Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Spring và thắc mắc khi tu học

Bắt đầu bởi Reborn27, Th10 22, 2016, 11:55 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Reborn27

Kính chào thầy, thầy có dặn con là giữ giới luật kĩ, vậy cho con hỏi giới luật ở đây chỉ có 2 điều thôi phải không. Vì con phải tiết chế rất nhiều thì thấy tâm mới ổn định tàm tạm mà thiền hành được. Tuy vậy công việc của con cũng có rất nhiều áp lực, nên lúc về nhà chỉ còn sức để niệm phật với sám hối mà thôi.

Tibu

Trích dẫn từ: Spring trên Th10 22, 2016, 11:55 PM
Kính chào thầy, thầy có dặn con là giữ giới luật kĩ, vậy cho con hỏi giới luật ở đây chỉ có 2 điều thôi phải không. Vì con phải tiết chế rất nhiều thì thấy tâm mới ổn định tàm tạm mà thiền hành được. Tuy vậy công việc của con cũng có rất nhiều áp lực, nên lúc về nhà chỉ còn sức để niệm phật với sám hối mà thôi.
Con nghĩ sao?

Tibu

#2
Trích dẫn từ: Spring trên Th4 04, 2017, 07:36 AM
Thưa thầy, con cũng chỉ là hạng phàm phu mù mờ chẳng biết gì. Sau này con có gặp vài người khuyên con nên bỏ đi thì con cũng nghi ngờ về pháp tu này. Nhiều lúc gặp khó khăn con cũng rất nản và khó chịu nên  có phạm phải khẩu nghiệp. Con biết rằng việc này là sai trái nên đã sám hối và tiếp tiệp niệm phật quán chấm đỏ thôi ạ.
Ví dụ như con đi tìm bạn bốn phương, rồi con ghi như vậy:
Cở nào tui cũng chơi hết, thượng vàng hạ cám gì tui cũng đã thử ra hết. Tui vào đây để cải lộn... Thì Bạn của con có tới thì cũng chỉ là những người không tu.

Ví dụ như con âm thầm sửa đổi tính tình, theo hai giới chính là Ăn Ngay Nói Thật, và Có Hiếu... Dù muốn hay không, con cũng bị cộng hưởng với những Người biết cách tu hành.
lần hồi những bạn xấu sẽ biến đi vì không còn hạp để chơi nữa: Con được thanh tịnh và có thời gian để tu tập.
Trích dẫn
Con chỉ không biết là de mục xuất hiện như thế nào cho đúng, làm sao phân biệt hàng fake và hàng thiệt :D hay là nó phải hiện ra ngay khi cả mở mắt mới là hàng thiệt?
Thông thường là khó có thể định nghĩa được hiện tượng bất kỳ nào đó... là như thế nào lắm!
Chỉ trừ khi mình bị... thì mình mới hiểu nó như thế nào.

Trong chùa, người thật... việc thật đầy đủ:
Cách thức đã có, đã có người làm ra rồi.

Thì cái ngắn nhất là mình làm, không thèm nói nữa.
Nếu làm không ra thì trong chùa đã có dư những lý do mà không làm ra.

Một điều mà ai cũng nhắc nhở là: Mình chịu trách nhiệm những việc mà chính mình đã làm ra.

Cho dù tin hay không tin:
Những việc khó chịu này là do thói quen cũ của chính mình... đã phạm phải vào các đời quá khứ.
========
Tất nhiên, khi nhào vào làm đại! Đề mục nó hiện ra, thì phải hiểu là phước báu mình nhiều
========
Nhưng làm hoài không ra là do mình không có phước báu.

Trong điều kiện này: Chỉ có giữ giới luật và tập thật là đều, không có ngày nào mà nghỉ tập hết.

Nên nhớ là chỉ tập với mức độ 70% sức chịu đựng mà thôi.
Làm lố là nó nhức đầu, nặng đầu...

brightmoon000

Như là có 2 người đang nói chuyện ở đây vậy. 1 người hiền lành và 1 người rất thích văng bậy không tiết chế được. ;D

Câu hỏi là: Ngoài hstd, Spring đã tập qua những môn nào làm hổng hào quang rồi?

Bm

hstd

Trích dẫn từ: Spring trên Th5 05, 2017, 03:33 AM
Ok, reborn sẽ không tham gia diễn đàn nữa admin cứ xoá thoải mái. Hehe

Spring là nick đến từ việt nam

Reborn là nick từ Washington, Mỹ.

hstd nói cho rõ để bà con tránh hiểu lầm.

brightmoon000

Biết mình mạnh, yếu chỗ nào rồi thì làm như thầy nói: Tập đều và giữ 2 cái giới căn bản là có hiếu và nói thật đó.

Hi hi, có chi mà phải bỏ diễn đàn. ;D


Tibu

#6
Trích dẫn từ: Spring trên Th5 06, 2017, 02:55 AM
Xin lỗi admin dạo này đầu óc khờ khạo quá nên type nhầm.  
Sao dạo này spring ít ăn quá. Mà tâm dao động 1 tý là người muốn chảy mồ hôi
Chính khí suy, tà khí thịnh.
Lý do không phải là thân bệnh mà lại là Tâm Bệnh.

Phân tích:
Thật ra, là sư phụ không có... đánh lộn đâu.
Mà là khi đánh đoạn đó: sư phụ bị mất chủ quyền và đã có người khác đánh thay cái đoạn đó!

Đoạn đó ở chỗ này nè bà con:

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17033.msg61352#msg61352

=========
Khoa học gọi là Đa Nhân Cách.
Hoasentrenda gọi là Người Chung Cư.
=========

Bệnh trạng có thể tóm tắt lại như sau:
1. Bản ngã (cái tôi) rất là to, đến độ khi tiếp xúc với bất cứ ai, sư phụ đều coi là đồ dõm... không bằng mình.
2. Khi phán này nọ (do bản ngã/cái tôi to lớn)... thì sư phụ có cái tật là "Không Thích Kiểm Chứng Lại với Thực Tế".

Diễn tiến tai hại:
3. Lần hồi... do định luật cộng hưởng: sư phụ làm quen với rất nhiều chúng hữu tình khác. (mới đầu là trong giấc mơ, sau đó là trong ảo giác y như chuyện đang xảy ra ngoài đời... y như thật luôn!

4. Rồi sư phụ và các chúng hữu tình đó tự tạo nên một chung cư ở ngay trên thân thể này. Hành động này là có giao kèo đàng hoàng (một bên đưa ra đề nghị (các chúng hữu tình khác) và chính sư phụ đã chấp nhận... đồng ý!!!

5. Tuy nhiên, những chuyện cướp lấy chủ quyền chưa có liên tục (sau này sẽ liên tục). Cho nên nếu chú ý, sư phụ sẽ thấy tư tưởng cứ lộn xộn.
Thậm chí giọng nói cũng thay đổi và âm điệu thay đỗi rất là lẹ và chớp nhoáng: theo kiểu một giọng nói khác bổng nhiên xuất hiện và xen vào với một câu nói xa lạ, câu nói này... không dính dáng gì đến chủ đề đang nói.
Tuy nhiên chính sư phụ lại biết tên của "chúng hữu tình" này!

Tibu

#7
Trích dẫn từ: Spring trên Th5 06, 2017, 02:46 PM
Huhu. Vậy bây giờ làm sao chú tibu ơi. Hôm vừa rồi con vưa chế 1 cái chiêu tai hại mà vào nhập viện. Giờ thì nó bị như vậy, ăn không nổi luôn
Chỉ có cách của brightmoon: giữ hai giới Ăn Ngay Nói Thật, và Có Hiếu.
Lý do: Do thói quen:
Cứ tưởng mình là Thượng Đế: Cho nên coi mọi người yếu cơ hơn mình.
Cộng thêm thói hư... rất to, kế tiếp là không thèm kiểm tra với thực tế! Cho nên mới bị xuống cấp:
Hiện nay, trình độ tâm linh của spring còn... thấp hơn "con người" (không có chữ hoa). Vì vậy mà bị nhập lung tung cả lên!

Tất nhiên bước tiến tu hợp lý là: Bằng mọi giá nâng cấp lên thành "Con Người" với hai giới căn bản:
Ăn Ngay Nói Thật, và  Có Hiếu.

Sau một thời gian kiên cường giữ giới... thì sẽ bị bịnh và rồi mới hết bị cảnh chung cư.

Tất nhiên là đọc kinh Ăn Năn Tội.

Đức Thiện

Chết thì rồi ai mà chả chết. Bạn ngồi trong này là ngon lắm rồi đó. Bệnh chung cư kia chỉ là cái đinh rỉ thôi. Cứ từ từ từng bước bám sát vào giới luật, kiểm soát tư tưởng liên tục là xử lý được hết. Chúc bạn luôn luôn tinh tấn, không thối chí, không lùi bước.
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Tibu

Trích dẫn từ: Spring trên Th5 06, 2017, 07:48 PM
Chắc con chết quá sư phụ ơi, tội con nặng nghiệp kinh khủng.con chỉ là hàng phạm phu bình thường ngu dốt học đòi thôi .
Nên vận động trí óc,
Suy nghĩ, nghiền ngẫm, đặc câu hỏi: có chắc không vậy...
Rồi so với giới luật...
Coi có đúng với giới luật hay không? Đúng là làm theo, không đúng là bỏ 100%.

Đi thật chậm và thật chắc ăn.
Tất nhiên, cũng nên nhớ là:
Cháo thì múc quanh. Nợ thì trả lần.

Nếu hấp tấp... cho mình là chì là gồ thì chết ráng chịu.

Reborn27

Cảm ơn Đức Trí và thầy tibu đã cho ý kiến  :D

Tibu

Trích dẫn từ: Spring trên Th5 08, 2017, 09:07 AM
Cảm ơn Đức Trí và thầy tibu đã cho ý kiến  :D
Ông nên cẩn thận là vì HSTD không có luyện luân xa này nọ... mà chỉ lo tu hành thành Phật.

Nếu Ông cứ chế chiêu và tiếp tục... làm như vậy nữa thì ông đi nhà thương điên đó!

Tibu

Trích dẫn từ: Spring trên Th5 08, 2017, 11:06 PM
Không thầy oi. Con không dám luyện nữa đâu ạ huhu
Nói sao thì làm vậy. Không có chế chiêu.
Kiểm soát tư tưởng liên tục, không có vấn đề giải lao.
Giử hai giới luật căn bản cho ngon lành vào.

1. Thư giản cơ thể.
2. Thư giản xong thì tập tiếp:

Hít vào tui biết tui đang hít vào.
Thở ra tui biết tui đang thở ra.

Hẹn gặp lại từ 10 cho tới 15 năm sau.

tuephuong5

Trích dẫn từ: Tibu link=topic=17033.msg61372#msg61372 date=14942.
/quote]Nên vận động trí óc,
Suy nghĩ, nghiền ngẫm, đặc câu hỏi: có chắc không vậy...
Rồi so với giới luật...
Coi có đúng với giới luật hay không? Đúng là làm theo, không đúng là bỏ 100%.

Đi thật chậm và thật chắc ăn.
Tất nhiên, cũng nên nhớ là:
Cháo thì múc quanh. Nợ thì trả lần.

Nếu hấp tấp... cho mình là chì là gồ thì chết ráng chịu.

         HiHi ADI ĐÀ PHẬT kính thầy đừng mắng con nữa con biết lỗi rồi .
       
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Tibu

Trích dẫn từ: Spring trên Th5 09, 2017, 06:54 PM
:)
Mọi vấn đề từ đi đứng, ăn nói, làm việc, cho đến tu hành đều cần một yếu tố: Kỹ luật bản thân.
Không có kỹ luật bản thân thì chả được gì.

Bây giờ đã làm quá bậy:
1. Cứ cho mình là hơn thiên hạ
2. Không thèm kiểm chứng trong đời sống thực tế.
3. Do 2 vấn đề trên, lại dẫn đến vấn đề tai hại hơn nữa là: Coi thường kỹ luật bản thân.
Và dĩ nhiên là với một kiểu sống ẩu tả như vậy, thì nhân quả là... "Không Có Phép Lạ".

4. Tất nhiên, muốn thoát khỏi tình trạng bi đát này:
Chỉ cần làm ngược lại hết những điều trên:

5. Làm chầm chậm từng bước một, không nên hấp tấp.

Lời khuyên:
Do tích luỷ thiện pháp mà cuối cùng cuộc đời có vẻ khá hơn.
Hiện nay, hồ bao chẳng còn bao nhiêu:

Mò vào đây, cũng là được rồi:
Cho nên cứ lo tập cho thật là kỹ và thật là chắc cú.