Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Sức Khỏe Đạo Sư.

Bắt đầu bởi Le Le, Th11 06, 2016, 09:29 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: Niết Bàn Tầm trên Th11 10, 2016, 01:36 PM
(1) Quá hay nhưng cũng quá nguy hiểm! Con sẽ không làm cách nào cả nhưng cũng muốn hỏi rõ về cách 1: mình vẫn phải nhìn để thấy cục vàng sinh khí rồi đớp khi thấy nó bay ngang qua trước hay là nó tự động hấp thụ vào cơ thể?
Khi mình đã thấy sinh khí cầu này thì có thể nó sẽ chạy ngay vào miệng mình, ngay vào lúc mình hít vào.
Cũng có người (luyện bùa) đớp hoặc là hút cục này vào miệng.
Cũng có khi là hút nhầm một chúng hữu tình (sinh vật trong tâm linh)! Hút xong là la hét, nhảy múa lung tung...
Trích dẫn
(2) Cái việc nhâm nhi ly nước tiểu của mình,
+ Mình uống bao lâu thì hết 50ml nước tiểu đó (vì nếu để lâu quá thì nó thành chất độc)?
10 phút là xong.
Trích dẫn
+ Mình vừa uống có vừa đọc Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật không?
Bình thường ai mà không niệm một câu gì?
Trích dẫn
+ Nước tiểu của con thường có màu vàng vì có lẻ con ít uống nước (không cảm thấy khác), điều này có ảnh hưởng gì đến 'chất lượng' nước tiểu không?
Nước tiểu đậm đặc hơn bình thường. Uống 1/2 đô thôi > 25 ml là tốt rồi.
Trích dẫn
+ Con cũng có thói quen tiểu đêm (lúc dậy để tập), vậy con lấy cái nước tiểu lúc nửa đêm này để nhâm nhi (rồi tập) hay lấy cái lúc dậy buổi sáng?
Lúc ban đêm. Có nghĩa là uống xong, thức và tập luôn.
Trích dẫn
(3) Lần trước con nhịn thì không có tập VTC, lần này con tính tập nhẹ và chậm. Thầy thấy có được không?
Riêng con (NBT), là được. Nhớ nhắm mắt mà tập chậm > nó nặng đô hơn.

Nhắc lại cho rõ:
Tibu nhắc lại riêng NBT làm được vụ này thôi nghe bà con. Không nên bất cứ vì lý do gì mà... mình cũng thử xem sao? Lý do độ công phá của buối tập sẽ rất là mạnh cho người chưa đủ tâm lực như NBT.
Trích dẫn
(4) Cái này là hỏi thòng: còn gì để mình có thể chiêm/thử nghiệm trong lúc mình nhịn không? Để mình có thể hiểu về cơ thể về cách tập mà lúc thường không thể làm được?
Tác ý về độ bền của Tứ Đại: trước và sau khi nhịn đói như trên.
Trong đó:
Đất (Nguyên Tố Của Sự Sống) > Độ Bền (y như sức bền vật liệu vậy)
Nước (Nguyên Lý Của Sự Sống) > Khả năng thích ứng. Và sự tinh tấn. Nghĩa là: tự bức phá trong công phu (do hiện tượng vi mao)
Lửa (Yếu Tố Của Sự Sống) > Tác dụng của sức nóng trong xương. Tác dụng của bức xạ nhiệt. Và các hiện tượng hạ nhiệt độ.
Gió (Biểu Hiện Của Sự Sống) > Trong hai trường hợp âm và dương.

Hỏi độc địa thiệt!

demen

Thầy ơi,
1. Thầy khỏe lại chưa vậy ;D?
2.con nhớ cách đây hơn chục năm ở VN có lan truyền phướng pháp chữa bệnh được gọi là Niệu liêu pháp.
uống nước tiểu trị bệnh.
Thời đó, nghe đâu nó được nhiều người áp dụng lắm, nhưng mà  1 thời gian sau thì mất tiêu luôn.

Chúc Thầy bình an.

A....
DI.....
ĐÀ......
PHẬT......


 
N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ

TriHy

Thầy ơi!
Con tập vạn thắng công gần 1 năm. Sáng 15-30p, chiều 15-30p. Gần đây hơi thở bị nghẹn và đau ở huyệt Ngọc Đường.
Ngưng tập thì huyệt Ngọc Đường bớt đau. Ngưng đến nay hơn 15 ngày thì không còn đau.
Con có tập dịch cân kinh 2 nhịp của môn Khí công y đạo, nhưng không đã bằng VTC.
Vậy con có nên tập lại không Thầy! Vì có tập VTC thì công phu tốt hơn ạ!
Thank you Thầy.
Mong Thầy luôn giữ sức khỏe tốt ạ!

Trí Hỷ.

Trâu Đất

#18
Chuyện nhịn đói con cũng muốn làm lâu rồi, gần đây mới có đủ duyên, nay gặp lúc Thầy làm mẫu con cũng thử đua đòi xem ra làm sao.
Con bắt đầu nhịn từ hôm qua, hôm nay là ngày thứ 2, con sẽ ghi chép lại lên đây cho bà con tham khảo.
Ngày 1: thứ 7 được nghỉ học ở nhà. Con chỉ uống nước lọc không bỏ muối. Cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu, bớt cảm giác khô phổi, hết trầm cảm, có sức sống nhẹ nhàng trong người. Thế là con ngồi học trên mạng cả buổi không mệt. Cảm giác đói và nhớ lại cái đói của hồi còn nhỏ, lúc đấy mà được ăn bát cơm mắm chan mỡ hay nồi khoai lạc của hàng xóm là cực kì ngon luôn.
Ngày 2: ( hôm nay chủ nhật cũng đc nghỉ học) Con vẫn uống nước không muối.Sáng con ngủ dậy bị khát nước, dậy uống nước, người mệt lả, đói và muốn ăn, khi hoạt động hơi bị choáng một chút. Cảm giác bôn đồn trong người, miệng khô. Nhìn đâu cũng thấy thức ăn.hihi
           Con thử nếm nước tiểu, nước tiểu vàng đặc hơn bình thường nên con chỉ uống ít thôi. Lần đầu tiên con làm chuyện khùng điên như thế này >:(. Cảm giác cũng không đến nỗi tệ. :-\ Nó chua chua mặn mặn, có vị ôi của nước chè để lâu, mà cái mùi không lạc đi đâu được. :P Cả cơ thể như muốn chống lại chuyện này, con phải giữ bình tĩnh ráng uống cho được tầm gần 20ml gì đấy.
        Sáng dậy cảm giác mệt nhưng khi dùng máy tính lướt web thì nó tỉnh hơn.
        Con hết bị cảm giác buồn chán vô cớ, gần như hết căng thẳng mặc dù hôm qua tới giờ con sử dụng máy tính rất nhiều. Tầm  9h mới  ló ra ngoài vận động nhẹ,thấy cơ thể nhẹ nhàng  thanh cảnh.
        Khi đói nhưng không ăn thì sau đó con không muốn ăn, cũng không thấy đói nữa.
       Cũng may là hai ngày này trời bắt đầu ấm ủng hộ con nhịn ăn, chứ trời mà lạnh thì sẽ cực lắm đây.
       Thật tình con cũng hơi lo vì con vốn gầy và khó tăng cân,hay mệt mỏi, nay lại nhịn ăn 1 tuần thì  không biết thế nào, nhưng con cũng ráng thử xem cho biết đá biết vàng thế nào. Hihi.
       Đêm ngày thứ hai, cảm giác mệt mà chỉ hơi hơi đói và muốn ăn một chút chút.
Ngày thứ 3 đi học: ôi thôi con mệt quá, ảnh hưởng đến sinh hoạt cuộc sống, người sút cân rất nhanh. Con cảm thấy cơ thể chỉ nên nhịn ăn đến đây thôi cho quen. Cuối tuần này lớp lại tổ chức buổi tiệc 20/10, k ăn k được. Con đành xả trại đợi dịp khác vậy.
     Ngồi nhai nửa bát vừng hết 2 tiếng, con thấy người bắt đầu nóng lên, bị đau bụng( lúc trước khi ăn).

       Sau nhịn ăn 3 ngày con thấy công phu dễ vào sâu hơn một chút, tối qua còn nằm mơ mình tập và thấy chấm đỏ, trong khi thời gian trước đó nó toàn đi chơi và không đồng bộ với thể xác, rõ ràng là đã có biến. Nhất định sẽ có lúc con nhịn được 7 ngày. Con xin báo cáo.

ConKienNho


ConKienNho

Oops, ConKienNho đang gõ message không biết nhấn lộn nút gì mà message gởi đi luôn. Chào  Bạn TrâuĐất, ngày thứ 3 cho tới ngày thứ 7 bạn sẽ không cảm thấy đói nữa. Nhìn đồ ăn cũng chẳng muốn ăn. Người nhẹ nhàng vì trọng lượng cơ thể sẻ giảm đi rất nhanh. Có lẽ bạn cảm thấy mệt vì trong nước uống của bạn không có một chút muối, nhưng cũng không sao. Vượt qua 2 ngày đầu coi như bạn đã thành công. Chúc bạn thành công.

Trâu Đất

Chào bạn Conkiennho, mình không muốn bị giảm cân tí nào ấy, vì mình đang gầy. Bạn nhịn ăn xong cảm thấy có lợi ích gì nữ không, chẳng nhẽ từ ngày thứ 3 trở đi lại không thấy đói nữa, vậy là bị gì đó chứ. Tự  nhiên mình thấy hơi sợ sợ, không ăn thì không biết mai mốt có sức mà học không nữa!

ConKienNho

Chào Bạn TrâuĐất, giảm cân trong giai đoạn nhịn ăn là chuyện bình thường. Nếu mỗi ngày bạn không ăn gì hết thì bạn sẽ giảm cân đó là bình thường thôi. Trong ngày 1,2 và có thể là 3 (tùy theo người) bạn thấy đói là do bạn đột ngột chấm dứt thói quen nạp thức ăn hang ngày của cơ thể để duy trì sự sống. Nhưng từ ngày thứ 3 hoặc 4 trở đi, cơ thể của bạn bắt đầu thích nghi với điều kiện mới thì nó không còn thấy đói nữa, đó cũng là chuyện bình thường. Khi ConKienNho nhịn ăn CKN vẫn đi làm bình thường không có sao hết, nhưng tránh làm việc nặng thôi. Nếu bạn có công phu thì tập trung vô công phu nữa thì tuyệt vời.

Kính,
CKN

bongbang_9989

Ui cám ơn anh chị góp nhặt những bài này của chú Tibu. Xin cho em liên tục đc ko ạ T.T

Trâu Dất giảm cân viết nhật kí giống anh Quang Minh cho mọi người nha ! Hihi....
Nam Mô A Di Đà Phật

2 Tí

#24
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 10, 2016, 10:34 PM
Trích dẫn từ: Niết Bàn Tầm trên Th11 10, 2016, 01:36 PM
(1) Quá hay nhưng cũng quá nguy hiểm! Con sẽ không làm cách nào cả nhưng cũng muốn hỏi rõ về cách 1: mình vẫn phải nhìn để thấy cục vàng sinh khí rồi đớp khi thấy nó bay ngang qua trước hay là nó tự động hấp thụ vào cơ thể?
Khi mình đã thấy sinh khí cầu này thì có thể nó sẽ chạy ngay vào miệng mình, ngay vào lúc mình hít vào.
Cũng có người (luyện bùa) đớp hoặc là hút cục này vào miệng.
Cũng có khi là hút nhầm một chúng hữu tình (sinh vật trong tâm linh)! Hút xong là la hét, nhảy múa lung tung...
Trích dẫn
(2) Cái việc nhâm nhi ly nước tiểu của mình,
+ Mình uống bao lâu thì hết 50ml nước tiểu đó (vì nếu để lâu quá thì nó thành chất độc)?
10 phút là xong.
Trích dẫn
+ Mình vừa uống có vừa đọc Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật không?
Bình thường ai mà không niệm một câu gì?
Trích dẫn
+ Nước tiểu của con thường có màu vàng vì có lẻ con ít uống nước (không cảm thấy khác), điều này có ảnh hưởng gì đến 'chất lượng' nước tiểu không?
Nước tiểu đậm đặc hơn bình thường. Uống 1/2 đô thôi > 25 ml là tốt rồi.
Trích dẫn
+ Con cũng có thói quen tiểu đêm (lúc dậy để tập), vậy con lấy cái nước tiểu lúc nửa đêm này để nhâm nhi (rồi tập) hay lấy cái lúc dậy buổi sáng?
Lúc ban đêm. Có nghĩa là uống xong, thức và tập luôn.
Trích dẫn
(3) Lần trước con nhịn thì không có tập VTC, lần này con tính tập nhẹ và chậm. Thầy thấy có được không?
Riêng con (NBT), là được. Nhớ nhắm mắt mà tập chậm > nó nặng đô hơn.

Nhắc lại cho rõ:
Tibu nhắc lại riêng NBT làm được vụ này thôi nghe bà con. Không nên bất cứ vì lý do gì mà... mình cũng thử xem sao? Lý do độ công phá của buối tập sẽ rất là mạnh cho người chưa đủ tâm lực như NBT.
Trích dẫn
(4) Cái này là hỏi thòng: còn gì để mình có thể chiêm/thử nghiệm trong lúc mình nhịn không? Để mình có thể hiểu về cơ thể về cách tập mà lúc thường không thể làm được?
Tác ý về độ bền của Tứ Đại: trước và sau khi nhịn đói như trên.
Trong đó:
Đất (Nguyên Tố Của Sự Sống) > Độ Bền (y như sức bền vật liệu vậy)
Nước (Nguyên Lý Của Sự Sống) > Khả năng thích ứng. Và sự tinh tấn. Nghĩa là: tự bức phá trong công phu (do hiện tượng vi mao)
Lửa (Yếu Tố Của Sự Sống) > Tác dụng của sức nóng trong xương. Tác dụng của bức xạ nhiệt. Và các hiện tượng hạ nhiệt độ.
Gió (Biểu Hiện Của Sự Sống) > Trong hai trường hợp âm và dương.

Hỏi độc địa thiệt!
Được anh Van Tam nhắc lại lời Thầy:
Trích dẫnthao trường mà ko đỗ mồ hôi thì chiến trường thê thảm
mà con không nhớ là đã được nghe hay chưa đã làm con lên tinh thần đáng kể, vả lại gần đây tình hình tập dợt của con như "cái muổng canh" vậy, đôi khi cũng vô được Định mà không thấy vui chút nào  :P nên con có ý định: trước mắt con sẽ nhịn 3 ngày (thứ 6, 7 và Chủ nhật cuối tuần này) rồi nung nấu ý định cho tới mùa nóng hoặc khi có đợt nghỉ làm dài ngày (lễ, tết) để nhịn 7 ngày luôn! Lần trước trong thời gian nhịn, ngoài làm việc như bình thường, con còn tập Vạn thắng công như thường lệ, tập nhắm mắt và nhìn Chấm Đỏ (bình thường cũng tập như vậy). Con không biết có phải vì vậy mà con bị mau xuống sức không :-\ :P
 Nay con thấy Thầy chỉ: có tâm lực như NBT  thì mới tập VTC nhẹ, vậy trường hợp như con tậm lực yếu (ít khi vô được Định trên 10 giây) thì không tập VTC hay có thể tập như thế nào ạ? Con nhịn 3 ngày thì uống nước tiểu chỉ trong 2 ngày thứ 2 và thứ 3 có được không?
Con ít khi vô được Chánh Định thì có quán Tứ Đại được không? (Sợ THTT ảnh hưởng). Con đã từng thử quán cục Đất thì cũng có ra trong không gian sáng mờ! Con chỉ làm có một lần vì sợ THTT  :-X :) :D
 Chúc Thầy được mạnh khỏe và bình an  :-* :-* :-*
 Con 2 Tí!
 
 
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.