chính bản thân đụng chuyện có cách né nghiệp an toàn .ADIĐAPHẬT.
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Ruồinhựa

Trích dẫn từ: Nguyen Thanh Hoa trên Th2 22, 2014, 06:44 AM

Em nghĩ rằng những điều anh (chị?) bảo em làm để thanh minh cho CTR là một việc làm thừa. (Một việc làm thừa là một việc không cần thiết). Mà việc làm ấy anh/ chị đã làm giúp em rồi đấy ạ.
Thực ra, em nghĩ rằng nếu CTR không làm việc đó thì không phải lo người khác hiểu lầm đâu, anh/ chị ạ! Cũng giống như Thanh Hoa làm việc gì thì sẽ chịu trách nhiệm về tất cả những việc làm đó. Cho dù việc đó là những việc làm không sáng suốt  trong quá khứ hay có thể còn mắc những sai lầm trong tương lai. Vì đã là con người thì cho dù là Thánh nhân hay Vĩ nhân thì cũng không đảm bảo là suốt cuộc đời mọi suy nghĩ, cử chỉ, hành vi hay hoạt động của mình đều sáng suốt.

Ở đây có một cái tên "Nguyễn Thanh Hoa" rõ ràng như thế kia cũng đảm bảo rằng cái tên của một cá nhân này sẽ chịu trách nhiệm về những việc em đã nói và đã làm. Cái tên chân thực có sự đảm bảo của nhà nước và Pháp luật hẳn hoi kia chẳng thuộc một tổ chức nào cả. Anh/chị đừng lo quá nhé!

Nếu bạn là một người đàng hoàng, lịch sự và chịu trách nhiệm về chuyện mình làm thì tại sao khi thấy Thày Tibu và Domoc hiểu lầm bạn lại làm thinh? khi thấy tui lên tiếng để HSTD không hiểu lầm thì bạn lại bảo tui làm việc THỪA và là làm GIÙM? Tại sao bạn không tự lên viết rằng:" thày Tibu và bạn Domoc ơi, cái blog mà em đưa đường link đó là của Nguyễn Thanh Hoa đẹp đẽ tui đây chứ không phải của cái đám CTR kia đâu nên đừng mang tên họ vô"!!!! Chuyện này tui làm không có thừa đâu bạn. Nó thừa cho hàng nhái chứ không thừa cho hàng thiệt. Nói chi luật pháp... nhà nước.. nghe cho đao to búa lớn, việc làm của tui ít ra cũng "vãn hồi được chút hy vọng" là sự thật không che đậy ;D ;D ;D

Trích dẫn từ: Nguyen Thanh Hoa trên Th2 22, 2014, 06:44 AM
Nói về cụm từ "Chánh kiến" ở đây, nghe những lời giải thích của anh/chị em thấy cũng hơi...kỳ!
Từ "Chánh kiến" anh/ chị nghĩ ở đây, nó ở trong phạm vi ý nghĩa quá nhỏ hẹp. Em nghĩ rằng anh /chị nên tìm hiểu thêm về từ "Chánh kiến" và tư duy xa rộng hơn một chút.

Bạn thấy hơi... kỳ  là đúng đó vì khả năng của tui chỉ có thể hiểu chánh kiến nhỏ hẹp như vậy thôi. Tui đâu phải học giả như bạn ;D ;D ;D

Trích dẫn từ: Nguyen Thanh Hoa trên Th2 22, 2014, 06:44 AM
Em thấy những từ "Thiên đường hàng nhái" nghe nó cứ quen quen. Em nghe nói bloger là những mẫu được thiết kế sẵn bởi nhà blog này. Một mẫu áo đẹp được thiết kế sẵn thường được nhiều người lựa chọn. Nhưng chiếc áo không làm nên giá trị con người. Nó chỉ là phần hình thức tô điểm. Nội dung, lời nói hay tư tưởng của con người đó mới là phần chính nói lên giá trị của con người đó.
Xin anh/chị cho biết danh tính (tên và giới tính) để lần sau có chuyện cần thảo luận, em sẽ dễ bề xưng hô, anh/chị nhé!

Đúng như bạn nói, nhưng những người hiểu lầm đâu có quan tâm mẫu của blog mà họ quan tâm đến cái gì bạn...viết
Bạn thấy từ "Thiên đường hàng nhái" cứ quen quen, vậy chứ bạn có thấy từ " Tổng Quản" và "Tam tiểu Thư" có cứ wen wen không? Nếu bạn thấy nó wen thì bạn hiểu "Thiên đường hàng nhái" là gì rồi đó!  ;) ;)
Khi bạn post bài vào HSTD, tên Nguyễn thanh Hoa và phái tính nằm chỗ nào, thì tên của tui và phái tính của tui nằm ngay cái chỗ tui post bài đó. Nó có thể nhìn rõ bằng hai mắt thường chứ chưa cần con mắt thứ ba đâu bạn!!!!
Lần sau chuyện của bạn thì bạn ráng tư duy cho cao siêu, chánh kiến cho rộng rãi để tự giải quyết đi. Nếu bạn muốn quảng bá cái blog của mình thì bạn nên lịch sự xin phép admin HSTD, chứ đừng giả mù sa mưa như thế. Nó không hay chút nào. Tui lên tiếng vì muốn Thày Tibu và độc giả yêu mến của HSTD đừng ngộ nhận , chứ không có quởn để làm giùm bạn đâu.

RN

hoasentrenda

Chủ đề này không còn hữu ích nữa.
Mạn phép các bạn, hstd khóa nó lại.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt