Đức Mẹ hiện ra ở thủ đức và ban thông điệp cho anh tomas Nguyễn Thanh Việt

Bắt đầu bởi Hoa Ưu Đàm, Th6 08, 2016, 01:36 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Hoa Ưu Đàm

thưa thầy con cũng là tín đồ của công giáo , vì được ơn soi sáng nên con mới biết được những mặc khải của của Mẹ và Chúa qua các thị nhân , vì ngày chúa Giesu trở lại địa cầu lần 2 sắp bắt đầu , kèm theo đó là một cuộc thanh tẩy địa cầu hết sức khủng khiếp , Mẹ maria đã xác định là Việt Nam cùng những quốc gia khác sẽ phải gánh chịu nhiều hậu quả hết sức đau lòng để đền tội , Đức Mẹ khóc nhiều lắm và mẹ nói rằng không còn kịp nữa rồi vì loài người ngày càng cứng cỏi , chai lỳ , kêu ngạo thách thức chống lại Thiên Chúa , chúng con phải làm sao đây trong thời gian sắp tới . 
tu mau kẻo trể chuyến đò chiều

gacon177

Đọc bài viết này của anh em muốn viết gì đó, nhưng nhìn chữ kí của anh em nghĩ đủ rồi :)

Cảm ơn anh, đây cũng là một lời cảnh tỉnh.

Em không biết thông tin của anh lấy nguồn ở đâu và độ chính xác là bao nhiêu nhưng cứ nhìn vào cuộc sống, vào xã hội bây giờ thì có thể đoán được mà... Cái gì đến sẽ phải đến, vậy thôi :)
"Every saint has a past, every sinner has a future"
(mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai).

Thiện Đặng

Thiên Chúa thì cũng dạy những điều hay lẽ phải, chống lại Thiên Chúa thì tức là chống lại cái thiện, làm bậy sống vô đạo đức...thì lẽ tất nhiên là phải gánh chịu hậu quả thôi. Hậu quả ở đây là kết quả của những hành động xấu do chính con người làm ra, luật nhân quả thì luôn công bằng chứ đâu phải do Thiên Chúa ban phước giáng tội. Thiên Chúa qua cách nói của Chiên Đà La chẳng khác gì một tên vua bạo hành, sẵn sàng thẳng tay chừng trị những ai thách thức chống lại mình. Nói theo kiểu của Chiên Đà La là kiểu nói tào lao, thể hiện sự mê tín của mình, gây hoang mang dư luận để lôi kéo tín đồ.

Vậy phải làm gì ư ? Thì đừng làm bậy nữa và tu tập. Lấy Thiện Pháp mà hóa giải
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

Hoa Ưu Đàm

Huynh Thiện Đặng hãy đọc thiệt kĩ , đệ có nói gì liên quan đến sự trừng phạt và ban ân , đây là lãnh vực của người kito giáo , vì họ học giáo lý từ nhỏ và có cái nhìn khác Huynh , đệ mong rằng Huynh sẽ đem cái bực bội của Huynh đi chỗ khác  , vì đây là nơi tu học , không hiểu thì hỏi chứ không phải nơi tranh luận hơn thua hay nói bằng cái miệng cho sướng  , đệ không mê tín hay lôi kéo gì cả , Huynh thử ra trước mặt họ mà nói chuyện liên quan đến( Ngũ Thông , Lục Thông , hay an trú chánh niệm thì hậu quả sẽ như thế nào) , vì đệ là người Công Giáo nên phải hỏi thầy để kiểm tra lại , không phải ai theo Công Gíao cũng có cái nhìn sâu xa như Huynh đâu  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
tu mau kẻo trể chuyến đò chiều

Hoa Ưu Đàm

tu mau kẻo trể chuyến đò chiều

Tibu

Trích dẫn từ: Chiên Đà La trên Th6 10, 2016, 11:30 AM
http://dangchuatinhcon.blogspot.com/2013/02/uc-me-mac-khai-cho-anhtoma-tran-thanh.html  , đây là đường link thông tin về việc mẹ hiện ra với anh Việt ở Thủ Đức
Ra nắng, thì có hiện tượng bị nắng chiếu, tự hiểu là nó nắng, nóng. Vào bóng tối thì sẽ tự hiểu là nó tối, lạnh... như thế nào!

Thưa bà con:
Những chuyện này nọ, cứ cho đó là... bò của người và mình (người đọc) là đang đếm bò cho người. Thoạt nhìn thì hay thật. Nhưng suy nghĩ thì cũng chỉ là... "bò của người". Không có gì là của mình hết.

Tibu không bao giờ làm chuyện "đếm bò cho người" là vì: chung quy... chỉ là bò của người.
Và cũng có nhận xét là:

Bất cứ ai, trên thế giới, mà làm được một vấn đề gì, và người đó đứng ra chịu trách nhiệm để bày cho người khác cùng làm, thì cho dù là khó nhất đi nữa thì cũng có người làm được.

Kể cả chuyện thành Phật

Như vậy bà con nhận thấy là: Từ đầu chí cuối:
Tibu rất là nhất quán trên con đường tu tập từ thể xác, tinh thần và tâm linh.
Tất cả đều là phương thức trợ lực cho nhau, để tiến tới, làm cho bằng được câu, thoạt đọc là "Có Văn mà không có Nghĩa", đó là:
- - "Tui là Phật đã thành. Các ông là Phật sẽ thành".

Mà Phật chính là Cái Biết (viết hoa).

tuephuong5

Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .