Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Vấn đề tu tập của con

Bắt đầu bởi TS2017, Th11 13, 2017, 06:09 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TS2017

Dạ, tức là lúc đó dù tỉnh ngủ là con kêu anh con. Còn nếu trong mơ con bị gì mà con nhớ ra kêu anh là ngon lành phải không Thầy?
Trước con máy móc nghĩ rằng phải bị rắn quấn thì mới áp dụng được, con ngố thật.

Con cảm ơn Thầy,

Con TS
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

TS2017

Kính chào Thầy,

Thầy ơi sao lúc nào tập lâu lâu xí là người con nóng lên, con cảm giác nóng hết dọc xương sống lưng lên đỉnh đầu, mồ hôi thấm ra chân tóc.
Và thỉnh thoảng con đang tập thì bỗng xuất hiện ánh sáng như đèn pha màu trắng chiếu từ phía bên trái ngang lông mày trái lên làm con giật mình.

Con cảm ơn Thầy.

TS
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

Tibu

Trích dẫn từ: TS2017 trên Th4 05, 2018, 02:04 AM
Kính chào Thầy,

Thầy ơi sao lúc nào tập lâu lâu xí là người con nóng lên, con cảm giác nóng hết dọc xương sống lưng lên đỉnh đầu, mồ hôi thấm ra chân tóc.
Có hai vấn đề:
A. Cận định, lý do:
1. Xuất hiện bất ngờ, không báo trước
2. Không có trong chương trình tu học
3. Không thể nào lập lại y chang thêm một lần nữa

B. Ngoài ra còn cái nóng tính của con (sân hận). Nên, hể mà khí lực nó chạy một tý xíu là nó nóng cả người rồi.

Việc này nên cẩn thận.
Nguyên tắc là nên thay đổi tính tình (sống hiền hơn).
Trích dẫn
Và thỉnh thoảng con đang tập thì bỗng xuất hiện ánh sáng như đèn pha màu trắng chiếu từ phía bên trái ngang lông mày trái lên làm con giật mình.

Con cảm ơn Thầy.
TS
Cận Định

TS2017

Dạ, con cảm ơn Thầy. Con sẽ cố gắng kiểm soát cái sân hận của con, con biết thói xấu này của con nó huân tập từ rất lâu rồi, con sẽ cố gắng.

Con TS
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

TS2017

Con chào Thầy,

Thưa Thầy con buồn con quá Thầy ạ. Con biết là cái sân hận luôn tiềm tàng trong con và có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Vì vậy từ khi Thầy nhắc nhở con đã chú ý tới cái sân hận của mình hơn và sám hối trước khi tập. Ngày nào con cảm nhận là con tập tốt thì tối con sẽ mơ con sân hận với ai đó và tỉnh giấc con nhớ rõ và nhắc nhở mình sân hận sai. Ngày nào con tập mà nhiều vọng tâm hoặc tập ít thì ngủ mơ lung tung con không nhớ nội dung.
Nhưng con để ý gần đây con hay sân hận hơn và hay gây với chồng. Sau mỗi lần như vậy con đều tự nhắc là anh ấy tuy mất mặt này nhưng được mặt khác để giảm bớt sự khó chịu của mình. (Chồng con và hầu hết người thân không biết không tin HSTD như con nên con xác định mình chiến đấu 1 mình).
Sáng nay tụi con lại cãi nhau rồi con khóc đến nỗi không thở được và bị co giật nhẹ. Con có thai hơn 3 tháng nên rất lo, sau đó có làm hòa lại. tụi con đi khám mà không sao. Thường ngày em bé hay quẫy đạp trong bụng mà sau vụ này nó nằm im luôn. Chiều nay chồng con gọi thì em bé trong bụng có phản ứng nhẹ, bây giờ nó lại quẫy đạp bình thường.
Thầy ơi con buồn con lắm, nay con chưa sám hối vì ngại khi tưởng tượng ông Phật thì con hổ thẹn vì sám hối hoài mà không sửa được. Con cứ tự hứa sẽ không làm như vậy nhưng khi đụng chuyện thì con lại sân hận quá, con hay buông lời tuyệt tình để tự làm khổ mình và người khác.
Con nên làm gì cho bớt cái sân hận để không gây tổn thương cho em bé và những người thân đây Thầy ơi ? ?
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

Tibu

Trích dẫn từ: TS2017 trên Th5 12, 2018, 07:34 AM
Con chào Thầy,

Thưa Thầy con buồn con quá Thầy ạ. Con biết là cái sân hận luôn tiềm tàng trong con và có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Vì vậy từ khi Thầy nhắc nhở con đã chú ý tới cái sân hận của mình hơn và sám hối trước khi tập. Ngày nào con cảm nhận là con tập tốt thì tối con sẽ mơ con sân hận với ai đó và tỉnh giấc con nhớ rõ và nhắc nhở mình sân hận sai. Ngày nào con tập mà nhiều vọng tâm hoặc tập ít thì ngủ mơ lung tung con không nhớ nội dung.
Nhưng con để ý gần đây con hay sân hận hơn và hay gây với chồng. Sau mỗi lần như vậy con đều tự nhắc là anh ấy tuy mất mặt này nhưng được mặt khác để giảm bớt sự khó chịu của mình. (Chồng con và hầu hết người thân không biết không tin HSTD như con nên con xác định mình chiến đấu 1 mình).
Sáng nay tụi con lại cãi nhau rồi con khóc đến nỗi không thở được và bị co giật nhẹ. Con có thai hơn 3 tháng nên rất lo, sau đó có làm hòa lại. tụi con đi khám mà không sao. Thường ngày em bé hay quẫy đạp trong bụng mà sau vụ này nó nằm im luôn. Chiều nay chồng con gọi thì em bé trong bụng có phản ứng nhẹ, bây giờ nó lại quẫy đạp bình thường.
Thầy ơi con buồn con lắm, nay con chưa sám hối vì ngại khi tưởng tượng ông Phật thì con hổ thẹn vì sám hối hoài mà không sửa được. Con cứ tự hứa sẽ không làm như vậy nhưng khi đụng chuyện thì con lại sân hận quá, con hay buông lời tuyệt tình để tự làm khổ mình và người khác.
Con nên làm gì cho bớt cái sân hận để không gây tổn thương cho em bé và những người thân đây Thầy ơi ? ?
Nó thuộc về loại "Cờ Tàn" rồi. (Chơi một hồi: bàn cờ sắp kết thúc, nên chỉ còn lại vài ba con cờ)
Mọi nước cờ đều đi rất cẩn thận. Sai số càng ít chừng nào, càng hay chừng đó.

Cứ tưởng tượng thế cờ này thì con hiểu:
Mẹ ăn vào thức ăn nào thì đứa con sẽ... no hay là đói chất đó.

1. Ăn nhiều chất âm như dưa... thì thai nhi yếu, và có thể dẫn đến sảy thai.
2. Ăn nhiều chất dương thì đứa nhỏ sẽ có hệ thần kinh của "những người có cú sút" - ý là những người có mức độ quyết định cao.

Dựa vào hai tiêu chuẩn trên: Nếu mình ăn vào Sân Hận/Buồn phiền, thì mạch máu bị co thắt. Việc này dẫn đến thai nhi bị yếu đột ngột.

Bây giờ có hai trường hợp:
1. Nếu nhẹ thì thai nhi chỉ có bị đừ... rồi thôi. Không sao hết.
2. Nếu nặng thì do mạch máu bị co thắt mạnh quá mà thai sẽ bị yếu luôn.

Từ đó: có kiêng thì có lành.

Biết vậy, nhưng nếu là ác nghiệp thì... thua!

Đến độ,

Đức Bổn Sư, do tâm lý bất ổn của Cha Mẹ mà Ngài còn bị đẻ ngang... rồi bị mổ, để rồi bị như chuyện đã kể.

TS2017

Dạ con cảm ơn Thầy. Tuy là cờ tàn nhưng con sẽ cố gắng đến khi tàn hơi thở, HSTD đã tiếp cho con sức mạnh để con cố gắng hơn. Con sẽ cố gắng.

Kính Thầy,
Con
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

vantamdalat

bạn đang mang thai nên chi nên tránh xa những gì gây kích sân; bạn luôn nhắc tâm bạn cho nó hiểu rằng: tất cả những gì nghịch với mình: tai nghe điều ko muống nghe, mắt thấy điều ko muống thấy, điều không muống đến lại đến; tất cả những gì trái với mình đều do mình gây ra. vì tụi mình sống trông nhân quả mà. đấy là "thao trường" đấy. khi cái tâm nó hiểu ra thì khi đụng chuyện nó chấp nhận và im nên bớt sân. cộng thêm thường xuyên công phu với "thao trường" ý là luôn nhắc tâm; vì thế theo thời gian cái tâm nó hiền dần.
mình phải "cháo nóng húp quanh, nợ trả dần" thôi bạn. khi gặp đều trái nghịch cách tốt nhất là mình trốn vào hơi thở (vì trình độ cận định) ý là tập trung vào hơi thở phồng xẹp nơi cái bụng ấy. để cái tâm nó ko nghe đều ko muống nghe. rồi sau đấy rời khỏi hiên trường nơi minh nghe lời sân hận.
đấy là những điều kinh nghiệm từ bản thân tui. xin chia sẻ cùng bạn.
chúc bạn hỷ lạc tiến tu. mẹ tròn con vuông.
thân ái!
Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''

TS2017

Dạ, xin cảm ơn vantamdalat. TS biết vấn đề do mình cả nhưng TS buồn vì mình chưa giảm được cái tính xấu nguy hiểm này. TS sẽ cố gắng.
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

TS2017

#24
Con chào Thầy,

Dạo gần đây con tập thường bị ngủ gật, cứ tâm yên tĩnh là ngủ luôn, dù con ngồi tập mà vẫn gật lên gật xuống, con có sám hối mà không giảm.
Hôm qua con đọc lại các bài Thầy trả lời trên diễn đàn thì con để ý có thể 1 phần do con niệm tần số thấp nên ngủ. Hôm qua tới nay con niệm tần số cao hơn, tuy có ngộp ngộp và vẫn ngủ quên nhưng đỡ hơn.
Và gần đây con có gặp vấn đề nữa là con về nhà ngoại chơi mấy ngày(nhà thờ phủ hay điện gì đó và trước khi lập gia đình con hay bị đau sau ót, có lúc đêm không ngủ được phải ra thắp nhang. Rồi con biết HSTD, lúc nào đau thì con tập ATCNDTM thì đỡ hơn, sau này lập gia đình, chuyển chỗ ở cộng với cố gắng tập khi rảnh nên con không còn đau như trước nữa). Lúc về đó con vẫn tập nhưng trước khi tập thì con bắt ấn hộ thân và tác ý thông báo rồi mới tập nhưng con vẫn cảm thấy sợ sợ ai gá vào mình. Từ hôm về ngoại chơi mấy ngày đến nay con tập thì có lúc thấy ê ê sau ót hoặc bị đau mỏi vai. Con sợ con làm gì sai hoặc do kiêu mạn vì nghĩ mình đang đi đúng phương pháp để rồi lại sai lúc nào không hay thì xong luôn.
Thầy ơi Thầy kiểm tra dùm con xem con có bị hệ thống chóp nón đặt lên đầu không, và con cần làm gì tiếp theo để không bị lạc đường tu nha.
Con cảm ơn Thầy.
Con TS
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

Tibu

Trích dẫn từ: TS2017 trên Th6 11, 2018, 08:28 PM
Con chào Thầy,

Dạo gần đây con tập thường bị ngủ gật, cứ tâm yên tĩnh là ngủ luôn, dù con ngồi tập mà vẫn gật lên gật xuống, con có sám hối mà không giảm.
Hôm qua con đọc lại các bài Thầy trả lời trên diễn đàn thì con để ý có thể 1 phần do con niệm tần số thấp nên ngủ. Hôm qua tới nay con niệm tần số cao hơn, tuy có ngộp ngộp và vẫn ngủ quên nhưng đỡ hơn.
Và gần đây con có gặp vấn đề nữa là con về nhà ngoại chơi mấy ngày(nhà thờ phủ hay điện gì đó và trước khi lập gia đình con hay bị đau sau ót, có lúc đêm không ngủ được phải ra thắp nhang. Rồi con biết HSTD, lúc nào đau thì con tập ATCNDTM thì đỡ hơn, sau này lập gia đình, chuyển chỗ ở cộng với cố gắng tập khi rảnh nên con không còn đau như trước nữa). Lúc về đó con vẫn tập nhưng trước khi tập thì con bắt ấn hộ thân và tác ý thông báo rồi mới tập nhưng con vẫn cảm thấy sợ sợ ai gá vào mình. Từ hôm về ngoại chơi mấy ngày đến nay con tập thì có lúc thấy ê ê sau ót hoặc bị đau mỏi vai. Con sợ con làm gì sai hoặc do kiêu mạn vì nghĩ mình đang đi đúng phương pháp để rồi lại sai lúc nào không hay thì xong luôn.
Thầy ơi Thầy kiểm tra dùm con xem con có bị hệ thống chóp nón đặt lên đầu không, và con cần làm gì tiếp theo để không bị lạc đường tu nha.
Con cảm ơn Thầy.
Con TS

Chào con,
Khi đang có con thì công phu dồn cho bé. Không nên phân tâm về... chuyện đội nón này nọ.

Chỉ cần giữ vấn đề " không được tác pháp quá sức (như là độ tử cho cả cái chợ hàng thịt... trong khi đề mục lại chưa ra).
Hoặc là toan tính chuyện làm thầy thiên hạ...

Nếu nó có mống tâm làm chuyện này nọ... thì con cứ tự dặn lấy lòng là:
- - Bây giờ thì chưa có lực, lo tu hành đi cái đã! Tới khi mạnh thì hẳn hay.

Trình bày như vậy xong thì con cứ lo An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Chẳng thèm để ý tới vụ còn bị nặng ở đằng sau hay không. Mà chỉ lo âm thầm An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.

Làm như vậy thì họ không thể nào ảnh hưởng đến con và en bé được.

========
Lý do là do khác tần số.
Nó y như là khi con dùng điện thoại mà nói chuyện vậy. Tuy rằng, trên đường dây con đang dùng có cả hàng ngàn người đang nói chuyện rất là náo động, ồn ào, bằng đủ thứ loại ngôn ngữ... nhưng thật ra con không nghe, không hiểu, không có cảm nhận gì hết!
Chỉ là do khác tần số mà thôi.
========

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt là bước đầu của những người có tâm lực yếu. Mà tâm lực con đang yếu, như vậy là gặp... đúng thầy, đúng thuốc rồi!

Con chỉ cần yên tâm mà thi hành mà thôi. ;D ;D ;D
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt trong điều kiện này là số một.

TS2017

"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

TS2017

Con chào Thầy,

Lâu rồi con tập không có tiến bộ, con thường lên tinh thần bằng cách nói với mình là : Cố lên, phải đi tìm ông Phật, tìm được chấm đỏ là tìm thấy ông Phật".
Sáng nay con cũng nói vậy và suy nghĩ không biết mình có mù màu không mà khi xem hình chấm đỏ xong nhắm mắt lại thì nó cứ ra màu xanh, rồi nằm tập, một lúc sau con thấy như hụt 1 cái, ngực như bị nặng nặng, chân tê tê rồi mất cảm giác. Con cảm thấy như con đang lao vào khoảng không trước mặt. Qua đám bùi nhùi con thấy nền trời đặc 1 màu xanh, tâm con nghĩ trời xanh đẹp như phim hoạt hình. Cái thấy lại đi nữa và con thấy nền trời trắng trắng có 1 đám mây đen, có 1 mặt trăng tròn màu đỏ lợt lợt xuất hiện từ đám mây đen, nó như rơi xuống phía dưới và mất luôn. Con vẫn đi tiếp nhưng tâm con suy nghĩ là hình như con vừa thấy màu đỏ, vậy là con không có mù màu. Nghĩ xong con nhìn lại khoảng không trước mặt thì lại là đám bùi nhùi rồi. Con mở mắt suy nghĩ lại cái hình tròn đỏ to bự đó, con nghĩ có thể là đề mục xuất hiện nên con báo cáo Thầy.
Thầy ơi con hay suy nghĩ rằng mình ngồi hét mãi mà chấm đỏ không xuất hiện, mình muốn lao vào khoảng không để đi tìm ông Phật. Có thể vì nghĩ vậy mà con thấy con lao vào khoảng không như vừa kể trên không? Việc con suy nghĩ như vậy có sai không Thầy?

Con cảm ơn Thầy.
Con TS.
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

Tibu

Trích dẫn từ: TS2017 trên Th8 07, 2018, 11:27 PM
Con chào Thầy,

Lâu rồi con tập không có tiến bộ, con thường lên tinh thần bằng cách nói với mình là : Cố lên, phải đi tìm ông Phật, tìm được chấm đỏ là tìm thấy ông Phật".
Sáng nay con cũng nói vậy và suy nghĩ không biết mình có mù màu không mà khi xem hình chấm đỏ xong nhắm mắt lại thì nó cứ ra màu xanh, rồi nằm tập, một lúc sau con thấy như hụt 1 cái, ngực như bị nặng nặng, chân tê tê rồi mất cảm giác. Con cảm thấy như con đang lao vào khoảng không trước mặt. Qua đám bùi nhùi con thấy nền trời đặc 1 màu xanh, tâm con nghĩ trời xanh đẹp như phim hoạt hình. Cái thấy lại đi nữa và con thấy nền trời trắng trắng có 1 đám mây đen, có 1 mặt trăng tròn màu đỏ lợt lợt xuất hiện từ đám mây đen, nó như rơi xuống phía dưới và mất luôn. Con vẫn đi tiếp nhưng tâm con suy nghĩ là hình như con vừa thấy màu đỏ, vậy là con không có mù màu. Nghĩ xong con nhìn lại khoảng không trước mặt thì lại là đám bùi nhùi rồi. Con mở mắt suy nghĩ lại cái hình tròn đỏ to bự đó, con nghĩ có thể là đề mục xuất hiện nên con báo cáo Thầy.
Thầy ơi con hay suy nghĩ rằng mình ngồi hét mãi mà chấm đỏ không xuất hiện, mình muốn lao vào khoảng không để đi tìm ông Phật. Có thể vì nghĩ vậy mà con thấy con lao vào khoảng không như vừa kể trên không? Việc con suy nghĩ như vậy có sai không Thầy?

Con cảm ơn Thầy.
Con TS.
Công việc chỉ là tập.
Giữ giới cho chắc ăn.
Thay đổi tính tình.

Và đừng có lao vào... lao ra... vì đó là chế chiêu.
Muốn gặp các Ngài là tu cho giỏi thì... bổn phận các Ngài sẽ tới.
Tu không ra gì mà lao vào thì chỉ có... ôm đầu máu khi phải lao ra lại mà thôi. Vì tất nhiên là chả có gặp được ai là... may lắm đó.
Còn có gặp thì chỉ là THA HÓA TỰ TẠI!

TS2017

Dạ, con hiểu rồi ạ,  ;D.
Con cảm ơn Thầy.
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy