Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tập! Tập! Nhưng tập giờ nào?

Bắt đầu bởi Tibu, Th4 26, 2018, 03:07 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

#15
Trích dẫn từ: vantamdalat trên Th4 29, 2018, 11:40 PM
Trích dẫn2. Loại Bồ Tát tình nguyện xuống dưới đó để tìm cách giúp đỡ những người bị đọa.
Tất nhiên, các Ngài Bồ Tát của HSTD cũng có xuống đó. Nhưng chỉ có một Nhí duy nhất có đủ sức vừa làm việc, vừa cầm trên tay viên ngọc độc địa đó.

Để ý:
=====
Do con kỳ lân chuyên môn ăn thuốc độc, cho nên về dân gian:
Hàng năm có tục lệ múa lân (ý là để cho con kỳ lân này ăn hết tà/độc khí trong nhà).
=====

Trở về lại viên ngọc và Nhí:
Không dễ gì mà gặp được một Tu Sĩ "còn sống" theo tiêu chuẩn vừa nêu. Là vì chưa có ai đủ sức để rờ đến viên ngọc này. Vì hể mà đụng đến là sẽ bị bịnh và... chết.
=========

Tất nhiên còn nhiều vị Bồ Tát khác thì vẫn sống nhăn răng! Wink Cheesy Grin
Thưa Thầy sao viên ngọc mà lại độc? ngọc phải quý, phải cực kỳ hữu ích mới gọi là ngọc. đằng này ngọc mà ngọc độc. Nhí mà cầm viên ngọc độc này thì dĩ nhiên là có ích; Thầy có thể cho con biết Nhí cầm viên ngọc này làm gì?
vậy Thầy cho hỏi cái độc của viên ngọc và cái ích của viên ngọc?
Ngọc là được tạo nên bằng cách tích lũy từ từ.

Ví dụ như ngọc trai: là do con sò tiết ra xa cừ, để bộc viên cát.
Lý do là: viên cát này đã vô tình lọt vào và chính viên cát đó gây cho con sò bị đau và khó chịu...

Dĩ nhiên viên ngọc càng to thì nó càng quý.
========
Tuy nhiên, vì ở đây là A Tỳ Địa Ngục, cho nên môi trường này đều là chất độc.

Và con kỳ lân đã tự động lựa chọn tích lũy những chất cực kỳ độc hại. Và tạo nên viên ngọc đầy chất độc và cực kỳ nguy hiểm này!

Dĩ nhiên ai mà đụng vào là bị bịnh, rồi chết rất là đau đớn mà thôi.