Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Những giấc mơ và những điều kỳ lạ xảy ra (tóm lược)

Bắt đầu bởi TCH, Th8 09, 2017, 04:19 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TCH

Câu chuyên bắt đầu từ lúc con tự ý xem Tử Vi, Kinh Dịch mà đông thời lại trao đổi, và ( vô tình) có thể cả gây hiểu lầm ( làm "cảnh sát giao thông" với các môn phái tâm linh khác trên facebook. Và sau đó con bị ốm nặng. Và có đọc thần chú và cầu cứu ,và cùng lúc đó lại đọc các bài viết và Pháp âm của Đạo Tràng và dò vào đó lại cảm thấy nói đúng vào vấn đề con đang gặp phải.  Rồi bị cảnh giới chi phối và cả những " sứ giả của các môn họ tìm đến nhà và con thấy những hình ảnh hiện ngay trên gương mặt người nhà và cả những điều kỳ lạ lúc con đi ngoài đường và những cảm nhận từ giác quan (mắt nhìn thấy ma quỷ, tiên, thánh, quỷ thần( dưới hình ảnh là con người ngay trong thực tế) đó có thể là cái nhìn tùy qua qua tâm thức con cảm nhận và tùy thời điểm ( vì xảy ra ngay thực tế lên con cũng chưa dám trình bày rõ ngay trên đây rồi lại dễ gây hiểu lầm,vì lúc đó chỉ có con và các thế giới bên kia họ thâm gia,chứ người bình thương họ vẫn nhìn thấy góc độ bình thường).

tuephuong5

THƯA THẦY. NẾU CON CÒN LẸT ĐẸT NHƯNG VÌ MUỐN AN ỦI BẠN ,CON VIẾT LÊN NÓI CÁI SUY NGHĨ CỦA CON ĐẾN BẠN CON CÓ PHẠM GIỚI KHÔNG. 
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

brightmoon000

Chị hiểu là có những nguyên nhân sau làm em bị như vậy:

1.Tự ý xem tử vi, kinh dịch và tiếp xúc với nhiều hội nhóm khác nhau trong khi chưa đủ định. Cái này khá phổ biến hiện nay, vì ai cũng muốn xem huyền cơ v...v... Có thể hiểu bộ môn này được chia làm 2 con đường khác nhau:

- Những người có trực giác cực mạnh, dạng người có độ chính xác cao -> Những người này ngồi ngó chơi cũng chẳng hề hấn gì. Vì họ thiên về chiều hướng nghiên cứu, chứ không thích thể hiện ta đây bên ngoài

- Những người có hệ hào quang yếu, khả năng xem được chỉ là nhờ người Bên kia cho họ thấy. Và họ xem cũng chỉ có thời mà thôi -> Dạng này muốn thể hiện khả năng xem, nên sau 1 thời gian, vì cái ý muốn như vậy nên tự mở đường cho bên kia giúp đỡ

2.Tâm lý bất mãn với những người xung quanh và tự cô lập bản thân mình -> Đây là một trong những lối mở đường để mình tự cô lập chính bản thân mình, và sẽ có xu hướng thích nghe, tâm sự với những thế giới vô hình, vì mình không tìm được tiếng nói chung từ xã hội con người

3.Phá giới ( ở một post trước em đã đề cập)

4.Bị ốm nặng -> Hào quang bảo vệ bị yếu đi

---------------->

Với tất cả những lí do kể trên: Do em còn hiểu và phân định được những cõi nào đang ảnh hưởng tới em, nên em cần phải làm trên tất cả các mặt mà em đã đi lầm:
1. Ngưng ngay việc xem bói toán
2. Làm cho cuộc sống của mình vui hơn. Tu không phải là chán đời, hận đời. Con đường giải thoát là thấy an, chứ không phải là tự bọc mình tứ phía.
3. Chỉnh đốn lại giới luật
4. Giúp thân khoẻ hơn bằng việc ăn đủ chất, tập thể dục và sống 1 cuộc đời lành mạnh.

Và: Em đã đi nhầm trong bao nhiêu năm thì em cần ngần ấy thời gian để đi ngược lại  :)



TCH

#3
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th8 11, 2017, 12:15 PM
Chị hiểu là có những nguyên nhân sau làm em bị như vậy:

1.Tự ý xem tử vi, kinh dịch và tiếp xúc với nhiều hội nhóm khác nhau trong khi chưa đủ định. Cái này khá phổ biến hiện nay, vì ai cũng muốn xem huyền cơ v...v... Có thể hiểu bộ môn này được chia làm 2 con đường khác nhau:

- Những người có trực giác cực mạnh, dạng người có độ chính xác cao -> Những người này ngồi ngó chơi cũng chẳng hề hấn gì. Vì họ thiên về chiều hướng nghiên cứu, chứ không thích thể hiện ta đây bên ngoài

- Những người có hệ hào quang yếu, khả năng xem được chỉ là nhờ người Bên kia cho họ thấy. Và họ xem cũng chỉ có thời mà thôi -> Dạng này muốn thể hiện khả năng xem, nên sau 1 thời gian, vì cái ý muốn như vậy nên tự mở đường cho bên kia giúp đỡ

2.Tâm lý bất mãn với những người xung quanh và tự cô lập bản thân mình -> Đây là một trong những lối mở đường để mình tự cô lập chính bản thân mình, và sẽ có xu hướng thích nghe, tâm sự với những thế giới vô hình, vì mình không tìm được tiếng nói chung từ xã hội con người

3.Phá giới ( ở một post trước em đã đề cập)

4.Bị ốm nặng -> Hào quang bảo vệ bị yếu đi

---------------->

Với tất cả những lí do kể trên: Do em còn hiểu và phân định được những cõi nào đang ảnh hưởng tới em, nên em cần phải làm trên tất cả các mặt mà em đã đi lầm:
1. Ngưng ngay việc xem bói toán
2. Làm cho cuộc sống của mình vui hơn. Tu không phải là chán đời, hận đời. Con đường giải thoát là thấy an, chứ không phải là tự bọc mình tứ phía.
3. Chỉnh đốn lại giới luật
4. Giúp thân khoẻ hơn bằng việc ăn đủ chất, tập thể dục và sống 1 cuộc đời lành mạnh.

Và: Em đã đi nhầm trong bao nhiêu năm thì em cần ngần ấy thời gian để đi ngược lại  :)



Trong thời gian qua em bị chi phối và và trải nghiệm tùm lum vì liên quan cả đời lẫn đạo. Và cũng do sự không đồng bộ của tư tưởng, linh hồn và thể xác. Và do tâm thức ,suy nghĩ cũng thay đổi theo từng sát na.  Nên lúc thì em nhận ra những điều hay, lúc lại bị suy nghĩ và cảnh giới thấp lôi kéo. Và trong thời gian em bị THTT chi phối thì cung lúc xảy ra trùng với các sự kiện lớn va các lễ hội ở địa phương ( cái này sau khi xảy ra em nghiệm lại) .Nhưng em cũng hiểu và nói rõ là " dù họ có giúp đỡ kiểu gì thì cũng chỉ là ở mức tư tưởng suy nghĩ,chứ họ không có thân xác để can thiệp, và chỉ có bản thân em mới tự điều khiển được hành động và thay đổi cuộc sống được. Và cả những cảnh giới họ kêu gọi e giúp ( em ảm nhận vây)  em cũng hiểu là em không biết cách nào để mà giúp được họ. Còn nữa, trong thời gian bị bệnh em hoảng sợ và trong tư tưởng có kêu gọi sự giúp đỡ, lúc đó em cảm thấy" cảnh giới "xung quanh bị rối lloạn hết lên. Và em cảm nhận có những người họ " chữa lành" trong lúc em nguy khốn.  Nên em không hiểu là những ai đã giúp em nữa. Em còn không nhớ liệu mình đã đi bệnh viện thật hay là cả bên " vô hình" họ ra tay cứu giúp nữa.Thậm chí em còn nghe được cả tiếng. Pip. pip. Em lại tưởng mình được chữa trị bằng công nghệ chiếu tia laze từ xa ( trong suy nghĩ của em thì em bị ảnh hưởng cả tư tưởng tâm linh, tôn giáo, triết học và khoa học) .Em lại hiểu hơn về từ " kiểm soát tư tưởng liên tục".Cái em thắc mắc em cũng đã gửi Thầy là em nên tập tiếp hay nghĩ giải lao ( và ở mức độ nào) .hay là sám hối, hay chỉ quay lại cách cơ bản là niệm hơi thở ( điều tức, thư giãn).
P/S: Con nghe các Pháp âm thì cũng đã thấy nhiều câu trả lời về những vấn đề mình gặp phải trong đó ( nhưng con vẫn muốn hỏi lại cho rõ để tránh tình ttrạng ngộ nhận và lại áp dụng sai )

brightmoon000

Chị hiểu là ở địa phương nơi em ở rất nặng phong tụng, và hôm qua chị cũng muốn viết thêm: Khi em bị ảnh hưởng nhiều là khi có những lễ hội này phát sinh. Vấn đề  của em như chị đã ghi ở trên. Quan trọng nhất là trong phần thói quen của em không lôi kéo cảnh giới. Bởi khi em gặp chuyện không như ý, thường em hay xuất hiện suy nghĩ buông xuôi cuộc sống loài người, và chìm vào cảnh giới do bên kia xếp đặt để làm cho em thấy vui lên, tự tin hơn ( vì ở đó em có cảm giác hài lòng hơn với bản thân mình). Mặc dù đến lúc bị tạp âm quá thì em mới nảy ra ý rằng: dù giúp đỡ kiểu gì thì họ cũng ở dạng tư tưởng...

Mức độ ảnh hưởng của em ban đầu nghe thấy cõi tiên, sau đó đi xuống cõi giới thấp hơn... là tình trạng tâm linh bị yếu và đi xuống, nên thay vì nơi còn đôi chút sáng sủa, giờ em lại nghe thấy nhiều điều tạp nham và em lại không điều khiển được. Lí do là vì hào quang trên đầu của em hỏng hẳn một lỗ bự luôn. Ban đầu em nhờ cậy các bên giúp đỡ,  sau đó em lại phủi tay bỏ ngoài tai, nên hào quang vẫn rách mà mấy thtt lại bỏ đi, chỉ còn lại mấy cõi thấp càng ngày thì thào càng nhiều.

Vậy nên: ngoài 4 điều chị nêu post truoc là 4 điều cực kì quan trọng giúp em lấy lại Sàn căn bản; thì em có thể làm hộ thân để chặn bớt ảnh hưởng của các cõi. Hộ thân om driym bằng tay khi bước chân lên giường đi ngủ và khi sáng bước chân dậy ( xem phần thực hành trang chủ). Do cơ thể đang yếu và loạn, em làm hơi thở bụng phồng xẹp để dần lấy lại cân bằng. Báo cáo lên đây để thầy nắm được tiến triển để cho thêm chỉ dẫn khi cần.

TCH

#5
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th8 13, 2017, 06:43 PM
Chị hiểu là ở địa phương nơi em ở rất nặng phong tụng, và hôm qua chị cũng muốn viết thêm: Khi em bị ảnh hưởng nhiều là khi có những lễ hội này phát sinh. Vấn đề  của em như chị đã ghi ở trên. Quan trọng nhất là trong phần thói quen của em không lôi kéo cảnh giới. Bởi khi em gặp chuyện không như ý, thường em hay xuất hiện suy nghĩ buông xuôi cuộc sống loài người, và chìm vào cảnh giới do bên kia xếp đặt để làm cho em thấy vui lên, tự tin hơn ( vì ở đó em có cảm giác hài lòng hơn với bản thân mình). Mặc dù đến lúc bị tạp âm quá thì em mới nảy ra ý rằng: dù giúp đỡ kiểu gì thì họ cũng ở dạng tư tưởng...

Mức độ ảnh hưởng của em ban đầu nghe thấy cõi tiên, sau đó đi xuống cõi giới thấp hơn... là tình trạng tâm linh bị yếu và đi xuống, nên thay vì nơi còn đôi chút sáng sủa, giờ em lại nghe thấy nhiều điều tạp nham và em lại không điều khiển được. Lí do là vì hào quang trên đầu của em hỏng hẳn một lỗ bự luôn. Ban đầu em nhờ cậy các bên giúp đỡ,  sau đó em lại phủi tay bỏ ngoài tai, nên hào quang vẫn rách mà mấy thtt lại bỏ đi, chỉ còn lại mấy cõi thấp càng ngày thì thào càng nhiều.

Vậy nên: ngoài 4 điều chị nêu post truoc là 4 điều cực kì quan trọng giúp em lấy lại Sàn căn bản; thì em có thể làm hộ thân để chặn bớt ảnh hưởng của các cõi. Hộ thân om driym bằng tay khi bước chân lên giường đi ngủ và khi sáng bước chân dậy ( xem phần thực hành trang chủ). Do cơ thể đang yếu và loạn, em làm hơi thở bụng phồng xẹp để dần lấy lại cân bằng. Báo cáo lên đây để thầy nắm được tiến triển để cho thêm chỉ dẫn khi cần.
- Đúng là trong lúc bệnh nặng, em có kêu gọi giúp đỡ, nên THTT họ vào giúp đỡ (thậm chí có lúc em cảm thấy như là sắp chết)  thì lại có nhiều tiếng gọi em lại.Đúng lúc có lễ mừng Phật Đản thì THTT làm cho em nghe thấy cả tiếng tụng kinh, và nhạc niệm phật.. Rồi cả nhạc thần chú,  tiếng nhạc thánh ca (.và đúng tình trạng "chung cư" ,9 người 10 ý. Nên em phủi tay ( họ bảo em là thầy, cao tăng( nhưng em không dám nhận,vì biết chắc là không đủ tiêu chuẩn lãnh trách nhiệm).rồi tùm lum đủ thứ...thậm chí chi phối cả trong khung cảnh đời thường( tươg tự những câu chuyện Linh ứng niệm Phật A Di Đà) rồi sau đó hạ xuống cảnh giới thấp hơn ( gần giống như tình trạng Thầy nói trong Pháp âm) trong phần nói về mấy ông Thánh trong dân gian, lại là thuộc cõi quỷ thần..) .mà cõi quỷ thần thì họ cũng có ý giúp em( vì em cobf lăn tăn về vấn đề tham ái, tham dục).  Và những âm thanh ( phát ra dựa theo tâm lý và những hoang mang của em cũng phát ra dựa theo từng môi trường và tính cách của những con người quanh đó( cái này em hiểu nôm na vậy thôi).và những người đi xe qua đường, lúc em không nhìn thấy, em nhận ra họ không có nói, mà là những tiếng nói từ không gian( nên nhiều lúc em không rõ người ta nói thật hay là ảo thanh nói nữa).  Hiện tại thì em lại bị nỗi sợ ( sợ viết ra trên Đạo Tràng,nhỡ người ta biết rõ mình bên ngoài là ai mà đánh giá, nhận xét ,họ nhận xét tích cực thì em lại tự ti,áp lực, mà nhận xét tiêu cực thì em lại gim gút.cả nghĩ).và cả những tạp âm " tiên tri" họ nói đúng (1 cách phong phanh,chứ cũng khoobg nói rõ 1tình hình biến động thời sự, bản tin ..v.. V( nhưg em cũng chỉ ghi nhận vậy) .( thậm chí hiện tại em cũng không biết nên trình bày trải nghiệm nào ra, trải nghiệm nào không nữa)  vì có những lúc em tưởng mình bị lạc vào thế giới khác..(Đây là em trình bày ra cho bớt rối tơ vò và rõ ràng thêm chút ít, còn em biết điều mấu chốt thì chị chỉ em ở trên rồi)

Tibu

Trích dẫn từ: Sun Light trên Th8 20, 2017, 10:40 AM
Con xin trình bày với những khách viếng thăm là cá nhân con(và các thành Viên khác, không đại diện cho tập thể HSTD, cho nên đừng mang 1 cá nhân nào đó để đánh giá các vị Thánh Tăng ,hay các vị tu sĩ khác. ( tại con nghe các cảnh giới khác họ nói bla.. Bla.. Bla). Thầy như cái GPS và Tổng đài ,Tổng đài thì tiếp mọi cuộc gọi thắc mắc của khách hàng mà không phân biệt, nên dù là " khách hàng thân thiết"  mà đi trên đường vượt ẩu,tẹt ga mà bị chấn thương ( đường đạo).thì không thể nói là cái Tổng đài này sao nhiều thằng đi ẩu vậy. nên điều con sợ nhất là vì cá nhân mình mà làm ô danh cả 1 hội đồng.. V.. V.( Con lại nhớ câu Nếu Phật giáo dễ tu vậy thì Tiên, Thánh chạy đầy đường). Con giờ chỉ cần người ta biết vs danh nghĩa 1 người bình phàm( thậm chí không muốn mang mác Phật tử theo đạo Phật luôn). Vì giữ ngũ giới ,Con nghĩ chỉ có Bậc Thánh A La Hán mới giữ tròn được( cũng đâu dễ ,và giữ giây 89' đến phút 90 bị thủng lưới nhà(cũng như 1 người nổi tiếng,hay có chức,gần 1 sự nghiệp giữ hình ảnh ,chỉ vì 1 scandal hủy hoại cả 1 sự nghiệp, thì "anh" còn dám vỗ ngực khoe ảnh học " Đại học Ha- Vớt, nữa không. Giờ con mới hiểu 1 chút là tu tập không phải chuyện mang đi giảng, và quảng bá. Và " tự nhìn lỗi mình, chớ nhìn lỗi mình"(nhưng trong *** *** sống vì muốn tốt, ngứa mồm, giải quyết vấn đề thì vẫn phải phê bình thẳng thắn và mạnh bạo..)
Trong lúc bị rối loạn (như hiện nay). Thì con nên sám hối, sám hối và sám hối.

Tibu

Trích dẫn từ: Sun Light trên Th8 20, 2017, 11:24 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 20, 2017, 11:06 AM
Trích dẫn từ: Sun Light trên Th8 20, 2017, 10:40 AM
Con xin trình bày với những khách viếng thăm là cá nhân con(và các thành Viên khác, không đại diện cho tập thể HSTD, cho nên đừng mang 1 cá nhân nào đó để đánh giá các vị Thánh Tăng ,hay các vị tu sĩ khác. ( tại con nghe các cảnh giới khác họ nói bla.. Bla.. Bla). Thầy như cái GPS và Tổng đài ,Tổng đài thì tiếp mọi cuộc gọi thắc mắc của khách hàng mà không phân biệt, nên dù là " khách hàng thân thiết"  mà đi trên đường vượt ẩu,tẹt ga mà bị chấn thương ( đường đạo).thì không thể nói là cái Tổng đài này sao nhiều thằng đi ẩu vậy. nên điều con sợ nhất là vì cá nhân mình mà làm ô danh cả 1 hội đồng.. V.. V.( Con lại nhớ câu Nếu Phật giáo dễ tu vậy thì Tiên, Thánh chạy đầy đường). Con giờ chỉ cần người ta biết vs danh nghĩa 1 người bình phàm( thậm chí không muốn mang mác Phật tử theo đạo Phật luôn). Vì giữ ngũ giới ,Con nghĩ chỉ có Bậc Thánh A La Hán mới giữ tròn được( cũng đâu dễ ,và giữ giây 89' đến phút 90 bị thủng lưới nhà(cũng như 1 người nổi tiếng,hay có chức,gần 1 sự nghiệp giữ hình ảnh ,chỉ vì 1 scandal hủy hoại cả 1 sự nghiệp, thì "anh" còn dám vỗ ngực khoe ảnh học " Đại học Ha- Vớt, nữa không. Giờ con mới hiểu 1 chút là tu tập không phải chuyện mang đi giảng, và quảng bá. Và " tự nhìn lỗi mình, chớ nhìn lỗi mình"(nhưng trong *** *** sống vì muốn tốt, ngứa mồm, giải quyết vấn đề thì vẫn phải phê bình thẳng thắn và mạnh bạo..)
Trong lúc bị rối loạn (như hiện nay). Thì con nên sám hối, sám hối và sám hối.
Con xin sám hối và củng cố cân bằng hài hoà đời và đạo, ứng xử và tu tập hợp lý hơn. Và tự giải quyết vướng mắc trong đời sống riêng của mình. Con không ngờ chỉ 1 người tập Pháp môn này mà nó ảnh hưởng tới cả 1 vùng. 30-40km như vậy, và tâm thức lên xuống thất thường.
Không có ai cần con cân bằng cái con khỉ khô gì hết đó.
Công việc chính là chỉ gói gọn trong việc sám hối, sám hối và chỉ là sám hối mà thôi.

Tibu

Trích dẫn từ: Sun Light trên Th8 20, 2017, 11:50 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 20, 2017, 11:06 AM
Trích dẫn từ: Sun Light trên Th8 20, 2017, 10:40 AM
Con xin trình bày với những khách viếng thăm là cá nhân con(và các thành Viên khác, không đại diện cho tập thể HSTD, cho nên đừng mang 1 cá nhân nào đó để đánh giá các vị Thánh Tăng ,hay các vị tu sĩ khác. ( tại con nghe các cảnh giới khác họ nói bla.. Bla.. Bla). Thầy như cái GPS và Tổng đài ,Tổng đài thì tiếp mọi cuộc gọi thắc mắc của khách hàng mà không phân biệt, nên dù là " khách hàng thân thiết"  mà đi trên đường vượt ẩu,tẹt ga mà bị chấn thương ( đường đạo).thì không thể nói là cái Tổng đài này sao nhiều thằng đi ẩu vậy. nên điều con sợ nhất là vì cá nhân mình mà làm ô danh cả 1 hội đồng.. V.. V.( Con lại nhớ câu Nếu Phật giáo dễ tu vậy thì Tiên, Thánh chạy đầy đường). Con giờ chỉ cần người ta biết vs danh nghĩa 1 người bình phàm( thậm chí không muốn mang mác Phật tử theo đạo Phật luôn). Vì giữ ngũ giới ,Con nghĩ chỉ có Bậc Thánh A La Hán mới giữ tròn được( cũng đâu dễ ,và giữ giây 89' đến phút 90 bị thủng lưới nhà(cũng như 1 người nổi tiếng,hay có chức,gần 1 sự nghiệp giữ hình ảnh ,chỉ vì 1 scandal hủy hoại cả 1 sự nghiệp, thì "anh" còn dám vỗ ngực khoe ảnh học " Đại học Ha- Vớt, nữa không. Giờ con mới hiểu 1 chút là tu tập không phải chuyện mang đi giảng, và quảng bá. Và " tự nhìn lỗi mình, chớ nhìn lỗi mình"(nhưng trong *** *** sống vì muốn tốt, ngứa mồm, giải quyết vấn đề thì vẫn phải phê bình thẳng thắn và mạnh bạo..)
Trong lúc bị rối loạn (như hiện nay). Thì con nên sám hối, sám hối và sám hối.
Vậy con có cần trình bày tiếp những giấc mơ ( cũng có giấc mơ hay, giấc mơ đầy tham dục)  không Thầy. Vì cùng thời điểm con bị ốm nặng ( nửa năm trước)  thì khi đang ngủ con thấy 1 con rắn nó cắn phần dưới của con kêu phựt 1 cái, rồi kinh mạch con bị đảo lộn, đầu nóng ran.  Rồi con trong lúc suy yếu mà ham muốn tính dục nó lại nổi lên dữ dội (trong lúc thanh âm phái nữ đủ thứ phát đến) .luân xa thứ 7 (dưới cùng nó giao động dữ dội) .thậm chí con còn tưởng mình vô ý mở kundali, và co những tiếng nói và con tự nghĩ rằng nếu không tìm được người phối ngẫu thì con bị điên mất. Còn trong tình hình hiện tại thì con vẫn cứ rối ren ở chỗ,  nếu xiết bù lon hay dùng dêd mục tu tập jyx quá ( ra đề mục)  không ham muốn, thì liệu cơ thể có tự cân bằng để không bị bệnh về tiết niệu nam giới không thầy. Dù con tự hiểu rằng tinh khí không dùng thì được đẩy lên não ( bằng cách tu đề mục) .thì khiến tâm trí minh mẫn hơn, nhưng khi con giữ ép quá ( không tiếp xúc người khác giới,yêu đương, hẹn hò, không "nghiên cứu") thì bên bụng dưới của con lại đau.  tình trạng của con giống như câu chuyện "người sói" vào đêm trăng rằm lại hoá thành sói.  Và lại "luyện yêu tinh".
Chả có ai hiểu con viết cái gì hết. Con không nên mất thời giờ. Chỉ chú tâm vào sám hối.

TCH

Trích dẫn từ: Sun Light trên Th8 09, 2017, 04:19 PM
Câu chuyên bắt đầu từ lúc con tự ý xem Tử Vi, Kinh Dịch mà đông thời lại trao đổi, và ( vô tình) có thể cả gây hiểu lầm ( làm "cảnh sát giao thông" với các môn phái tâm linh khác trên facebook. Và sau đó con bị ốm nặng. Và có đọc thần chú và cầu cứu ,và cùng lúc đó lại đọc các bài viết và Pháp âm của Đạo Tràng và dò vào đó lại cảm thấy nói đúng vào vấn đề con đang gặp phải.  Rồi bị cảnh giới chi phối và cả những " sứ giả của các môn họ tìm đến nhà và con thấy những hình ảnh hiện ngay trên gương mặt người nhà và cả những điều kỳ lạ lúc con đi ngoài đường và những cảm nhận từ giác quan (mắt nhìn thấy ma quỷ, tiên, thánh, quỷ thần( dưới hình ảnh là con người ngay trong thực tế) đó có thể là cái nhìn tùy qua qua tâm thức con cảm nhận và tùy thời điểm ( vì xảy ra ngay thực tế lên con cũng chưa dám trình bày rõ ngay trên đây rồi lại dễ gây hiểu lầm,vì lúc đó chỉ có con và các thế giới bên kia họ thâm gia,chứ người bình thương họ vẫn nhìn thấy góc độ bình thường).
Như mọi ngày là vẫn 24/24 con nghe thấy những tiếng thì thầm, và của cả những linh hồn (thể hiện căn tính của những người dân)  và khi con ngủ thì những tiếng nói họ vẫn thì thầm bên tai ngay lúc con mơ.

Hôm qua trong lúc ngủ con mở mắt sám hối thì thấy hình Phật mờ mờ và màu vàng, sau đó phát sáng trong 1 tích tắc ( lúc đó mặt con cảm thấy tê rần rần) .Và mắt con mỏi quá, rồi con nhắm mắt sám hối thì hiện dần lên hình ảnh hoa sen sau đó mọc dần lên 1 ông thần, người toàn là lửa. Rồi ông hoá thành 1 xoáy lửa. Sau đó con thấy hình ảnh 1 đám cháy toàn lửa rồi khói mù mit.

Cùng lúc hình Phật sám hối phát sáng và hình ảnh đó hiên ra thì bên tai trái con nghe thấy có tiếng xe cộ và người dẫn chương trình + cảnh sát giao thông. " Quảng trường là nơi tổ chức các sự kiện tập thể.. " rồi tiếng còi *** ***GT đang điều tiết giao thông " đề nghị các phương tiện giao thông chấp hành nghiêm chỉnh đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho chính mình.  Tiếp theo là nhạc hiệu giống trong truyền hình quân đội và lời thề " Vì... " Sẵn sàng!  ."Vì lý tưởng.. " Sẵn sàng!  ( đều là giọng nữ). Rồi 1 giọng đanh thép giống phát ngôn Viên " Nhiệm vụ của chúng tôi là giữ gìn an ninh và bảo vệ tổ quốc chứ không phải xen vào việc riêng tư của các người. Đồng thời bên tai vẫn có tiếng họ lôi chuyên cá nhân của con ra nói, bề ngoài là chỉ cách. Nhưng thực sự là đang làm con phân tâm và có cả những lời "ăn không nói có" và nó chỉ có 1 chiều, con chỉ nghe thấy chứ không thể phản bác. HẾT.

Tibu

Trích dẫn từ: Sun Light trên Th9 28, 2017, 03:55 AM
Trích dẫn từ: Sun Light trên Th8 09, 2017, 04:19 PM
Câu chuyên bắt đầu từ lúc con tự ý xem Tử Vi, Kinh Dịch mà đông thời lại trao đổi, và ( vô tình) có thể cả gây hiểu lầm ( làm "cảnh sát giao thông" với các môn phái tâm linh khác trên facebook. Và sau đó con bị ốm nặng. Và có đọc thần chú và cầu cứu ,và cùng lúc đó lại đọc các bài viết và Pháp âm của Đạo Tràng và dò vào đó lại cảm thấy nói đúng vào vấn đề con đang gặp phải.  Rồi bị cảnh giới chi phối và cả những " sứ giả của các môn họ tìm đến nhà và con thấy những hình ảnh hiện ngay trên gương mặt người nhà và cả những điều kỳ lạ lúc con đi ngoài đường và những cảm nhận từ giác quan (mắt nhìn thấy ma quỷ, tiên, thánh, quỷ thần( dưới hình ảnh là con người ngay trong thực tế) đó có thể là cái nhìn tùy qua qua tâm thức con cảm nhận và tùy thời điểm ( vì xảy ra ngay thực tế lên con cũng chưa dám trình bày rõ ngay trên đây rồi lại dễ gây hiểu lầm,vì lúc đó chỉ có con và các thế giới bên kia họ thâm gia,chứ người bình thương họ vẫn nhìn thấy góc độ bình thường).
Như mọi ngày là vẫn 24/24 con nghe thấy những tiếng thì thầm, và của cả những linh hồn (thể hiện căn tính của những người dân)  và khi con ngủ thì những tiếng nói họ vẫn thì thầm bên tai ngay lúc con mơ.

Hôm qua trong lúc ngủ con mở mắt sám hối thì thấy hình Phật mờ mờ và màu vàng, sau đó phát sáng trong 1 tích tắc ( lúc đó mặt con cảm thấy tê rần rần) .Và mắt con mỏi quá, rồi con nhắm mắt sám hối thì hiện dần lên hình ảnh hoa sen sau đó mọc dần lên 1 ông thần, người toàn là lửa. Rồi ông hoá thành 1 xoáy lửa. Sau đó con thấy hình ảnh 1 đám cháy toàn lửa rồi khói mù mit.

Cùng lúc hình Phật sám hối phát sáng và hình ảnh đó hiên ra thì bên tai trái con nghe thấy có tiếng xe cộ và người dẫn chương trình + cảnh sát giao thông. " Quảng trường là nơi tổ chức các sự kiện tập thể.. " rồi tiếng còi *** ***GT đang điều tiết giao thông " đề nghị các phương tiện giao thông chấp hành nghiêm chỉnh đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho chính mình.  Tiếp theo là nhạc hiệu giống trong truyền hình quân đội và lời thề " Vì... " Sẵn sàng!  ."Vì lý tưởng.. " Sẵn sàng!  ( đều là giọng nữ). Rồi 1 giọng đanh thép giống phát ngôn Viên " Nhiệm vụ của chúng tôi là giữ gìn an ninh và bảo vệ tổ quốc chứ không phải xen vào việc riêng tư của các người. Đồng thời bên tai vẫn có tiếng họ lôi chuyên cá nhân của con ra nói, bề ngoài là chỉ cách. Nhưng thực sự là đang làm con phân tâm và có cả những lời "ăn không nói có" và nó chỉ có 1 chiều, con chỉ nghe thấy chứ không thể phản bác. HẾT.
SÁM HỐI.

TCH

Hôm trước con có vào topic "Sám Hối" và đọc, sau đó sám hối vẫn tiếp tục có cả tiếng nói bên ngoài và tiếng nói trên đỉnh đầu.. Và cảm giác vẫn bị nặng đầu và khó khăn khi sám hối. Và mỗi khi ngủ là con lại vẫn liên tục có những giấc mơ. Con chỉ nêu ra đây những giấc mơ đặc trưng.
Giấc mơ rạng sáng 05/10/2017:
Con mơ thấy 1 đội phiến quân (khủng bố)  đang tàn sát người dân, đã có 1 số người bỏ đi sơ tản, Còn 1 số đang ớ lại (trong đó có bản thân con)  và gia đình của con,(nhúng cảm giác là gia đình con không biết vụ việc này đang xảy ra) .và tình trạng di tản là tùy nghi di tản kiểu nhuw trong mấy bộ phim về zoombie .Con bắt đầu nhìn xem có phương tiện nào để di chuyerr được không. Thấy có 1 cái xe tăng, 1 xe lội nước ( những ở dạng mini) chỉ chừng 2m bề dài.nhưng lại thấy dính chút nước gạo, có ai đó họ dùng khoang để đựng nước vo gạo( đựng thực phẩm bỏ đi cho lợn ăn) rồi con đem cái xe tăng ra để đem thử và chỉnh sửa thì nó thu bé lại vừa đủ để cầm bằng tay để giơ lên chỉnh sửa. Con chỉnh granty thì thấy nếu để mạnh quá thì khói và có lửa phì ra, con chỉnh lại cho êm máy. Rồi ngẫm nghĩ nếu nó chạy trên đường thì có đur nhanh để di chuyển không, thì thấy 1 nấc chỉnh (cần số) 1,2,3,4 (tốc độ). Nhưng lại nằm bên trên nóc ( thế này chắc phải có 1 người ngồi ngoài để chỉnh tốc độ, còn người ngồi trong khoang để lái). Con nhòm bộ xích và lốp thì thấy bên trong là lốp, bên ngoài là bộ xích có thể gắn ra, lắp vào được. Rồi bộ xích lại bị đứt....
Lúc đó đột nhiên con bứic đi thì lại lại bị xuyên ra 1 nơi khác (kiểu như bị bug game)  .thấy 1 cổng biệt thự,trong sân có trưng bày bày máy bay trưc thăng và cây cảnhLúc đó con nghĩ "khoobg biết là tư gia hay chỗ công coobgj, nhỡ bị người ta bắt gặp tưởng ăn trộn thì sao ta??. nhưng mà trưng bày như này mình chỉ xem thôi chắc không sao. Rồi hienj ra hình ảnh 1 vài chiếc cổngkhasc nữa cubgx đang được xây và đổ đất (ở dạng mường tượng)  xung quanh và đối diện đó. Rồi con nghoảnh lại đằng sau thì thấy 1 cô gái khác cũn ng bị đi nhầm vào. Người bảo vệ hỏi người đó sao tự dưng lại đi vào đây(mà cảm giác như đang hỏi con, nen con trả lời luôn. "Không biết sao nữa Tự nhiên bị xuyên không gian đến đây( rõ ràng sự thật là vậy, nhưng lại là 1 lý do quá vô lý, khi xuất hiện trog sân nhà người ta). Rồi con đi ra công thì thấy 1 cô gái khác đang đi ở lề đường đối diên,(bịt khăn nửa mặt)  và phong cách hơi khác người. Mới đầu co tưởng người quen, nhưng nhìn lại không phải người quen. Rồi cô đó tự nhiên ồ lên như là quen biết con, " bạn tu thiền định đây mà" rồi 1 cô gái nữa xuất hiện, 2 người đó trò chuyenj với nhau, cô mới xuất hiện kêu than về việc đi học đại học danh tiếng ở HN mà giờ vẫn đang loang quang tìm việc (hay là kêu vị trí thấp, lương thấp gì đó). CÔn định nói xen vào ( thực ra tự nhủ trong đầu)  " Tôi cũng mang cái đầu của 1 nhân tài mà vẫn đang ngoi ngóp dưới đáy bùn thì đã sao"*** Hết giấc mơ***

brightmoon000

Trích dẫn" Tôi cũng mang cái đầu của 1 nhân tài mà vẫn đang ngoi ngóp dưới đáy bùn thì đã sao"

1 câu nói mà thể hiện rõ Bản chất của người mơ luôn. Cái này thực ra là đang tự huyễn hoặc mình thôi. Người như tụi mình là Quá Bình Thường ở Xã Hội này thôi, không có gì xuất sắc lắm đâu  ;D Tỉnh khỏi cái này thì em sẽ đỡ cái tình trạng Lộn Xộn thôi.

Tibu

Trích dẫn từ: Sun Light trên Th10 07, 2017, 10:40 AM
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th10 06, 2017, 12:07 PM
Trích dẫn" Tôi cũng mang cái đầu của 1 nhân tài mà vẫn đang ngoi ngóp dưới đáy bùn thì đã sao"

1 câu nói mà thể hiện rõ Bản chất của người mơ luôn. Cái này thực ra là đang tự huyễn hoặc mình thôi. Người như tụi mình là Quá Bình Thường ở Xã Hội này thôi, không có gì xuất sắc lắm đâu  ;D Tỉnh khỏi cái này thì em sẽ đỡ cái tình trạng Lộn Xộn thôi.

Kể ra em chỉ bị vướng ở suy nghĩ 1 hướng thì cũng đỡ, đằng này lúc thì em thấy tự ti thái quá, lúc thì lại thấy mình tài năng hơn người..nên là em đang dần học cách thích nghi và cải thiện đời sống cho nó dễ thở hơn chút.
Thật là kỳ dị: Con chưa làm xong cái phần của con (phần An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt) mà đã xé rào đi chơi rồi!
Kỷ luật bản thân ở đâu?
Con đang tu tập hay là "bẻ khoá" để tán dóc?

TCH

Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 08, 2017, 03:34 PM
Trích dẫn từ: Sun Light trên Th10 07, 2017, 10:40 AM
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th10 06, 2017, 12:07 PM
Trích dẫn" Tôi cũng mang cái đầu của 1 nhân tài mà vẫn đang ngoi ngóp dưới đáy bùn thì đã sao"

1 câu nói mà thể hiện rõ Bản chất của người mơ luôn. Cái này thực ra là đang tự huyễn hoặc mình thôi. Người như tụi mình là Quá Bình Thường ở Xã Hội này thôi, không có gì xuất sắc lắm đâu  ;D Tỉnh khỏi cái này thì em sẽ đỡ cái tình trạng Lộn Xộn thôi.

Kể ra em chỉ bị vướng ở suy nghĩ 1 hướng thì cũng đỡ, đằng này lúc thì em thấy tự ti thái quá, lúc thì lại thấy mình tài năng hơn người..nên là em đang dần học cách thích nghi và cải thiện đời sống cho nó dễ thở hơn chút.
Thật là kỳ dị: Con chưa làm xong cái phần của con (phần An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt) mà đã xé rào đi chơi rồi!
Kỷ luật bản thân ở đâu?
Con đang tu tập hay là "bẻ khoá" để tán dóc?
[/quo[quote auth ĐHor=Tibu link=topic=17578.msg62271#msg62271 date=1510176885]
Trích dẫn từ: Sun Light trên Th10 07, 2017, 10:40 AM
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th10 06, 2017, 12:07 PM
Trích dẫn" Tôi cũng mang cái đầu của 1 nhân tài mà vẫn đang ngoi ngóp dưới đáy bùn thì đã sao"

1 câu nói mà thể hiện rõ Bản chất của người mơ luôn. Cái này thực ra là đang tự huyễn hoặc mình thôi. Người như tụi mình là Quá Bình Thường ở Xã Hội này thôi, không có gì xuất sắc lắm đâu  ;D Tỉnh khỏi cái này thì em sẽ đỡ cái tình trạng Lộn Xộn thôi.

Kể ra em chỉ bị vướng ở suy nghĩ 1 hướng thì cũng đỡ, đằng này lúc thì em thấy tự ti thái quá, lúc thì lại thấy mình tài năng hơn người..nên là em đang dần học cách thích nghi và cải thiện đời sống cho nó dễ thở hơn chút.
Thật là kỳ dị: Con chưa làm xong cái phần của con (phần An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt) mà đã xé rào đi chơi rồi!
Kỷ luật bản thân ở đâu?
Con đang tu tập hay là "bẻ khoá" để tán dóc?
Hôm qua con có 1 giấc mơ, các tay đua đang xếp hàng và đua xe F-1.đường đua có 2 làn pit, Rồi 1,2 tay đua rẽ vào làn bên trái rồi bứt phá về đích.  Sau đó cũng là cảnh tương tự thế nhưng lại là xe moto địa hình và những tay đua đó bị sa lầy. Con thấy tình cảnh con là bị sa lầy, vì con chỉ là xe moto chứ không phải xe F-1.