Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Dạ con, đồng kiệt tu

Bắt đầu bởi dongkiet, Th2 27, 2011, 09:47 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: dongkiet trên Th3 07, 2017, 10:45 PM
Dạ thưa Thầy, mấy nay con hằng ngày vẫn vào chùa mình, còn thực hành thì bữa đực, bữa cái, con xin sám hối trước Thầy ạ! Từ trước tết, con thấy tình hình không ổn nên con rà soát lại toàn bộ, và con chuyên tâm hơn trong kiểm soát tư tưởng và vào đề mục nhưng vẫn còn thấy lấn cấn nên con chuyển qua sám hối, khuya hôm qua con dậy khoản hơn 2 giờ sáng, bắt đầu niệm sám hối bằng giọng trầm, được một lúc thì trong cái thấy trước mặt, hơi cao hơn cái nhìn một tí hiện ra hoa sen năm cánh mũm mỉm màu vàng óng đẹp lắp, cái thấy nó ra từ từ lên dần đến thân ông Phật, nhưng chưa rõ hết nét thì linh ảnh mất tiêu.... trong lòng con vui lắm, nhưng con nhờ Thầy kiểm tra giúp con ạ, con cảm ơn Thầy nhiều ạ.

Con dongkiet.
Đúng hướng rồi đó con! Bắn hiệu quả luôn (ý là tới luôn bác tài đó con)!

dongkiet

Dạ, con vui quá, tới luôn bác tài ui, cảm ơn Thầy nhiều ạ!
"Nguyện đời đời kiếp kiếp được theo Thầy, tắm mình trong Chánh Pháp và thực hiện các hạnh lành.

Nguyện nghe được lời của các chúng hữu tình mong cầu gặp Pháp và thân có được các phương tiện hữu ích để giúp họ được thấy ánh sáng của Pháp và đạt được giải thoát một cách rốt ráo."

dongkiet

Dạ thưa Thầy,

Mấy nay con vẫn sám hối, con viết Sám Pháp Dược Sư ra giấy để nghiền ngẫm và trong các thời công phu do nằm nên không đọc được trên giấy nên con thường đọc kệ sám hối:

Con đã gây ra nhiều tội ác
Đều bởi do tánh tham, sân, si
Từ thân khẩu ý mà phát sinh
Từ nay, con xin sám hối tất cả.

Xong là con quán ông Phật ngồi trên hoa sen và niệm A Di Đà Phật.
Thường con sám hối mà thấy có lực thì sau đó con chuyển qua niệm Phật quán chấm đỏ luôn, hiện con thấy bùi nhùi, có vòng tròn màu đỏ đậm... Con có cảm giác là con làm 100% đến 120% sức để tập trung cho được nên lúc đó nghiến răng, nghiến lợi quán, tới lúc cái đầu nó căn, nặng phía trên trán thì con ngưng lại cho nó nhẹ bớt hoặc con ngủ luôn. Có bữa hôm trước sám hối, đến ngày hôm sau đầu còn hơi nặng luôn, vậy có ổn không ạ?

Sáng nay con nằm mơ mình đi ị trong một ngôi nhà lớn, có ba người ở phía sau, nhưng không thấy quê vì mình ị mà chỉ thấy ngại sợ mùi hôi hay âm thanh làm phiền họ, sao con thấy kỳ kỳ ạ

Lúc nào Thầy khỏe xem lại giúp con, con cảm ơn Thầy nhiều  :D :D :D
"Nguyện đời đời kiếp kiếp được theo Thầy, tắm mình trong Chánh Pháp và thực hiện các hạnh lành.

Nguyện nghe được lời của các chúng hữu tình mong cầu gặp Pháp và thân có được các phương tiện hữu ích để giúp họ được thấy ánh sáng của Pháp và đạt được giải thoát một cách rốt ráo."

QUANGMINH

 ;D ;D ;D
Chơi dữ quá, Thầy thường dặn là 70% công lực thôi, để dành sức chơi đều đều dài dài chứ.