Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Xin thầy giúp con

Bắt đầu bởi Small Bird, Th9 07, 2016, 06:10 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Small Bird

Thưa thầy,

Con đã theo hướng dẫn của thầy đọc sám hối, hơ ngải cứu, vấn luyện tập thở, sửa tâm.

Tối đầu tiên con đọc câu Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát, con đem cái tâm của mình ra sám hối. Ngay khi đó các hiện tượng không bình thường xuất hiện lại mạnh hơn rất nhiều. Vị trí giữa hai chân mày của con khí tụ lại rất đau, người con cũng đau nhiều chỗ, chỗ ngay dưới xương mỏ ác, dưới ngực chỗ sườn bên trái, chỗ rốn khí tụ lại cứng lên, rất đau, tròn to cỡ gần bằng cái miệng cái bát con. Mấy cái khối tròn này như dùi xoáy vào người. Xương sườn của con cũng rất đau, chỗ ngực ngay dưới hõm cổ cỡ 9 - 10 cm nở to ra  xương lồng ngực dường như nở rộng ra, rất đau ạ. Sáng ngày hôm sau dậy con còn bị đau xương ngón chân (con chưa từng bị đau như vậy) đau không đi được.

Từ hôm đó đến giờ con còn bị đau thêm dưới lòng bàn chân chỗ huyệt dũng tuyền. Và con cũng rất hay đau chỗ giữa ngực, mỗi lần thở hay sám hối đều đau và cảm giác nó nở to ra.

Giờ các triệu chứng có giảm dần duy có đau cái khối tròn tròn ở ngực thì vẫn bị. Con vẫn cố gắng luyện thở, hàng ngày nghĩ về thiện pháp và các thói xấu của mình. Tối qua con vẫn chăm chỉ tập thở và sám hối. Nhưng mà con thấy là khi con nằm nghiêng về bên phải khi tập thở thì các triệu chứng không bình thường biến mất, tâm rất yên lặng chỉ còn thấy bụng phồng xẹp thôi. Có lúc trong vài giây con còn có cảm giác mình lơ lửng cách mặt giường khoảng 10 cm (chỉ vài giây thôi ạ)

Thưa thầy, con có nên nằm nghiêng về bên phải khi tập thở không ạ. Con chỉ sợ cái gì dễ dàng với mình quá thì nó sẽ thành cản trở làm mình không tiến bộ được.

Con cảm ơn thầy.

Tibu

Trích dẫn từ: Small Bird trên Th10 04, 2016, 08:22 PM
Thưa thầy,

Con đã theo hướng dẫn của thầy đọc sám hối, hơ ngải cứu, vấn luyện tập thở, sửa tâm.

Tối đầu tiên con đọc câu Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát, con đem cái tâm của mình ra sám hối. Ngay khi đó các hiện tượng không bình thường xuất hiện lại mạnh hơn rất nhiều. Vị trí giữa hai chân mày của con khí tụ lại rất đau, người con cũng đau nhiều chỗ, chỗ ngay dưới xương mỏ ác, dưới ngực chỗ sườn bên trái, chỗ rốn khí tụ lại cứng lên, rất đau, tròn to cỡ gần bằng cái miệng cái bát con. Mấy cái khối tròn này như dùi xoáy vào người. Xương sườn của con cũng rất đau, chỗ ngực ngay dưới hõm cổ cỡ 9 - 10 cm nở to ra  xương lồng ngực dường như nở rộng ra, rất đau ạ. Sáng ngày hôm sau dậy con còn bị đau xương ngón chân (con chưa từng bị đau như vậy) đau không đi được.

Từ hôm đó đến giờ con còn bị đau thêm dưới lòng bàn chân chỗ huyệt dũng tuyền. Và con cũng rất hay đau chỗ giữa ngực, mỗi lần thở hay sám hối đều đau và cảm giác nó nở to ra.

Giờ các triệu chứng có giảm dần duy có đau cái khối tròn tròn ở ngực thì vẫn bị. Con vẫn cố gắng luyện thở, hàng ngày nghĩ về thiện pháp và các thói xấu của mình. Tối qua con vẫn chăm chỉ tập thở và sám hối. Nhưng mà con thấy là khi con nằm nghiêng về bên phải khi tập thở thì các triệu chứng không bình thường biến mất, tâm rất yên lặng chỉ còn thấy bụng phồng xẹp thôi. Có lúc trong vài giây con còn có cảm giác mình lơ lửng cách mặt giường khoảng 10 cm (chỉ vài giây thôi ạ)

Thưa thầy, con có nên nằm nghiêng về bên phải khi tập thở không ạ. Con chỉ sợ cái gì dễ dàng với mình quá thì nó sẽ thành cản trở làm mình không tiến bộ được.

Con cảm ơn thầy.
Nghiêng bên phải là đúng thế rồi đó con. Con cứ tập như vậy là ngon lành! Nhớ là chỉ 70% thành công lực mà thôi nghe con.

Tibu

Do thói quen nào mà lại phân cực theo chiều "Trước > Sau"?
1. Thói quen không coi giới luật ra gì. Hoặc là khi nhập môn là chả ai nhấn mạnh: Giới Luật Là Quyền Lợi Của Tu Sĩ.
2. Do không hề coi trọng giới luật! Mà chúng hữu tình này, ở dưới đáy của sự tiến hoá tâm linh.

Từ vị trí này (dưới đáy): khi chúng hữu tình này... tiến hoá thì chỉ có... di chuyển trên mặt phẳng tâm linh! Không có sự thăng hoa.

Cho nên hệ thần kinh bị phân cực theo dạng "Trước > Sau"

Lời bàn:
Chuyện gì xảy ra khi chúng hữu tình này thực hiện phương pháp trên?

Định nghĩa Tha Hoá Tự Tại (THTT):
Do giúp người, một cách bất vụ lợi, nên các ông/bà tiên này có cái lực là biến người khác làm người giúp việc cho mình. Như vậy:

Tha Hoá (bà con) để cho mình được Tự Tại. gọi tắt là: Tha Hóa Tự Tại

Nhận xét:
Những chúng hữu tình này không có thông minh gì cho lắm.
Họ chỉ hưởng phước và phung phí năng lực này, khi hết phước thì khổ vẫn hoàn khổ.
Và tất nhiên là tiến chậm hơn những Người khác.

Do không có thông minh, và ỷ tài mình "ngon hơn thiên hạ" cho nên... cách lẹ nhất là nhập vào những người tập theo cách "Không Coi Trọng Giới Luật Này".

Đặc điểm:
Câu này thường hay được nói với nhau:

Sức mạnh đến từ phía sau lưng, sau ót!

=================

Do thói quen nào mà hệ thần kinh lại có những cách phân cực như là "Trên > Dưới"?
1. Thói quen giữ giới luật.
2. Thói quen An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
3. Thói quen suy nghĩ rằng bạn nào mà thực hành giống mình, đều được như vậy cả.

Lời bàn:
Do sinh hoạt... hướng thượng như vậy, dĩ nhiên hệ phân cực là "Trên > Dưới".
Và khi tập thì an toàn hơn nhiều.




Small Bird

Trước con cũng có thắc mắc phân cực Trước Sau - Trên Dưới là gì. Nhưng mà nghĩ thầy bảo cần phân cực lại Trên Dưới vậy cứ làm đi đã. Giờ thì ra là vậy.

Con đã nhớ rồi thưa thầy: 70 thành công lực + giữ giới luật ---> cứ thế luyện thôi.

Con cảm ơn thầy.

Small Bird

Thưa thầy,

Thời gian qua con vẫn chăm chỉ luyện tập, sám hối như thầy chỉ. Con cũng không có gì để báo cáo với thầy vẫn như thế thôi ạ. Chỉ có điều những chuyện trước kia con hay phải nói dối, bản thân thì toàn nghĩ là công việc thôi, không ảnh hưởng đến ai, cũng không làm ác gì, nên trước có nói dối vẫn tỉnh bơ. Bây giờ thì không thế được nữa rồi ạ. Những chuyện không thể nói thật như vậy, giờ cứ mỗi lần phải nói ra con bứt rứt trong lòng ghê lắm. Nhiều lúc không chịu nổi. Nhưng con có quá nhiều lo lắng để không thể nói thật được. Thậm chí hôm vừa rồi con còn ngủ mơ trong giấc mơ buộc cũng phải nói dối, trong lòng cũng bứt rứt ghê gớm lắm không thể chịu được, thế là trong mơ quyết liều mình nói ra. Khi nói ra khỏi miệng một cái dường như có một cảm giác hốt hoảng trong lòng, ruột như bị ai bóp chặt vào. Nó thật đến độ tỉnh dậy con còn nghĩ khi mà mình nói thật ra chắc sẽ gặp các hiện tượng vậy. Chắc ngày nghĩ nhiều quá đêm mơ. Nhiều chuyện bây giờ trước khi nói con đều nghĩ nếu có thể thể nói thật thì đau tí cũng nói. Tuy vậy nhiều chuyện vẫn chưa thể mở lời nói thật ra được, nhưng mà mỗi lần như thế con đều tìm một người để nói thật chuyện đó vì giữ trong lòng con cũng không chịu được.

Đợt này con cũng chẳng để ý mấy đến các hiện tượng xuất hiện khi con thở hay sám hối, tại con cứ kệ nó thôi. Hôm qua đột nhiên con phát hiện chúng nó biến đi đâu rồi ấy, chỉ còn tê tê chỗ trước trán thôi, mà cũng chỉ tê chứ không bị đau và nặng như trước nữa.

Nhưng mà có một vấn đề con bị đau chân thầy ạ. Đau hết cả lòng bàn chân, nóng trong lòng bàn chân, cả hai cái chân từ đùi trở xuống nhiều lúc như có hàng trăm con kiến nó bò từ trên xuống. Sáng thì bình thường nhưng cứ đến chiều với tối thì kiến bò với sưng chân nặng lên, kiểu như bị máu dồn hết xuống cẳng chân và hai chân ấy, cẳng chân to phù ra. Thầy ơi đây có phải là triệu chứng bệnh thận kém không ạ. Tại con thấy đợt này quầng mắt con tự dưng sậm màu hơi xanh tím. Nước tiểu vàng đậm luôn. Hay là con bị suy giãn tĩnh mạch chân nhỉ? Từ lâu lắm rồi có thầy thuốc bắt mạch cho con nói rằng thận khí con không đủ, tiên thiên bất túc. Ngày nhỏ con cũng bị mẹ con cho uống thuốc đông y suốt.

Tối qua khi hơ ngải cứu gần hết rồi chân đang đau thế là con lấy ngải cứu hơ luôn xuống lòng bàn chân. Ôi trời, đúng là làm bậy, hơ đến đâu đau đến đấy, đau kịch liệt như phát từ trong xương ra. Cả đêm hai bàn chân đau nhức không ngủ nổi. Sáng nay lại còn bị ra mồ hồi chân nữa. Thật đúng là!!!!

Thầy ơi nếu mà thận khí của con kém thì có biện pháp gì hỗ trợ được không ạ. Uống thuốc thì con cũng uống mãi rồi vẫn vậy thôi a.

Con cảm ơn thầy

Tibu

Trích dẫn từ: Small Bird trên Th10 18, 2016, 01:31 AM
Thưa thầy,

Thời gian qua con vẫn chăm chỉ luyện tập, sám hối như thầy chỉ. Con cũng không có gì để báo cáo với thầy vẫn như thế thôi ạ. Chỉ có điều những chuyện trước kia con hay phải nói dối, bản thân thì toàn nghĩ là công việc thôi, không ảnh hưởng đến ai, cũng không làm ác gì, nên trước có nói dối vẫn tỉnh bơ. Bây giờ thì không thế được nữa rồi ạ. Những chuyện không thể nói thật như vậy, giờ cứ mỗi lần phải nói ra con bứt rứt trong lòng ghê lắm. Nhiều lúc không chịu nổi. Nhưng con có quá nhiều lo lắng để không thể nói thật được. Thậm chí hôm vừa rồi con còn ngủ mơ trong giấc mơ buộc cũng phải nói dối, trong lòng cũng bứt rứt ghê gớm lắm không thể chịu được, thế là trong mơ quyết liều mình nói ra. Khi nói ra khỏi miệng một cái dường như có một cảm giác hốt hoảng trong lòng, ruột như bị ai bóp chặt vào. Nó thật đến độ tỉnh dậy con còn nghĩ khi mà mình nói thật ra chắc sẽ gặp các hiện tượng vậy. Chắc ngày nghĩ nhiều quá đêm mơ. Nhiều chuyện bây giờ trước khi nói con đều nghĩ nếu có thể thể nói thật thì đau tí cũng nói. Tuy vậy nhiều chuyện vẫn chưa thể mở lời nói thật ra được, nhưng mà mỗi lần như thế con đều tìm một người để nói thật chuyện đó vì giữ trong lòng con cũng không chịu được.
Thí đó là cách chữa lửa của chính Thầy! và đã được nói đi nói lại trên chùa HSTD.
Trích dẫn
Đợt này con cũng chẳng để ý mấy đến các hiện tượng xuất hiện khi con thở hay sám hối, tại con cứ kệ nó thôi. Hôm qua đột nhiên con phát hiện chúng nó biến đi đâu rồi ấy, chỉ còn tê tê chỗ trước trán thôi, mà cũng chỉ tê chứ không bị đau và nặng như trước nữa.
Phước báu tăng trưởng! Chỉ còn tý xíu thôi đó con. ;D ;D ;D
Trích dẫn
Nhưng mà có một vấn đề con bị đau chân thầy ạ. Đau hết cả lòng bàn chân, nóng trong lòng bàn chân, cả hai cái chân từ đùi trở xuống nhiều lúc như có hàng trăm con kiến nó bò từ trên xuống. Sáng thì bình thường nhưng cứ đến chiều với tối thì kiến bò với sưng chân nặng lên, kiểu như bị máu dồn hết xuống cẳng chân và hai chân ấy, cẳng chân to phù ra. Thầy ơi đây có phải là triệu chứng bệnh thận kém không ạ. Tại con thấy đợt này quầng mắt con tự dưng sậm màu hơi xanh tím. Nước tiểu vàng đậm luôn. Hay là con bị suy giãn tĩnh mạch chân nhỉ? Từ lâu lắm rồi có thầy thuốc bắt mạch cho con nói rằng thận khí con không đủ, tiên thiên bất túc. Ngày nhỏ con cũng bị mẹ con cho uống thuốc đông y suốt.
Hai triệu chứng nó quyện vào nhau tạo ra cơn bệnh.
Phần bôi đỏ: là những "hột é" THTT! Do đụng sai phép vào thân thể của con (theo kiểu xâm nhập... bất hợp pháp). Nên thành phần này tự động đi xuống (do hết phước báu).

Mở ngoặc:
Hồi xưa Thầy mới tập theo cách "An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt" thì hể mà thầy dợt thì... Cô bị kiến bò và rất là khổ sở vì nó cứ bức rức, mõi chân, có cảm giác như có cái gì đó bay ra từ trong xương chân!
Tất nhiên, lúc đó thầy không biết là gì! Nhưng vì nghĩ là mình đâu có làm gì đâu ngoài cách tu hành y như ngủ ngồi này! Cho nên thầy... thây kệ và cứ tập!
Cô không thích chuyện này! Vì hể mà thầy dợt là cô bị kiến bò!

Sau một thời gian nó tự hết.
Đóng ngoặc.

Phần bôi xanh: Là thân bệnh: con cứ uống thuốc và nếu có thể con tự châm huyệt Dương Lăng Tuyền (DLT) và ôn cứu chỗ đó hằng ngày 1/2 giờ là tối thiểu.

Nếu không được, thì đốt trực tiếp ngay huyệt đó.
1. Vo thuốc cứu khô thành từng viên hình kim tự tháp (hay là hình nón lá). (vo 10 viên, bề đáy như hột tiêu).
2. để viên ngãi cứu trực tiếp lên da ngay chố huyệt DLT.
3. Đốt trực tiếp khi nóng thì hất cục ngãi vào cái dĩa để kế bên DLT.
4. Đốt 10 viên một lần. 3 lần một ngày. Làm ban đêm càng tốt.
Trích dẫn
Tối qua khi hơ ngải cứu gần hết rồi chân đang đau thế là con lấy ngải cứu hơ luôn xuống lòng bàn chân. Ôi trời, đúng là làm bậy, hơ đến đâu đau đến đấy, đau kịch liệt như phát từ trong xương ra. Cả đêm hai bàn chân đau nhức không ngủ nổi. Sáng nay lại còn bị ra mồ hồi chân nữa. Thật đúng là!!!!

Thầy ơi nếu mà thận khí của con kém thì có biện pháp gì hỗ trợ được không ạ. Uống thuốc thì con cũng uống mãi rồi vẫn vậy thôi a.

Con cảm ơn thầy
Phải nói lại như vầy:

Con đã làm đúng cách, trong cách điều trị về bệnh này rồi đó.

Lời bàn:

Do tác dụng của tia hồng ngoại phát ra từ điếu ngãi cứu:

Chất độc đã bị bốc hơi tận bên trong xương, xuyên qua da! Và tìm cách bay ra khỏi lỗ chân lông. Gây nên tình trạng cơn đau lành này.
Con cứ đốt như vậy, (nhưng đừng có bị phỏng là được).

Như vậy:
Con cũng có thể cứ hơ như vậy cho chất độc bốc hơi ra khỏi chỗ bị bịnh.
==================================
Về huyệt DLT thì con google coi ra sao?
http://www.dongyhongduc.com/userfiles/MAT%20NGOAI%20CANG%20CHAN%202.JPG
Hoặc là:
http://www.nuiansongtra.com/photos/photos/7/3057.jpg
==============================
Về chữ "Thốn" (16 thốn):
https://vuquantuvi.files.wordpress.com/2016/08/the1bb91n2.jpg?w=480&h=320

Nhìn cho kỹ cái hình. Rồi tự đo thử.

Hay là ra tiệm châm cứu hỏi huyệt DLT ở chỗ nào?
Rồi lấy viết long ghi vào chỗ đó!
Rồi về nhà cứ vậy mà hơ, mà đốt.

Thương con.

Small Bird

Thưa thầy,

Tối qua con đã đọc hướng dẫn của thầy, con vẫn hơ dưới lòng bàn chân, quả đúng là cơn đau có giảm hơn hôm đầu tiên ạ. Tự dưng con thấy thông cảm với cô thế chứ lị. Huyệt Dương Lăng Tuyền con cũng tìm được rồi. Tạm thời chưa làm được viên ngải hình tháp con cứ hơ ngải với tự bấm huyệt đó.

Con cảm ơn thầy.

Small Bird

Thưa thầy,

Con vẫn hơ ngải cứu theo Âm dương khí huyết + huyệt Dương Lăng tuyền và dưới lòng bàn chân. Cái chứng phù chân đỡ hơn nhiều thầy ạ. Tối qua con hơ dưới lòng bàn chân mà lạ ghê, con hơ rất là nóng nhiều lúc còn cảm giác rát cả chân nhưng mà từ bên trong khí lạnh nó bốc ra vù vù từ lòng bàn chân, trên mu bàn chân cả cẳng chân nữa. Lạnh ngắt luôn làm con còn tưởng mình hơ chưa đủ nóng. Hết hơ rồi mà nó vẫn bốc ra vù vù. Thầy ơi khí độc nó ra ạ. Nếu được vậy thì tốt quá.

Tối nào con cũng đọc câu sám hối và rà soát tâm xem hôm nay mình đã nói dối mấy lần, nghĩ bậy làm bậy mấy lần, kiêu ngạo tinh tướng mấy lần, để cái bản ngã to vật nó ngồi lên đầu mình mấy lần... Tóm lại là rà soát một lượt tất các tật xấu. Thấy cái nào là sám hối ngay cái đấy. Con phát hiện ra: Ô hôm qua con không nổi giận. Cái chuyện để có thể nổi giận thì nó bắt đầu từ tuần trước rồi, như mọi khi là cả tuần con ức chế thở ngắn than dài, lúc nào cũng như có cục tức đè ở ngực khiến con không thở được đến đỉnh điểm như hôm qua thì thế nào cũng nổi trận lôi đình. Thế mà hôm qua không nổi giận, nghĩ lại tuần rồi con cũng không thở ngắn than dài gì chỉ có hơi chán chán, mà cũng chả thấy ức chế hay chịu đựng gì cả, sao nó bình thường như không vậy nhỉ. Cả tối con vặn vẹo đầu óc nghĩ đi nghĩ lại xem mình đã làm gì mà nó lại không nổi giận. Mọi lần mà thế là con buộc phải kìm chế lắm. Nghĩ mãi mà không ra. Tại nếu tìm ra nguyên nhân thì có thể áp dụng vào các việc khác để mình không có nổi nóng nữa thế là nhẹ nhàng khỏe mạnh không đau tim, khó thở nữa. Nhưng rốt cuộc vẫn chưa nghĩ ra sao tự dưng mình mát tính vậy.

Dạo này con hay bị biêng biêng hôm trước con quên nói với thầy. Nó là khi con thở và sám hối thì thường lúc đó người con như bị chao đảo trái phải khoảng trong hai nhịp thở xong rồi nó lâng lâng, kiểu như người ta hay nói là trên mây trên gió đó thầy. Lúc con phát ra ý nghĩ trong tâm : Không dùng đồ đi mượn, của ai thì tự lấy về đi. Thường lúc đó con thở chậm và chắc thì cũng bị biêng biêng như thế.

Hôm kia con còn bị kiến bò rào rào từ trán lên đỉnh đầu nữa. Thầy ơi, cái này là do THTT đúng không ạ. Không biết THTT lại đang dùng chiến thuật gì nữa.

Con cảm ơn thầy.


Tibu

Trích dẫn từ: Small Bird trên Th10 22, 2016, 08:36 PM
Thưa thầy,

Con vẫn hơ ngải cứu theo Âm dương khí huyết + huyệt Dương Lăng tuyền và dưới lòng bàn chân. Cái chứng phù chân đỡ hơn nhiều thầy ạ. Tối qua con hơ dưới lòng bàn chân mà lạ ghê, con hơ rất là nóng nhiều lúc còn cảm giác rát cả chân nhưng mà từ bên trong khí lạnh nó bốc ra vù vù từ lòng bàn chân, trên mu bàn chân cả cẳng chân nữa. Lạnh ngắt luôn làm con còn tưởng mình hơ chưa đủ nóng. Hết hơ rồi mà nó vẫn bốc ra vù vù. Thầy ơi khí độc nó ra ạ. Nếu được vậy thì tốt quá.
Đừng cho nó phỏng là ngon lành. Đúng đó con, khí độc nó thoát ra đó.
Trích dẫn
Tối nào con cũng đọc câu sám hối và rà soát tâm xem hôm nay mình đã nói dối mấy lần, nghĩ bậy làm bậy mấy lần, kiêu ngạo tinh tướng mấy lần, để cái bản ngã to vật nó ngồi lên đầu mình mấy lần... Tóm lại là rà soát một lượt tất các tật xấu. Thấy cái nào là sám hối ngay cái đấy. Con phát hiện ra: Ô hôm qua con không nổi giận. Cái chuyện để có thể nổi giận thì nó bắt đầu từ tuần trước rồi, như mọi khi là cả tuần con ức chế thở ngắn than dài, lúc nào cũng như có cục tức đè ở ngực khiến con không thở được đến đỉnh điểm như hôm qua thì thế nào cũng nổi trận lôi đình. Thế mà hôm qua không nổi giận, nghĩ lại tuần rồi con cũng không thở ngắn than dài gì chỉ có hơi chán chán, mà cũng chả thấy ức chế hay chịu đựng gì cả, sao nó bình thường như không vậy nhỉ. Cả tối con vặn vẹo đầu óc nghĩ đi nghĩ lại xem mình đã làm gì mà nó lại không nổi giận. Mọi lần mà thế là con buộc phải kìm chế lắm. Nghĩ mãi mà không ra. Tại nếu tìm ra nguyên nhân thì có thể áp dụng vào các việc khác để mình không có nổi nóng nữa thế là nhẹ nhàng khỏe mạnh không đau tim, khó thở nữa. Nhưng rốt cuộc vẫn chưa nghĩ ra sao tự dưng mình mát tính vậy.
Khi cái gia tốc sân hận, (hoặc là Tham, hoặc là Si) đã giãm qua cách thức sám hối, cộng thêm một tý xíu An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thì bộ óc được nghỉ phép.
Do được nghĩ phép mà nó mát hơn lúc trước.
Trích dẫn
Dạo này con hay bị biêng biêng hôm trước con quên nói với thầy. Nó là khi con thở và sám hối thì thường lúc đó người con như bị chao đảo trái phải khoảng trong hai nhịp thở xong rồi nó lâng lâng, kiểu như người ta hay nói là trên mây trên gió đó thầy. Lúc con phát ra ý nghĩ trong tâm : Không dùng đồ đi mượn, của ai thì tự lấy về đi. Thường lúc đó con thở chậm và chắc thì cũng bị biêng biêng như thế.
Hay lắm đó con! chi tiết... chao đảo trên chứng tỏ: Con chưa bao giờ đạt được cảm giác tâm linh (lâng lâng) này trong những lần con làm Người!
Trích dẫn
Hôm kia con còn bị kiến bò rào rào từ trán lên đỉnh đầu nữa. Thầy ơi, cái này là do THTT đúng không ạ. Không biết THTT lại đang dùng chiến thuật gì nữa.

Con cảm ơn thầy.
Thây kệ nó: Con cứ sám hối và hơ thuốc cứu. Mọi chuyện sẽ bình an. ;D ;D ;D

Small Bird

Con cảm ơn thầy.

Mấy hôm nay con không có làm gì hết tại con ngã xe bị thương nên đau lắm. Bị đau nên con nghỉ. Chỉ có điều hôm kia đột nhiên con nổi tính xấu, tự dưng đi đố kỵ với người khác. Sao tự dưng xấu tính quá vậy. Thế là dù vẫn đau trong người lắm nhưng con đành phải truy vấn cái tâm để làm cho ra nhẽ chứ sao lại suy nghĩ bậy bạ, xấu tính vậy. Sau khi để nó nhận rõ đúng sai và cũng nhìn rõ vì sao mà nó đố kỵ vậy thì con nghiêm chỉnh sám hối. Nhưng mà khi con sám hối như vậy thì con đột nhiên thấy gáy con lạnh toát khí lạnh bốc ra vù vù, chỗ trên xương ức giữa ngực nó nở to cỡ bằng cả người con luôn, lưng con nóng rực, khí nóng nó chạy từ khoảng thẳng giữa ngực đằng trước ra sau lưng đi lên đến gáy. Con có cảm giác khí lạnh bay ra đến đâu thì khí nóng nó điền vào đến đó. Con cố gắng lờ đi tập trung vào thở và câu sám hối mà không được, thế là con đành nghỉ, đi ngủ.

Con vẫn nhớ thầy nói về THTT là sức mạnh đến từ sau ót, nên con run quá thầy ơi. Tiêu rồi, không biết con lại sai cái gì rồi.

Tibu

Trích dẫn từ: Small Bird trên Th10 31, 2016, 10:01 PM
Con cảm ơn thầy.

Mấy hôm nay con không có làm gì hết tại con ngã xe bị thương nên đau lắm. Bị đau nên con nghỉ. Chỉ có điều hôm kia đột nhiên con nổi tính xấu, tự dưng đi đố kỵ với người khác. Sao tự dưng xấu tính quá vậy. Thế là dù vẫn đau trong người lắm nhưng con đành phải truy vấn cái tâm để làm cho ra nhẽ chứ sao lại suy nghĩ bậy bạ, xấu tính vậy. Sau khi để nó nhận rõ đúng sai và cũng nhìn rõ vì sao mà nó đố kỵ vậy thì con nghiêm chỉnh sám hối. Nhưng mà khi con sám hối như vậy thì con đột nhiên thấy gáy con lạnh toát khí lạnh bốc ra vù vù, chỗ trên xương ức giữa ngực nó nở to cỡ bằng cả người con luôn, lưng con nóng rực, khí nóng nó chạy từ khoảng thẳng giữa ngực đằng trước ra sau lưng đi lên đến gáy. Con có cảm giác khí lạnh bay ra đến đâu thì khí nóng nó điền vào đến đó. Con cố gắng lờ đi tập trung vào thở và câu sám hối mà không được, thế là con đành nghỉ, đi ngủ.

Con vẫn nhớ thầy nói về THTT là sức mạnh đến từ sau ót, nên con run quá thầy ơi. Tiêu rồi, không biết con lại sai cái gì rồi.
Khí lạnh bay đi để cho khí ấm thế vào là ăn tiền.
Cảm giác sau đó nó có vẻ lung tung là vì con mệt rồi. Cho nên cảm giác nó quờ quạng.

Chuyện THTT là con chỉ cần giử giới cho ngon là đã thoát được rồi.
Tuy nhiên để tăng đô thì con nên ATCNDTM. Muốn làm được chuyện này thì con nên lựa lúc con khoẻ mạnh.

Small Bird

Thưa thầy,
Để ACTNDTM thì con nên bắt đầu từ đâu ạ. Có phải là bắt đầu từ quán số điện tử không a. Con cũng phải đợi khỏe đã mấy bữa nay con lèo phèo quá.

Con cảm ơn thầy.

Tibu

Trích dẫn từ: Small Bird trên Th11 02, 2016, 10:56 PM
Thưa thầy,
Để ACTNDTM thì con nên bắt đầu từ đâu ạ. Có phải là bắt đầu từ quán số điện tử không a. Con cũng phải đợi khỏe đã mấy bữa nay con lèo phèo quá.

Con cảm ơn thầy.
Có hai cách:
A. Căn bản:
1. Tưởng tượng ra một cái khung to cở lá bài dựng đứng, màu trắng
2. Trong đó hiện ra số điện tử, màu vàng.

B.
1. Tưởng tượng ra số điện tử màu vàng.

bongbang_9989

Thưa chú Tibu ,

Em xin phép đc hỏi chú Tibu trong mục của chị Small Bird ạ, vậy là quán số điện tử này là dành riêng cho chị Small Bird hay là cho mọi người chú ha? Chú nói "Căn Bản" cách 1 rồi nhưng con vẫn muốn hỏi cho chắc cú. Nếu con có quán con thường quán ra trong nền tối sau khi phồng xẹp và ra số điện tử, có khi số thường dùng vì đôi khi để tưởng tượng ra số điện tử ko ngờ nó khó ghê, và số đó của con nó có màu trắng đục đục mờ mờ thôi ạ...

Con hỏi vậy vì con thấy hình chữ nhật dựng đứng nó giông...màn tivi (?!?) vậy đó chú.
Nam Mô A Di Đà Phật

Tibu

Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th11 14, 2016, 02:13 PM
Thưa chú Tibu ,

Em xin phép đc hỏi chú Tibu trong mục của chị Small Bird ạ, vậy là quán số điện tử này là dành riêng cho chị Small Bird hay là cho mọi người chú ha? Chú nói "Căn Bản" cách 1 rồi nhưng con vẫn muốn hỏi cho chắc cú. Nếu con có quán con thường quán ra trong nền tối sau khi phồng xẹp và ra số điện tử, có khi số thường dùng vì đôi khi để tưởng tượng ra số điện tử ko ngờ nó khó ghê, và số đó của con nó có màu trắng đục đục mờ mờ thôi ạ...

Con hỏi vậy vì con thấy hình chữ nhật dựng đứng nó giông...màn tivi (?!?) vậy đó chú.
Nguyên tắc là bắt cái tâm làm theo ý của mình.  Trong trường hợp THTT chi phối, nên tập từng giai đoạn một, một cách kỹ lưỡng. Mục đích là cái tâm nó hiểu ATCNDTM là như thế nào.
Mặt khác khi tập chậm mà chắc: hiện tượng cho rằng mình là chì, là gồ ít xuất hiện.