Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Góc nhỏ TLH

Bắt đầu bởi Tiểu Liên Hoa, Th5 05, 2015, 02:41 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Chân Như

Trích dẫnTháng Bảy 03, 2012, 08:40:47 PM
Re: @ Tiểu Liên Hoa


Tiểu Liên Hoa:

Bạch Thầy!  ;) ;D ;D ;D  

Mấy hôm nay con thấy có gì đó rất hay, rất thú vị từ cái chuyện mấy dòng năng lượng này nó hoạt động và di chuyển, con điều khiển chúng vui và hay hay lắm lắm ý ạ, y như chơi với con cún con ấy ạ, nhưng mà chắc con ngơ ngơ nên nghĩ mãi vẫn chưa ra ngôn từ để báo cáo Thầy tiếp sau cái chuyện phát hiện ra chúng ạ.

Còn chuyện về sinh lý tự nhiên (không phải về tình cảm) thì cũng thấy rõ ràng sự thay đổi, lúc đầu con hơi thắc mắc, nhưng mà con nghiên cứu rõ về cơ thể mình và con hiểu là tới lúc nó phải thế Thầy ạ  ;) . hì hì

Con lại tiếp tục làm việc của mình đây ạ. hì hì. Khi nào đỡ tìm ra ngôn từ để diễn tả "trò chơi mới" của con, thì con báo cáo Thầy tiếp ạ, hì hì  ;D ;D ;D ;D

À, mấy hôm nay  con làm đã đỡ lạnh nhiều lắm rồi ạ.  Nhớ hồi đầu làm theo cách Thầy chỉ: con cứ run cầm cập lên, lạnh buốt tận xương tủy, chịu không thấu, chỉ ước có cái chăm bông mà đắp trong cái trời hè nắng nóng trên ba mươi mấy độ của Hè HÀ Nội.

Nhưng mà giờ thì chỉ là cảm giác mát mát, và trung hòa ngay, sau đó ấm nóng toát mồ hôi, nhưng mà hông bị khát nước sau khi mồ hôi đầm đìa sau tập đâu ạ. hì hì.  Và người con đỡ bị phù đi nhiều lắm.  Chân tay nhỏ lại, đỡ đau đớn, mặc lại quần áo cũ bình thường (dù vẫn còn phù nhưng không bị nặng như trước)


Trích dẫnTháng Bảy 04, 2012, 12:47:00 AM
Re: @ Tiểu Liên Hoa

Rắn con:

Cái này hay ở chỗ:
Cách chữa bệnh này là đem cái ở ngoài vào để chữa cái ở trong (lấy không khí làm ấm cơ thể).  Cái này đã là rất hay rồi.

Nhưng bà Chị mình lại hay ở chỗ là nhìn suyên suốt vào bên trong và vận hành cho đồng bộ cái bên trong để chữa cái bên ngoài (hòa hợp âm dương - nghiệp quả để chữa cho cái thân).  Đây chính là cách suy nghĩ của tu sĩ Đạo Phật.

Con thấy hay quá nên già mồm, nếu có sai sót xin Thầy chỉnh con với hehehe.


Trích dẫnTháng Bảy 04, 2012, 01:19:12 AM
Re: @ Tiểu Liên Hoa

Tiểu Liên Hoa:

Đúng rồi em.  Ngoài lấy cái bên ngoài nuôi dưỡng cái bên trong, còn kết hợp chúng lại, trải rộng ra ( cảm giác giống vô sắc nhưng không phải vô sắc, mà là năng lượng hướng tới Chân Như).  Đi từng ngóc nghách tận gốc.  Và điều chỉnh, vận hành, làm chủ chính bản thân -  nguồn năng lượng cực lớn.

Sau đó gom bi chúng lại thành cá thể mình.  Hoàn chỉnh, trọn vẹn.  Khỏe mạnh, vững chắc và độc lập từng phần, nhưng thống nhất với nhau.

Thì các phân thân của mình (của chị là 3 tỷ phân thân) sẽ rất ổn định và vững vàng.  Làm được rất nhiều để giúp đỡ chúng sinh trong cả tam thiên đại thiên thế giới đó em. Hi hi.

Con mới thấy và hiểu tới đó thôi Thầy ơi.  Thầy giảng thêm cho con bớt ngơ ngơ đi ạ.


Trích dẫnTháng Bảy 04, 2012, 04:52:42 AM
Re: @ Tiểu Liên Hoa

Rắn con:

Trích dẫn từ: TLH
Đúng rồi em. Ngoài lấy cái bên ngoài nuôi dưỡng cái bên trong, còn kết hợp chúng lại, trải rộng ra (cảm giác giống vô sắc nhưng không phải vô sắc, mà là năng lượng hướng tới Chân Như).  Đi từng ngóc nghách tận gốc.  Và điều chỉnh, vận hành, làm chủ chính bản thân -  nguồn năng lượng cực lớn.

Sau đó gom bi chúng lại thành cá thể mình.  Hoàn chỉnh, trọn vẹn.  Khỏe mạnh, vững chắc và độc lập từng phần, nhưng thống nhất với nhau.

Thì các phân thân của mình (của chị là 3 tỷ phân thân) sẽ rất ổn định và vững vàng.  Làm được rất nhiều để giúp đỡ chúng sinh trong cả tam thiên đại thiên thế giới đó em. Hi hi.

Con mới thấy và hiểu tới đó thôi Thầy ơi. Thầy giảng thêm cho con bớt ngơ ngơ đi ạ.

Để em ghi lại và học hỏi, hehehehe. Em có suy nghĩ là thay vì dùng năng lượng không khí, chỉ cần mình nắm bắt quy luật vận hành này (mà thầy đã ghi rất rõ phía trên), mình có thể quán điều hòa luồng âm dương này, không biết có phải không?

Hồi trưa em thử để ý quán và sửa các bộ phận: cổ họng, phổi, ngay ngực (khoảng vùng anahata), làm khoảng gần 3 tiếng (cộng lun thời gian ngủ và mơ). Khi thức dậy em ít ho hơn, giọng nói thanh hơn chứ không còn vịt đực như mấy hôm nữa.

Em để ý 2 luồng năng lượng này và kết hợp niệm Dược Sư vào chỗ bệnh á.  Như vầy chị thấy sao?  Em nghĩ nếu kết hợp với việc hóa giải các vùng xoáy trong cơ thể sẽ mạnh hơn.  Lý do em quán là vì.... em ko thấy đc các nguồn sức thì lấy gì mà châm với chích nó hehehehe.

Bày em với nha!


Trích dẫnTháng Bảy 04, 2012, 06:11:02 AM
Re: @ Tiểu Liên Hoa

Tiểu Liên Hoa:

Trích dẫn từ: rancon
Để em ghi lại và học hỏi, hehehehe. Em có suy nghĩ là thay vì dùng năng lượng không khí, chỉ cần mình nắm bắt quy luật vận hành này (mà thầy đã ghi rất rõ phía trên), mình có thể quán điều hòa luồng âm dương này, không biết có phải không?

Hồi trưa em thử để ý quán và sửa các bộ phận: cổ họng, phổi, ngay ngực (khoảng vùng anahata), làm khoảng gần 3 tiếng (cộng lun thời gian ngủ và mơ).  Khi thức dậy em ít ho hơn, giọng nói thanh hơn chứ không còn vịt đực như mấy hôm nữa.

Em để ý 2 luồng năng lượng này và kết hợp niệm Dược Sư vào chỗ bệnh á.  Như vầy chị thấy sao?  Em nghĩ nếu kết hợp với việc hóa giải các vùng xoáy trong cơ thể sẽ mạnh hơn. Lý do em quán là vì.... em ko thấy đc các nguồn sức thì lấy gì mà châm với chích nó hehehehe.

Bày em với nha!

Cái này thì chờ Thầy chỉ nha em. chứ chị hông biết, hì hì. Chị kể cách chị làm nghe:
* Hồi chưa có cái tv: thì dựa vào cái trí thông minh, trên lý thuyết mà bấm huyệt, mà châm cứu, cũng ổn, nhưng châm có lúc đúng, có lúc trựơt. (và khi trượt thì ôi thôi.  :'( :'( :'(

* Khi có TV rồi : chị hay quán ra cắi thằng chị: nhìn cái đường kinh mạch nó di chuyển và có thấy những cái chỗ đặc biệt  - cái này gọi là huyệt nè em . Và cứ thẳng đó mà tiến kim vào thôi. (dĩ nhiên là chữa cái ngọn, đau đâu thì oánh đấy)

* và sau khi làm theo cách Thầy chỉ: chị mới phát hiện ra những tầng năng lượng và vị trí các vùng năng lượng bị bó chặt trong mình.  Cái này nó ẩn sâu, ở tầng bên trong cái tầng nhìn đường kinh huyết mạch nó đi bên ngoài đó em.

Như chị đã nói ở trên là khi bắt đầu làm thì chị bị mệt và lạnh lắm.  Rồi làm dần dần thì chị biết cách điều hoà chúng với nhau.  Không phải trộn lẫn mà chúng vẫn ở gianh giới của chúng (khó tả nhỉ - như là lãnh thổ của chúng thì chúng ở á).  Nhưng mà có thể dùng năng lượng để kết hợp, điều hoà giữa nóng - lạnh, âm - dương, kết hợp cân bằng và làm mình khoẻ nhất, tốt nhất.

Sau khi làm ở bên sâu bên trong thì lại đi dần ra ngoài, nhìn nông thôi. Nhìn lại vào đường kinh mạch đó, vào các huyệt đạo. và dùng năng lượng cân bằng, tràn đầy mà mình đã làm ở trong, đưa đi theo kinh mạch, nhìn nó di chuyển tới đâu, tác ý và quan sát nó sửa chữa và nuôi dưỡng tới đó, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong,

Nhất là những vùng huyệt lớn : có nơi dòng năng lượng đó nó ào qua như nước sông lớn - vững chắc và hoà hoãn, có nơi thì chảy siếc, mạnh mẽ - như nước thác đổ, có nơi thì dồn đọng, ứ lại kiểu nuôi dưỡng và trú ngụ, có nơi đi vào, có nơi đi ra.  Mỗi nơi đều có những đặc điểm khác biệt và nhiệm vụ riêng biệt

Nhưng chị không châm cứu như trước, cũng không chỉ chú trọng vào một điểm nào, mà chỉ dùng chính năng lượng bên trong để điều chỉnh bản thân nó mà thôi , thay đổi dần dần theo từng ngày em làm, nuôi dưỡng dần dần, thì những cái yếu, cái xấu nó dần được nuôi dưỡng trở nên tốt tươi hơn, khoẻ mạnh hơn, và tổng thể bên trong cũng khoẻ dần toàn diện chứ không riêng gì một chỗ nào, một nơi nào hết.

và thế là giờ chị đang  :D :D :D ;) hí hí


Trích dẫnTháng Bảy 04, 2012, 06:22:52 AM
Re: @ Tiểu Liên Hoa

lá chuối:

Ôi TV ! ... TV !.... TV ! .... !!  ;D ;D ;D
Đọc mà như ai kia đang bơm xăng bơm dầu cho mình để tập dzị đó!


Trích dẫnTháng Bảy 04, 2012, 06:36:14 AM
Re: @ Tiểu Liên Hoa

Rắn con:

Hà hà hỉu zồi. Hẹn đó khi nào xong chiện kia em sẽ nghiên cứu lành mạnh chiện này hehehe.

Chân Như

#76
Hoa Sen Trên Đá/ Đề Mục Tu:

Trích dẫnTháng Bảy 05, 2012, 05:43:35 AM
Gửi sư Huynh Tibu

Gửi Huynh Tibu

COLONY:

Lời đầu tiên tiểu đệ xin gửi đến sư Huynh lời chúc tốt lành nhất.Cũng lâu rồi tiểu đệ đã không vào HSTĐ, vì cuộc sống mưu sinh nên dạo này tiểu đệ chạy theo đường đời mà không được niêm mật trong đường đạo. Mới gần đây tiểu đệ vào và xem một sồ bài viết của Huynh tiểu đệ rất mến phục khi đó làm những lời viết ra từ sự thực chứng của Huynh.

Tiểu đệ là một người cứng đầu ít chịu tin ai về nhiều việc mà nhất là tâm Linh.Nhưng vài hôm nay tiểu đệ đọc một số bài của Hunh cảm thấy một sự gần gủi và tin tưởng từ Huynh.

Nay tiểu đệ gửi bài viết này mong rằng sẽ được sự soi xét và hướng dẫn của Huynh & các đồng đạo trên diễn đàn  cho tiểu đệ một pháp tu rốt ráo để đệ có thể sớm hoàn thành ước nguyện của Đức Như Lai Tự Phụ.

Xin cám ơn Huynh và các đồng đạo.


Trích dẫnTháng Bảy 05, 2012, 09:13:37 AM
Re: Gửi sư Huynh Tibu

hoasentrenda:

Trích dẫn từ: COLONY
Lời đầu tiên tiểu đệ xin gửi đến sư Huynh lời chúc tốt lành nhất.Cũng lâu rồi tiểu đệ đã không vào HSTĐ, vì cuộc sống mưu sinh nên dạo này tiểu đệ chạy theo đường đời mà không được niêm mật trong đường đạo. Mới gần đây tiểu đệ vào và xem một sồ bài viết của Huynh tiểu đệ rất mến phục khi đó làm những lời viết ra từ sự thực chứng của Huynh.

Tiểu đệ là một người cứng đầu ít chịu tin ai về nhiều việc mà nhất là tâm Linh.Nhưng vài hôm nay tiểu đệ đọc một số bài của Hunh cảm thấy một sự gần gủi và tin tưởng từ Huynh.

Nay tiểu đệ gửi bài viết này mong rằng sẽ được sự soi xét và hướng dẫn của Huynh & các đồng đạo trên diễn đàn  cho tiểu đệ một pháp tu rốt ráo để đệ có thể sớm hoàn thành ước nguyện của Đức Như Lai Tự Phụ.

Xin cám ơn Huynh và các đồng đạo.

Nhí đã tìm ra: Phương Pháp là Tịnh Độ.  Đề Mục là Niệm Phật Quán Chấm Đỏ   . Xin Chia Vui cùng colony  
Tịnh Độ thì nên đọc và làm theo cách thức sau đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-doc-them/niem-phat-2372
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=299.0
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/vuon-cap-co-doc/vuon-cap-co-doc-1253
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf

Chân Như

Trích dẫnTháng Bảy 05, 2012, 10:01:10 AM
Re: Gửi sư Huynh Tibu

COLONY:

[...]

Gửi các Nhí & Sư Huynh Tibu

Tính đến hôm nay là cũng gần 04 năm Colony tham gia tu tập theo pháp môn Mật Tông và ít nhiều đã phát nguyệt tu theo một pháp môn cho đến ngày đạt chánh đẳng,chánh giác .

Đến hôm nay các Nhí lại cho Colony đề mục quán chấm đỏ & pháp môn tịnh độ không biết các Nhí & sư Huynh đã soi kỹ về tiền kiếp cũng nhưcăn cơ của tiểu đệ thế nào?

Nói như sư huynh Tibu đệ rất cảm phục,khi một đệ tử đến gặp một vị chân minh sư thì vị đó sẽ nhìn thấu căn cơ tiền kiếp của đẹ tử và chỉ cho đệ tử đó đã và đang đi trên con đường pháp môn nào trong tiền kiếp và bây giờ đệ tử đó muốn mau đắc quả thì phải nên tu theo pháp môn nào...  Vì nếu đệ tử bị lạc đường thì ông Thầy cũng phải chịu tội cùng!

Vài lời thắc mắc chia sẽ với các Nhí cũng như Sư Huynh Tibu.  Nếu có gì sai với quy định của ngôi chùa lâu đời này xin dập đầu sám hối với các chư vị đồng đạo.


Trích dẫnTháng Bảy 05, 2012, 10:00:49 PM
Re: Gửi sư Huynh Tibu

Bongsen:

Thầy đã nhiều lần nói là 3 pháp môn Thiền - Tịnh - Mật là một ...
Cho dù không có tâm lực thì không thể làm ăn được gì hết cả...
Muốn tập Mật tông thì ít nhất là trình độ tâm lực cỡ Tứ Thiền Hữu Sắc trở lên...
Tu pháp môn Tịnh độ để giảm bớt nghiệp sát, nghiệp tham ái,... sau đó lo gì không tập được các phương pháp khác... nhỉ!
Y giáo phụng hành... theo người chỉ đường... cho chắc ăn...

BS cũng đang cố gắng nè.... tại lúc trước ham Mật tông quá nên bây giờ cái mông nó có tật.... hihi
;D ;D ;D

   
Trích dẫnTháng Bảy 07, 2012, 10:42:23 PM
Re: Gửi sư Huynh Tibu

COLONY:

Trích dẫn từ: Bongsen
Thầy đã nhiều lần nói là 3 pháp môn Thiền - Tịnh - Mật là một ...
Cho dù không có tâm lực thì không thể làm ăn được gì hết cả...
Muốn tập Mật tông thì ít nhất là trình độ tâm lực cỡ Tứ Thiền Hữu Sắc trở lên...
Tu pháp môn Tịnh độ để giảm bớt nghiệp sát, nghiệp tham ái,... sau đó lo gì không tập được các phương pháp khác... nhỉ!
Y giáo phụng hành... theo người chỉ đường... cho chắc ăn...

BS cũng đang cố gắng nè.... tại lúc trước ham Mật tông quá nên bây giờ cái mông nó có tật.... hihi
;D ;D ;D

Cám ơn BS đã cho Colony lời khuyên, Colony cũng mong rằng sư Huynh Tibu bớt đừ để cho Colony lời khuyên.

Thanks


Trích dẫnTháng Bảy 06, 2012, 12:25:45 AM
Re: Gửi sư Huynh Tibu

Tiểu Liên Hoa:

Chú à. Con có đôi lời chia sẻ.
Chú nguyện tập MẬt Tông. điều đó là hoàn toàn có thể, nhưng điều kiện để tập Mật Tông là Chú phải có sẵn trình độ từ Tứ Thiền Hữu Sắc trở lên. ( cái này Thầy có nói nhiều trong đây lắm đó Chú, nếu Chú rảnh rang và đang chờ Thầy đỡ đừ thì Chú có thể đọc qua các bài viết của Thầy để hiểu thêm về cái con đường mà mình đang muốn đi )

Còn khi chưa qua chánh định, chưa đạt trình độ : "thứ dữ " thì cẩn thận kẻo tiêu đời trai ngay đó ạ. mà con thiết nghĩ mình đâu có còn nhiều thời gian nữa đâu. Đi lạc cũng lâu lắm rồi, tới lúc nhìn thấy đường thì cũng nên tạm dừng những suy tính và nghe thử những người đang đi chung với mình chia sẻ chút kinh nghiệm để mình đỡ mất thêm thời gian đi lạc nữa.

Không ai cản Chú khi Chú muốn tập mật tông hết, thậm chí còn rất hoan hỷ và mong chờ, nhưng  điều quan trọng là các bạn, các con, các cháu đồng tu muốn chia sẻ và quan tâm để Chú không bị lạc đường .

Nếu Chú  muốn tập mật tông, Chú phải đạt được tiêu chuẩn cơ bản đầu tiên của Pháp môn đã Chú ạ.
Rất mong chờ tới một ngày Chú tham gia Mật Tông nghe Chú!


Trích dẫnTháng Bảy 06, 2012, 02:13:38 AM
Re: Gửi sư Huynh Tibu

COLONY:

Trích dẫn từ: TLH
Chú à. Con có đôi lời chia sẻ.
Chú nguyện tập MẬt Tông. điều đó là hoàn toàn có thể, nhưng điều kiện để tập Mật Tông là Chú phải có sẵn trình độ từ Tứ Thiền Hữu Sắc trở lên. ( cái này Thầy có nói nhiều trong đây lắm đó Chú, nếu Chú rảnh rang và đang chờ Thầy đỡ đừ thì Chú có thể đọc qua các bài viết của Thầy để hiểu thêm về cái con đường mà mình đang muốn đi )

Còn khi chưa qua chánh định, chưa đạt trình độ : "thứ dữ " thì cẩn thận kẻo tiêu đời trai ngay đó ạ. mà con thiết nghĩ mình đâu có còn nhiều thời gian nữa đâu. Đi lạc cũng lâu lắm rồi, tới lúc nhìn thấy đường thì cũng nên tạm dừng những suy tính và nghe thử những người đang đi chung với mình chia sẻ chút kinh nghiệm để mình đỡ mất thêm thời gian đi lạc nữa.

Không ai cản Chú khi Chú muốn tập mật tông hết, thậm chí còn rất hoan hỷ và mong chờ, nhưng  điều quan trọng là các bạn, các con, các cháu đồng tu muốn chia sẻ và quan tâm để Chú không bị lạc đường .

Nếu Chú  muốn tập mật tông, Chú phải đạt được tiêu chuẩn cơ bản đầu tiên của Pháp môn đã Chú ạ.
Rất mong chờ tới một ngày Chú tham gia Mật Tông nghe Chú!

Cám ơn Nhí Liên Hoa,

Chú Colony cũng đã vài lần được nghe qua kinh Chánh Pháp Đại Tậphội, Khi nghe qua chú đã cảm thấy rất an lạc, hoan hỷ mong muốn được tất cả chúng sanh có thể nghe được & cùng an lạc giống chú.

Đọc thấy nick của Nhí chú liên tưởng ngay đến cõi Liên Hoa Tạng ( không biết Nhí có quen thuộc gì ở nơi này không ... ).Trong kinh Diệu Pháp Liên hoa chú xem rất nhiều lần khi đến đoạn Văn Thù Sư Lợi bạch Như Lai, nhìn cảnh đó tự nhiên chú lại cảm thấy 1 sự thân thuộc từ rất lâu.Cảm nhận hình như mình đã từ có mặc ở buổi thuyết pháp đó của Như lại...

Nhiều lần chú nằm mộng thấy mình đi xuống a tỳ địa ngục để giáo hóa cho Ma Vương Ba Tuần...rồi đi giáo hóa cho chúng sanh ở nhiều cung cõi...dưới hình dạng là 1 vị thầy Sư cầm Bình bác...

Nhiều khi tĩnh dậy chú nghĩ mình bị hoan tưởng, mình đang sống trên cõi taba này tại sao không làm tất cả những việc gì có ích cho chúng sanh hữu tình...mà toàn mơ mộng hảo huyền.

Có gì chú xin Nhí xem tường tận vấn để giúp chú nhé.

Thanks


Trích dẫnTháng Bảy 06, 2012,02:29:24 AM
Re: Gửi sư Huynh Tibu

Tiểu Liên Hoa:

Úi Chú ơi! Con chỉ là một chú Tiểu nhỏ trong Chùa thôi ạ. Chứ conkhông phải là Nhí đâu ạ. Hì hì...


Trích dẫnTháng Bảy 06, 2012,02:57:41 AM
Re: Gửi sư Huynh Tibu

lengoctao27:

Uả,đây là Nhí Cồ mà!!!  ;D ;D ;D ;D ;D ;D !


Trích dẫnTháng Bảy 06, 2012,04:34:47 AM
Re: Gửi sư Huynh Tibu

Tiểu Liên Hoa:

Hì hì. "Nhí Cồ " là cái tên thân mật mà Thầy gọi con thôi ạ. Con thì nghĩ đơn giản mình là Nhi cô ấy ạ. Hi hi.
Dạ. Chúng ta thật là có Phước báu rất lớn và hữu duyên nên mới gặp được nhau tại đây. Đến với nhau bằng tấm chân tình . Tìm được thấy con đường giải thoát. Mỗi người đều có biệt nghiệp riêng. Và điểm đi khác nhau. Nhưng chỉ cần mình luôn nắm tay nhau, bước vững vàng từng bước. Đừng để đi lạc mất nhau thì cái đích vẫn luôn ở đó chờ mình bước tới thôi ạ.


Trích dẫnTháng Bảy 06, 2012,08:23:58 AM
Re: Gửi sư Huynh Tibu

Tiểu Liên Hoa:

Chú đã hỏi,thì con xin có chút ý kiến của riêng cá nhân con thôi nha Chú. bởi con chưa hoàn thiện, mọi thứ con chỉ thực hành chứ con chưa có đọc và học hỏi nhiều về lý thuyết, nên con ít dám trả lời nguyên vẹn một bài nào cả.

Trích dẫn từ: COLONY
Chú Colony cũng đã vài lần được nghe qua kinh Chánh Pháp Đại Tập hội,Khi nghe qua chú đã cảm thấy rất an lạc, hoan hỷ mong muốn được tất cả chúng sanh có thể nghe được & cùng an lạc giống chú.


Đây là một phần thể hiện tâm Từ trong Tứ Vô Lượng Tâm, dù là lớn hay nhỏ, dù là nhiều hay ít, thì Chú có tâm cầu đạo, hướng về Phật Pháp và điều đó làm cho cái tâm mình nó hiền lành và nhẹ nhàng vậy đó ạ

Trích dẫn từ: COLONY

Đọc thấy nick của Nhí chú liên tưởng ngay đến cõi Liên Hoa Tạng ( không biết Nhí có quen thuộc gì ở nơi này không ... )


Cái này làchuyện cá nhân con nên con có thể thoải mái mà nói : hì hì, cái tên của con chỉ đơn giản là hoa sen nhỏ thôi ạ, còn hoa sen theo Đức Phật đi tới những nơi đâu thì còn phụ thuộc rất nhiều vào nhiều yếu tố khác ạ  ;D ;D ;D

Trích dẫn từ: COLONY
Trong kinh Diệu Pháp Liên hoa chú xem rất nhiều lần khi đến đoạn Văn Thù Sư Lợi bạch Như Lai, nhìn cảnh đó tự nhiên chú lại cảm thấy 1 sự thân thuộc từ rất lâu.Cảm nhận hình như mình đã từ có mặc ở buổi thuyết pháp đó của Như lại...




Trích dẫn từ: COLONY
Nhiều lần chú nằm mộng thấy mình đi xuống a tỳ địa ngục để giáo hóa cho Ma Vương Ba Tuần...rồi đi giáo hóa cho chúng sanh ở nhiều cung cõi...dưới hình dạng là 1 vị thầy Sư cầm Bình bác...


Đây là do vọng tâm của Chú  thôi ạ. và nó bị ảnh hưởng bởi cái pháp màChú đã tập nữa, còn pháp đó là cái gì thì con thiết nghĩ, con mời Chú dạo chơi 1 vòng quanh đây trong khi chờ Thầy - người mà Chú đặt lòng tin và nghe theo khỏe lại. Khi đó chắc chính bản thân Chú cũng đã tự hiểu về cái pháp và mình đã theo, và cái mà mình đã tập là cái gì ngay thôi ạ.

Nhưng tới cái này

Trích dẫn từ: COLONY
Nhiều khi tĩnh dậy chú nghĩ mình bị hoan tưởng, mình đang sống trên cõi taba này tại sao không làm tất cả những việc gì có ích cho chúng sanh hữu tình...mà toàn mơ mộng hảo huyền.

thì lại hoàn toàn chính xác ạ. và con thay mặt bà con trong Chùa mình hoan nghênh Chú ghé thăm và có ý muốn thành người một Chùa . Cửa Chùa luôn rộng mở và không khóa bao giờ. Mong tất cả các vị quý khách hữu duyên có ghé qua, xin dừng chân ghé Chùa dạo chơi.

Kính!

Chân Như

Trích dẫnTháng Bảy 06, 2012,10:27:03 AM
Re: Gửi sư Huynh Tibu

COLONY:

[...]

Cám ơn Liên Hoa,

Đã chia sẽ cùng chú một vài điều, đúng như tâm chú.  Cảm nhận Liên Hoa hãy cố gắng tu tập để về Liên Hoa Tạng nhé.

Chú biết pháp môn chú đã huân tập từ trước đã làm rung động và cảm ứng đến cõi tha hoá tự tại rồi vì một thời gian trước kia chú có trì Ngủ Bộ Thần Chú?  Càng trì thấy tâm mong cầu tăng trưởng...  Sau đó chú gặp một vị Thầy rất trẻ hướng dẫn và khuyên chú bỏ trì NBC...Sau đó phát tứ thệ nguyện tu tập pháp quán âm tứ thủ trong một thời gian chú thấy không hoan huỷ.... Tu tập thêm nhiều pháp utkc,chuẩn đề,kim cang tát đoả, adida ,thiên thủ thiên nhãn, liên hoa sanh, tara xanh, hoàng thần tài, kim cang thủ bồ tát...  Như cuối cùng chú cũng đã phát nguyện tu duy nhất một pháp môn...

Chú cảm thấy vui khi chia sẽ với con,nếu có gì cần khuyên chú trên cai TV của con thì nhắn cho chú nhé.

Thanks


Trích dẫnTháng Bảy 06, 2012,11:23:13 AM
Re: Gửi sư Huynh Tibu

Tiểu Liên Hoa:

Trích dẫn từ: COLONY
Chú biết pháp môn chú đã huân tập từ trước đã làm rung động và cảm ứng đến cõi tha hoá tự tại rồi vì một thời gian trước kia chú có trì Ngủ Bộ Thần Chú?  Càng trì thấy tâm mong cầu tăng trưởng...  Sau đó chú gặp một vị Thầy rất trẻ hướng dẫn và khuyên chú bỏ trì NBC...   Sau đó phát tứ thệ nguyện tu tập pháp quán âm tứ thủ trong một thời gian chú thấy không hoan huỷ.... Tu tập thêm nhiều pháp utkc, chuẩn đề, kim cang tát đoả, adida, thiên thủ thiên nhãn, liên hoa sanh, tara xanh, hoàng thần tài, kim cang thủ bồ tát...

Con đường để đi thì nhiều lắm ạ, nhưng đích đến thì chỉ có một thôi ạ,và bởi vì nhiều con đường quá (nhiều và chằng chịt như cái mạng nhện vậy đó ạ), nên đôi khi không cẩn thận, mình sẽ bị lạc đường như chơi đó Chú.

Trích dẫn từ: COLONY
Như cuối cùng chú cũng đã phát nguyện tu duy nhất một pháp môn...

Con thiết nghĩ là chuyện tu pháp môn nào không quan trọng, mà vấn đề quan trọng là cái gì phù hợp với mình, con đường nào là con đường của mình, và con đường đó dẫn tới đâu?
Mục đích của việc tu tập là gì? là đạt thần thông? là thoát nghèo, thoát khổ? hay là giải thoát rốt ráo?
đó mới chính là vấn đề quan trọng đó ạ.

Trích dẫn từ: COLONY
Chú cảm thấy vui khi chia sẽ với con, nếu có gì cần khuyên chú trên cai TV của con thì nhắn cho chú nhé.

Con cũng rất vui khi được chia sẻ và trò chuyện với Chú.  Rất vui khi chào đón một người đã đi qua rồi, mà có đủ nhân duyên và phước báu để quay đầu lại  ;D ;D ;D
Con xin chia sẻ, tâm sự chân thành với Chú.  Khi đi qua rất nhiều con đường, mà chưa tìm tới địa chỉ mình muốn, thì dĩ nhiên con người ta sẽ hay nghi ngờ vào những con đường mà mình đã đang và sẽ đi, đồng thời cũng sẽ nghi ngờ vào người đã chỉ dẫn những cái con đường đó cho mình. đó là phản xạ tự vệ tự nhiên vốn có của con người .

Nhưng khi Chú đã lạc rất lâu, đã suy ngẫm và đã nhìn thấy ánh sáng le lói cho mình niềm tin ở cuối con đường đó, lại có người chỉ đường, có rất nhiều bạn đồng hành, thì có lý do gì mà mình không cùng bước đi đi ạ.
Chú nguyện chỉ tập Mật tông, và với bất kỳ người nào dù biết ít hay nhiều về tu tập, cũng đều hiểu rằng: lời Nguyện nó có ý nghĩa rất lớn lao, to lớn với bản thân mình. Nhưng Chú à, đâu có ai nói Chú không được chạy, mà mọi người chỉ đang khuyên, đang chỉ cách là mình phải bò, rồi đi, sau đó mới chạy được ạ.

hì hì, dài dòng quá rồi ạ.  Bản thân con khi nhận đề mục, các Nhí cũng tìm giúp là Tịnh Độ - quán chấm đỏ (vậy là Chú và con cùng pháp môn đó ạ), bởi vì nghiệp sát từ vô lượng kiếp nhiều quá, nên đành phải nương áo Ngài ADIDA rồi đi.  Và con cũng đã tập lẫy, tập bò, lê lết, rồi tập đi, và đang tập chạy.  Con đang tập Tịnh Độ, nhưng tới giai đoạn sau này (cách đây một thời gian rồi ạ) thì Thầy đã hướng dẫn con tập Mật Tông. và con vẫn đang tiếp tục tập mật tông đây ạ.

Lời khuyên chân thành của con: Mong Chú đừng bỏ phí thời gian vào những chuyện nghi ngờ không đáng (khi tâm mình đã quyết chọn con đường này), mà hãy dành thời gian đó  để tìm hiểu, làm những việc có ý nghĩa hơn nữa ạ.  Đừng để cái nghiệp và các cái khác nó cản bước đường của mình, nó tung hỏa mù làm mình tốn thêm thời gian, mất thêm phước báu nữa ạ.

Kính


Trích dẫnTháng Bảy 09, 2012,01:11:52 PM
Re: Gửi sư Huynh Tibu

Tibu:

Trích dẫn từ: Bongsen
Thầy đã nhiều lần nói là 3 pháp môn Thiền - Tịnh - Mật là một ...
Cho dù không có tâm lực thì không thể làm ăn được gì hết cả...
Muốn tập Mật tông thì ít nhất là trình độ tâm lực cỡ Tứ Thiền Hữu Sắc trở lên...
Tu pháp môn Tịnh độ để giảm bớt nghiệp sát, nghiệp tham ái,... sau đó lo gì không tập được các phương pháp khác... nhỉ!
Y giáo phụng hành... theo người chỉ đường... cho chắc ăn...

BS cũng đang cố gắng nè.... tại lúc trước ham Mật tông quá nên bây giờ cái mông nó có tật.... hihi
;D ;D ;D   

Trích dẫn từ: COLONY
Cám ơn BS đã cho Colony lời khuyên, Colony cũng mong rằng sư Huynh Tibu bớt đừ để cho Colony lời khuyên.

Thanks

Hay hớ!  ;D ;D ;D Chừng đó người đã phát biểu rồi mà COLONY chưa ăn thua thì cũng gọi là lạ lắm rồi đó   

Tibu và Nhí nào có biết quán này, quán nọ gì đâu!  ;D ;D ;D

Mà chỉ là dùng hai miếng giấy ghi tên hai pháp môn sau đó là khấn thần linh chỉ giáo, sau khi thần linh nhập ỳ xèo xong thì tung giấy lên không và khi bốc ra mà hiện ra cái gì thì ghi lại cái nấy cho bà con tập chơi cho vui mà thôi.  ;D ;D ;D hehehe

Tuy nhiên đó là chuyện chung của bà con trong hoasentrenda!

Riêng COLONY
Thì cả tibu (bên Mỹ) và Nhí ở đâu đó, cũng có thấy cái tính siêng năng của COLONY nó chưa có mạnh nên cả ba đều thấy được ra là nên tậpTịnh Độ là hợp với thói quen này nhất.

Và Nhí mới ghi vào là như vậy đó thôi.


Trích dẫnTháng Bảy 10, 2012, 01:06:41 PM
Re: Gửi sư Huynh Tibu

Tiểu Liên Hoa:

Chú ơi!
Thời gian và sức lực để  ghé qua đọc và viết comment thì không nhiều. Nhưng thời gian và sức lực để dùng màn TV để coi nhân duyên, phước và nghiệp mà kiếp này Chú được hưởng do nhân mà vô lượng kiếp Chú tạo nên thì không nhỏ đâu ạ. Đó là chưa nói tới mỗi khi để có được một comment đúng đắn thì cứ coi lại tiếp dòng phước - nghiệp của Chú và của chính tụi cháu đang thế nào nữa. Và viết vậy thì Chú sẽ nhận được những gì từ những dòng comment đó. Chỉ như vậy cũng mất khá nhiều thời gian và tinh lực rồi.

Tiếp đến là khi chỉ cho Chú con đường thoát vô minh, thoát khổ, thoát THTT thì nghiệp mà tụi cháu gánh là gì?  Nghiệp của chính bản thân cháu cộng hưởng thêm nghiệp của Chú nữa.

Trong khi tụi cháu vẫn phải sống, phải sinh hoạt, phải học tập, phải kiếm sống, phải hoàn thành trách nhiệm một người con, người cháu, người em, người anh chị, người cha - trụ cột gia đình(Thầy đấy ạ) như bất kỳ một người bình thường nào khác đang sống, đang tồn tại.

Đôi khi cháu thấy một ngày chỉ có 24h là quá ít ỏi để có thể làm mọi chuyện.  Cảm thấy sức khỏe, sức chịu đựng là quá yếu để cháu làm những chuyện đang cần tới tụi cháu. Nên đôi khi chúng sinh đau khổ kêu khóc, cần sự giúp đỡ mà bản thân cháu chỉ biết nằm im khóc. Vì kiệt sức mất rồi.

Vì rất nhiều chuyện cộng lại, mà Chú và mọi ngườ thấy là Thầy, các Nhí cứ ốm o, xanh lét và lừ đừ suốt ngày. Đôi khi kiệt sức quá thì sẽ có thông báo là Thầy, Nhí đang bị đừ và cần được nghỉ ngơi.

Là bởi Chú là người mới, nên Chú không biết đến điều ấy, và vì thương, vì xót ruột nên mọi người mới có ý kiến nhiều như thế thôi ạ.
Chú tập rồi sẽ thấy mệt và mất sức thế nào ngay thôi ạ.

Vậy nên Chú tĩnh tâm và chúng ta cùng bắt đầu trò chơi lớn của chúng ta thôi. Các chuyện khác gác lại đã ạ.

Chân Như

Trích dẫnTháng Bảy 06, 2012, 01:03:23 AM
Re: @ Tiểu Liên Hoa

Tiểu Liên Hoa:

Dạ, Thầy mệt nên con không viết thư riêng nữa, con sẽ viết vào đây, như là nhật ký về "trò chơi mới" này mà Thầy cho con thôi ạ.

Con khám phá ra điều này từ hôm trước (ở bài trước mà con ví việc tập này vui như chơi với cún con đó ạ).  Nhưng con vẫn chưa nghĩ ra phải viết thế nào ạ.

Con làm chủ dòng khí điều hòa đó đi nuôi dưỡng từng tế bào, ở khắp mọi nơi trong cơ thể chứ không riêng gì vùng nào, thanh lọc và nuôi dưỡng làm thay đổi từng ngày, từng ngày, để chúng phát triển và khỏe mạnh hơn theo từng ngày, từng giờ.
Và con có ham vui, nên con phát hiện ra rằng: khi con vừa chữa bệnh vừa chơi: bằng cách là đưa thêm cảm xúc vào trong trò chơi này, thì nó có những phản ứng theo.

Uhm, ý con là cái dòng khí đi nuôi dưỡng này, khi con đưa thêm cảm xúc vào, thì nó có những biến đổi ở ngay dòng khí đó, và thay đổi ở nơi dòng khí đó tới nuôi dưỡng.

Điển hình là :

- Nghiêm túc tác ý làm thì nó cũng "lừ lừ" thẳng tiến mà làm việc, không nhanh, không chậm, nhịp độ và tiến độ rất đều, nhưng hình như chưa đạt được mức tối đa nuôi dưỡng (khả nang nó có thể làm được)

- Khi con tác ý đưa thử cảm xúc vui vào dòng khí, theo trí thông minh thì con nghĩ nó sẽ di chuyển nhanh và gì gì đó hơn, nhưng hóa ra lại không phải.  Mà thực tế là nó lại chậm lại, hòa hoãn, đủng đỉnh, nhẹ nhàng hơn, và kết quả thu sau khi "chơi" xong là người con lâng lâng. hì hì

- Khi con đưa thử cái cảm xúc buồn (con tác ý cảm xúc ạ) vào dòng khí đang di chuyển đó, theo trí thông minh thì con suy luận là nó sẽ chảy êm đềm hơn, đều hơn và nhẹ nhàng hơn.  Nhưng thực tế là  dòng khí biến mất, như không có lực đẩy khí đi, nó ỳ ra đó luôn, và kết quả thu được là không gì cả.  Con đính chính chút là con chưa tìm ra là cái dòng khí ấy nó biến đi đâu ạ.  Con vẫn đang thử nghiệm và ngó nghiêng tiếp ạ.

- Khi con đưa thử cái giận hờn hay sân hận vào (con chỉ tác ý là giận chứ thực tế thì con không rõ cảm xúc này nó thế nào đâu ạ), theo trí thông minh suy luận thì con nghĩ là nó sẽ nhanh và dồn dập, ào ào như thác lũ , tức là y như cái cảm xúc giận đó ạ.  Nhưng thực tế thu được là là khí không chịu đi tới các nơi, mà nó tụ lại, dồn lại vào gốc, vào trung tâm ý ạ và có xu hướng dồn vào cái đầu và cái tim ạ.  Kết quả thu được là đau đầu gần chết, và nghen nghẹn, khó thở vô cùng.  Còn chân tay thì vô lực, biểu hiện làm mình nằm chèm bẹp 1 chỗ, không thèm nhúc nhích cái thằng thân mình dậy luôn.

- Khi con đưa thử cảm giác lo, sợ gì đó vào (cái này cũng là con tác ý chứ thực tế thì con cũng không biết nó thế nào, hì hì), theo trí thông minh suy nghĩ từ lúc đầu thì con nghĩ nó sẽ làm khí đi tới các nơi yếu hơn, lực ít hơn, như là mình sợ sệt nên không dám bước chân đi ấy ạ.  Nhưng thực tế thì thu được là Khí dồn toàn lực và rất mạnh mẽ tới bên ngoài, đặc biệt là tứ chi.  Còn cái đầu và cái tim thì gần như trống rỗng.  Và Kết quả con thu được là: chân tay con bị phù nề, uể oải, cảm giác cuồng cẳng muốn chạy mà đau đớn không chạy nổi.

Dạ, trước mắt là thế đã ạ.  Và con rút ra kinh nghiệm là tùy từng lúc thể trạng cái thể xác mình ra sao, mà mình có thể "thêm mắm, thêm muối" để tác ý tốt cho cái thân mình.

Ví dụ: dạo này con đang bị phù người, đặc biệt là chân tay.  Chân phù to nên rất đau, không đi được giày, không mặc vừa quần áo mọi khi, nên con áp dụng bằng cách đưa thử cái giận vào khí, và nó kéo khí, huyết và tân dịch và....(con không biết diễn tả cái.... là cái gì, vì con chưa biết nó là cái gì ạ) về trung tâm rất nhiều, biến nó thành năng lượng dự trữ rất tốt.  Và chân tay con đỡ phù đi nhiều, đi lại nhẹ nhàng hơn, đỡ đau đớn hơn, hí hí, và con lại xỏ chân được vào đôi giày yêu quý, chứ không phải loẹt quẹt dép lê như đợt trước.

Dạ xong nhật ký cho phần chơi này ạ.  Con thấy nó hay hơn và hiệu quả sâu sắc hơn Tứ Đại nữa ạ (đối với con), giờ con đi học tiếp đây ạ.

Con xin hồi hướng công đức tu tập tới Thầy, mong Thầy mau khỏe mạnh!


Trích dẫnTháng Bảy 08, 2012, 10:21:04 PM
Re: @ Tiểu Liên Hoa

Tiểu Liên Hoa:

Con mới quan sát và phát hiện một điều còn thú vị hơn trò chơi  giữa khí và cảm xúc.

Đó là sự liên quan giữa đồ ăn và cảm xúc, ảnh hưởng và kết hợp với dòng khí trong cơ thể,cộng hưởng thêm nghiệp nhân - quả từ vô lượng kiếp, gây ra các hiện tượng ở người thiền định, và cách hóa giải nó.

Ví dụ như hiện tượng nhức xoang trán và xoang sàng khi tập trung thiền vô đề mục. như hiện tượng tăng huyết áp, làm hoa mắt chóng mặt của nhiều anh chị em,như tâm buồn bã , hay suy nghĩ, như việc đau bụng và đi ngoài phân lỏng hay đi ngoài táo bón. như phù thũng ....nhiều lắm lắm nữa ạ.

Nhưng con đang tập trung lắm lắm, nên con chưa viết được, con xin hẹn 1 tuần sau, khi con hoàn thành, con sẽ viết.
Cũng gửi tới những anh chị em gửi thư cho con, con không viết trả lời được vì đang tập trung, xin chờ con một chút.


Trích dẫnTháng Bảy 09, 2012, 10:37:49 PM
Re: @ Tiểu Liên Hoa

Tibu:

Để ghi lại được những chuyện này: Tiểu Liên Hoa (TLH) rất là vất vả, và can đảm cùng mình. Không phải dể gì mà biết được những điều này đâu nghe bà con   :o ::) . TLH phải đi gần kề sự chết để khui nó ra đó bà con.

Chân Như

#80
Đàm Luận Phật Pháp/ Tịnh Độ:


Trích dẫnTháng Sáu 04, 2012, 11:40:00 PM
Nho tập tu/ Mọi người cho em hỏi về quán chấm đỏ:

Quả Nho:

Mọi người cho em hỏi, khi em nhắm mắt lại thì có mấy lằn sáng cứ chuyển động, làm thế nào để cho hết ạ? hay em cứ mặc kệ nó như thế và tiếp tục vẽ chấm đỏ?


Trích dẫnTháng Sáu 04, 2012, 11:53:31 PM
Re: Mọi người cho em hỏi về quán chấm đỏ:

Tiểu Liên Hoa:

Theo kinh nghiệm của mình thì cứ mặc kệ nó và chỉ quan tâm tới cái đề mục của mình thôi bạn ạ.

Chân Như

#81
Đàm Luận Phật Pháp/ Hoa Thơm Cỏ Lạ:


Trích dẫnTháng Bảy 02, 2012, 02:20:46 AM
Chúc sức khỏe Thầy và cả nhà

Lê Lê:

Một tuần mới lại bắt đầu, con chúc nhà mình làm ăn tuần này khá hơn tuần trước, anh em huynh đệ tinh tấn hơn tuần trước. Chúc Thầy sức khỏe.

Một....Hai....Ba cả nhà cùng tiến...
 :) :) :)


Trích dẫnTháng Bảy 02, 2012, 02:20:46 AM
Re: Chúc sức khỏe Thầy và cả nhà

Tiểu Liên Hoa:

Cho em ý kiến chút xíu nghe.
Em nghĩ rằng: tình cảm kính trọng, mong muốn sức khỏe của Thầy, của Sư Mẫu và Các Nhí, đôi khi mình không cần dùng từ ngữ nào (có thể là không có từ ngữ nào để diễn tả nổi), không cần phải nói ra,  mình có tình cảm đó trong lòng, mình hướng về mọi người, là mọi người cũng biết hết đó Le Le ạ. Nhất là Thầy, vì Thầy ngồi ngay trên đầu mình vậy đó.

Và  cách hay nhất, tốt nhất để mình gửi lời cảm ơn, lời chúc tới Thầy, Cô  cùng các Cô Chú, ACE đồng tu là khi mình viết một bài báo cáo mình tập được cái này, cái kia. (dù thành quả đạt được là ít hay nhiều).
Đó là lời khích lệ các bạn khác tập, là lời cảm ơn, là cách thể hiện rõ ràng nhất Le Le ạ.


Trích dẫnTháng Bảy 03, 2012, 08:05:25 AM
Re: Chúc sức khỏe Thầy và cả nhà

Lê Lê:

Dạ cảm ơn cả nhà nha
 :) :) :)

Cái đó là Lê Lê tự bơm cho mình cái sự tinh tấn đó chứ.  Nó cũng hao hao giống cái vụ mà... ba mươi mấy tuổi đầu, ở xa quê hương Việt Nam, ngồi nghĩ về Ba Má tại thành phố Manchester lúc nữa đêm, tự nhiên nhớ Ba Má quá, bốc điện thoại gọi về Việt Nam nói: Má, tự nhiên con nhớ Ba Má quá hà.  Con lớn đầu rồi mà chưa nên thân gì cả...  Nó là vậy đó cái cục nhớ nó ở đâu đó trong ngực, mới đầu nó nhớ...nó nghĩ chuyện vui về Ba Má.... nó mĩm cười một mình, cục nhớ nó...chạy lên tới cổ họng...nó cảm thấy... càng nhớ Ba Má, vì lòng biết ơn....và nó chịu không nổi nữa...  Ba Má cười nó cũng kệ, cái thằng lớn tuổi mà như con nít cũng kệ, nói chỉ nói được thêm một câu trên điện thoại là: Con thương Ba Má quá hà.

Và từ đó nó ráng sống theo cái kiểu là: Mình làm cái này Ba Má mà biết Ổng Bả chắc là buồn lắm, Thôi không làm.  Mình làm cái này chắc Ba Má mình thích lắm. Làm.

Thì nay gặp được Thầy.


Cả nhà thông cảm nha.

Chân Như

#82
Đàm Luận Phật Pháp/ Hoa Thơm Cỏ Lạ:

Trích dẫnTháng Bảy 04, 2012, 02:51:23 AM
Nghiệp bất hiếu

Thiện Duyên:

Dạ kính thưa Thầy, con có một thắc mắc từ lâu rồi mà cứ trăn trở không biết xử lý thế nào.  Nay con đành liều mạng kính nhờ Thầy hướng dẫn con cách xử lý sao cho "gọn gàng" nhất  ;D

Đầu đuôi là vầy, con có 1 thằng em, cơ bản mà nói thì nếu nói thì nó cũng chịu nghe, chịu niệm Phật, nhưng khổ một cái là tính nó lại nóng, và khi nóng lại rất là nóng... Do con đi du học tận Anh Quốc nên nhiều khi nghe mẹ con phàn nàn về thằng em, bảo con nên nói này nói kia để nó bớt.  Nhưng có vẻ như là không có hiệu nghiệm cho lắm...

Ở góc độ con nhà Phật con cảm thấy như là cái nghiệp này là nghiệp của má con, mà thiệt là do tâm lực tu hành con còn yếu quá nên chả biết phải làm thế nào để cho thằng em con nó khuyên giảm mà chịu khó niệm Phật.  Thật ra thì nếu chịu khó khuyên bảo thì nó cũng nghe, cơ mà lại chả được bao lâu.

Do đợt này có vài vấn đề mà con về lại VN, nên không biết Thầy có "tuyệt chiêu" nào để con có thể thực hành để cho cái nghiệp của má con nó khuyên giảm bớt không.

Con xin cảm ơn thầy nhiều.
A Di Đà Phật


Trích dẫnTháng Bảy 04, 2012, 05:48:29 AM
Re: Nghiệp bất hiếu

Tiểu Liên Hoa:

Cho mình bon chen tí nha.  Nghiệp của ai thì người ấy trả thôi bạn à.

Còn "tuyệt chiêu" thì hay nhất là bạn dụ mẹ và em trai vào HSTĐ mình nè.  Phải tự đi bằng chính đôi chân mình, bởi sự đưa đẩy của nghiệp và phước.  Và nhắm thẳng đề mục để vào chánh định là hay nhất.  Chứ không có "tuyệt chiêu" để bạn thực hành để giảm bớt nghiệp cho mẹ hay cho ai khác đâu bạn.


Trích dẫnTháng Bảy 04, 2012, 06:09:36 AM
Re: Nghiệp bất hiếu

Thiện Duyên:

dạ chị nói chí phải  ;D cơ mà phận làm con không làm được gì thì cứ canh cánh trong lòng nó khó chịu chị ơi  ???  


Trích dẫnTháng Bảy 04, 2012, 06:25:32 AM
Re: Nghiệp bất hiếu

Tiểu Liên Hoa:

Vậy em ráng tập và hồi hướng cho mẹ nè.  Rồi thì bên ngoài đời thì em thủ thỉ với mẹ, nói dần, nói dần về đạo để đưa đẩy, dẫn dắt cái duyên của mẹ tới nhanh hơn nữa.  hì hì, Chăm sóc mẹ thiệt là tốt nữa em.

Chân Như

#83
Hoa Sen Trên Đá/ Thông Báo/ Thông Báo Đạo Tràng:

Trích dẫnTháng Bảy 16, 2012, 03:51:07 PM
Mưa Hồi Hướng Hoasentrenda

Hoasentrenda:

Đề nghị toàn thể tu sĩ đạo tràng hoasentrenda cùng nhau tu tập và tạo mưa hồi hướng (từ ngày 16 đến ngày 18) đến:
- Chú Tibu: Bệnh theo học trò
- ttvi: Bệnh
- Tiểu Liên Hoa: Làm việc nhiều quá.



Trích dẫnTháng Bảy 18, 2012, 07:46:54 AM
Re: Mưa Hồi Hướng Hoasentrenda

Tiểu Liên Hoa:

TLH con hiện chưa lấy lại sức, nhưng cũng đã ổn.  Con xin cảm ơn mọi người đã hồi hướng cho con trong mấy ngày qua.  Thầy và các Nhí cũng bị đừ, hoặc bị bệnh.  Rắn Con cũng đang bệnh.

Hôm nay anh Vĩ trải qua một ngày quan trọng và ... THầy và anh Vĩ đang rất cần sự hồi hướng hợp sức của mọi người.

Ngày mai Ba của Cô Liên Hương cũng tiến hành phẫu thuật, cũng xin bà con cùng hợp lực cùng TLH con.  Con sẽ tới trò chuyện cùng linh hồn ba Cô LH, canh chừng để nghiệp và những "thành phần " xấu không làm hại ba CÔ.  Sẽ dẫn linh hồn Ông đi chơi một vòng trong lúc phẫu thuật.

Xin mọi người cùng tập trung và hợp lực để Chùa mình vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Con : TLH

Chân Như

#84
Hoa Sen Trên Đá/ Thông Báo/ Thông Báo Đạo Tràng/ Tu Tập Online:

Trích dẫnTháng Năm 02, 2012, 11:56:52 PM
Tu tập Online:

hstd:

hstd hồi hợp thông báo một diễn đàn mới với cái tên rất là đạo vị:  Nhập Cốc.

Đây là suy nghĩ của Chú Tibu đưa ra cùng nhóm admin để tạo thành một nơi tu tập online.  Mọi người có thể vào đây cùng nhau Thiền hay Niệm Phật Quán Chấm Đỏ, cùng nhau cộng hưởng, để cùng nhau lợi lạc với nguyện vọng Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu.

Diễn đàn có vài chủ đề bắt đầu bằng Buổi Tập ..., tương ứng với những trình độ tu tập khác nhau.  Thành viên chọn chủ đề với trình độ thích hợp và cho chạy audio trong chủ đề đó.  Mỗi audio sẽ bắt đầu buổi tập bằng một tiếng chuông và sẽ có những tiếng chuông nhỏ thông báo thời gian xuyên suốt buổi tập.

Làm sao biết ai đang tập để vào cùng tập chung, cùng cộng hưởng?

--  Thành viên vào diễn đàn Nhập Cốc:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?board=24.0  sẽ thấy list của Thành Viên đã tham gia diễn đàn này.

--  hstd khuyến khích thành viên giữ nick ở trạng thái hiện (visible) khi vào diễn đàn Nhập Cốc để mọi người có thể nhìn thấy nhau.  Và khi tập xong, có thể chuyển trở về dạng ẩn.

Ghi Chú:
Khi chạy audio để tập, hành giả phải giữ yên trang audio đó cho đến khi audio chạy xong.  Nếu hành giả chuyển sang trang khác, audio sẽ ngưng lập tức.  Nếu muốn chuyển trang khác, chỉ cần mở trang web mới.  Nếu thích, hành giả có thể download audio xuống và mở trực tiếp từ computer để tập.  


Diễn đàn còn rất nhiều hạn chế trong việc tạo một chỗ tu tập online.  Nhóm admin sẽ chỉnh sửa kỷ thuật theo thời gian cho bà con sử dụng dễ dàng hơn.  hstd rất hoan nghênh sự đóng góp của bà con để hoàn chỉnh hơn những audio tu tập và đặc biệt của những bạn rành về forum programming.

Mọi ý kiến đóng góp có thể trao đổi ở diễn đàn này.  Diễn đàn Nhập Cốc chỉ dùng để tập nên không mở khóa trao đổi.

Xin cảm ơn và Chúc bà con tu tập tinh tấn  ;D ;D ;D

 
Trích dẫnTháng Năm 03, 2012, 12:46:25 AM
Re: Tu tập Online:
Tiểu Liên Hoa:

Dạ, nhưng mà con có ý kiến cái vụ thời gian đó ạ, sao mà con thấy ít quá.  ;D ;D  
Chẳng hạn như bài tập căn bản ấy ạ, có 10 phút, có thể các bạn mới còn chưa kịp định tâm xong nữa ạ.  ;) ;D
hì hì, Chắc tại con chuyên gia tập lâu, lần tập trung bình cũng là tầm 2 tiếng, nên con mới nghĩ vậy.  ;D ;D ;D  

Chân Như

#85
Trích dẫnTháng Năm 03, 2012, 03:52:49 PM
Re: Tu tập Online:

Tibu:

Tibu chưa tìm ra một vị trí tâm thức để có thể hộ trì những bà con vào tập trong chùa.

Vì vậy, đối với những ai nhạy cảm thì sẽ cảm nhận được cái lắng yên của không khí trong buổi tập.

Còn những bà con nào mới vào dợt, do chưa quen, thì chưa có thể có những cảm giác trên ngay lúc này được.

Chuyện gì xảy ra khi một nhóm người cùng tu hành một lúc?

Trong một nhóm khi tập dợt hội đồng như vậy, nó xảy ra rất nhiều những "điểm nóng"
Gọi là "điểm nóng" là vì:
Không hiểu vì nguyên nhân nào mà những vọng tâm tự nhiên hội tụ tại vị trí này mạnh như vậy!

Trên thực tế, khi nhập cốc với nhau:
Người có tâm lực mạnh nhất sẽ tìm ra dể dàng điểm nóng này.  Và dĩ nhiên, người này sẽ ngồi vào chỗ đó để làm cho pháp giới tạm thời thăng bằng.
=================
Nhưng ở đây thì pháp giới có vẻ rộng lớn hơn, nên tibu chưa quen trong vai trò chịu đựng cái điểm nóng để cho bà con dợt cho nó yên hơn.

Tất nhiên, tibu rồi cũng tìm ra mà thôi.  ;D ;D ;D

 
Trích dẫnTháng Năm 03, 2012, 04:45:04 PM
Re: Tu tập Online:

Tibu:

Trích dẫn từ: Tibu
Tibu chưa tìm ra một vị trí tâm thức để có thể hộ trì những bà con vào tập trong chùa.

Vì vậy, đối với những ai nhạy cảm thì sẽ cảm nhận được cái lắng yên của không khí trong buổi tập.

Còn những bà con nào mới vào dợt, do chưa quen, thì chưa có thể có những cảm giác trên ngay lúc này được.

Chuyện gì xảy ra khi một nhóm người cùng tu hành một lúc?

Trong một nhóm khi tập dợt hội đồng như vậy, nó xảy ra rất nhiều những "điểm nóng"
Gọi là "điểm nóng" là vì:
Không hiểu vì nguyên nhân nào mà những vọng tâm tự nhiên hội tụ tại vị trí này mạnh như vậy!

Trên thực tế, khi nhập cốc với nhau:
Người có tâm lực mạnh nhất sẽ tìm ra dể dàng điểm nóng này.  Và dĩ nhiên, người này sẽ ngồi vào chỗ đó để làm cho pháp giới tạm thời thăng bằng.
=================
Nhưng ở đây thì pháp giới có vẻ rộng lớn hơn, nên tibu chưa quen trong vai trò chịu đựng cái điểm nóng để cho bà con dợt cho nó yên hơn.

Tất nhiên, tibu rồi cũng tìm ra mà thôi.  ;D ;D ;D
Hehehehe!  Tìm ra rồi!  Mời bà con cứ tự tiện  ;D ;D ;D  

Chân Như

Trích dẫnTháng Năm 03, 2012, 07:00:20 PM
Re: Tu tập Online:

Nguu Ma Trau:

Trích dẫn từ: tibu
Người có tâm lực mạnh nhất sẽ tìm ra dể dàng điểm nóng này.  Và dĩ nhiên, người này sẽ ngồi vào chỗ đó để làm cho pháp giới tạm thời thăng bằng.

khi ngồi vào chỗ này thì người đó có bị sao không Thầy???


Trích dẫnTháng Năm 03, 2012, 07:32:22 PM
Re: Tu tập Online:

Tibu:

Trích dẫn từ: Nguu Ma Trau
Trích dẫn từ: tibuNgười có tâm lực mạnh nhất sẽ tìm ra dể dàng điểm nóng này.  Và dĩ nhiên, người này sẽ ngồi vào chỗ đó để làm cho pháp giới tạm thời thăng bằng.

khi ngồi vào chỗ này thì người đó có bị sao không Thầy???

Loạn tâm hehehe  ;D ;D ;D và động tác liền kế đó là chánh định, sau đó lại là loạn tâm,... chu kỳ cứ như thế cho tới hết buổi tập hehehe.

Có ngon thì làm thử chơi, cho biết đá biết vàng hehehe  ;D ;D ;D 

Tu Tập Online sắp hoàn thành.

Bà con từ nay đã có chỗ tu tập tại gia! Nhưng đồng thời... Có thể nhập cốc với các bật Thánh Tăng, hay là với các bật tu sĩ với tâm lực rất là chuẩn.

Các Ngài này có thể nhập định rất là cao cấp.

Hy vọng rằng khi các vị này ghé qua đây tu tập chơi, thì bà con cũng được lợi lây.

Chùa Hoasentrenda là nơi độc nhất có căn phòng tu tập để cho bà con có thể nhập cốc với tổn phí thấp nhất.  ;D ;D ;D   

Xin mời bà con cùng với tibu: đồng tu hành, đồng thành tựu!
Thay mặt cho chùa Hoasentrenda tibu cám ơn các yếu thường quân, vẫn âm thầm ủng hộ cái chùa trên trời này.

Và hy vọng rằng:

Nay mai bà con ở đây chỉ nói tới Tu Đà Hàm!  ;D ;D ;D   
Cũng như bây giờ có một số bà con đang tính chuyện Nhập Diệt Thọ Tưởng Định bằng đủ thứ cách.


Trích dẫnTháng Năm 03, 2012, 08:13:41 PM
Re: Tu tập Online:

TCH:

Thế tu sĩ hstd không vào online được hay không tải audio để nghe, mà chỉ tu tập ở nhà vào đúng giờ với các tu sĩ đang "nhập cốc" thì vẫn có thể cộng hưởng hay là không?


Trích dẫnTháng Năm 03, 2012, 08:13:41 PM
Re: Tu tập Online:

Tibu:

Trích dẫn từ: TCH
Thế tu sĩ hstd không vào online được hay không tải audio để nghe, mà chỉ tu tập ở nhà vào đúng giờ với các tu sĩ đang "nhập cốc" thì vẫn có thể cộng hưởng hay là không?

Do mình "kham nổi thời gian mình dợt với hiệu năng tối đa".
Ví dụ:
Như mình chọn 20 phút, nhưng trong đó có 5 phút nhắm mắt nghĩ chuyện đời thì lần sau mình tập ít đi 5 phút.

Vì tuy rằng không đến nổi như sau:

Có nghĩa là 5 phút nhắm mắt nghĩ chuyện đời được ví như là ban đêm khuya, chòm xóm đang yên giấc mà bổng nhiên mình chơi nhạc sống vậy đó!  ;D ;D ;D 

Và như vậy, là lần sau, chỉ dợt 15 phút thôi.

Đại ý là nó như vậy đó.

Tất nhiên là sau khi rất là rành chuyện điều thân, điều tức thì mới tính chuyện chọn cốc.

Chân Như

Trích dẫnTháng Năm 03, 2012, 10:54:41 PM
Re: Tu tập Online:

Tiểu Liên Hoa:

TLH con ngày thường dợt 3 bữa:  Tính theo giờ Hà Nội - Việt Nam.
Sáng: 5h tới 6h sáng.
Trưa : từ 12h30 tới 13h.
Tối : từ 1h tới 3h sáng (có thể nhiều hơn)

Nhiều khi có việc, có thể thay đổi một chút thời gian, nhưng không xê dịch nhiều.  Và những hôm con bận hoặc mệt thì con hay nghỉ bữa trưa.

Khi đụng chuyện thì thời gian có thể nhiều hơn nữa.  Nhưng gần như ngày nào con cũng dợt đều đều, và tuỳ tình trạng sức khoẻ mà conchọn bài tập phù hợp với sức khoẻ của con.

Có lúc con có thể nhập cốc online, có lúc con không có máy tính ở bên cạnh. Nếu các bạn nào có thời gian, có thể cùng tập chung với TLH: "đồng tu đồng thành tựu"


Trích dẫnTháng Năm 04, 2012, 01:02:47 AM
Re: Tu tập Online:

Tiểu Liên Hoa:

Con có thâý những điều cực thú vị, việc con sắp xếp vị trí tập và hồi hướng san sẽ̉ tới từng thành viên trong nhóm tập nữa. Lát con xin viết tiếp, nhờ Thầy chỉ con xem cách đó có mang lại lợi ích tối đa cho nhóm tập hay chưa ạ?


Trích dẫnTháng Năm 04, 2012,  01:10:43 AM
Re: Tu tập Online:

Tibu:

Trích dẫn từ: TLH
Con có thâý những điều cực thú vị, việc con sắp xếp vị trí tập và hồihướng san sẻ tới từng thành viên trong nhóm tập nữa. Lát con xin viết tiếp, nhờ Thầy chỉ con xem cách đó có mang lại lợi ích tối đa cho nhóm tập hay chưa ạ?

TIBU: Tối đa, là vì con là tài tử gạo cội mà  ;D ;D ;D   

Chân Như

Trích dẫnTháng Năm 04,2012, 05:39:32 AM
Re: Tu tập Online:

Tiểu Liên Hoa:

Dạ, giờ con mới rảnh để viết đây ạ.

Sau khi con viết bài trước, con liền sang chuẩn bị để nhập định.  Con không online để dùng chương trình tập online được, vì con không có ở gần máy vi tính, nhưng con tác ý hẹn giờ để tập chung với mọi người.

Khi con bắt đầu, con tự tác ý tiếng Chuông để thỉnh mời các vị gia hộ cho con và các bạn buổi tập, sau đó con tác ý vào vùng tập mà Thầy đã chuẩn bị sẵn cho tụi con.  Con thấy có một vài cái bóng mờ mờ trong đó rồi con dùng không vô biên xứ kiểm tra thử coi mọi người đang làm gì

Có người mắm môi mắm lợi và cái đề mục của mình, dù có người có, dù có người chưa ra được, làm con vui lắm, thế là cái niềm vui đề mục của họ được cộng thêm cái niềm vui " hỷ lạc" của con.

Có người thì đang  bận ngủ, hì hì, con đánh thức dậy, có người thì vô tập mà đầu nghĩ chuyện đời, con không biết làm sao , đành nhắc rằng: đề mục cơ mà, vô đây mà ngồi nghĩ cái chi vậy cà?

Rồi con tác ý, con ngồi đâu, ở đâu để cộng hưởng tốt nhất cho mọi người bây giờ.  Và con được nhìn thấy một điểm nó khác hơn những chỗ khác, nhưng mà khác thế nào thì con không rõ.

Con liền ngồi đó, và nhằm đề mục của mình.  Đề mục con tự chọn là: Ông Phật, rồi con tác ý và niệm, rất nhanh, chỉ sau vài chớp mắt, Ông Phật đã ở đó, và cái không gian xung quanh con biến mất.  Lúc đầu con cứ để Ông Phật rõ và đứng im thôi, không có hay nói chuyện hay hỏi pháp như mọi khi.

Rồi con chợt nhớ, mọi người đâu ta, cùng nhập định cơ mà.  Thế là con lơ là đề mục của con, để ý sang mọi người.  Hoá ra mọi người ngồi quanh con, nhưng thấp hơn con một chút. Và Ông Phật, dù con không để ý tới, thì vẫn rất rõ ràng và đứng im như mọi khi.

Rồi thấy mọi người rồi, lại vừa để ý mọi người, vừa nhằm đề mục, tức là cùng lúc làm hai việc.  Rồi có người đi ra, có nguời mới vào, cái lúc này con hơi bị phân tâm một chút, vì mấy bạn mới vào chưa định tâm được, nên con chưa chia lực ra được.

Rồi con nghĩ sao, con quán ra Bổn Tôn trên cao. Cao tận trên đầu con vậy. Và con tác ý là chia sẽ tâm lực và sự hỷ lạc cho tất cả mọi người đều như nhau. Thì lực con phát ra phát ánh sáng vàng. chiếu từ con qua Bổn Tôn ngồi trên đầu con, và từ Bổn Tôn qua con, Từ Tôn qua các bạn, nối thành đường khép kín.

Con tác ý xuất hồn bằng luồn Bhavanga.  Thể xác con ở giường con nằm tập, Linh hồn con đang tập và truyền năng lượng cùng sự hỷ lạc cho các bạn, có thấy rõ cả Chữ Vạn sáng vàng và đang quay nữa.  Chân Như đứng ở bên ngoài đó một chút và nhìn thì lạ lắm: nó tạo thành một cái lều, Hình như chính xác là cái KIM TỰ THÁP thì phải

Và Bổn Tôn là nóc kim tự tháp. Linh hồn con tập ở dưới Bổn Tôn, là trung tâm lệch. Phía dưới con, các bạn được con sắp xếp ngồi chia đều thành từng khoảng nhỏ, và thành một thể thống nhất, tạo thành các đường, các góc đáy của kim tự tháp.
Kỳ lạ hơn là khoảng cách từ Bổn Tôn tới con ước lượng bằng một nửa khoảng cách từ con tới mọi người. Và mọi người cách con khoảng cách rất đều nhau.

Con cũng không hiểu vì sao con làm được vậy. Nhưng mà những ánh sáng vàng chiếu từ Bổn Tôn qua tụi con, và từ từng người tụi con qua nhau tạo thành một cái gì đó thống nhất, bền vững và không tách rời. Cứ thế năng lượng được luân chuyển và giúp đỡ tới nhau, nhưng được bảo toàn, nên không bị mệt hay hao hụt, mất sức.

Xong, thì con xả thiền, vì không có thời gian làm lâu nữa.
Và Chuyện chỉ có thế thôi ạ.

Nhưng con thấy kỳ lạ quá, vì chuyện đó lần đầu tiên con thấy, và nó thế nào ấy, con không mệt , mà hỷ lạc lan tràn khắp toàn thân.

Nhưng con chỉ sợ sai gì đó. Nên giờ con trình bày rõ để hỏi Thầy: Thầy ơi: Con tập cùng các bạn như vậy có được không?  Cái kim tự tháp đó có sợ gây nguy hiểm gì cho mọi người không ạ?
Và con chọn cách đó, vị trí đó để tập có được không Thầy?

TB: Con xin đính chính.  Cái chỗ mà đầu tiên con chọn đó, không phài là con tự chọn hay gì đâu, mà bởi khi con tác ý là con ngồi đâu, thì tự nhiên như có luồng khí chạy quanh không gian đó, rồi nó dừng lại ở cái điểm đó, nó màu đen và xoáy xoáy kì lạ, khác các chỗ khác, mà chỗ đó cái năng lượng hay cái gì đó phát ra cũng khác các chỗ khác, nên con mới liều chọn chỗ đó, lúc đầu hơi sợ mình không đủ khả năng khống chế nó, nhưng mà sau đó thì con vẫn quyết chọn, vì nó phát ra cái đó rất đặc biệt.


Trích dẫnTháng Năm 04, 2012, 12:35:13 PM
Re: Tu tập Online:

Tibu:

Trích dẫn từ: TLH
Dạ, giờ con mới rảnh để viết đây ạ.
Sau khi con viết bài trước, con liền sang chuẩn bị để nhập định. Con không online để dùng chương trình tập online được, vì con không có ở gần máy vi tính, nhưng con tác ý hẹn giờ để tập chung với mọi người.

TIBU: Đâu có ăn thua gì đâu!  Xương máu tạo anh hùng mà con.

Trích dẫn từ: TLH
Khi con bắt đầu, con tự tác ý tiếng Chuông để thỉnh mời các vị gia hộ cho con và các bạn buổi tập, sau đó con tác ý vào vùng tập mà Thầy đã chuẩn bị sẵn cho tụi con.  Con thấy có một vài cái bóng mờ mờ trong đó rồi con dùng không vô biên xứ kiểm tra thử coi mọi người đang làm gì.

TIBU: Con dùng cung trời Vô Sắc này để mò bà con là hết chạy!  Là vì đây là cảm nhận đúng nhất về thân xác của bà con.

Trích dẫn từ: TLH
Có người mắm môi mắm lợi và cái đề mục của mình, dù có người có, dù có người chưa ra được, làm con vui lắm, thế là cái niềm vui đề mục của họ được cộng thêm cái niềm vui "hỷ lạc" của con.

TIBU: Thầy thuốc đã bắt mạch được rồi thì hết chạy.

Trích dẫn từ: TLH
Có người thì đang  bận ngủ, hì hì, con đánh thức dậy, có người thì vô tập mà đầu nghĩ chuyện đời, con không biết làm sao, đành nhắc rằng: đề mục cơ mà, vô đây mà ngồi nghĩ cái chi vậy cà?

TIBU: Hết chạy! Không chê vào đâu được!  Trong trường hợp mà ai đó bị lơ tơ mơ, thì con hét cái tên vị này theo kiểu:
- - Ê! Vô thường đến nơi rồi mà còn ngủ nữa hả?

Trích dẫn từ: TLH
Rồi con tác ý, con ngồi đâu, ở đâu để cộng hưởng tốt nhất cho mọi người bây giờ.  Và con được nhìn thấy một điểm nó khác hơn những chỗ khác, nhưng mà khác thế nào thì con không rõ.

TIBU: Thôi rồi! TLH mà mò ra điểm này thì tibu nhắm mắt là được rồi.  Bí mật của cách nhập cốc đã bị khui ra nữa rồi!

Trích dẫn từ: TLH
Con liền ngồi đó, và nhằm đề mục của mình.  Đề mục con tự chọn là: Ông Phật, rồi con tác ý và niệm, rất nhanh, chỉ sau vài chớp mắt, Ông Phật đã ở đó, và cái không gian xung quanh con biến mất.  Lúc đầu con cứ để Ông Phật rõ và đứng im thôi, không có hay nói chuyện hay hỏi pháp như mọi khi.

TIBU: Đây là tập cho mình.  Nó không có tính chỉ dẫn người đồng tu!

Trích dẫn từ: TLH
Rồi con chợt nhớ, mọi người đâu ta, cùng nhập định cơ mà. Thế là con lơ là đề mục của con, để ý sang mọi người. Hoá ra mọi người ngồi quanh con, nhưng thấp hơn con một chút. VÀ Ông Phật, dù con không để ý tới, thì vẫn rất rõ ràng và đứng im như mọi khi.

TIBU: Thành công bước một: Tâm Lực và lòng từ bi của con đã di chuyểnđược bà con hội tụ vào con để tu hành dưới sự giám sát của con rồi đó!

Trích dẫn từ: TLH
Rồi thấy mọi người rồi, lại vừa để ý mọi người, vừa nhằm đề mục, tức là cùng lúc làm hai việc, Rồi có người đi ra, có nguời mới vào, cái lúc này con hơi bị phân tâm một chút, vì mấy bạn mới vào chưa định tâm được, nên con chưa chia lực ra được.

TIBU: Đây là sinh hoạt bình thường của cái chùa mà!

Trích dẫn từ: TLH
Rồi con nghĩ sao, con quán ra Bổn Tôn trên cao. Cao tận trên đầu con vậy. Và con tác ý là chia sẻ tâm lực và sự hỷ lạc cho tất cả mọi người đều như nhau. Thì lực con phát ra phát ánh sáng vàng. chiếu từ con qua Bổn Tôn ngồi trên đầu con, và từ Bổn
Tôn qua con, Từ Tôn qua các bạn, nối thành đường khép kín.

Con tác ý xuất hồn bằng luồn Bhavanga. Thể xác con ở giường con nằm tập, Linh hồn con đang tập và truyền năng lượng cùng sự hỷ lạc cho các bạn, có thấy rõ cả Chữ Vạn sáng vàng và đang quay nữa. Chân Như đứng ở bên ngoài đó một chút và nhìn thì lạ lắm: nó tạo thành một cái lều, Hình như chính xác là cái KIM TỰ THÁP thì phải

Và Bổn Tôn là nóc kim tự tháp. Linh hồn con tập ở dưới Bổn Tôn, là trung tâm lệch. Phía dưới con, các bạn được con sắp xếp ngồi chia đều thành từng khoảng nhỏ, và thành một thể thống nhất, tạo thành các đường, các góc đáy của kim tự tháp.
Kỳ lạ hơn là khoảng cách từ Bổn Tôn tới con ước lượng bằng một nửa khoảng cách từ con tới mọi người. Và mọi người cách con khoảng cách rất đều nhau.

TIBU: Lý tưởng và rất là hợp lý: Vô Sư Trí hoạt động hết mức của nó. Con và bà con không bị sai, không bị bỏ sót, không bị trở ngại gì hết.

Trích dẫn từ: TLH
Con cũng không hiểu vì sao con làm được vậy.

TIBU: Vô Sư Trí đó mà con: Đây là kết quả của chuyện con đem Đạo vào Đời và làm quá xuất sắc mà nó ra cái kết quả kỳ diệu như vậy.

Trích dẫn từ: TLH
Nhưng mà những ánh sáng vàng chiếu từ Bổn Tôn qua tụi con, và từ từng người tụi con qua nhau tạo thành một cái gì đó thống nhất, bền vững và không tách rời. Cứ thế năng lượng được luân chuyển và giúp đỡ tới nhau, nhưng được bảo toàn, nên không bị mệt hay hao hụt, mất sức.

Xong, thì con xả thiền, vì không có thời gian làm lâu nữa.
Và Chuyện chỉ có thế thôi ạ.

TIBU: Ừ thì chỉ có thế thôi! Như vậy là con sẻ hồi hướng, làm cho cái tâm của bà con phấn chấn hơn trong khi tập luyện.

Chùa Hoasentrenda không còn gì để nói nữa.

Trích dẫn từ: TLH
Nhưng con thấy kỳ lạ quá, vì chuyện đó lần đầu tiên con thấy, và nó thế nào ấy, con không mệt , mà hỷ lạc lan tràn khắp toàn thân.

Nhưng con chỉ sợ sai gì đó. Nên giờ con trình bày rõ để hỏi Thầy: Thầy ơi: Con tập cùng các bạn như vậy có được không? cái kim tự tháp đó có sợ gây nguy hiểm gì cho mọi người không ạ?
Và con chọn cách đó, vị trí đó để tập có được không Thầy?

TIBU: Không trật gì cả! Thế mới đau chớ!  ;D ;D ;D  


Trích dẫn từ: TLH
TB: Con xin đính chính. Cái chỗ mà đầu tiên con chọn đó. không phài là con tự chọn hay gì đâu, mà bởi khi con tác ý là con ngồi đâu, thì tự nhiên như có luồng khí chạy quanh không gian đó, rồi nó dừng lại ở cáiđiểm đó, nó màu đen và xoáy xoáy kì lạ, khác các chỗ khác, mà chỗ đó cái năng lượng hay cái gì đó phát ra cũng khác các chỗ khác, nên con mới liều chọn chỗ đó , lúc đầu hơi sợ mình không đủ khả năng khống chế nó, nhưng mà sau đó thì con vẫn quyết chọn, vì nó phát ra cái đó rất đặc biệt

TIBU: Ừ thì đó là chỗ khó ngồi nhất mà con ngồi được thì con mới hồi hướngđược cho bà con trong việc tu hành.

Chân Như

Trích dẫnTháng Năm 04, 2012, 06:05:45 PM
Re: Tu tập Online:

Tiểu Liên Hoa:

Sáng nay đúng là không có TLH trong giờ tập, vì đêm qua trong lúc chờ hoài chưa thấy Thầy nói gì, nhưng mà có dấu hiệu từ cái còng phát ra, nên TLH vẫn làm tiếp.  Có bạn yêu cầu TLH làm sớm, nên hơn 12h đêm chút là TLH bắt đầu làm tiếp.  Và chỉ cố tới 2h kém 15 phút sáng là không chịu nổi, phải xả thiền.

Sau đó nhắn tin cho mấy bà chị đang tập mà ngủ khò, gọi không chịu dậy, hì hì  ;D ;D ;D .
Và giờ thấy người hơi uể oải, ho khan và đau bụng chút, vì thế sáng nay nghỉ buổi tập sáng., hì hì, sao mà Bồ Đề Tâm nhạy cảm dữ vậy nè. hì hì

Rồi, Thầy ơi. Cái còng của con, nó lại kỳ lạ nữa rồi Thầy.
Ngày trước đó con mơ giấc mơ về hoa sen tím. Con viết bài hỏi Thầy, mà Thầy không trả lời. Thầy nhắn con vào Vô Sắc mà coi, hì hì  :D

Rồi khi con quán xong Tứ Đại.  Cái còng của con thành màu vàng lần đầu tiên trong đời trong 1 ngày rồi nó chuyển màu tím trong 3 ngày, màu tím có ánh bảy màu như bảy sắc cầu vồng vậy đó.  Sau 3 ngày thì nó đen xì không thuốc chữa. hic   :'(
Con có hỏi Thầy thì Thầy nói do làm được lần đầu tiên nó vậy chứng đó.

Cách đây mấy ngày, với cái tâm trạng rất chi là te tởn khi giúp người khác, cái còng lại vàng, con sướng quá , đi khoe loạn khắp nơi. hic. Nhưng mà con hơi gắng sức, nên sau 1 buổi chiều, nó lại xỉn màu. hu hu.
Và trưa qua, sau khi con tập cùng mọi người xong, cái còng của con nó lại thành màu tím bảy sắc như trước. Nhưng chỉ sau 4 tiếng đồng hồ thì nó đen xì. hu hu.  :'( :'( :'( 

Hic, cái còng yêu quý  :( :'( ;D  ;) của con!


Trích dẫnTháng Năm 04,2012, 06:33:20 PM
Re: Tu tập Online:

Ruồi Sinh:

Thầy  ;D ;D ;D
   Một tiếng chuông trong đoạn audio phát ra có triệu thỉnh Thập Phương Chư Phật không vậy Thầy . Nếu có thì khi mình nghe tại nhà bằng máy vi tính hay ở bất cứ nơi đâu bằng điện thoại di động cũng có được Thập phương Chư Phật xuất hiện hộ trì mình tu tập và làm lợi lạc cho cả pháp giới xung quanh phải không ạ.  ;D ;D ;D 

@Tiểu Liên Hoa: RS sẽ cố gắng tập theo giờ với TLH nhé   ;D ;D ;D


Trích dẫnTháng Năm 04, 2012, 08:32:13 PM
Re: Tu tập Online:

Tiểu Liên Hoa:

Trích dẫn từ: Ruồi Sinh
@Tiểu Liên Hoa: RS sẽ cố gắng tập theo giờ với TLH nhé  ;D ;D ;D

Chú ơi! Chú cứ sinh hoạt bình thường thôi ạ, Không cần phải gắng làm chi mà thời gian và cuộc sống bị đảo lộn mất. Cái thời gian đó là giờ hành chính. hí hí  ;D ;D ;D . Và con thường hay tập. Nhất là những ngày con phải đi làm.
Nhưng mà những ngày con nghỉ như hôm nay, hay những lúc rảnh, con cũng hay vô vô, ra ra nhiều lắm. Kiểu gì rồi cũng có duyên gặp nhau và tập chung mà Chú. hì hì.
Nên Chú cứ tập như bình thường thôi ạ. Con thỉnh thoảng linh động giờ để còn giúp các bạn khác nữa ạ.


Trích dẫnTháng Năm 04, 2012, 08:36:54 PM
Re: Tu tập Online:

Tiểu Liên Hoa:

Con có cái này muốn hỏi Thầy nữa ạ

Con mới phát hiện ra rằng giờ  con có thể ngồi vị trí đó và làm cùng lúc 2 việc : con vẫn tập riêng bài tập của con. Và vẫn tiếp tục hồi hướng vàduy trì cân bằng với các bạn.
Hai việc diễn ra song song, cùng lúc,  và đồng đều, không bị ảnh hưởng lẫn nhau. và đều đạt tối đa hiệu quả mà con xác định đạt tới.
Dạ, con xin hết.


Trích dẫnTháng Năm 04, 2012, 10:31:04 PM
Re: Tu tập Online:

Tibu:

Trích dẫn từ: TLH
Con có cái này muốn hỏi Thầy nữa ạ

Con mới phát hiện ra rằng giờ  con có thể ngồi vị trí đó và làm cùng lúc 2 việc : con vẫn tập riêng bài tập của con. Và vẫn tiếp tục hồi hướng vàduy trì cân bằng với các bạn.
Hai việc diễn ra song song, cùng lúc,  và đồng đều, không bị ảnh hưởng lẫn nhau. và đều đạt tối đa hiệu quả mà con xác định đạt tới.
Dạ, con xin hết.

TIBU: Đương nhiên, con có thể làm một lúc 11 chuyện lận mà  ;D ;D


Trích dẫnTháng Năm 05, 2012, 03:03:05 AM
Re: Tu tập Online:

Tibu:

Trích dẫn từ: Ruồi Sinh
   Một tiếng chuông trong đoạn audio phát ra có triệu thỉnh Thập Phương Chư Phật không vậy Thầy . Nếu có thì khi mình nghe tại nhà bằng máy vi tính hay ở bất cứ nơi đâu bằng điện thoại di động cũng có được Thập phương Chư Phật xuất hiện hộ trì mình tu tập và làm lợi lạc cho cả pháp giới xung quanh phải không ạ.  ;D ;D ;D

@Tiểu Liên Hoa: RS sẽ cố gắng tập theo giờ với TLH nhé  ;D ;D ;D

TIBU: không, chỉ đơn thuần là một tiếng chuông mà thôi  ;D