Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

" Đề Mục "

Bắt đầu bởi tnt, Th4 09, 2013, 02:19 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: tnt trên Th1 07, 2015, 12:49 AM
[...]
Con có thắc mắc !
- Sao Ngài Tỳ Lô Giá Na lại hoá hiện ra Ngài Hắc Bì Phật khi Ngài xuất hiện ở cõi Vô Sắc ( từ Không Vô Biên Xứ cho tới Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ ) ?
- Gọi là Hắc Bì ( Da Đen) Vì sao Ngài còn"Đen hơn cả màn đêm của cõi Phi Phi Tưởng Xứ "?
Là vì Vô Sắc là biến khuc của Tứ Thiền Hữu Sắc. Cho nên khi lên Vô Sắc mà niệm Phật và tác ý muốn thấy Ngài Hắc Bì Phật thì sẽ thấy được Ngài.

Do tính cách biến khúc này mà Ngài Tỳ Lô Giá Na ở Tứ Thiền Hữu Sắc đã biến thành một Đức Phật khác.
Ngài này, lại đen thùi lùi (để diễn tả cảnh Vô Sắc) và có tên dựa theo theo đặc tính này của Ngài, đó là: Ngài Hắc Bì Phật.
Trích dẫn
- Vì sao có thể Thấy được Ngài rất Đen trong màn đêm Đen của cõi Phi Phi Tưởng Xứ ?
Là vì trình độ công phu của con đã đủ mạnh, cho nên con có thế thấy trong màn đen cũng có các sắc độ đen của nó.

Trong đó Ngài Hắc Bì Phật là đen nhất, và cũng bóng nhất luôn!

Tiện đây: Hình A DI ĐÀ PHẬT (chúc tết) là của Ngài A DI ĐÀ PHẬT (lý do con đã niệm A DI ĐÀ PHẬT cho nên chỉ có Ngài A DI ĐÀ PHẬT xuất hiện mà thôi!

Là vì Ngài xuất hiện trên cõi Vô Sắc, cho nên Ngài Phát hào quang bảy màu mà Ánh Sáng đã tài tình truyền thần được!

tnt

Chú ! Vậy khi ở Vô Sắc mà mình niệm bất cứ một danh hiệu Phật nào thì mình sẽ được thấy Ngài ấy ?

Tibu

Trích dẫn từ: tnt trên Th1 09, 2015, 10:29 AM
Chú ! Vậy khi ở Vô Sắc mà mình niệm bất cứ một danh hiệu Phật nào thì mình sẽ được thấy Ngài ấy ?
Đúng 100%. Tất nhiên là giữ giới luật cho ngon lành vào là yên tâm công tác con à.

minhchien84

Trích dẫnĐúng 100%. Tất nhiên là giữ giới luật cho ngon lành vào là yên tâm công tác con à.
Chú TIBU ơi khi nào thì vô thường mới đến với Chú TIBU zị chú

tnt

#199
" Vô Thường" Nghĩa của nó rất là sâu rộng vô cùng.

- Trong vấn đề Tâm Linh ...".Vô Thường" biến đổi trong từng sát na ....
Khi tập sự biến đổi của những linh ảnh và đề mục cho ta thấy vô thường rất rõ nét...biến hiện liên tục không ngừng nghĩ ...và chính cũng nhờ "Vô Thường" mà chúng ta biết được sự tiến hoá của tâm linh...
- "Vô thường" lấy lại sự cân bằng cho vạn vật trong vũ trụ....
" Không có cái gì tự mất đi ..mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác "

- Trong thế giới khoa học thực nghiệm "vô thường" cũng chính là kiến thức mà chúng ta tiếp nhận hằng ngày từ cuộc sống và dùng kiến thức đó vào đời sống ...
Nghĩa là "vô thường" đang biến đổi không ngừng nghỉ trong từng giây từng phút của cuộc sống ...nó ở trong suy nghĩ, trong hơi thở, trong từng phân tử ....của đời sống ....
Những gì mà chúng ta học hỏi được ở cuộc đời và những gì thay đổi trong suy nghĩ cũng đều là mang bóng dáng của "vô thường" cả ....nó bao trùm cả vũ trụ này và thống lĩnh bằng một quy luật bất di bất dịch:
Sinh - lão - bệnh - tử.
Vô Thường đã và đang diễn ra hàng ngày với tất cả mọi chúng sinh, cũng có thể coi "Vô Thường" là một sự biến đổi không ngừng của hành trình tiến hoá ...
Cái cũ không đi làm sao cái mới đến ...... ;D ;D ;D





Tibu

Trích dẫn từ: minhchien84 trên Th1 10, 2015, 08:08 AM
Trích dẫnĐúng 100%. Tất nhiên là giữ giới luật cho ngon lành vào là yên tâm công tác con à.
Chú TIBU ơi khi nào thì vô thường mới đến với Chú TIBU zị chú
Tất nhiên, câu trả lời hay nhất dành cho tất cả mọi người là:

Ai rồi cũng sẽ sống cho tới khi... chết.

Từ đây tới đó, thì chú sẽ già đi và sẽ chết như y như mọi người.

Không có gì đặc biệt.

Tuy nhiên, cũng có cái đặc biệt. Hihihi



minhchien84

Trích dẫnTất nhiên, câu trả lời hay nhất dành cho tất cả mọi người là:

Ai rồi cũng sẽ sống cho tới khi... chết.

Từ đây tới đó, thì chú sẽ già đi và sẽ chết như y như mọi người.

Không có gì đặc biệt.

Tuy nhiên, cũng có cái đặc biệt. Hihihi

Thật ra Con ko biết hỏi chú TIBU chuyện gì, những câu hỏi con mún hỏi thì chú đả trả lời trên 4rum hết rồi, Con chỉ mún chú TIBU nói ch với Con một lần là Con đủ mản nguyện rồi chú à Con cảm ơn chú

Thiện Đặng

Trích dẫn từ: tnt trên Th1 10, 2015, 12:49 PM
" Vô Thường" Nghĩa của nó rất là sâu rộng vô cùng.

- Trong vấn đề Tâm Linh ...".Vô Thường" biến đổi trong từng sát na ....
Khi tập sự biến đổi của những linh ảnh và đề mục cho ta thấy vô thường rất rõ nét...biến hiện liên tục không ngừng nghĩ ...và chính cũng nhờ "Vô Thường" mà chúng ta biết được sự tiến hoá của tâm linh...

Trong tu tập, sự thay đổi của đề mục cho thấy sự tiến hóa của tâm linh ( ở đây không bàn đến sự mất đề mục do phạm giới hay tuột định nha hihihi ). Cho đến khi tu sĩ leo lên đến Tứ Thiền thì không còn lo cái chuyện đại nạn hoại kiếp. Như vậy ở cõi Tứ Thiền có khái niệm về vô thường không cô ? Tại sao không ở Tứ Thiền luôn cho khỏe mà lại phải tu tiếp cho đến khi vào Niết Bàn Hữu Dư rồi lại tính đến chuyện trở về để rủ thêm bà con. Sao không rủ nhau lên đến Tứ Thiền thôi cho khỏe. Con lại nhớ đến câu : "các pháp hữu vi đều vô thường". Như vậy cõi Tứ Thiền nó vô thường như thế nào ? Xin cô giảng bày cho con hiểu  ?  ;D ;D ;D









Nếu tui biết ngày mai tui chết...

Tibu

Trích dẫn từ: Thiện Đặng trên Th1 11, 2015, 02:54 AM
Trích dẫn từ: tnt trên Th1 10, 2015, 12:49 PM
" Vô Thường" Nghĩa của nó rất là sâu rộng vô cùng.

- Trong vấn đề Tâm Linh ...".Vô Thường" biến đổi trong từng sát na ....
Khi tập sự biến đổi của những linh ảnh và đề mục cho ta thấy vô thường rất rõ nét...biến hiện liên tục không ngừng nghĩ ...và chính cũng nhờ "Vô Thường" mà chúng ta biết được sự tiến hoá của tâm linh...

Trong tu tập, sự thay đổi của đề mục cho thấy sự tiến hóa của tâm linh ( ở đây không bàn đến sự mất đề mục do phạm giới hay tuột định nha hihihi ). Cho đến khi tu sĩ leo lên đến Tứ Thiền thì không còn lo cái chuyện đại nạn hoại kiếp. Như vậy ở cõi Tứ Thiền có khái niệm về vô thường không cô ? Tại sao không ở Tứ Thiền luôn cho khỏe mà lại phải tu tiếp cho đến khi vào Niết Bàn Hữu Dư rồi lại tính đến chuyện trở về để rủ thêm bà con. Sao không rủ nhau lên đến Tứ Thiền thôi cho khỏe. Con lại nhớ đến câu : "các pháp hữu vi đều vô thường". Như vậy cõi Tứ Thiền nó vô thường như thế nào ? Xin cô giảng bày cho con hiểu  ?  ;D ;D ;D
Tibu, ngủ không được, nên lại lanh chanh trả lời thay cho tnt:
Con nên search thiên ma thì con rõ.

tnt

- Cuộc sống nếu không có những KINH khủng xảy ra cho mình thì sẽ không bao giờ NGHIỆM ra được bài học đáng giá cho bản thân mình cả...
" Bình tĩnh và chấp nhận " đó là những gì mà cuộc sống muốn dạy cho t ...!?


tnt

Chú ơi!
Vào năm 2011 tự dưng con thấy được linh ảnh " cơn lốc xoáy " mà chú gọi là " cơn lốc xoáy bão nghiệp"
Đây có phải là một " lời thông báo trước " cho con không ?

tnt

#207
Hai ngày rồi con bị lên suyển, ngủ không được đã làm cho đầu con rất căng và nặng ... Vì thế nên huyết áp tăng một cách đột ngột 156/105
- Con chữa cháy bằng cách là dùng cái nong cổ bằng khí ( neck Pressure)  để làm giản cái cổ ra ....

Trong lúc ngồi giản cổ thì con kết hợp với việc quán giọt nước .

- Con định tâm thì đầu tiên con thấy là : Ngôi sao
Khi thấy hình ảnh đó thì con liền tác ý : Không phải . Là Giọt Nước .
Liền tức thì hình ảnh Ngôi Sao biến mất và thay vào đó là hình ảnh của một Giọt Nước lơ lửng giữa không gian tối sáng không rõ ràng lắm ...
Và con tiếp tục điều chỉnh sao cho Giọt Nước rõ ràng hơn và ngay ngắn hơn trong tầm nhìn của mình ...Giọt Nước vẫn trong veo không màu sắc nhưng hình dáng chưa được ưng ý lắm..nên con cứ sửa cho nó ra dáng một Giọt Nước thật đẹp...Khi Giọt Nước sắc nét rõ ràng và đủ đẹp thì con tiếp tục tác ý : Giọt nước màu xanh của biển .
Ý nghĩ vừa dứt thì giọt nước vẫn giữ nguyên ở vị trí đó, nhưng không gian xung quanh Giọt Nước (background ) hoàn toàn được thay đổi bằng một mặt biển xanh rộng lớn, cứ như con đang đứng giữa
biển, xung quanh " cái thấy" của con được bao bọc bởi nước không thấy bờ bến là đâu, cũng chẳng thấy mình mà chỉ có " cái thấy" thôi. Và Giọt Nước thì vẫn cứ lơ lửng giữa không gian biển xanh ... "Cái thấy" không bị ngăn cách bởi khung hình hay cái gì cả mà nó trãi rộng hết tầm nhìn như đang đứng trước cảnh thật luôn vậy, chứ không phải là mình đang đứng ngoài mà nhìn vào cảnh trong màn tivi ....
Từ đây con bắt đầu dùng màu xanh của biển để "tô màu xanh" cho Giọt Nước thành màu xanh của biển ...

Khi cảnh biển hiện ra là tự nhiên một cảm giác rất "thoáng" không còn cảm giác ngột ngạt khó thở..  Lúc này con đang rất mệt và khó thở vì suyển nên cảm thấy không gian rất ngột ngạt như thiếu oxy ...  bỗng trở nên nhẹ và dễ thở hơn giống như mình được đứng trong một bầu không gian rộng và thoáng với không khí trong lành của biển cả rộng lớn...
Tiếp đến khi Giọt Nước được " tô xanh dương" thì cái đầu mình cảm giác nhẹ đi rất nhiều ... Vì trước đó nó căng và nặng ....

- Con cũng lấy làm ngạc nhiên vì con đang rất là mệt .. khó thở ... Nhưng không hiểu sao lại quán rất "trơn tru" và " đi rất " ngọt" ....!
Giống như con rất khỏe ...có thể điều khiển tâm thức một cách đàng hoàn chính xác theo ý mình muốn ...chẳng biết cái sức mạnh đó từ đâu mà ra...
Vì cũng có lúc con cảm thấy đừ đừ thôi nhưng lại không quán ra nổi cái gì ... Mọi thứ tối hù một màu đen thui chẳng thấy cái gì cả...

- Thời gian nong cổ lên chừng 15 phút ... Và khi hạ cổ xuống cũng từ từ nhẹ nhàng từ chút như lúc nâng lên vậy .. Thời gian trả về cũng bằng như lúc nâng lên.
Nghĩa là xả khí ra từ từ để cho phần giản ra trả về lại đúng vị trí ban đầu của nó.

Nên cẩn thận làm thật chậm và từ từ để tránh tình trạng làm nhanh quá thì sẽ làm sai lệch đi phần đệm giữa các khớp xương cổ.

Tổng cộng nong lên và hạ xuống trong vòng 25 phút .
Và ngồi yên chừng 5phut để mọi thứ trả lại về bị trí của một cách yên ổn rồi mới đứng dậy cử động ...

- Đề mục cũng diễn ra trong chừng 10 đến 15phút
Đó là khoảng thời gian ngồi chờ giản cổ khi
nong lên.

- Tổng cộng cả quy trình chừng 30 phút sau đo lại thì huyết áp đã tuột xuống ờ mức 131/ 97

- Sau đó thì đi ngủ khoảng 3 tiếng sau dậy đo lại thì chỉ còn 120/88

Nói thêm là khi đi ngủ thì vẫn cố gắng giữ hình ảnh giọt nước màu xanh tuy không xanh lắm chỉ xanh lợt lợt ... Nhưng cũng làm cảm thấy mát nhẹ trong đầu ...

- Ngoài những chuyện trên thì nên kết hợp với việc uống nước chanh, nước cần xay hay là hầm đậu xanh lấy nước uống ( đậu xanh còn vỏ ) hay nước rau má cũng được.

- Đây chỉ là cách chữa cháy tạm thời khi huyết áp tăng một cách đột ngột mà không muốn phải dùng đến thuốc.

Còn về lâu về dài nếu không muốn uống thuốc cao huyết áp thì phải tuân theo một "giới luật" trong ăn uống nữa...!
Tham khảo thêm về cách quán Giọt Nước ở đây:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=printpage;topic=3525.0

tnt

Mang một thân thể đi vào cuộc đời này là đã chính thức đi vào dòng nghiệp quả của đời mình.
Tập hay không tập gì thì cái nghiệp quả mình đã tạo ra nó cũng đã nằm sẵn trong cơ thể này rồi, mọi thứ đã định hình tất cả ...

Suy nghĩ rằng vì tập mà bị nghiệp nó khảo hay tập mà nghiệp nó trổ thì đó chẳng qua là chính mình không dám nhìn nhận vào sự thật những gì mình đã làm ...Nghịch cảnh là do chính bản thân mình đã tạo ra ( ý nói những gì mình đã làm trong quá khứ ở tiền kiếp) để rồi bây giờ khi thời khắc chín mùi thì quả trổ ra) thì lại đổ thừa tại vì hoàn cảnh hay vì ai đó cho nên mới ra thế này ...
Khi xảy ra một vấn đề gì thường không dám nhìn nhận chuyện xảy ra là do lỗi ở mình mà luôn tìm một lý do gì đó hay một ai đó gánh lấy trách nhiệm sai trái của mình ... Vì tâm lý chẳng ai muốn nghĩ mình là sai là không đúng hay không tốt ....
Con người thì ai cũng muốn vươn về sự hoàn thiện tốt bản thân, nhưng chối bỏ trách nhiệm những gì mình đã làm và không dám nhìn nhận sự thật là mình đã sai thì làm sao mình có thể học được hai chữ " hoàn thiện " bản thân đây ?
Tu cái gì và Tập cái gì ? Tu để làm gì ?

Tu không phải sẽ bị trổ nghiệp hay là bị khảo nghiệp mà để hiểu nghiệp là thế nào.
Tập chính là để học cách ứng phó với những nghiệp xảy ra cho mình một cách đúng đắn để mình không mắc phải những sai lầm như trong quá khứ nữa ...
Tu chính là để thoát khỏi vết xe đỗ trong quá để bước sang một khúc rẽ mới cho cuộc hành trình thoát khổ ...

Cũng chính nhờ tập mà BHT biết trước những gì sẽ xảy đến với nó .. Và BHT đã nói trước những gì nó phải bị .... Nói vậy để hiểu rằng không vì ai hay vì một nguyên do nào cả ...
Mà tất cả chỉ là một dòng nghiệp quả mà mình phải gánh chịu do hậu quả mình đã làm trong quá khứ xa xưa mà thôi...

Đừng nghĩ rằng Nhí là không bị nghiệp ... Vẫn phải bị như thường .. Và khi bị nó cũng bị nghiệp che mù trất và không biết gì cả ... Những gì xảy đến với mọi người thì bản thân Nhí cũng bị tất cả ... Nghiệp không chừa một ai ...
Lúc bị nghiệp dập thì nó hoàn toàn mù ... Nhưng rồi nhờ tập mà có lúc nó tỉnh ra thì nó sẽ nhận diện ra được rằng " đang bị nghiệp và đang phải trả nghiệp " ....

Cách đối phó với nghiệp :
Là tiếp tục khiên nhẫn bình tĩnh chịu đựng ... Và cầu nguyện sám hối ... Đó là những điều mà Nhí làm khi đụng độ với Nghiệp của mình ...!
Không riêng gì Nhí mà tất cả chúng ta ai cũng đang chịu nghiệp của chính mình ...
Cầu chúc cho tất cả mọi người có đủ sức nhẫn nại để chịu đựng và đủ bình tĩnh để ứng phó với nghiệp ,,,,



xuvn

Cám ơn chị TNT bỏ công sức viết bài pháp rất tuyệt vời.Lâu lâu chị lại nhắc bài cho tụi em khỏi quên nhe chị.