Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tình hình tu tập của Tâm Thoại

Bắt đầu bởi Tam Thoai, Th7 08, 2016, 11:27 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tam Thoai

Con chào Thầy.
Sáng nay, khi ngồi nói chuyện cùng anh con, con thấy những vấn đề sau xin trình bày để Thầy chỉ dạy:
1. Buông xả trong đạo Phật là gì? Khi có người cho rằng mình đã buông xả nhưng sao người nghe vẫn bị tổn thương.
Con chỉ lấy ví dụ nếu 2 cây búa va  mạnh vào nhau sẽ nghe tiếng chát chát..
Va nhẹ vào nghe tiếng cạch cạnh..
Nếu 1 bên là búa sắt 1 bên là búa nhựa cho dù có va cách mấy cũng là tiếng bịch bịch .. mà thôi.
Nếu 1 bên búa 1 bên là không khí chỉ có quạt cho mát thôi.
=> vậy nếu đúng buông xả dù mình hay người đối diện vẫn không còn oán trách lẫn nhau. Con nhớ như bài giải oan của Thầy.
2. Đây là chuyện của con, con xin sám hối trước Thầy.
Con tự đặt ra câu hỏi Thầy Tibu và Phật Tibu có khác gì so với cách nhìn của con.
Danh từ Thầy rất quen thuộc từ nhỏ nên khi nói đến chữ Thầy là sợ xanh mặt rồi (sợ ăn đòn và chấm điểm thấp) do đó có những chuyện vì sợ này nọ mà phải giấu những lỗi của mình hay nói không đúng để cho qua chuyện. Trên diễn đàn này những bài viết con vẫn chưa đặt hết cái Tâm của mình trọn vẹn trong bài viết đó.
Danh từ Phật là một cái gì thiêng liêng mà ở thời này con chưa từng gặp. Con thấy mình khi đối diện với Phật con thật rất nhiều như 1 chỗ để nương tựa, 1 chỗ để khi vui buồn đều nhìn về. Và con nhìn trong đó có tình thương rất bao la khi con hư hay con làm chuyện tốt đều nhận sự an ủi, bao che, tha thứ và rộng lượng.
Khi Thầy chê thì buồn, nhưng Phật chê thì về cố gắng.
Con đọc sách nói chúng sanh đều có Phật Tánh. Vậy  con thấy mình vẫn nhìn Thầy Tibu qua hình tướng, nếu trong tâm con muốn viết thư gửi Phật Tibu thì con vui và viết những gì suy nghĩ không có chỗ nói cho có chuyện được.
Khi con lấy việc này áp dụng vào cách nhìn của các khách hàng hằng ngày con gặp hay anh em bạn bè thì trong con vui rất nhiều. Vì đi gặp nói chuyện với Phật sao không vui.
Xin Thầy chỉ dạy thêm con có suy nghĩ đúng chưa.
A Di Đà Phật

Tibu

Trích dẫn từ: Tam Thoai trên Th3 25, 2017, 02:15 AM
Con chào Thầy.
Sáng nay, khi ngồi nói chuyện cùng anh con, con thấy những vấn đề sau xin trình bày để Thầy chỉ dạy:
1. Buông xả trong đạo Phật là gì? Khi có người cho rằng mình đã buông xả nhưng sao người nghe vẫn bị tổn thương.
Con chỉ lấy ví dụ nếu 2 cây búa va  mạnh vào nhau sẽ nghe tiếng chát chát..
Va nhẹ vào nghe tiếng cạch cạnh..
Nếu 1 bên là búa sắt 1 bên là búa nhựa cho dù có va cách mấy cũng là tiếng bịch bịch .. mà thôi.
Nếu 1 bên búa 1 bên là không khí chỉ có quạt cho mát thôi.
=> vậy nếu đúng buông xả dù mình hay người đối diện vẫn không còn oán trách lẫn nhau. Con nhớ như bài giải oan của Thầy.
2. Đây là chuyện của con, con xin sám hối trước Thầy.
Con tự đặt ra câu hỏi Thầy Tibu và Phật Tibu có khác gì so với cách nhìn của con.
Danh từ Thầy rất quen thuộc từ nhỏ nên khi nói đến chữ Thầy là sợ xanh mặt rồi (sợ ăn đòn và chấm điểm thấp) do đó có những chuyện vì sợ này nọ mà phải giấu những lỗi của mình hay nói không đúng để cho qua chuyện. Trên diễn đàn này những bài viết con vẫn chưa đặt hết cái Tâm của mình trọn vẹn trong bài viết đó.
Danh từ Phật là một cái gì thiêng liêng mà ở thời này con chưa từng gặp. Con thấy mình khi đối diện với Phật con thật rất nhiều như 1 chỗ để nương tựa, 1 chỗ để khi vui buồn đều nhìn về. Và con nhìn trong đó có tình thương rất bao la khi con hư hay con làm chuyện tốt đều nhận sự an ủi, bao che, tha thứ và rộng lượng.
Khi Thầy chê thì buồn, nhưng Phật chê thì về cố gắng.
Con đọc sách nói chúng sanh đều có Phật Tánh. Vậy  con thấy mình vẫn nhìn Thầy Tibu qua hình tướng, nếu trong tâm con muốn viết thư gửi Phật Tibu thì con vui và viết những gì suy nghĩ không có chỗ nói cho có chuyện được.
Khi con lấy việc này áp dụng vào cách nhìn của các khách hàng hằng ngày con gặp hay anh em bạn bè thì trong con vui rất nhiều. Vì đi gặp nói chuyện với Phật sao không vui.
Xin Thầy chỉ dạy thêm con có suy nghĩ đúng chưa.
A Di Đà Phật
Đơn giản: Lo làm và tập cho ra đề mục (để tâm lực nó mạnh lên cái đã).

Nên nhớ: Chưa có tâm lực thì chả có làm ăn gì được hết.

Tam Thoai


Tam Thoai

Con chào Thầy,
Tối nay con nằm mơ trong giấc mơ con đi quanh chung cư có 1 lối lên nơi ấy có cây xoài nhiều kiến, con sợ kiến nhiều quá sẽ cắn các bé nên về nhà cầm chai xịt kiến đến xịt. Sau xịt xong con bước ra ngoài hơi chóng mặt nhưng lúc đó tại điểm ajna lại xuất hiện điểm đỏ sáng rực tròn 3D rất đẹp. Khi thấy con chăm chú nhìn và chạy theo điểm này (vì lúc này con nghĩ trong đầu phải lấy điểm này) đến 1 lúc điểm đỏ dừng lại con bước vào trong cục đỏ. Một khung cảnh màu vàng rực ánh sáng khó diễn tả rất êm đềm thanh tịnh, trên nền đất toàn những viên sỏi màu đen và trắng (trắng nhiều hơn, đá đen nằm ở giữa 1 đường thẳng ngăn nắp) to bằng ngón chân, con bước vào được hơn 5-6 giây, lúc đó trong đầu tự nghĩ phải hỏi Thầy trước khi bước vào xem có đúng không (trong mơ con lại nhớ đến Thầy rồi).
Mấy hôm trước khi đọc bài của tập hợp tu tập của sư tỉ Mun con thấy mình sao nhiệm Phật hoài mà chấm đỏ không ra cứ mờ mờ nên con tập 2 hôm niệm chấm đỏ. Ngày đầu chấm đỏ ra sáng hơn, nhưng ngày hôm sau khi niệm chấm đỏ đến 1 lúc trong đầu tự niệm A Di Đà Phật nên qua ngày hôm sau con niệm Phật thôi.
Sáng thường con niệm Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật nhưng hôm nay con niệm một hồi lại ra A Di Đà Phật.
Có phải tâm con đã quen niệm A Di Đà Phật quán chấm đỏ rồi nên không đổi được.
Xin Thầy chỉ giúp con.

Tibu

Trích dẫn từ: Tam Thoai trên Th6 01, 2017, 09:40 PM
Con chào Thầy,
Tối nay con nằm mơ trong giấc mơ con đi quanh chung cư có 1 lối lên nơi ấy có cây xoài nhiều kiến, con sợ kiến nhiều quá sẽ cắn các bé nên về nhà cầm chai xịt kiến đến xịt. Sau xịt xong con bước ra ngoài hơi chóng mặt nhưng lúc đó tại điểm ajna lại xuất hiện điểm đỏ sáng rực tròn 3D rất đẹp. Khi thấy con chăm chú nhìn và chạy theo điểm này (vì lúc này con nghĩ trong đầu phải lấy điểm này) đến 1 lúc điểm đỏ dừng lại con bước vào trong cục đỏ. Một khung cảnh màu vàng rực ánh sáng khó diễn tả rất êm đềm thanh tịnh, trên nền đất toàn những viên sỏi màu đen và trắng (trắng nhiều hơn, đá đen nằm ở giữa 1 đường thẳng ngăn nắp) to bằng ngón chân, con bước vào được hơn 5-6 giây, lúc đó trong đầu tự nghĩ phải hỏi Thầy trước khi bước vào xem có đúng không (trong mơ con lại nhớ đến Thầy rồi).
Giải thích cái giấc mơ cúa con:
Chai thuốc xịt kiến > loại trừ vọng tâm.
Xịt kiến > Vọng tâm đã được loại.
Chóng mặt > hệ thần kinh thay đổi để làm đề mục dể hơn.
========
Như vậy: Trên đây là chương trình tu học của con. Con cứ quán đề mục thì vọng tâm liền hết. Và đồng thời đề mục cũng hiện ra luôn.
Trích dẫn
Mấy hôm trước khi đọc bài của tập hợp tu tập của sư tỉ Mun con thấy mình sao nhiệm Phật hoài mà chấm đỏ không ra cứ mờ mờ nên con tập 2 hôm niệm chấm đỏ. Ngày đầu chấm đỏ ra sáng hơn, nhưng ngày hôm sau khi niệm chấm đỏ đến 1 lúc trong đầu tự niệm A Di Đà Phật nên qua ngày hôm sau con niệm Phật thôi.
Sáng thường con niệm Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật nhưng hôm nay con niệm một hồi lại ra A Di Đà Phật.
Có phải tâm con đã quen niệm A Di Đà Phật quán chấm đỏ rồi nên không đổi được.
Xin Thầy chỉ giúp con.
Phương pháp con là "Niệm Phật Quán Chấm Đỏ".
Không nên tự cho mình là chì, là gồ. Rồi tự ý đổi phương pháp > Sẽ không đi xa được đâu.

Tam Thoai


Tam Thoai

Con chào Thầy,
Con xin ghi lại dạo này con thường có những giấc mơ ngắn Thầy chỉ giúp con.
1. Cách đây vài tháng con nằm mơ khi thấy về quê, sáng ngủ dậy ngón trỏ tay phải ở đốt thứ 2 không biết bị gì mà bị tét ra 1 đường lớn dọc ngón tay  toàn mủ vàng xanh ra rất nhiều. Con được mẹ kế chùi rữa giúp nhưng không đau.
2. Tối hôm trước khoảng 3-4 am con ngủ thấy gia đình đang ở 1 ngôi nhà lạ (loại nhà cũ ngói lá) hình ảnh trắng đen. Không biết lúc đó như thế nào chỉ thấy vợ và 2 con của con đang ở ngoài sân có các người rất hung dữ màu mặc áo đen đang bắt giữ và kéo đi. Con cảm nhận lúc đó là 1 thế lực không tốt rồi con niệm lớn A Di Đà Phật nhưng niệm nhiều lần mà sao bọn người áo đen đó không buông tha, bất chợt lúc đó con nghĩ hay mình đang mang tâm sợ hãi mà Phật A Di Đà cứu người vãng sanh còn mình thì đang sanh tâm nên ngài không nghe thấy. Lúc đó con đọc lớn Om Mani Pad Me Hum con đọc và đi đến đâu thì các thế lực đó sợ và bỏ đi. Khi họ đi hết rồi con tỉnh giấc mơ cũng vừa lúc vợ con thức dậy đi toilet (sao trùng hợp vậy không biết).
Trước khi tu ở HSTD con cũng có những giấc mơ không tốt nhưng khi niệm A Di Đà Phật thì không hết sợ đến khi đọc câu chú Om Mani Pad Me Hum thì các chuyện không tốt biến mất, con không biết việc này như thế nào Thầy chỉ giúp con.

Tibu

Trích dẫn từ: Tam Thoai trên Th9 27, 2017, 10:45 PM
Con chào Thầy,
Con xin ghi lại dạo này con thường có những giấc mơ ngắn Thầy chỉ giúp con.
1. Cách đây vài tháng con nằm mơ khi thấy về quê, sáng ngủ dậy ngón trỏ tay phải ở đốt thứ 2 không biết bị gì mà bị tét ra 1 đường lớn dọc ngón tay  toàn mủ vàng xanh ra rất nhiều. Con được mẹ kế chùi rữa giúp nhưng không đau.
Hay vậy à! Ngón này mà tét ra, chay mủ là... cách tu nó đang nhắm vào cái bản ngã của con để làm cho con hiểu là con đã từng chỉ đường tậm bậy, tầm bạ đó. Cho nên con tiếp tục sám hối.
Trích dẫn
2. Tối hôm trước khoảng 3-4 am con ngủ thấy gia đình đang ở 1 ngôi nhà lạ (loại nhà cũ ngói lá) hình ảnh trắng đen. Không biết lúc đó như thế nào chỉ thấy vợ và 2 con của con đang ở ngoài sân có các người rất hung dữ màu mặc áo đen đang bắt giữ và kéo đi. Con cảm nhận lúc đó là 1 thế lực không tốt rồi con niệm lớn A Di Đà Phật nhưng niệm nhiều lần mà sao bọn người áo đen đó không buông tha, bất chợt lúc đó con nghĩ hay mình đang mang tâm sợ hãi mà Phật A Di Đà cứu người vãng sanh còn mình thì đang sanh tâm nên ngài không nghe thấy. Lúc đó con đọc lớn Om Mani Pad Me Hum con đọc và đi đến đâu thì các thế lực đó sợ và bỏ đi. Khi họ đi hết rồi con tỉnh giấc mơ cũng vừa lúc vợ con thức dậy đi toilet (sao trùng hợp vậy không biết).
Chữa lửa cũng tạm được. Tuy nhiên, cách giữ giới luật là cách hay nhất để mưu sinh thoát hiểm cho cả gia đình.
Trích dẫn
Trước khi tu ở HSTD con cũng có những giấc mơ không tốt nhưng khi niệm A Di Đà Phật thì không hết sợ đến khi đọc câu chú Om Mani Pad Me Hum thì các chuyện không tốt biến mất, con không biết việc này như thế nào Thầy chỉ giúp con.
Con nên giữ giới luật, và làm theo sát chừng nào, thì tốt chừng đó.

Tam Thoai


Tam Thoai

Con chào Thầy,
Mấy hôm nay đọc bài của HSTD và nghe các bài pháp âm nhiều con quên hỏi chuyện riêng con.
Dạo này (khoảng 2 tháng) khi trong công phu hay lúc ngồi bình thường tâm hơi yên yên một tí là bắp thịt giật. Lúc đầu chỉ bắp thịt, nách càng về sau xuống đến bụng rồi đùi có những lúc nữa đầu bên phải của con tê từng luồng. Càng về sau này tần xuất xảy ra càng nhiều Thầy chỉ giúp con.

Tam Thoai

Chào Thầy,
Ngày23 al con có xuống Cần Thơ cùng gia đình để bắt đầu kỳ nghỉ tết. Tối đó tại ks khi con đang ngủ có những người rất đông tới nhờ con giúp đỡ, nhưng con trình bày con chưa đủ khả năng nhưng họ vẫn quây quanh. Có những lúc họ tấn công con nhưng lạ 1 điều chiếc vòng lưỡng kim của con lúc đó không biết như thế nào phát ra ánh sáng vàng nhạt (không chói mắt) và kèm rung lắc nhẹ, con nhìn chỉ nghe tiếng la hét của những cảnh giới khi xô vào người con rơi ra. Trong lúc đó, con chú tâm thực hiện hộ thân sau khi làm xong các cảnh giới đứng xa hơn không tấn công nữa nhưng rất là tội và con nhìn thấy họ còn giận lắm. Con nói với họ hãy cùng ngồi xuống niệm A Di Đà Phật, cùng tu hành cùng thành tựu. Họ nghe lời làm theo và rất vui vẻ.
Khoảng một thời gian sau con thức dậy xem đồng hồ 00h27p. Sau khi đi tiểu con nghe pháp âm của Thầy và tập đến sáng mọi việc lúc này không có gì xảy ra cả. Sáng hôm đó sức khỏe con rất tốt và trong người rất vui.
Hôm nào Thầy khỏe chỉ giúp con.

Tibu

#26
Trích dẫn từ: Tam Thoai trên Th2 11, 2018, 11:39 PM
Chào Thầy,
Ngày23 al con có xuống Cần Thơ cùng gia đình để bắt đầu kỳ nghỉ tết. Tối đó tại ks khi con đang ngủ có những người rất đông tới nhờ con giúp đỡ, nhưng con trình bày con chưa đủ khả năng nhưng họ vẫn quây quanh. Có những lúc họ tấn công con nhưng lạ 1 điều chiếc vòng lưỡng kim của con lúc đó không biết như thế nào phát ra ánh sáng vàng nhạt (không chói mắt) và kèm rung lắc nhẹ, con nhìn chỉ nghe tiếng la hét của những cảnh giới khi xô vào người con rơi ra. Trong lúc đó, con chú tâm thực hiện hộ thân sau khi làm xong các cảnh giới đứng xa hơn không tấn công nữa nhưng rất là tội và con nhìn thấy họ còn giận lắm. Con nói với họ hãy cùng ngồi xuống niệm A Di Đà Phật, cùng tu hành cùng thành tựu. Họ nghe lời làm theo và rất vui vẻ.
Khoảng một thời gian sau con thức dậy xem đồng hồ 00h27p. Sau khi đi tiểu con nghe pháp âm của Thầy và tập đến sáng mọi việc lúc này không có gì xảy ra cả. Sáng hôm đó sức khỏe con rất tốt và trong người rất vui.
Hôm nào Thầy khỏe chỉ giúp con.

Làm được như vậy thì... giúp cái con khỉ gì nữa ;) :D ;D

Lần sau, khi vào khách sạn: Nên hộ thân.

Tam Thoai

Dạ, con sẽ chú ý điểm này.

Tam Thoai

Tối nay con ngủ trong mơ thấy gặp lại 2 người bạn thân thời đại học (trong đó có 1 người vì họ mà con hiểu nhiều ý nghĩa cuộc sống khi họ có những hành động không còn tình nghĩa, nhờ đó con mới quay nhìn lại chính mình và trong thật sự thâm tâm con cũng cảm ơn anh ấy rất nhiều " gọi là bạn số 1")  cùng nằm trên 3 chiếc võng. Đang nằm nói chuyện gì đó có vẻ gay gắt con vẫn nằm im và ỉa lúc nào không biết rơi ra ngoài 3 cục phân vàng, lạ một điều kích cỡ khoảng 10cm bằng nhau.
Thằng bạn số 1 nói lớn: thằng nào làm gì thúi quá.
Con nói: tao lỡ ỉa rồi.
Thằng bạn số 1: bộ mày bị khùng hả?
Con nói: không, chắc kiểm soát không được, nói xong con cười .
Tui nó bỏ đi con dọn dẹp sạch sẽ rồi tỉnh dậy.
Thức dậy con nhớ đầu tiên những gì xảy ra trên HSTD các tình huống xảy ra với các sư huynh, sư tỉ nhiều khi cũng tương tự nhưng có thắc mắc 1 điều từ ngày không nhìn mặt nhau khoảng 4.5 năm chưa bao giờ trong mơ con gặp nó (mà trước giờ rất hiếm khi nằm mơ chỉ từ ngày tu tập trên HSTD mới thấy nằm mơ nhiều) sao bây giờ gặp ngay cái thời điểm ỉa trước mặt nó như thế này lạ thật.

Tibu

Trích dẫn từ: Tam Thoai trên Th2 18, 2018, 10:02 PM
Tối nay con ngủ trong mơ thấy gặp lại 2 người bạn thân thời đại học (trong đó có 1 người vì họ mà con hiểu nhiều ý nghĩa cuộc sống khi họ có những hành động không còn tình nghĩa, nhờ đó con mới quay nhìn lại chính mình và trong thật sự thâm tâm con cũng cảm ơn anh ấy rất nhiều " gọi là bạn số 1")  cùng nằm trên 3 chiếc võng. Đang nằm nói chuyện gì đó có vẻ gay gắt con vẫn nằm im và ỉa lúc nào không biết rơi ra ngoài 3 cục phân vàng, lạ một điều kích cỡ khoảng 10cm bằng nhau.
Thằng bạn số 1 nói lớn: thằng nào làm gì thúi quá.
Con nói: tao lỡ ỉa rồi.
Thằng bạn số 1: bộ mày bị khùng hả?
Con nói: không, chắc kiểm soát không được, nói xong con cười .
Tui nó bỏ đi con dọn dẹp sạch sẽ rồi tỉnh dậy.
Thức dậy con nhớ đầu tiên những gì xảy ra trên HSTD các tình huống xảy ra với các sư huynh, sư tỉ nhiều khi cũng tương tự nhưng có thắc mắc 1 điều từ ngày không nhìn mặt nhau khoảng 4.5 năm chưa bao giờ trong mơ con gặp nó (mà trước giờ rất hiếm khi nằm mơ chỉ từ ngày tu tập trên HSTD mới thấy nằm mơ nhiều) sao bây giờ gặp ngay cái thời điểm ỉa trước mặt nó như thế này lạ thật.
Đi ị có nghĩa là sám hối.
Đi bậy bạ, là vì bạ đâu sám hối đó. Ý là nên suy nghĩ cho kỹ, rồi mới sám hối. Làm được như vậy, nó sẽ có cầu tiêu để mà ị.

Tuy nhiên, đây là ị mà có người khác biết: đó là tính thành thật của mình. Đức tính này hay! :D :D :D