Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Nhờ Thầy chỉ tiếp

Bắt đầu bởi minh444, Th12 08, 2016, 06:31 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

minh444

 ;D; Con xin chào Thầy Tibu và cả nhà tu sĩ HSTĐ... :D
Con có hỏi bé có muốn thấy siêu nhân không, con hỏi vào ngày nào giờ nào con không nhớ và bé  đồng ý nên con có chỉ cách tập tưởng tượng dấu chấm đỏ cho 1 bé tên là Trần Hiếu Anh chơi, nó bao nhiêu tuổi con cũng không biết, con chỉ đoán đại nó học lớp 3 hoặc lớp 4??...hihiihi!!!!
Hôm nay chiều ngày 08/12/2016 con có hỏi bé sao rồi thì bé nói bé thấy dấu chấm đỏ nỏ xíu. con nói với bé hãy nhìn chấm đỏ đừng nhìn xung quanh hãy giữ chấm đỏ.
Mong Thầy Tibu khỏe rồi Thầy chỉ con con chỉ lại bé đó nha Thầy..Thương Thầy nhiều!!!
Nguyện đồng tu hành đồng thành tựu cùng cả nhà HSTĐ

Tibu

Trích dẫn từ: minh444 trên Th12 08, 2016, 06:31 AM
;D; Con xin chào Thầy Tibu và cả nhà tu sĩ HSTĐ... :D
Con có hỏi bé có muốn thấy siêu nhân không, con hỏi vào ngày nào giờ nào con không nhớ và bé  đồng ý nên con có chỉ cách tập tưởng tượng dấu chấm đỏ cho 1 bé tên là Trần Hiếu Anh chơi, nó bao nhiêu tuổi con cũng không biết, con chỉ đoán đại nó học lớp 3 hoặc lớp 4??...hihiihi!!!!
Hôm nay chiều ngày 08/12/2016 con có hỏi bé sao rồi thì bé nói bé thấy dấu chấm đỏ nỏ xíu. con nói với bé hãy nhìn chấm đỏ đừng nhìn xung quanh hãy giữ chấm đỏ.
Mong Thầy Tibu khỏe rồi Thầy chỉ con con chỉ lại bé đó nha Thầy..Thương Thầy nhiều!!!
Nguyện đồng tu hành đồng thành tựu cùng cả nhà HSTĐ
Có 3 cách trả lời:
1. Là ai chỉ náy chịu trách nhiệm.
2. Là ai chỉ náy chịu trách nhiệm.
3. Là ai chỉ náy chịu trách nhiệm.

Do mình tưởng mình là siêu nhân nên đem bí mật pháp môn ra chỉ lung tung chơi cho vui.

minh444

#2
Thầy nói đúng con đã phạm sai lầm rất lớn khi bản thân con chưa tu giỏi con lại chỉ người khác. Thầy giờ con sẽ nói bé dừng tập phải không Thầy?  Con biết lỗi và con xin nguyện sám hối. Thầy thương con thầy chỉ con giờ con phải làm gì Thầy?

minh444

Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 08, 2016, 07:24 AM
Trích dẫn từ: minh444 trên Th12 08, 2016, 06:31 AM
;D; Con xin chào Thầy Tibu và cả nhà tu sĩ HSTĐ... :D
Con có hỏi bé có muốn thấy siêu nhân không, con hỏi vào ngày nào giờ nào con không nhớ và bé  đồng ý nên con có chỉ cách tập tưởng tượng dấu chấm đỏ cho 1 bé tên là Trần Hiếu Anh chơi, nó bao nhiêu tuổi con cũng không biết, con chỉ đoán đại nó học lớp 3 hoặc lớp 4??...hihiihi!!!!
Hôm nay chiều ngày 08/12/2016 con có hỏi bé sao rồi thì bé nói bé thấy dấu chấm đỏ nỏ xíu. con nói với bé hãy nhìn chấm đỏ đừng nhìn xung quanh hãy giữ chấm đỏ.
Mong Thầy Tibu khỏe rồi Thầy chỉ con con chỉ lại bé đó nha Thầy..Thương Thầy nhiều!!!
Nguyện đồng tu hành đồng thành tựu cùng cả nhà HSTĐ
Có 3 cách trả lời:
1. Là ai chỉ náy chịu trách nhiệm.
2. Là ai chỉ náy chịu trách nhiệm.
3. Là ai chỉ náy chịu trách nhiệm.

Do mình tưởng mình là siêu nhân nên đem bí mật pháp môn ra chỉ lung tung chơi cho vui.

Con chào Thầy :)
Con đã nói bé Trần Hiếu Anh ngưng tập vào chiều ngày hôm qua 09/12/2016 và lúc hơn 14h ngày 10/12/2016 con nói bé hãy ngưng tập bé có hỏi con tại sao con mới nói bé là nguy hiểm lắm. và bé gật đầu đồng ý. giờ con sẽ sám hối thật kỹ và con sẽ tập đề mục lại nha Thầy? con không muốn uổng phí kiếp làm người này, con nguyện tu hành giải thoát!!
Mong Thầy luôn khỏe mạnh!
Con thương Thầy nhiều!
Nam Mô A Di Đà Phật

Tibu

Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 08, 2016, 07:24 AM
Trích dẫn từ: minh444 trên Th12 08, 2016, 06:31 AM
;D; Con xin chào Thầy Tibu và cả nhà tu sĩ HSTĐ... :D
Con có hỏi bé có muốn thấy siêu nhân không, con hỏi vào ngày nào giờ nào con không nhớ và bé  đồng ý nên con có chỉ cách tập tưởng tượng dấu chấm đỏ cho 1 bé tên là Trần Hiếu Anh chơi, nó bao nhiêu tuổi con cũng không biết, con chỉ đoán đại nó học lớp 3 hoặc lớp 4??...hihiihi!!!!
Hôm nay chiều ngày 08/12/2016 con có hỏi bé sao rồi thì bé nói bé thấy dấu chấm đỏ nỏ xíu. con nói với bé hãy nhìn chấm đỏ đừng nhìn xung quanh hãy giữ chấm đỏ.
Mong Thầy Tibu khỏe rồi Thầy chỉ con con chỉ lại bé đó nha Thầy..Thương Thầy nhiều!!!
Nguyện đồng tu hành đồng thành tựu cùng cả nhà HSTĐ
Có 3 cách trả lời:
1. Là ai chỉ náy chịu trách nhiệm.
2. Là ai chỉ náy chịu trách nhiệm.
3. Là ai chỉ náy chịu trách nhiệm.

Do mình tưởng mình là siêu nhân nên đem bí mật pháp môn ra chỉ lung tung chơi cho vui.
Vì tình trạng vẫn cứ... tiếp tục xảy ra: Hiện nay vẫn có chuyện... lấy thân xác bạn bè ra làm thí nghiệm, nên tibu đành phải ghi rõ ra và báo động cho bà con nên chú ý đến những vụ này:
========
Do chưa đo lường hết sự nguy hiểm của vấn đề tập luyện. Chuyện bất lập văn tự này vẫn cứ xảy ra trong HSTD.
Nói: bất lập văn tự vì thật ra là "không cần thiết" vì hiện tượng quá "Vô Lý".
========

Về vấn đề... chỉ này, bày nọ cho bà con mình cùng tập, nếu dừng lại ở nét căn bản thì "không có vấn đề gì xảy ra".

Như là: thư giản toàn thân, từ lòng bàn chân > đến da đầu//// Hít vào: tui biết tui đang hít vào, thở ra: tui biết tui đang thở ra.../// Thì chắc chắng không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra, có thể ảnh hưởng đến tâm sinh lý.

Ngoài ra, không nên lấy thân xác bạn bè và xúi họ làm các "Công Thức Tập Luyện" có tính cách nguy hiểm như là "Độ Tử"... Khi chưa là DÂN CÓ NGHỀ CỨNG.

Chuyện VÔ LÝ này tưởng...  ::) không thể nào xảy ra.
Mà thật là đang xảy ra:
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Ví dụ:

Cả đại gia đình đang đói và đang mưu sinh thoát hiểm.
Một thành viên trong đại gia đình, do đọc đâu đó: có người vào rừng, lượm nấm và có thể qua được cơn đói.

Thế là thành viên này liền thông báo cho bà con, cô bác, bạn bè xa gần về việc này!

Trong khi chính bản thân người đọc chưa biết "vào rừng" nó như thế nào... hái nấm nó ra làm sao... Và độc địa ở chỗ là hái nấm độc thì người hái ăn vào sẽ ra làm sao!!!
::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) :o :o :o :o :o :o :'( :'( :'( :'(
SƯ PHỤ này bản thân chưa một lần vào rừng, chưa một lần thấy cây nấm nó ra sao, và thậm chí chưa phân biệt được đâu là... nấm độc (ăn không được), đâu là nấm không độc luôn!

Chuyện VÔ LÝ như vậy mà vẫn có thể xảy ra.
Bà con suy nghĩ.
Cảnh chết nhăn răng cả đám ;D ;D ;D

minh444

[font=Verdana]Do chưa đo lường hết sự nguy hiểm của vấn đề tập luyện[/font].[/color]
Con có nghe bài pháp âm "những cái thấy trong khi tu tập" thầy có nói khi nào mình là xe tăng thì mình là xe tăng. Con thật sự áy náy và hổ thẹn khi trình độ tâm linh con chưa được gì cả mà con cứ gặp ai là con đem cái bí mật pháp môn ra nói thao thao bất tuyệt!!! :'( :'( :'( . Thầy Tibu cho con hỏi đây là ý nghiệp hay là nghiệp quả của con? thật ra là con không cố ý con biết con nói bí mật pháp môn ra như vậy con sẽ bị những cảnh giới khác chi phối mà sao con vẫn cứ nói!!!
Cả đại gia đình đang đói và đang mưu sinh thoát hiểm.

Trong tâm con rất muốn tu hành giải thoát, bà ngoại ông ngoại con đã 80 mấy tuổi rồi con rất muốn quán thấy chấm đỏ rất muốn thấy linh ảnh của ông Phật để con tự tay con độ bà ngoại ông ngoại con lên Tịnh độ để con báo hiếu cho bà ngoại. con nay 30t có vợ và đứa con nhưng con không lo được cho gia đình gì hết, Má con, bà ngoại giờ phải lo ngược lại cho con..con buồn lắm và con nguyện sẽ gắng tu để báo hiếu nhưng giờ con bị chuyện đem cái bí mật pháp môn ra chỉ chơi cho vui :-[ trong tâm con nói giờ chỉ cần sám hối và giữ giới tu đàng hoàng lại là được Thầy tibu không có bỏ tui đâu. thầy đừng bỏ con nha Thầy giờ con chỉ biết HSTĐ thôi con không bioết làm gì bây giờ? thầy chỉ con với giờ con làm sao để đạt được trình độ tâm linh cho đúng và đi lại cho đúng con đường??
Thế là thành viên này liền thông báo cho bà con, cô bác, bạn bè xa gần về việc này!
Là con xin sám hối cái sai của con với Thầy với toàn thể huynh đệ tu sĩ đạo tràng HSTĐ để tránh tái phạm cái sai của minh444
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!!!
Mong Thầy khỏe mạnh!!
Thương Thầy!!

Tibu

Câu chuyện sẽ không có gì là ầm ỷ, khi chính mình là tu sĩ thứ thiệt. Sau đó là chuyện chỉ cho những người hữu duyên.

Một suy nghĩ táo bạo:
Cái rắc rối này đã là trách nhiệm của mình thì... mình làm cho nó lẹ.
Khi xong rồi, có đủ... danh chính ngôn thuận, để chỉ cho cả ta bà này biết cách này luôn!