Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Pháp Hội Tái Sanh Và Hẹn Gặp Lại

Bắt đầu bởi hoasentrenda, Th11 27, 2017, 12:23 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

hoasentrenda

Pháp Hội Tái Sanh Và Hẹn Gặp Lại

Sẽ được diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 12 tại thành phố Salt Lake City, bang Utah của Hoa Kỳ.

Mục đích:

- Cùng nhau công phu với chú Tibu và Mun.
- Tham khảo và hỏi đáp về chủ đề Tái Sanh Và Hẹn Gặp Lại - Làm sao để gặp lại nhau để tu tập và hành pháp vào những kiếp sau...

Kính mời tất cả quý tu sĩ và gia đình cùng hướng tâm về Pháp Hội, cùng nhau công phu tinh tấn và hồi hướng cho Pháp Hội được thành tựu viên mãn.

Kính báo ;D ;D ;D ;D ;D



An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Quảng Kim

Cảm ơn Admin
Nguyện Pháp Hội thành tựu viên mãn

Kính

demen

Thầy cho con hỏi ngố 1 chút:
1. Pháp Hội sẽ diễn ra 24/24 phải không, con ở VN thì cứ đến giờ của mình định sẵn thì mình dợt bình thường hay là có cần dợt tăng cường thêm những ngày quan trọng đại này?
2. Ai có câu hỏi liên quan đến chủ đề này thì đưa lên đây phải không?

A.
DI..
ĐÀ...
PHẬT....
N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ

Tibu

Trích dẫn từ: demen trên Th11 27, 2017, 07:36 AM
Thầy cho con hỏi ngố 1 chút:
1. Pháp Hội sẽ diễn ra 24/24 phải không, con ở VN thì cứ đến giờ của mình định sẵn thì mình dợt bình thường hay là có cần dợt tăng cường thêm những ngày quan trọng đại này?
Thì bà con cũng tập bình thường thôi.
Trích dẫn
2. Ai có câu hỏi liên quan đến chủ đề này thì đưa lên đây phải không?
Đây chẳng qua là một vài kiến thức phổ thông về một vấn đề mà ai cũng bị khi chưa Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến (ý là: "ai mà không bị tái sanh... trong Vô Minh). Nôm Na, gọi là: đoạ, trôi lăn trong vòng luân hồi

Vấn đề ở đây là làm sao để tái sanh đúng vào nơi mà mình đã tính trước!

Thử tưởng tượng:

Cảnh là trên một "hàng không mẫu hạm" (tàu sân bay) và một chiếc máy bay đang tìm cách đáp xuống đường băng trên tàu, tình hình là:

1. Tàu thì không thể liên lạc, hoặc là bị giới hạn [xem phần ghi chú(*)]:
2. máy bay thì hết xăng,
3. trời lại đang bị giông tố, mưa sa, bão táp, gió xoáy, sương mù.
4. tầm nhìn xa là một con số không.

Mà ý định là đáp an toàn trên đường băng trơn trợt, và mịt mù khói sương! ;D ;D ;D

Đáp xong là... được làm con của bà con mình!

ghi chú:
(*)  tất cả mọi liên lạc đều thông qua cách đánh vần, theo kiểu quốc ngữ điện tín trong khi truyền tin.
Khi máy bay bay xa quá tầm, vấn đề liên lạc lại là một vấn đề:
không thể nào nói một câu dài được, mà chỉ còn cách đánh vần.

Một cách đánh vần đặc biệt đã được áp dụng đại khái như sau:
Thay vì nói một cách nhẹ nhàng câu: Sao, vẩn khoẻ chứ?

Thì câu này, bắt buộc phải được đánh vần.
Và người nghe lại bị giới hạn trong tiếng xìiiii... xìììiiii của nhiểu âm.

người phát đánh vần chữ "Sao" như sau:
Sơn tây...
Anh dũng...
Oanh liệt...

Trong khi đó người nghe, tuy đã vặn hết cở âm thanh lên, mà chỉ có nghe:
xì ì ì ì... ơn... xì ì ì ây xì ì ì ... do hai âm kép (ơn, ây) này, mà anh hiểu đây là chữ S
xì ì ì ì... anh... xì ì ì ũng xì ì ì ...do hai âm kép (anh, ũng) này, mà anh lại hiểu đây là chữ A
xì ì ì ì... oanh... xì ì ì iệt xì ì ì ... do hai âm kép (oanh, iệt) này, mà anh lại hiểu đây là chữ O

Khi viết ra giấy: thì có chữ Sao...
Và dĩ nhiên, nguyên câu trên, phải mất gần 10 phút để hiểu!

Như vậy cũng là còn lẹ lắm rồi đó. ;) :) :D ;D
========
Nếu thông dịch ra ngôn ngữ tâm linh, vận tốc truyền thông này trở nên rất là chậm... chậm hơn cả con sên!
Nè nha bà con:
(1)
... từ chưa biết gì tới...
Cận định là tốn cở vài năm
(2)
từ Cận Định tới...
Sơ thiền là đi đứt 20 năm như chơi!
... ...
... ...
Và bà con nghĩ như thế nào khi tới Niết Bàn với vận tốc này?
Câu trả lời là: cả đời, chưa chắc đã xong! Là chuyện đương nhiên! ;) :) :D ;D

File đính kèm
womtowom.pdf

DOMOC

Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th11 27, 2017, 12:23 AM
Pháp Hội Tái Sanh Và Hẹn Gặp Lại

Sẽ được diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 12 tại thành phố Salt Lake City, bang Utah của Hoa Kỳ.

Mục đích:

- Cùng nhau công phu với chú Tibu và Mun.
- Tham khảo và hỏi đáp về chủ đề Tái Sanh Và Hẹn Gặp Lại - Làm sao để gặp lại nhau để tu tập và hành pháp vào những kiếp sau...

Kính mời tất cả quý tu sĩ và gia đình cùng hướng tâm về Pháp Hội, cùng nhau công phu tinh tấn và hồi hướng cho Pháp Hội được thành tựu viên mãn.

Kính báo ;D ;D ;D ;D ;D
;D :-* ;D Chài con lại tượng tượng ra trong đầu "PHÁP HỘI" phái đông nghìn ngịt Thầy cùng vô số các đệ cùng các thánh tăng (do phân thân) tụ lại ở cõi sắc Thầy ngồi trên các anh chị em ngồi dưới nghe thầy thuyết pháp ...sau đó cùng dợt chớ ADMIN??? ;D :-* ;D
a di đà phật!!!





hoasentrenda

Năm 2008, từ Vn qua Mỹ làm bộ DVD Cuộc Đời Và Đạo Pháp Của Đạo Sư Hai Lúa, phái đòan đã tậu một máy quay phim mới toanh hiện đại. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thì cái máy cũng nghỉ hưu cho đến nay.
Pháp Hội Tái Sanh Và Hẹn Gặp Lại, có nhu cầu xử dụng thì cái máy quây phim, nó không chịu hợp tác nữa vì lý do kỹ thuật. Cho nên phe ta lại nghĩ đến chuyện mua cái máy mới để quay phim hình ảnh rõ ràng, và âm thanh chất lượng cao để bà con dễ coi dễ nghe...

Máy thì đã mua rồi, chi phí là $268 USD

Nhưng vì là công trình tập thể, không phải của riêng ai, nên chú Tibu muốn sự tuỳ hỷ tham gia đóng góp của mọi thành viên hoasentrenda cho thêm phần nhộn nhịp, vui nhà vui cửa... Đồng tu hành đồng thành tựu.

Mỗi thành viên đóng góp không quá giới hạn là $1 usd (khoảng 20 ngàn đồng VN),
con số rất khiêm tốn để cho mọi thành phần được tham gia, của ít mà lòng nhiều, nhiều như tâm nguyện của bà lão nghèo cúng đèn cho Đức Phật ngày xưa.

Mở Ngoặc


Chuyện kể rằng:

Có một bà già nhà rất nghèo, có tâm chí thành muốn cúng dường Đức Phật mà không có tiền. Bà thấy vua A Xà Thế làm công đức cúng đèn cho Đức Phật và Tăng đoàn, rất lấy làm cảm kích. Bà đi xin được hai xu, mua dầu cúng dường với tâm ý.  "Tôi nghe ra đời gặp Đức Phật rất khó, vạn kiếp mới được một lần. Tôi nay may mắn được sinh đời Phật, mà chưa có dịp cúng dường. Ngày nay tôi thấy vua làm việc đại công đức, tôi tuy cùng khổ, cũng muốn cúng dường ngọn đèn để làm căn bản cho đời sau".

Bà đến trước Đức Phật thắp đèn lên, tự nghĩ dầu thắp không quá nửa đêm, bà phát nguyện rằng: Con không có gì cúng dâng Phật, ngoại trừ cây đèn nhỏ này. Nhưng do sự cúng dường này, mong cho con đời sau có trí tuệ. Mong cho con giải thoát tất cả hữu tình ra khỏi bóng tối ngu si. Mong cho con tịnh hóa tất cả những cấu uế chướng ngại của họ, và đưa họ đến giải thoát.

Khi tôn giả Mục Kiền Liên đi tắt đèn vào ban ngày, Ngài cố thổi tắt, nhưng cây đèn vẫn cháy. Ngài lấy tay bóp, lấy y chụp lên cho nó tắt, mà nó vẫn tiếp tục cháy sáng.

Đức Phật thấy vậy bảo: Mục Kiền Liên, có phải ông muốn dập tắt ngọn đèn ấy không? Ông không làm được đâu. Ông không di chuyển được nó, chứ đừng nói là dập cho nó tắt. Nếu ông đem được bốn biển mà tưới lên cây đèn này, nó vẫn không tắt được, tại sao? Vì cây đèn này đã được đốt lên để dâng cúng với tất cả niềm sùng kính, và với tâm trí thanh tịnh. Chính động cơ ấy đã làm cho nó có công đức vô cùng
.


Đóng Ngoặc

Mọi liên lạc đóng góp sẽ được phân như sau:

Miền Bắc: Anh Thái, dt:
Miền Trung: Chị Lành, dt:
Miền Nam: timchansu, dt:
Quốc tế: Nhà Binh, dt:

Mỗi nhóm nhận thu góp là 67 đồng USD (67x4=268), vị chi tổng số là 268 USD

Thời hạn để thu góp:
Khoá sổ khi đủ số 67 đồng/nhóm, hoặc ngày cuối cùng là ngày kết thúc pháp hội, tức là ngày 6 tháng 12, giờ VN.

Kính báo ;D ;D ;D ;D ;D
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

nhà binh

#6
Bạn bè quốc tế xin nhắn vô Viber của NB ạ : xxx-xxx-2019
Chứ gọi sợ không nghe được ạ
;D ;D ;D
"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

Quảng Kim

Cảm ơn Thầy và các Đạo Huynh

Nhà con 5 đứa cộng cha mẹ là  bảy
Huynh Nha Binh có thể inbox cho đệ stk nhé, đệ ở xa

Chúc Thầy cùng các Huynh An Lạc
Chúc Pháp Hội thành tựu

Kính

ticien

#8
Oh, xin báo cho các bạn hay là tiền mua máy quay phim đã gom đủ rồi nha. Ái chà, ai mà nhanh tay nhanh chân dữ vậy hén? À, đông lắm lận, đó là hai ông bà hàng xóm của bạn tụi này ở Đà Lạt khi xưa, hai vợ chồng bạn của Thọ Vy, Dung Hỷ ở bên Mỹ, thân quen với Mun và Bồ Đề, Nhà Binh và Như, gia đình TNT. Ông bà ngoại của Uyenthy và Thoaivy cũng ké với ba má của Sam và Tinou phụ giúp chút đỉnh. Nói chung là đông lắm lận, kể ra e các bạn bị tẩu hoả nhập ma, tội nghiệp.
Chính xác là như vầy, kỳ vừa rồi, ông Thầy cùng cô vợ "nhỏ" về VN, nhận được bao nhiêu là sự thương mến của các bạn. Để đáp tạ lại, tui xin mạn phép vợ chồng chú Tibu, lo phần sắm máy quay phim nhằm phục vụ bà con HSTD qua chương trình nêu trên.
Vài hàng cho các bạn rõ. Và coi như khoá sổ quyên góp luôn nghen.
Xin cảm ơn tất cả.
Ticien


Tam Thoai

Hic hic... vậy mà Tam Thoai mới copy sdt của timchansu chuẩn bị gọi, đọc phần cuối không gọi được rồi.
Tam Thoai chờ cơ hội khác vậy, đèn cầy có sẵn rồi chỉ chờ người thắp thôi.

tuephuong5

            Cái này là ăn gian ,người có của cúng dường bao nhiêu cũng chẳng sao ,kẽ có lòng một xu cũng như ngọn đèn bà già ,ăn gian ,con một chùa mà sao còn phân biệt .ĂN GIAN ...
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

boiroi

#11
Con nghĩ lại cũng thấy cận ngày pháp hội quá nếu gom tiền để mua máy chuyển qua USA thì sợ không kịp.

Mà không sao, mình cúng dường bằng hồi hướng công phu tu tập cho thầy, Mun và pháp hội cũng hay mà.

QUANGMINH

Trích dẫn từ: Tam Thoai trên Th11 30, 2017, 07:13 PM
Hic hic... vậy mà Tam Thoai mới copy sdt của timchansu chuẩn bị gọi, đọc phần cuối không gọi được rồi.
Tam Thoai chờ cơ hội khác vậy, đèn cầy có sẵn rồi chỉ chờ người thắp thôi.

QM nghĩ đều là do NHÂN DUYÊN cả, quan trọng là mình hướng cái TÂM của mình đến Pháp Hội, Thầy đã nhiều lần nói về cái TÂM này " Tâm dẫn đầu các pháp". Trong câu chuyện về ngọn đèn bà lão ăn mày có dẫn phía trên, không phải là 1 xu của bà lão mà chính là cái Tâm thành kính của bà lão hướng tới Đức Phật đã tạo nên ngọn đèn bất diệt đó.

PhucTrung

Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th11 30, 2017, 02:32 PM
Năm 2008, từ Vn qua Mỹ làm bộ DVD Cuộc Đời Và Đạo Pháp Của Đạo Sư Hai Lúa, phái đòan đã tậu một máy quay phim mới toanh hiện đại. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thì cái máy cũng nghỉ hưu cho đến nay.
Pháp Hội Tái Sanh Và Hẹn Gặp Lại, có nhu cầu xử dụng thì cái máy quây phim, nó không chịu hợp tác nữa vì lý do kỹ thuật. Cho nên phe ta lại nghĩ đến chuyện mua cái máy mới để quay phim hình ảnh rõ ràng, và âm thanh chất lượng cao để bà con dễ coi dễ nghe...

Máy thì đã mua rồi, chi phí là $268 USD

Nhưng vì là công trình tập thể, không phải của riêng ai, nên chú Tibu muốn sự tuỳ hỷ tham gia đóng góp của mọi thành viên hoasentrenda cho thêm phần nhộn nhịp, vui nhà vui cửa... Đồng tu hành đồng thành tựu.

Mỗi thành viên đóng góp không quá giới hạn là $1 usd (khoảng 20 ngàn đồng VN),
con số rất khiêm tốn để cho mọi thành phần được tham gia, của ít mà lòng nhiều, nhiều như tâm nguyện của bà lão nghèo cúng đèn cho Đức Phật ngày xưa.

Mở Ngoặc


Chuyện kể rằng:

Có một bà già nhà rất nghèo, có tâm chí thành muốn cúng dường Đức Phật mà không có tiền. Bà thấy vua A Xà Thế làm công đức cúng đèn cho Đức Phật và Tăng đoàn, rất lấy làm cảm kích. Bà đi xin được hai xu, mua dầu cúng dường với tâm ý.  "Tôi nghe ra đời gặp Đức Phật rất khó, vạn kiếp mới được một lần. Tôi nay may mắn được sinh đời Phật, mà chưa có dịp cúng dường. Ngày nay tôi thấy vua làm việc đại công đức, tôi tuy cùng khổ, cũng muốn cúng dường ngọn đèn để làm căn bản cho đời sau".

Bà đến trước Đức Phật thắp đèn lên, tự nghĩ dầu thắp không quá nửa đêm, bà phát nguyện rằng: Con không có gì cúng dâng Phật, ngoại trừ cây đèn nhỏ này. Nhưng do sự cúng dường này, mong cho con đời sau có trí tuệ. Mong cho con giải thoát tất cả hữu tình ra khỏi bóng tối ngu si. Mong cho con tịnh hóa tất cả những cấu uế chướng ngại của họ, và đưa họ đến giải thoát.

Khi tôn giả Mục Kiền Liên đi tắt đèn vào ban ngày, Ngài cố thổi tắt, nhưng cây đèn vẫn cháy. Ngài lấy tay bóp, lấy y chụp lên cho nó tắt, mà nó vẫn tiếp tục cháy sáng.

Đức Phật thấy vậy bảo: Mục Kiền Liên, có phải ông muốn dập tắt ngọn đèn ấy không? Ông không làm được đâu. Ông không di chuyển được nó, chứ đừng nói là dập cho nó tắt. Nếu ông đem được bốn biển mà tưới lên cây đèn này, nó vẫn không tắt được, tại sao? Vì cây đèn này đã được đốt lên để dâng cúng với tất cả niềm sùng kính, và với tâm trí thanh tịnh. Chính động cơ ấy đã làm cho nó có công đức vô cùng
.


Đóng Ngoặc

Mọi liên lạc đóng góp sẽ được phân như sau:

Miền Bắc: Anh Thái, dt:
Miền Trung: Chị Lành, dt:
Miền Nam: timchansu, dt:
Quốc tế: Nhà Binh, dt:

Mỗi nhóm nhận thu góp là 67 đồng USD (67x4=268), vị chi tổng số là 268 USD

Thời hạn để thu góp:
Khoá sổ khi đủ số 67 đồng/nhóm, hoặc ngày cuối cùng là ngày kết thúc pháp hội, tức là ngày 6 tháng 12, giờ VN.

Kính báo ;D ;D ;D ;D ;D

Con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con cơ hội được tạo phước báu!
Admin cho em hỏi cách liên lạc với anh Thái (miền Bắc) với ạ.

ticien

Chị tuephuong5 ơi,
chắc chị hiểu sai ý tui rồi đó. Chẳng có ai ĂN GIAN, ăn lận gì ở đây hết á. Cái đám người góp tiền mua máy coi đông lắm lận đó, thực ra cũng chỉ là ông Thầy của chị, và cô vợ "nhỏ" của ổng thôi. Chắc là chị đọc như xe lửa tốc hành nên lửa sân bốc lên dữ hén.
Chị ơi, tui hổng có ĂN GIAN ai hết, nhưng nếu được ăn cái xôi gì hôm bữa chị hay chị VTH gì đó mua cho tui ăn, thì tuyệt cú mèo, hihihi.