Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

cho hoi cac vi tu nho ai?

Bắt đầu bởi steelich, Th9 29, 2009, 04:19 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

BY

Nghĩ tới cảnh khổ thật của người Mẹ mất con vì con chết . Nghĩ tới cảnh con khổ trong giam cầm tù túng . Có nhiều Khổ quá mà .  Tìm cách bớt cho mình và ai được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu . Làm được thì tốt . Không được thì chịu thua thôi .

Khổ nhiều quá , tu tập cho tâm đỡ khổ , thì tâm trí không muốn biết cái sai đúng nữa .  Đúng mà khổ thì đúng để làm gì ? 

Ai tu tập được thì mừng cho người đó . Ai tu tập chưa được thì chịu thua , vì Nhân Duyên và Quả tu tập chưa trổ .

Chúc mọi người an vui và tinh tấn tu tập mau được như ý nguyện .

BY .

BY

#61
Mến chào mọi người ,

Chợt nghĩ ...
Anh HL sáng suốt và vui tánh ,
Chị TNT già dặn và rõ ràng ,
TLT vui và lung tung beng chữ nghĩa ,
Wuyen , HVT , và BT dễ thương , thẳng tánh , trung trực ,
Steelich dễ thương , bỗng dưng muốn hướng thiện lên cao hơn .

Như một vườn hoa đẹp , mỗi cánh mỗi nét cái nào cũng đẹp , và cả vườn đều đẹp .

Cầu mong Steelich tập lắng nghe , đọc nhiều , bớt hỏi , thì Steelich sẽ tự mình tìm ra cái hay cúa Phật Pháp .

Tánh của BY xưa giờ thẳng thắn , dám nói dám làm , du côn gấp mấy lần Wuyen , thầy chạy . Trãi qua thăng trầm , thấm đòn khổ tận tâm thức , hết đường chạy nên chạy thẳng vào chùa xin học Phật Pháp . Vị sư hướng dẫn nhẹ nhàng hỏi và BY trả lời thật (nói thật dễ ợt hà) [1] "tại sao" BY muốn tu tập , [2] BY muốn tu tập "cái gì", và [3] BY muốn "cái gì" mà hòng đòi tu tập .

Mong rằng câu chuyện cầu đạo của BY có thể giúp Steelich mau chóng tìm được đạo như Steelich mong muốn . Câu chuyện sau đây là lúc đối đáp giữa Sư hướng dẫn và BY vào ngày đầu tiên BY xin học Phật Pháp .

[1] "tại sao" BY muốn tu tập ?
Vì con nghe Phật quảng cáo về Niết Bàn là lúc mình không còn khổ nữa . Con đang cảm thấy khổ lắm , quay đâu cũng khổ , tài giỏi bao nhiêu thì khổ nó cao hơn tài cán của con bấy nhiêu , và con cảm thấy chịu hết nỗi rồi .

[2] BY muốn tu tập "cái gì" ?
Dạ con chỉ biết có một ông Phật ngồi dưới góc cây thôi . Ông Phật chỉ cách tu tập gì thì con xin học tập cái đó .

[3] BY muốn "cái gì" mà hòng đòi tu tập .
Con chỉ cầu được hết khổ như ông Phật quảng cáo thôi . Hoàn cảnh dù có ra sao thì ông Phật cũng không khổ , và con mong được như vậy .

[4] Sư hỏi thêm : "BY có muốn thành Thánh không ?"
Con không hiểu chữ . Thánh nghĩa là gì ? Có phải Thần Thánh là mấy người bay qua bay lại không ? (Sư không trả lời ) Con không muốn bay qua bay lại , con chỉ muốn chấm dứt khổ ở nơi con thôi .

[5] Sư hỏi thêm : "BY có muốn độ chúng sanh không ?"
Con không hiểu chữ . Độ là giúp phải không ? (Sư không trả lời )  Con không muốn giúp ai hết . Con khổ thì con chỉ muốn làm cái gì mà Phật làm để con hết cái khổ mà con cảm nhận . Con thấy được cái tâm của con nó như mãnh đất , lúc trước con có một vài cọng cỏ mà con không nhổ bỏ nó từ sớm , nên người dùng bùa họ chờ cho cỏ có bông có hột , họ gieo hột khắp mãnh đất , bây giờ thì đất đầy cỏ , và các vong linh theo bùa dẫn mà kẹt cứng với con . Chỉ cần con ra công nhổ cỏ , chỉ cần một mình con chấm dứt tất cả góc tạo khổ ở trong con , chỉ cần không có con thì người khác không vì con mà giận và khổ lây . Con nghĩ vì con mà Mẹ con khổ khi sanh con và nuôi con . Vì con mà Ba con khổ . Đi đâu thì cũng vì có con mà người khác có cái gì để nghĩ tới , liên hệ tới , và khổ từ đó mà vấy lên ở trong người khác . Con không muốn độ ai hết , con chỉ muốn chấm dứt tất cả và tất cả những cái khổ trực tiếp và giáng tiếp liên hệ tới con , tới sự có mặt của con .

[6] Sư hỏi thêm : "BY làm sao biết được tâm như mãnh đất và cỏ ?"
Chỗ nầy BY giải thích lung tung beng như TLT viết , vì mình đâu có biết gì gì về Đạo Phật hay Phật Pháp đâu . Sau khi nói tùm lum , Sư hỏi thêm : "BY có biết nãy giờ BY thuyết pháp hay không ?"

Ngày xưa BY "cầu đạo" thiết tha như vậy . Không vặn vẹo hỏi Sư có đủ tu giỏi hay là biết đủ để chỉ dẫn BY tu tập hay không . Không cao ngạo đòi trở thành Thánh Thần hay Phật . Chỉ xin được ngồi ở chỗ thấp . Muốn hết sức mình tạo nên sự yên tịnh trong tâm . Câu chuyện BY cầu đạo xãy ra vào tháng 11 năm 1995 , và tới ngày hôm nay BY vẫn không đổi sự thành ý muốn cầu Phật Pháp , vẫn một lòng muốn ngồi chỗ thấp , tự tập cho mình sao cho được sự an tịnh và hết khổ trong tâm , còn chuyện bên trong và bên ngoài , người và hoàn cảnh thì thay đổi sao thì số mình chịu vậy , cứ đổ tội hết cho dòng nghiệp .

Kể dài dòng như vậy là vì Steelich . Mong Steelich có ngày thành tâm và humble cầu đạo . Chúc Steelich an vui luôn . Steelich à , BY đoán đại là , có lẽ sự tu tập cố gắng của BY bao nhiêu năm nay mang lại kết quả bình yên trong đời sống . Bây giờ BY sướng lắm , đi làm gần , sống ở nơi yên tịnh , xa sự hung dữ , xa những người có tâm hung dữ và nói lời không thật , xa gia đình trong khi gia đình gặp nạn lung tung beng , làm việc chung với những người hay cười - dễ chịu - hay giúp đỡ , ít bệnh , v.v... Đại khái những gì BY mong muốn đều thành tựu hết trọi mà BY không phải bôn ba lăng xăng mới có được . BY chỉ có tu tập và sống bình thường như mọi người vậy thôi , mà dần dà có phước thêm lên . Vậy cầu mong Steelich cũng khởi tâm cầu Phật Pháp , hết lòng tu tập , và đạt được an vui trong tâm và khắp nơi Steelich có mặt . 

Chúc mọi người trong HSTD tinh tấn và mau đạt được như ý nguyện .

BY .

steelich

Steelich không muốn gây sự với wuyen, nhưng mà thôi hy vọng huynh wuyen cho qua và đừng vì vậy mà bỏ trang web làm hỏng cơ hội thoát khỏi luân hồi. Nếu Steelich có nói nặng lới thì xin lỗi anh wuyen, nhưng Steelich thừa nhận rằng có hơi giận khi nghe anh wuyen nói như vậy. Sự thực thì mỗi người giải thích câu nói của người khác theo ý của mình nên mới có người này giận người kia, và trên đời này con người với nhau thì cũng có lúc cãi vã, ngay thời đức Phật còn tại thế cũng vậy. Khi Steelich yên cầu gặp tận mặt Tibu là vì người thật việc thật vẩn hơn là vài dòng chữ trên mạng, nhỡ Steelich tập không được mà còn tẩu hỏa nhập ma luôn làm sao, nhưng mà chú Tibu không muốn thì con cũng không ép. Steelich rất muốn tập để thoát khỏi sinh lão bệnh tử và độ người thân nên mới hỏi nhiều, và Steelich cũng có tập nhiều nhưng không thấy có kết quả nên mới hỏi lại cho kỹ. Sau này Steelich có tập thì thấy hiện ra một dấu chấm trắng nhỏ chừng một hai giây khi đã định tâm rồi, xin  chú Tibu cho biết như vậy đã được chưa? Cám ơn.

langnghiem

Trích dẫn từ: steelich trên Th11 08, 2009, 04:16 PM
Cô By đừng nghĩ là con chưa từng trải qua đau khổ. Những gì con thấy ngoài đời đã đủ để con hiểu được khổ đế rồi, nào sinh lão bệnh tử, nào oán tắng hội khổ. Nếu con không thấy khổ thì cần quái gì mà phải tìm tòi khắp nơi chân sư đạt đạo, suốt ngày gặp thầy nào cũng hỏi" ông có biết ai ngộ đạo chưa?". Con cũng đã tu tập rồi và con hiểu là nếu tâm chưa được định sao luyện thành được. Thôi con chúc cô vui vẻ và tránh xa các ác pháp.
hí hí!! thiệt ko đó!!! mới hiểu được khổ đế à, chớ khổ đế chưa ăn dzô ông luôn hả?? hì hì .mọi người ở đây có ý nhắc ông tập thôi, vì thấy ông hỏi chuyện ngoài lề quá, nếu ông tập mà ko thấy nó đem lại an lạc thì tìm cái khác, chớ chưa bắt tay dzô làm mà sợ tẩu hỏa nhập ma thì... hí hí , ban đầu dzô đây tui cũng phải đi vòng vòng khắp diễn đàn coi người ở trong này tập ra sao? có cãi cọ hay là bàn tán xáo rỗng ko, sau đó thây được được rồi mới dzô xin đề mục , xin đề mục xong thì vẫn chưa tin, và bắt đầu tập, khi tập vẫn chưa tin vào pháp môn, nhưng khi đề mục xuất hiện (mới chỉ có 1 lần) liền cảm thấy sự vui vẻ trong con người, mọi người xung quanh đều cảm thấy tui khác trước, bây h thì tui tin rồi!! ông thử làm như tui xem.
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

Ruồinhựa

#64
Mình mà mời thằng Tây ăn Phở phải cắt nghĩa đủ thứ,nào là vắt chanh ăn với giá ngò Gai ngò Rí v..v..
Gặp phải thằng nó théc méc về cách nấu phải cắt nghĩa thêm tại sao có cánh hồi rồi Gừng ,nấu sao cho ngon,món này là đặc sản miền Bắc đấy ..mõi cả mồm nhưng nghỉ cũng là giới thiệu văn hoá cho người nước ngoài mình cũng vui , để kiên nhẫn chỉ bảo.Vậy mà gặp cái ông "Mít đặc" máu toàn nước mắm mà cứ hỏi mới là lạ chứ !Hỏi cho đả mới lòi ra là nhà em cũng có tiệm Phở ,anh nấu thế này chưa phải nà tuyệt chiêu nhá !!! Úi giồi ôi thế nà mày chơi ông hả thằng dranh con này ?Cút đi chổ khác chơi nhá ông đá cho một phát vào đít giờ  . (Chuyện phím kể nghe đở buồn).

catha

TLT

#65
Trích dẫnSteelich không muốn gây sự với wuyen, nhưng mà thôi hy vọng huynh wuyen cho qua và đừng vì vậy mà bỏ trang web làm hỏng cơ hội thoát khỏi luân hồi. Nếu Steelich có nói nặng lới thì xin lỗi anh wuyen, nhưng Steelich thừa nhận rằng có hơi giận khi nghe anh wuyen nói như vậy. Sự thực thì mỗi người giải thích câu nói của người khác theo ý của mình nên mới có người này giận người kia, và trên đời này con người với nhau thì cũng có lúc cãi vã, ngay thời đức Phật còn tại thế cũng vậy. Khi Steelich yên cầu gặp tận mặt Tibu là vì người thật việc thật vẩn hơn là vài dòng chữ trên mạng, nhỡ Steelich tập không được mà còn tẩu hỏa nhập ma luôn làm sao, nhưng mà chú Tibu không muốn thì con cũng không ép. Steelich rất muốn tập để thoát khỏi sinh lão bệnh tử và độ người thân nên mới hỏi nhiều, và Steelich cũng có tập nhiều nhưng không thấy có kết quả nên mới hỏi lại cho kỹ. Sau này Steelich có tập thì thấy hiện ra một dấu chấm trắng nhỏ chừng một hai giây khi đã định tâm rồi, xin  chú Tibu cho biết như vậy đã được chưa? Cám ơn.

Steelich! Cho TLT  hỏi/ góp ý nha

    Từ ngày St vô DD ,mọi người đều "bu " theo St. để mà góp ý,chĩ dẫn và sốt ruột cho St  nhưng cho TLT  ...lại góp ý tiếp nha-> St vui lòng :
  -Đọc hết bài "tâm lý ng mới vào hstd" phần sau của tĩ tnt nha- Đọc và hiểu lòng của ng khác viết cho mình

  -St .hỏi  ng khác ,rùi ng khác trả lời, St có đọc câu trả lời của ng ta không ?
   Nếu chưa đọc thì bạn vui lòng đọc lại hết nha
   Nếu đọc rủi thỉ vui lòng đọc lại và  đừng  đọc "cho có" vì tất cả mọi ng đều thấy là St không đọc hoặc không hiểu gì hết vế các câu trả lời.vì câu hỏi /nói St đã thể hiện điều đó

 - St.hỏi ng ta thì ng ta trả lời,còn ng ta hỏi St.,viết cho St. thì St không ...quan tâm ..và chỉ hỏi lại thui, St cố gắng hạn chế nha  

  -St vui lòng tách phần tu tập đề mục của mình qua Đề Mục,tách chủ dề Phật pháp qua Đàm luận Phật Pháp đề dễ theo dõi và có như vậy câu hỏi của St.se thấy hay hơn

-  Nếu St .thích gặp Chú Tibu thì cứ qua gặp ,Chú Tibu rộng mở lắm,nhưng Chú  sợ St qua thì tốn tiền St,lạnh..mà cũng ko được gì vì St không tập và "ráng tập cho "thông suốt " thì St  hỏi làm sao được

  - Đọc các câu hõi /trả lới của bạn thì  thấy bạn cũng là người hơi "lựu đạn" đấy nhưng không ai nói ra điều này trước đây ,nên vậy  có vị (Wuyen) nói theo kiễu lựu đạn tí xíu cho tương đồng vui vẻ  thì bạn lại không bằng lòng   ?
Theo mình nhận xét Wuyen từ nào đến giờ không có lên tiếng góp ý ai  trong DĐ thế nhưng với St thì có –vậy là có nhân duyên –"ng thân iu của mình "đó nha St.
Nếu St đã từng đi hỏii  "ai là ng ngộ đạo chưa" thì xin thưa Wuyen là ng này đây.
Vị này đã có màn TV
Nếu vị này mà cạo trọc ,mặc áo tu ở ngoài là  ng ta xếp hàng dài dài  để ..xin xoa đầu ,xin phước đấy
Cho nên câu nói ...
Trích dẫnSteelich không muốn gây sự với wuyen nhưng mà thôi hy vọng huynh wuyen cho qua và đừng vì vậy mà bỏ trang web làm hỏng cơ hội thoát khỏi luân hồi.
là của Wuyen dành cho St chứ không phải là ngươc lại. Chú Bt nói St nên sám hối là vậy đó

Mong Steelich bình tĩnh ,thanh thản hơn trong thời gian tới và làm sao nhanh chóng bứt phá như anh HVT,anh Wuyen ...thì TLT và mọi người ở đây sẽ nghiêng mình xá bạn dài dài  ;D


Kính
TLT



Ruồinhựa

Cần gì phải văn hoá lòng thòng vậy, người ta muốn " Đã lôi đài" dĩ nhiên muốn ra chiêu Ác ,hạ không được đối thủ lại bị trúng đòn ngược. Đánh kiểu nội công thì phải nhức nhối thôi ." Thuốc đắng đã tật mà"Có như vậy sau này mới biết thế nào là khiêm tốn được!
Chị By nhớ tránh ác pháp nhé! Hahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

catha

BY

#67
Mến chào Catha,

Đọc những dòng chữ của Catha viết mà hình như BY không hiểu , chỉ thấy hahahaha dài thòn thì cười theo .
Trích dẫnCần gì phải văn hoá lòng thòng vậy, người ta muốn " Đã lôi đài" dĩ nhiên muốn ra chiêu Ác ,hạ không được đối thủ lại bị trúng đòn ngược. Đánh kiểu nội công thì phải nhức nhối thôi ." Thuốc đắng đã tật mà"Có như vậy sau này mới biết thế nào là khiêm tốn được!
Chị By nhớ tránh ác pháp nhé! Hahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Có lẽ không cần tránh né gì nữa đâu .

Lúc mình du côn quá, thì mình phải sợ phải tránh cái bệnh cũ của mình ; hỏng phải ác pháp của người ta làm mình ác theo . Nếu ác của mình được lặp lại thì mình khổ te tua rồi , mà mình sợ cái khổ loại nầy nên minh phải tránh những người và hoàn cảnh hợp căn cơ với cái ác pháp tự nhiên có sẵn trong chính mình .

Lúc gần đây , dường như mình hên lắm , cái gì thuộc về Ác Pháp thì nó tự động lùi xa , nhờ đó mình không có dịp gần , mà có gần đi nữa thì cũng chỉ trong ngắn hạng rồi thì nó chạy mà mình còn y nguyên , không bị cái bệnh ác pháp cũ nó trở chứng hoàn hành , nên không còn sợ ác pháp, không cần tránh né gì ráo , cứ kệ nó , như nước đổ trên lá sen , lá không ướt , mà nước nó lăn tròn tròn .

Thấy chuyện xãy ra như vậy nhưng không biết tại sao .

Chỉ sợ chính mình có ác pháp .  Bên trong tự hại mới đáng sợ . Người ngoài có hại cũng có chừng mực , không thấm thía và sâu hằn bằng chính minh tự hại mình .

Catha , Wuyen , TLT , LangNghiem , v.v.. tức cười wá hà !!

BY .

BY

Mến chào Steelich ,

Steelich viết:
Trích dẫnCô By đừng nghĩ là con chưa từng trải qua đau khổ. Những gì con thấy ngoài đời đã đủ để con hiểu được khổ đế rồi, nào sinh lão bệnh tử, nào oán tắng hội khổ. Nếu con không thấy khổ thì cần quái gì mà phải tìm tòi khắp nơi chân sư đạt đạo, suốt ngày gặp thầy nào cũng hỏi" ông có biết ai ngộ đạo chưa?". Con cũng đã tu tập rồi và con hiểu là nếu tâm chưa được định sao luyện thành được. Thôi con chúc cô vui vẻ và tránh xa các ác pháp.

Hmmmmm .... Cái nầy thì nói sao cho nó rõ cà ...

Khổ thì ok . Từ nhỏ tới lớn , ai ai cũng bị cảm cúm nhức đầu , ai ai cũng có lúc khóc ngoe ngoe , v.v... mấy cái nầy đương nhiên là Khổ , ai ai cũng biết , không có gì nói thêm .

Nhưng mờ cái chữ "Khổ Đế" thì không phải ai ai cũng biết được đâu .  Trụ tâm mà chưa có vòng tròn vững vàng và sáng choang , chưa đủ sức trụ tâm tí xíu đó thì tức là Không Có Định , mà Không Có Định thì không thể nào có Trí Tuệ , mà không Có Trí Tuệ thì không thể nào biết cái gì gọi là "Khổ Đế" .   Khổ Đế thì chỉ có các bậc đã nhập dòng Thánh mới biết được nó là cái gì .  Chưa nhập vào dòng Thánh , chưa thấy được vòng tròn và giữ nó sáng trưng như lời Anh HL chỉ dẫn , thì không thể hiểu hay thấy hay biết Khổ Đế . Dù có giảng tới tắt hơi cũng không thể nào giúp cho người nghe hiểu được Khổ Đế là gì .

Thí dụ Khổ Đế (vỡ lòng nghen) .

Ngay lúc không có bất kỳ chuyện gì bất mãn , sức khỏe tốt đẹp , tiền tài khá giả không phải lo , trong nhà không có ai bệnh hay chết , đang trong buổi tiệc vui vẽ đề huề , ngồi nghe những mẫu chuyện vui do người nầy người nọ kể, rồi cười cười , thức ăn ngon , sự chăm sóc cũng tốt , v.v... nhưng đây là lúc Thánh Nhân vẫn tiếp tục hiểu thấu , chứng nghiệm , và biết rõ Khố Đế .... Biết nó sanh lên làm sao , biết tại sao nó sanh lên , biết nó diệt làm sao , và biết không Khổ Đế là sao ... 4 cái biết nầy được hiểu rõ ràng , thì như vậy mới là bài vỡ lòng về Khổ Đế thôi đó .  Vì rằng chính mình không chứng nghiệm được Khổ Đế cho nên mình mới nổi cáu , mới giận , mà giận ở Ý tự nó không xẹp nên mới Ý phát sanh ra hành động , bắt đầu hướng ra ngoài (sự chú ý ở tâm đã mất , đã không còn thấy cái chi chi là Khổ Đế tại tâm) , rồi phát ra lời nói không thanh nhẹ .

Tóm lại , ai ai cũng biết Khổ , nhưng rất ít người biết Khổ Đế là gì .  Vì mình tự biết mình chưa đủ sáng suốt Trí Tuệ, nên mình mới tu tập từ từ cho có thêm Trí Tuệ , chớ mình không dám nói là mình Trí Tuệ , mình biết Khổ Đế đâu .

Hễ tâm còn chút gợn sóng thì vẫn chưa biết được Khổ Đế cho thông suốt . Có 4 tầng Thánh là như vậy đó .

Ở trong sự khiêm nhường , biết kính cái gì mình không biết , biết quí sự thanh cao yên tịnh , thì mình mới có cơ duyên gần được Thiện Tri Thức .

BY .

steelich

Con đã thử niệm phật trong tâm trong khoảng 1 tiếng thì thấy tâm yên lặng nhiều, câu niệm ngày một vững, chấm trắng hiện ra được 1,2 giây thì biến mất, chú Tibu coi  như vậy được chưa?
Cho con hỏi luôn là nếu chú và các Nhí qua đời thì sẽ đi về đâu, về Cực lạc phải không, hay là lên thẳng niết bàn? Cảm ơn.

Tibu

Trích dẫn từ: steelich trên Th11 09, 2009, 01:37 PM
Con đã thử niệm phật trong tâm trong khoảng 1 tiếng thì thấy tâm yên lặng nhiều, câu niệm ngày một vững, chấm trắng hiện ra được 1,2 giây thì biến mất, chú Tibu coi  như vậy được chưa?
Cho con hỏi luôn là nếu chú và các Nhí qua đời thì sẽ đi về đâu, về Cực lạc phải không, hay là lên thẳng niết bàn? Cảm ơn.
Chấm đỏ bằng đầu đủa.
Cả hai câu trên đều không đúng. và cũng chẳng nhầm nhò gì đến Steelich ;D ;D ;D
Hết