Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Máy niệm Phật!

Bắt đầu bởi Tibu, Th9 03, 2014, 02:49 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Tibu ít khi nào khen ai:
Nay đã khen Bác Sĩ Nguyễn Công Trứ, một bật đàn anh ở cùng xóm.

Bây giờ thì lại chê cho nó thăng bằng lại.
Chê cái gì?

Máy Niệm Phật:
Không biết ai là người phát minh cái máy này?
Công dụng nó ra làm sao?

Xin mời bà con cho biết ý kiến.

vantamdalat

nhà con có tới hai cái. Má con để trên bàn thờ mỗi lần Má mở máy là con chỉ giảm âm cho nhỏ thôi chứ không giám tắt. dù rất khó chịu.  ;D
Trích dẫnCông dụng nó ra làm sao?
công dụng của nó là phát ra âm thanh giống như máy nghe nhạc vậy. và người nghe cũng nghe giống như nghe nhạc vậy.  ;D ;D ;D
Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''

Omule

    Về máy niệm Phật, một số con cháu thường mua tặng các cụ già (nhất là các cụ đang lâm bệnh nằm một chỗ) với tâm nguyện để các cụ nghe và niệm theo máy.Con đã nghe một số nhà tu hành giảng rằng:" Tiếng niêm của máy niệm Phật không có hồn. Vì vậy, khi hộ niệm cho người chết mà dùng máy niệm Phật thì không có tác dụng gì cả". Riêng nhà con, trong ngày giỗ chạp thường mở máy niệm Phật đặt trên bàn thờ trong suốt thời gian trước và sau khi cúng bái.Không biết làm như thế có làm sao không ạ. Kính xin Thầy TiBu giảng giải.
                                                              Trân trọng!
                                                                 Omule 

Liên Hương

Có một lần LH nghe một Sư Cô kể : thông thường buổi công fu sáng mấy Sư cô tụng kinh...Bửa nọ khi chuẩn bị thức giấc ( tầm 3 giờ sáng)thì Sư Cô nghe thấy mấy Hương Linh nói với Sư cô :" Tụng kinh đi nha , chứ đừng có mở máy , không thích nghe ...." ;D ;D ;D ;D ;D

Thiện Đặng

Thưa thầy, con niệm phật với mục đích vãng sanh, nếu sắm cái máy niệm giùm thì cái máy nó về bễn chớ hổng phải con về  ;D ;D ;D
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

NgoDao

Bây giờ tự động hóa hết rồi , tu hành cũng thế  ;D ;D , ngày trước bà xã cũng có 1 cái do bạn đạo của bà xã cho , mở được có 1 lần mình kêu nhứt đầu quá bỏ đi , và khuyên không tu theo nhóm này nữa , bây giờ tuy vẫn qua lại với họ nhưng là bạn đời vì họ cũng là người tương đối tốt .
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "

lạc lạc

Cái máy đó là một dạng máy ghi âm thu sẵn giọng niệm Phật rồi mình mua về bật lên nghe. Con nghĩ mọi người quan niệm đấy là một dạng hộ niệm và giải trừ nghiệp chướng vì nhà có đám ma với người già, hay nhà tự dưng xảy ra nhiều việc không hay thì người ta hay mua về bật lắm, ngoài ra thì có thể người tu Tịnh Độ cũng hay mua về để hàng ngày tụng niệm theo (con nghĩ thế vì trước khi vào hstđ con cũng tính mua về xài :"D). Nhưng nói thật là con không thích vì nghe nó rề rà buồn ngủ lắm, những ngày hàng xóm bật là không tập được vì cái tiếng nó cứ eo éo bên tai :(

demen

Đồng thanh tương ứng, hay giải thích theo hiện đại bây giờ là 'luật hấp dẫn'.
Âm thanh buồn bả phát ra từ máy thì sẽ kéo những cõi giới tương ứng đến, trong này thì ma sẽ đến đầy nhà.
Hậu quả là gì sau khi họ đến nhà thì thật là rắc rối.
Dễ đến nhưng chưa chắc gì dễ đi.
Trước đây hoasentrenda còn giúp phóng quang, dọn dẹp nhà cửa thì may ra mời họ về Tây Phương được.
...
Hình như cả xã hội đều làm theo cách này, nhưng tiếc là ko có ai chịu đứng ra để thay đổi cho nó đi theo chiều đúng.
Điều đau hơn, nhung người làm theo này họ nghĩ là họ đang làm đúng mới nguy hiểm chứ!? - Đây ko gọi là bức màn vô minh thì gọi là gì?
Vô minh thì thua thiệt đủ thứ.

N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ

boiroi

Con có thắc mắc là lúc nghe mấy thầy tụng kinh cho người chết, hay mở băng tụng kinh thì sao âm thanh nó cứ nhừa nhựa khó nghe ra. Con đã cố gắng mà không nghe ra mấy thầy (hay băng) nó tụng cái gì để. Kinh đã khó hiểu mà sao tụng còn nghe không được thì tụng như vậy để ai nghe? Không biết có phải tụng như vậy thì người chết mới nghe được hay sao ta?

Hổ Phách

Dạ, hồi kỳ ba con mất, nhà con cũng để cái máy niệm Phật, lúc đó không ai biết gì, và ai chỉ sao thì làm vậy. Nhưng con nghe cái tiếng đó không được, nghe thấy ghê ghê sao đó. Ở nhà ai cũng kêu tắt nhưng mẹ không chịu, nên đành phải mở nhỏ, mà mở nhỏ nghe còn đáng sợ hơn nữa. Và vô chùa mà con nghe cái tiếng niệm từ máy thì con thấy ớn ớn sao đó Thầy. Con không hiểu mặc dù là niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhưng con nghe con lại sợ à Thầy.  :)

Còn chào Thầy và kính chúc Thầy sức khỏe nha!
LÀM, LÀM, LÀM!!!

Le Le

Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 03, 2014, 02:49 PM
Tibu ít khi nào khen ai:
Nay đã khen Bác Sĩ Nguyễn Công Trứ, một bật đàn anh ở cùng xóm.

Bây giờ thì lại chê cho nó thăng bằng lại.
Chê cái gì?

Máy Niệm Phật:
Không biết ai là người phát minh cái máy này?
Công dụng nó ra làm sao?

Xin mời bà con cho biết ý kiến.

Không biết suy nghĩ của con có đúng hay không nữa  ;D ;D ;D:

Khi con đọc bài trên thì con thấy có hai phần mà  nếu nhìn thì hai phần này nó không có liên quan, nhưng nhìn kỹ lại thì nó lại có liên quan ;D ;D ;D

Phần Một: Phần khen

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15589.msg55167#msg55167

Phần hai: Phần chê

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15611.msg55306;topi*** ***een#msg55306

Mà cái chuyện về cái Máy Niệm Phật này Thì Thầy đã nói về nó ở đâu đó rồi (con thiệt không nhớ là ở đâu), cho nên câu trả lời

thì dĩ nhiên là Thầy đã biết (con tài lanh dễ sơ thiệt) ;D ;D ;D

Cho nên cái suy nghĩ của con là Thầy không có nói lại chuyện cái máy, mà là chuyện của Bác Sĩ Nguyễn Công Trứ và cái nhìn

của Bác Sĩ Nguyễn Công Trứ đối với Phật Pháp. (con suy bụng con ra bụng Thầy  ;D ;D ;D)
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

longkhau

Con nghĩ của ông THTT phát minh. Cá nhân con thì tác dụng tốt là hiểu rõ thêm cái lực của câu niệm của mình khi làm theo cách HSTD.

lengoctao27

Hành giả nào đang niệm Phật mà bị vọng tâm, mặc dù đang niệm Phật mà suy nghĩ lung tung, quên tập trung chú ý một điểm đằng trước mặt thì...ka ka ka...hành giả đó chính là cái máy niệm Phật !!!
Hù hù !

longkhau

Cười quá trời với anh Táo, em thỉnh thoảng vẫn bị, nhưng em thấy không ổn là chơi sám hối thôi. Chúc anh nhanh qua cái giai đoạn sung sướng khi gặm nhấm món Đề mục của mình.

Le Le

#14
Thầy ơi!

Con có vào trang chính va search: máy niệm phật. Thì nó ra cái bài này:

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=585.15;wap2

Khi con đọc xuống thì con thấy cái đoạn tử trúc hỏi Thầy:

Trích dẫn
2/ xin chú tibu cho tutruc hỏi vài câu được ko ạ. trước đây tutruc có theo Mật Tông nhưng bi giờ chuyển sang niệm Phật quán chấm đỏ vậy tutruc có nên tiếp tục niệm chú mật tông không ạ?
ngày trước tutruc quán chấm đỏ rất dễ nhưng sao bj giờ thì rất khó mà thường thấy hình ngài A Di Đà hiển hiển như hình của MMật Tông
vậy là sao chú tibu có thể cho tutruc biết ko ạ

TRời! Trời! Trời! Người ta nhắm vào cái đảnh để ra cái hình! Còn tutruc có cái hình thì nhắm vào cái đảnh để làm gì nữa không biết! hehehehe.
Công việc kế tiếp là:
Giữ cái hình càng lâu càng tốt, càng sáng càng hay, càng chói càng đúng!
Tập tới đây đi đã.


tu truc có công phu 1 ngày như thế này chú tibu có thể cho tu truc như thế này có được ko ạ
sáng ngủ dậy niệm Phật di đà 10 hơi
trong ngày niệm Phật di đà, quán âm và cầu sám hối bồ tát với xâu tràng hạt
tối niệm chú mật tông của mỗi bổn tôn 10 biến (các bổn tôn như Di ĐÀ. quán âm.địa tạng.chuẩn đề.tara,dựơc sư,..)
cùng với tụng kinh Pháp Hoa 1 phẩm trong mỗi tối(do tutruc trứoc đây có từng phát nguyện) và niệm 9 ân đức phật theo truyền thống Nam Tông
cuối cùng là thiền quán niệm phật chấm đỏ và đi ngủ

Thời nào cũng làm Niệm Phật và quán cái hình đó đi. Cho nó gọn. Vì nhất nghê tinh là nhất thân vinh.

Thầy cho con hỏi:

Thời điểm mà tử trúc hỏi Thầy là vào (10/2009), thời điểm này nếu con không nhầm thì chưa có hình A Di Đà Phật ngồi do AS

vẽ lại. Bây giờ (2014) thì đã có. Vậy những người tu theo pháp môn Tịnh Độ từ nay thể thể dùng cái hình A Di Đà Phật ngồi do

AS vẽ để quán và Niệm như cách Thầy chỉ cho tử trúc?

Con cảm ơn Thầy ạ. ;D ;D ;D

Con

Cái Gì Rồi Cũng Sẽ Hết. ;D ;D ;D

Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.