Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Thầy ơi con mơ

Bắt đầu bởi tiemlong, Th3 09, 2014, 10:16 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

tiemlong

Con chào thầy!
Tối hôm qua trong lúc đang công phu thì con ngủ quên và chìm vào 1 giấc mơ rất lạ thầy ạ..
con xin kể về giấc mơ....
Con đang đứng trong một vườn cây, giống vườn cây Anh Đào hay là vườn hoa Đào gì đó, vườn cây đẹp lắm thầy ạ, giống như là vườn ngự uyển hay gì đó trong hoàng cung phim Tàu vậy.. :D
Xung quanh con là rất nhiều người, họ phục trang nhã nhặn, lịch sự đang nói cười, có người thì đang ngắm cảnh..
Họ ăn mang trang phục cổ trung quốc nhưng con thấy họ thanh cao như là những đạo sĩ hay những vị tiên vậy. Trong giấc mơ thì con mơ, con hình dung họ là những vị đắc thánh quả,  là bồ tát, phật.
Con xuất hiện ở trong đó ngắm nhìn người ta. Con đi dạo vườn, rồi thấy, đi đến một căn nhà, có 1 thanh niên trẻ, người này là một vị phật, phuc trang, ngoại hình người này trông giống như phật thích ca hồi trẻ vậy. :)
Ở nơi đây con thấy xa xa là một cây xanh um tùm. Trên cây sum suê nhưng chỉ có sai duy nhất một trái y nhưbtrái táo( trái to và đỏ sậm y như táo Mỹ a thầy), không biết là người này nhờ hay là con tự động. con hái quả táo, rồi đi đâu hái thêm 1 quả nữa, nhưng hái tới đưa cho người này rồi thì nói sao giống hai trái mận vậy ???
con cảm giác là người này hơi quá đáng. nhờ người ta như vậy xong rồi mà không nói gì cả....
rồi con được người này cho phép đi khắp vườn, hái trái cây ăn thỏa thích ;D
con thấy hơi vô nghĩa tí xíu. nhưng lên diên đàn thấy không có ai mơ tương tự con vầy nên con mạn phép được hỏi thầy. chúc thầy luôn mạnh khỏe để luôn bên tụi con ạ !  :D
Carpe diem

bongsen

Sao giống giống bộ phim Tề Thiên... đi canh giữ vườn đào quá vậy :o :o :o
Lần sau trong mơ, Tiemlong hỏi thêm mấy ổng về phương pháp tu tập xem thử ổng trả lời làm sao ;D ;D ;D
Chứ cái vụ... trao nhận này nọ trong giấc mơ, thì hơi nguy hiểm đó... lỡ họ dụ mình ăn "bùa, ngải" thì sao (cái này Thầy cũng đã nhắc nhiều lần rùi...)... Nhưng mà nếu hái được nhiều đào tiên.. thì mang về cho tớ ít quả nhé... :D :D :D
---
Còn cái vụ... 2 trái táo ổng nhờ hái dùm mà còn bị rầy la thì chắc là chỗ này đang có huyền cơ hay công án gì đó mà tự huynh phải giải thôi... Nếu không thì chắc là ổng đang thử cái bản ngã của Huynh còn cỡ bao lớn.. hì hì...
Tớ đi ngủ đây. :P

tiemlong

Hì.. cám ơn bongsen nhìu nghen. mình làm phiền thầy rồi   ;)
Carpe diem

Cố lên

Trích dẫnSao giống giống bộ phim Tề Thiên... đi canh giữ vườn đào quá vậy :o :o :o
Lần sau trong mơ, Tiemlong hỏi thêm mấy ổng về phương pháp tu tập xem thử ổng trả lời làm sao ;D ;D ;D
Chứ cái vụ... trao nhận này nọ trong giấc mơ, thì hơi nguy hiểm đó... lỡ họ dụ mình ăn "bùa, ngải" thì sao (cái này Thầy cũng đã nhắc nhiều lần rùi...)... Nhưng mà nếu hái được nhiều đào tiên.. thì mang về cho tớ ít quả nhé... :D :D :D
chưa đủ tâm lực thì chớ có xúi bậy con người ta vào bụi chứ.

---
Trích dẫnCòn cái vụ... 2 trái táo ổng nhờ hái dùm mà còn bị rầy la thì chắc là chỗ này đang có huyền cơ hay công án gì đó mà tự huynh phải giải thôi... Nếu không thì chắc là ổng đang thử cái bản ngã của Huynh còn cỡ bao lớn.. hì hì...
Tớ đi ngủ đây. :P

cái này thì chỉ là đoán mò thôi,nó không có cái gì gọi là chính xác như thật cả.
Dear Tiemlong,em cứ tập theo những gì Thầy đã chỉ cho em,còn mấy cái giấc mơ thì đừng để ý nhiều tới nó lắm,vì mơ thì chỉ là mơ thôi...Chúc em nhiều sức khỏe và tinh tấn nhé  ;D ;D ;D
Hình ảnh của 1 đứa trẻ, trái tim trẻ thơ, khi chơi cái  gì nó cũng chăm chú, với niềm vui và sự say mê lại hiện lên trong đầu BM. Nếu muốn sau 20-30 năm nữa, mình vẫn cứ say mệ với việc tập này, thì mình cũng phải có một trái tim như một đứa trẻ và một lý trí xét đoán như  một người lớn.

tuephuong5

                            Cho 5già có ý kiến :khi mơ thức dậy vui vẻ tâm an thì thôi còn cảm thấy bất an thì sám hối thôi vì đây là là nghiệp chuẩn bị đòi mà mình chưa đủ tâm lực ,thì núp lùm và sám hối .aaaaaaaaaaadiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiđaaaaaaaaaaphậtttttttttttttttttt.
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

tiemlong

Con cám ơn mọi người ạ! ;D ;D ;D
Hôm nay đi học, tự dưng con lại nhớ thêm chi tiết của 1 phần giấc mơ hôm đó.
con mơ là con đang tập. con cố gắng quán cho ra chấm đỏ nhưng không hiểu sao con lại quán ra mấy nét mực đen, giống nét xổ xuống khi viết chữ Tàu vậy. quán 1 nét xổ, 2 nét xổ, 3 nét xổ rồi lại từ 3 nét xổ đó tạo ra chấm đỏ  :D
chấm đỏ mất thì con lại tiếp tục quán vậy..
nhưng sau một hồi lâu thì sao con lại thấy trong chấm đỏ của con hiện lên chữ tượng hình giống vầy "月"
hình như là chữ nguyệt( con hok rành này lắm) >:(
liệu linh hồn con có đang đi lệch lạc gì hok? ???
Carpe diem

Tibu

Trích dẫn từ: tiemlong trên Th3 09, 2014, 10:16 AM
Con chào thầy!
Tối hôm qua trong lúc đang công phu thì con ngủ quên và chìm vào 1 giấc mơ rất lạ thầy ạ..
con xin kể về giấc mơ....
Con đang đứng trong một vườn cây, giống vườn cây Anh Đào hay là vườn hoa Đào gì đó, vườn cây đẹp lắm thầy ạ, giống như là vườn ngự uyển hay gì đó trong hoàng cung phim Tàu vậy.. :D
Mơ cảnh đẹp là tu hành có tinh tấn.
Trích dẫn
Xung quanh con là rất nhiều người, họ phục trang nhã nhặn, lịch sự đang nói cười, có người thì đang ngắm cảnh..
Họ ăn mang trang phục cổ trung quốc nhưng con thấy họ thanh cao như là những đạo sĩ hay những vị tiên vậy. Trong giấc mơ thì con mơ, con hình dung họ là những vị đắc thánh quả,  là bồ tát, phật.
Con xuất hiện ở trong đó ngắm nhìn người ta. Con đi dạo vườn, rồi thấy, đi đến một căn nhà, có 1 thanh niên trẻ, người này là một vị phật, phuc trang, ngoại hình người này trông giống như phật thích ca hồi trẻ vậy. :)
Đây là cảnh: tui dang bị lừa tập 1!

Phật đâu có thể nào hiện ra một cách dể dàng vậy?
Lý do:
Dùng câu chìa khóa: Phật tại Tâm.

Phân tích:
Nhưng hiện nay tâm của chính mình đang còn thấy con trai, con gái tùm lum (có nghĩa là tham dục còn nhiều). Trong điều kiện này thì Phật đại diện cho sự diệt dục thì làm sao mà có thể hiện ra được trong cảnh có nhiều tham dục?
Trích dẫn
Ở nơi đây con thấy xa xa là một cây xanh um tùm. Trên cây sum suê nhưng chỉ có sai duy nhất một trái y nhưbtrái táo( trái to và đỏ sậm y như táo Mỹ a thầy), không biết là người này nhờ hay là con tự động. con hái quả táo, rồi đi đâu hái thêm 1 quả nữa, nhưng hái tới đưa cho người này rồi thì nói sao giống hai trái mận vậy ???
Thấy rằng đó là trái táo Mỹ. Nhưng khi hái thì được nhận xét là trái mận!

Phân tích:
Đây là cái thấy từ xa thì nó to đẹp như trái táo (y như là mục đích tiến tu).
Nhưng khi hái thì nó teo và biến thành trái mận! Có nghĩa là phước báu đang có chỉ nhỏ như trái mận.
Trích dẫn
con cảm giác là người này hơi quá đáng. nhờ người ta như vậy xong rồi mà không nói gì cả....
rồi con được người này cho phép đi khắp vườn, hái trái cây ăn thỏa thích ;D
Trong giấc mơ, không nên ăn hay uống từ bất cứ từ cái gì, hoặc là từ hoàn cảnh nào hết.

Là vì đó chỉ là phước báu hữu lậu!
Nó không đáng là gì hết khi so sánh với PHƯỚC BÁU VÔ LẬU.
Trích dẫn
con thấy hơi vô nghĩa tí xíu. nhưng lên diên đàn thấy không có ai mơ tương tự con vầy nên con mạn phép được hỏi thầy. chúc thầy luôn mạnh khỏe để luôn bên tụi con ạ !  :D
Chỉ là phước báu mà thôi. Cộng thêm chút đỉnh về tham dục và cái tâm chưa có kinh nghiệm về tâm linh cho nên lại dể bị lừa.

Tóm lại:
Giấc mơ chỉ rất rõ trình độ Tha Hóa Tự Tại (do cảnh giả làm Phật Thích Ca).

Công việc là tiếp tục AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT không để ý gì tới các râu ria khác.
Như các giấc mơ còn bị nghiêng nhiều về chuyện ăn uống...

tiemlong

Dạ con cám ơn thầy ạ..
Thầy ráng "luôn" khỏe lên nha thầy.
mơ này mơ kia nhưng nhiều lúc mấy bữa nay con thấy vui lắm thầy ạ. có lúc nó tự vui ở trên ngực hay là trong bụng, nó báo là sắp có niềm vui mà không biết sao vui luôn ha thầy  ;D ;D ;D
nhiều lúc con mơ thấy "con trong mơ" đang tập. mà trình độ của nó hơn xa con hiện tại.
nó quán chấm đỏ 3D giỏi lắm, đẩy ra xa nữa.. nó còn xuất hồn ra khỏi xác 1 đoạn rồi nói:
"thân xác này ko phải là ta" còn con thì xìu xìu..
có lúc nào con siêng năng tập thì kiếp này con đuổi kịp theo nó hok ha thầy  :D
con ham thần thông lắm. vì nếu có thần thông thì con sẽ giúp được nhiều người tin, nói có nhiều người nghe con, tập theo pháp của thầy..
lúc nào thầy khỏe thì con mong thầy giúp con ạ!  ;D
Carpe diem