Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Xin giúp con giải tỏa bế tắc

Bắt đầu bởi củkhoaisùng, Th6 16, 2009, 10:56 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: củkhoaisùng trên Th11 25, 2009, 09:35 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 25, 2009, 08:26 AM
Tha Hoá thì nó ê ẩm (chỗ hay bị: hai vai từ cổ xuống bả vai), tay chân thì lạnh hoài thôi. Và mình cảm thấy là nó ... không có tự nhiên.
Hiện tượng "gì cũng hỏi" và khi hỏi thì ... không có cái buồn buồn sợ sợ vô cớ. Thì tự biết là "còn trong vòng an toàn".

Nắm chắc hai chià khoá này và lắng nghe trên chính mình, khi mình đánh máy để hỏi, hay trên đường đi đến người mà mình muốn hỏi.

Hóa ra từ trước tới giờ con bị Tha Hóa sao Chú? con đau ê ẩm từ cổ xuống 2 bả vai tới 1/2 lưng trên, ngang LX4. Hiện giờ thì con còn đau nhiều nhất là ở 3 'sợi dây đàn' (hình như là các kinh mạch chính) chạy từ đỉnh đầu dọc xuống 2 bên xương sống + đường xương sống và kết thúc ở gần LX4, chổ 'với không tới'.
Chân tay con cũng lạnh, người con chuyển qua lại giữa 2 trạng thái nóng-lạnh cũng rất nhanh ạ.

Con hình dung như vầy (không biết có đúng không???): khi tu tập thì có sự lưu thông khí huyết (nguyên tắc như thế nào thì con không biết) thấy rõ là dọc xương sống theo hướng đi lên. Khi gặp phải sự tắc nghẽn thì nó gây ra một áp lực khiến cái đầu của con bị lắc; và trong quá trình lắc nó lại ..vô tình giúp đã thông phần nào nên con có cảm giác sức nóng ấm lan tỏa đến được những chổ đó và sau cùng là nếu đủ mạnh thì nó thoát qua được đỉnh đầu với trạng thái mát như gội dầu bạt hà (mà có lần con đã đề cập!).
Thường con tập khoảng 3 lần/ngày thì cũng chỉ đủ ..cầm hơi, ngủ 1 giấc 3-4 tiếng là bị đông cứng lại như cũ, còn đau thì khỏi nói, 24/7.

Tình hình đã kéo dài khá lâu nên con đã định hỏi Chú nhưng lại ngại là mình tập chưa đủ lâu, nay nhờ duyên này nên con liều đánh tiếng nhờ Chú ..giải cứu cho con với!!!
Nó có ba trường hợp:
1. Dây thần kinh bị chèn ép nó cũng đau như vậy nữa. (Bác sĩ chụp hình thì có thể thấy được).
2. Tha Hóa Tự Tại (Có cảm giác như là ai đó ở đằng sau lưng).
3. Nghiệp Sát. (Bác sĩ tìm không ra, không có cảm giác như là có ai đó ở đằng sau lưng).
Ba cái này mà ... hoán vị vòng quanh thì có bảy (7) triệu chứng sau:
(1), (2), (3), (1+2), (1+3), (2+3), và sau cùng là (1+2+3).
tibu nghĩ là bên này sẽ chọn một ngày rảnh thì sẽ nghiên cứu cho củkhoaisùng cho ra lẻ luôn.
Hết

củkhoaisùng

Trích dẫn từ: trigia trên Th11 26, 2009, 03:22 AM
Trong khi chờ anh Hai trả lời bạn về phần Tâm Linh Tg khuyên bạn nên tập thêm Vạn Thắng Công. Tập thật nhẹ nhàng, chậm chạp 20 phút mỗi ngày.
Nhất là động tác đánh 2 tay lên vì các bắp thịt vai của bạn đã bị tổn thương.
Rồi khi thấy kha khá, vững chãi bạn lắng nghe cơ thể của bạn và nếu thấy an ổn bạn mới tăng tốc độ. Khi tăng tốc độ mà thấy có vẻ không ổn thì bạn nên trở về lại với tốc độ cũ. Từ từ từng chút một thôi nghe.

Ngay cả khi khỏe rồi bạn cũng nên tiếp tục canh chừng cái tốc độ trong cả 6 tháng. Vì các vết thương vẫn có thể bị lại.

Dạ, con cảm ơn Bác đã hướng dẫn.
Con cũng đã bắt đầu tập VTC được mấy tháng, chuẩn bị sang chiêu thứ 2 đó Bác.
Thiệt tình mà nói nghiệp chướng nó cản mình ghê lắm, có lúc tập chỉ 5 phút đã bỏ cuộc, nhưng bây giờ con tập được 5 phút là bắt đầu hăng máu lên rồi; nhờ vậy mà mới cổ xúy được mấy thành viên trong nhà con tập theo đó Bác.

củkhoaisùng

#17
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 26, 2009, 07:38 AM
Trích dẫn từ: củkhoaisùng trên Th11 25, 2009, 09:35 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 25, 2009, 08:26 AM
Tha Hoá thì nó ê ẩm (chỗ hay bị: hai vai từ cổ xuống bả vai), tay chân thì lạnh hoài thôi. Và mình cảm thấy là nó ... không có tự nhiên.
Hiện tượng "gì cũng hỏi" và khi hỏi thì ... không có cái buồn buồn sợ sợ vô cớ. Thì tự biết là "còn trong vòng an toàn".

Nắm chắc hai chià khoá này và lắng nghe trên chính mình, khi mình đánh máy để hỏi, hay trên đường đi đến người mà mình muốn hỏi.

Hóa ra từ trước tới giờ con bị Tha Hóa sao Chú? con đau ê ẩm từ cổ xuống 2 bả vai tới 1/2 lưng trên, ngang LX4. Hiện giờ thì con còn đau nhiều nhất là ở 3 'sợi dây đàn' (hình như là các kinh mạch chính) chạy từ đỉnh đầu dọc xuống 2 bên xương sống + đường xương sống và kết thúc ở gần LX4, chổ 'với không tới'.
Chân tay con cũng lạnh, người con chuyển qua lại giữa 2 trạng thái nóng-lạnh cũng rất nhanh ạ.

Con hình dung như vầy (không biết có đúng không???): khi tu tập thì có sự lưu thông khí huyết (nguyên tắc như thế nào thì con không biết) thấy rõ là dọc xương sống theo hướng đi lên. Khi gặp phải sự tắc nghẽn thì nó gây ra một áp lực khiến cái đầu của con bị lắc; và trong quá trình lắc nó lại ..vô tình giúp đã thông phần nào nên con có cảm giác sức nóng ấm lan tỏa đến được những chổ đó và sau cùng là nếu đủ mạnh thì nó thoát qua được đỉnh đầu với trạng thái mát như gội dầu bạt hà (mà có lần con đã đề cập!).
Thường con tập khoảng 3 lần/ngày thì cũng chỉ đủ ..cầm hơi, ngủ 1 giấc 3-4 tiếng là bị đông cứng lại như cũ, còn đau thì khỏi nói, 24/7.

Tình hình đã kéo dài khá lâu nên con đã định hỏi Chú nhưng lại ngại là mình tập chưa đủ lâu, nay nhờ duyên này nên con liều đánh tiếng nhờ Chú ..giải cứu cho con với!!!
Nó có ba trường hợp:
1. Dây thần kinh bị chèn ép nó cũng đau như vậy nữa. (Bác sĩ chụp hình thì có thể thấy được).
2. Tha Hóa Tự Tại (Có cảm giác như là ai đó ở đằng sau lưng).
3. Nghiệp Sát. (Bác sĩ tìm không ra, không có cảm giác như là có ai đó ở đằng sau lưng).
Ba cái này mà ... hoán vị vòng quanh thì có bảy (7) triệu chứng sau:
(1), (2), (3), (1+2), (1+3), (2+3), và sau cùng là (1+2+3).
tibu nghĩ là bên này sẽ chọn một ngày rảnh thì sẽ nghiên cứu cho củkhoaisùng cho ra lẻ luôn.
Hết

Dạ, con xin cám ơn trước ạ.
Thực tế là sau một thời gian tập con đã dễ thở nhiều rồi đó chứ, con ghi nhận rất rõ. Và đặc biệt là mỗi lần ..nhăn nhó với Chú là nó giảm đi những ..2 tẹo ;D Thôi Chú cho con tạm ứng trước vậy, con sẽ cố trả ..lời ạ (Chú có nói là con không có nói xạo mà! ;D) còn vốn chắc Chú ..chẳng nỡ đòi  ;D ;D
Không biết tại sao mà nghiệp nó xúm vô dập con cùng một lúc thế này, ai có gì con cũng có hết trơn á  ::) ;D. Chắc sau mấy vụ này con sẽ có áp-phe làm ăn lớn đây  :P ::) ;D ;D Chú xem giúp con xem con có thể ..ra ngô ra khoai gì không nha Chú!!! ;D ;D

củkhoaisùng

#18
Chú ơi, con bị lọt sổ thiệt rồi huhu
Vậy là con cũng gần được 1 tuổi chùa rồi đó Chú và hơn 6 tháng kể từ lần ..than thở gần đây nhất. Dạo này con cảm thấy sốt ruột với tình hình của mình quá nên phải báo cáo Chú xem thế nào.
Lần trước sau khi ..méc Chú là con rêm cả người suốt 3 tuần (cho cái tội méc!! hic!). Lúc đó thấy Chú và các Nhí có nhiều ca cấp cứu quá! Tuy nhiên con nhận thấy nó đau trên diện rộng nhưng lại giảm ở chiều sâu (giống như tan máu bầm á) nên con vẫn yêntâm tập tiếp. Đến giờ thì các triệu chứng có phần giảm nhưng cái gốc bệnh vẫn còn đó và đôi khi nó lại bùng phát ..như những ngày chưa được 'uống thuốc' vậy.

Con cũng muốn nằm tập nhưng không thể được vì: 1. khò ngay  2. khi không lắc được thì đầu con lại xuất hiện sự căng cứng bên trong làm con như bị bệnh. Do vậy con hầu như không thể làm được việc gì nhiều. Càng đau thì lại càng phải tập và đối phó là chủ yếu chứ ít khi con tác ý hỷ lạc được lắm ạ.
Con cứ thắc mắc hoài về khả năng bị Tha Hóa Tự Tại chi phối (không phải cảm giác ai đó sau lưng) vì cảm giác có gì đó đeo bám trong thân và tác động rất rõ lên nhiều bộ phận (đầu, mắt, lưng). Chẳng hạn, từ đỉnh đầu có lực trì xuống nặng nặng (như đội cái thớt) tác động lên vùng xoang cánh mũi, rồi lên thần kinh mắt, đầu xuống các điểm huyệt ở lưng... Mà mấy cái cục đau ở lưng này cũng ngộ đó Chú, có thời gian nó bung ra như những mảnh vỡ chạy xuống cánh tay con (có lẽ thoát ra ngoài qua đầu ngón tay), nó nằm đâu là chỗ đó nặng và nhức như bị trật khớp vậy; có khi tập VTC mà con không dám vung mạnh cánh tay nữa vì sợ nó lọi luôn thì khốn.
Mỗi khi đầu con lắc như thế thì nó sẽ kéo căng đúng ngay cái vị trí đau nhất (động tác lắc, kéo căng này rất là mạnh vì mỗi đợt như thế thường con phải cắn chặt răng, gồng người và nín cả thở) rồi đến chổ ít đau hơn và chuyển qua lại như thế suốt thời gian tập.
Mỗi khi vào đúng thế (an trú đề mục đằng trước mặt) là hầu như con đều bị hất văng ra liền. Tình trạng của con giống như thuần chú ngựa hoang, té xuống lại lọ mọ leo lên, đến giờ ngồi yên cũng chỉ được chừng 5-7p thôi.
Kết quả thì có khi trái chiều: hoặc là con sẽ thấy dễ chịu ra vì đầu nhẹ hơn nhưng có lúc thì lùng bùng cái đầu luôn (và buổi tập kế tiếp sẽ cảm thấy rêm cả mình) vì nó co bóp mạnh quá.
Từ lúc con đeo cái còng lưỡng kim vào thì để ý thấy nó đổi màu lia lịa, chỉ cần con khởi đau (thường là ở đầu và mắt) là nó lập tức xỉn màu ngay, trước khi con cảm thấy mệt nhiều.

Khi nào Chú khoẻ nhiều thì rà lại giúp con với (con phải học chiêu của bé 3 tuổi: về ..méc với Cha cho chắc ăn :D ;D). Nhiều khi chỉ nghe Chú nói thôi là đã thấy ép-phê rồi ::) ;D ;D
Con cám ơn Chú nhiều.


Ga con

Kinh nghiệp:
Xoa dầu mù u vào những chỗ đau. nó sẽ thấm qua da và vá víu các thương tổn bên trong. Rất hiệu quả và lại an toàn. Nhất là các khớp và cơ xương.
Các hiệu thuốc tây có bán. 5.000 đ/ 1 lọ.

củkhoaisùng

Trích dẫn từ: Ga con trên Th6 12, 2010, 06:51 AM
Kinh nghiệp:
Xoa dầu mù u vào những chỗ đau. nó sẽ thấm qua da và vá víu các thương tổn bên trong. Rất hiệu quả và lại an toàn. Nhất là các khớp và cơ xương.
Các hiệu thuốc tây có bán. 5.000 đ/ 1 lọ.
Cám ơn Bác Gàcon đã mách nước cho con!!

lubutaba

Trong khi chờ anh Hai nói cái gì đó cho bạn thấy ép phê, lubu xin có chút mạn đàm.

Chú ơi, con bị lọt sổ thiệt rồi huhu
Vậy là con cũng gần được 1 tuổi chùa rồi đó Chú và hơn 6 tháng kể từ lần ..than thở gần đây nhất. Dạo này con cảm thấy sốt ruột với tình hình của mình quá nên phải báo cáo Chú xem thế nào.
Lần trước sau khi ..méc Chú là con rêm cả người suốt 3 tuần (cho cái tội méc!! hic!). Lúc đó thấy Chú và các Nhí có nhiều ca cấp cứu quá! Tuy nhiên con nhận thấy nó đau trên diện rộng nhưng lại giảm ở chiều sâu (giống như tan máu bầm á) nên con vẫn yêntâm tập tiếp. Đến giờ thì các triệu chứng có phần giảm nhưng cái gốc bệnh vẫn còn đó và đôi khi nó lại bùng phát ..như những ngày chưa được 'uống thuốc' vậy.


Sốt ruột, mất bình tỉnh là hỡ ba xường ngay.
Thù địch (chủ nợ) sẽ có chỗ đâm vào.
Cứ bình tỉnh là chuyện đâu sẽ vào đó.
Tùy theo tâm lực mà chuyển hóa nhanh hay chậm.
Miễn có là OK.

Con cũng muốn nằm tập nhưng không thể được vì: 1. khò ngay  2. khi không lắc được thì đầu con lại xuất hiện sự căng cứng bên trong làm con như bị bệnh. Do vậy con hầu như không thể làm được việc gì nhiều. Càng đau thì lại càng phải tập và đối phó là chủ yếu chứ ít khi con tác ý hỷ lạc được lắm ạ.

Bạn làm thử nghe.
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát trong 1 tuần.
Rồi 1 ngày công phu, 1 ngày sám hối kiểu như vậy.
Rồi công phu lại bình thường với sám hối xen kẻ.

Con cứ thắc mắc hoài về khả năng bị Tha Hóa Tự Tại chi phối (không phải cảm giác ai đó sau lưng) vì cảm giác có gì đó đeo bám trong thân và tác động rất rõ lên nhiều bộ phận (đầu, mắt, lưng). Chẳng hạn, từ đỉnh đầu có lực trì xuống nặng nặng (như đội cái thớt) tác động lên vùng xoang cánh mũi, rồi lên thần kinh mắt, đầu xuống các điểm huyệt ở lưng... Mà mấy cái cục đau ở lưng này cũng ngộ đó Chú, có thời gian nó bung ra như những mảnh vỡ chạy xuống cánh tay con (có lẽ thoát ra ngoài qua đầu ngón tay), nó nằm đâu là chỗ đó nặng và nhức như bị trật khớp vậy; có khi tập VTC mà con không dám vung mạnh cánh tay nữa vì sợ nó lọi luôn thì khốn.
Mỗi khi đầu con lắc như thế thì nó sẽ kéo căng đúng ngay cái vị trí đau nhất (động tác lắc, kéo căng này rất là mạnh vì mỗi đợt như thế thường con phải cắn chặt răng, gồng người và nín cả thở) rồi đến chổ ít đau hơn và chuyển qua lại như thế suốt thời gian tập.
Mỗi khi vào đúng thế (an trú đề mục đằng trước mặt) là hầu như con đều bị hất văng ra liền. Tình trạng của con giống như thuần chú ngựa hoang, té xuống lại lọ mọ leo lên, đến giờ ngồi yên cũng chỉ được chừng 5-7p thôi.
Kết quả thì có khi trái chiều: hoặc là con sẽ thấy dễ chịu ra vì đầu nhẹ hơn nhưng có lúc thì lùng bùng cái đầu luôn (và buổi tập kế tiếp sẽ cảm thấy rêm cả mình) vì nó co bóp mạnh quá.
Từ lúc con đeo cái còng lưỡng kim vào thì để ý thấy nó đổi màu lia lịa, chỉ cần con khởi đau (thường là ở đầu và mắt) là nó lập tức xỉn màu ngay, trước khi con cảm thấy mệt nhiều.


Mọi bế tắc hay trở ngại, dù là với công việc, với liên hệ người khác, ở thân, ở tâm là đều do Nghiệp Lực. Đụng chuyện là quay về thế thủ ngay => Sám Hối ... ráng sám hối cho thật lòng, chớ không phải mở máy thâu băng bạn nghe.

củkhoaisùng

Trích dẫn từ: lubutaba trên Th6 13, 2010, 05:44 PM
Trong khi chờ anh Hai nói cái gì đó cho bạn thấy ép phê, lubu xin có chút mạn đàm.

Chú ơi, con bị lọt sổ thiệt rồi huhu
Vậy là con cũng gần được 1 tuổi chùa rồi đó Chú và hơn 6 tháng kể từ lần ..than thở gần đây nhất. Dạo này con cảm thấy sốt ruột với tình hình của mình quá nên phải báo cáo Chú xem thế nào.
Lần trước sau khi ..méc Chú là con rêm cả người suốt 3 tuần (cho cái tội méc!! hic!). Lúc đó thấy Chú và các Nhí có nhiều ca cấp cứu quá! Tuy nhiên con nhận thấy nó đau trên diện rộng nhưng lại giảm ở chiều sâu (giống như tan máu bầm á) nên con vẫn yêntâm tập tiếp. Đến giờ thì các triệu chứng có phần giảm nhưng cái gốc bệnh vẫn còn đó và đôi khi nó lại bùng phát ..như những ngày chưa được 'uống thuốc' vậy.


Sốt ruột, mất bình tỉnh là hỡ ba xường ngay.
Thù địch (chủ nợ) sẽ có chỗ đâm vào.
Cứ bình tỉnh là chuyện đâu sẽ vào đó.
Tùy theo tâm lực mà chuyển hóa nhanh hay chậm.
Miễn có là OK.
Dạ, con cám ơn Chú nhắc nhở.
Con cũng có kiểm soát ạ. Chỉ e mình lạc lối mà không hay.
Trích dẫnCon cũng muốn nằm tập nhưng không thể được vì: 1. khò ngay  2. khi không lắc được thì đầu con lại xuất hiện sự căng cứng bên trong làm con như bị bệnh. Do vậy con hầu như không thể làm được việc gì nhiều. Càng đau thì lại càng phải tập và đối phó là chủ yếu chứ ít khi con tác ý hỷ lạc được lắm ạ.

Bạn làm thử nghe.
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát trong 1 tuần.
Rồi 1 ngày công phu, 1 ngày sám hối kiểu như vậy.
Rồi công phu lại bình thường với sám hối xen kẻ.
Dạ, con cũng cố nghêu ngao suốt ngày. Mà làm theo ý mình cũng khó, binh kiểu nào cũng bị ..hố  ;D
Trích dẫnCon cứ thắc mắc hoài về khả năng bị Tha Hóa Tự Tại chi phối (không phải cảm giác ai đó sau lưng) vì cảm giác có gì đó đeo bám trong thân và tác động rất rõ lên nhiều bộ phận (đầu, mắt, lưng). Chẳng hạn, từ đỉnh đầu có lực trì xuống nặng nặng (như đội cái thớt) tác động lên vùng xoang cánh mũi, rồi lên thần kinh mắt, đầu xuống các điểm huyệt ở lưng... Mà mấy cái cục đau ở lưng này cũng ngộ đó Chú, có thời gian nó bung ra như những mảnh vỡ chạy xuống cánh tay con (có lẽ thoát ra ngoài qua đầu ngón tay), nó nằm đâu là chỗ đó nặng và nhức như bị trật khớp vậy; có khi tập VTC mà con không dám vung mạnh cánh tay nữa vì sợ nó lọi luôn thì khốn.
Mỗi khi đầu con lắc như thế thì nó sẽ kéo căng đúng ngay cái vị trí đau nhất (động tác lắc, kéo căng này rất là mạnh vì mỗi đợt như thế thường con phải cắn chặt răng, gồng người và nín cả thở) rồi đến chổ ít đau hơn và chuyển qua lại như thế suốt thời gian tập.
Mỗi khi vào đúng thế (an trú đề mục đằng trước mặt) là hầu như con đều bị hất văng ra liền. Tình trạng của con giống như thuần chú ngựa hoang, té xuống lại lọ mọ leo lên, đến giờ ngồi yên cũng chỉ được chừng 5-7p thôi.
Kết quả thì có khi trái chiều: hoặc là con sẽ thấy dễ chịu ra vì đầu nhẹ hơn nhưng có lúc thì lùng bùng cái đầu luôn (và buổi tập kế tiếp sẽ cảm thấy rêm cả mình) vì nó co bóp mạnh quá.
Từ lúc con đeo cái còng lưỡng kim vào thì để ý thấy nó đổi màu lia lịa, chỉ cần con khởi đau (thường là ở đầu và mắt) là nó lập tức xỉn màu ngay, trước khi con cảm thấy mệt nhiều.


Mọi bế tắc hay trở ngại, dù là với công việc, với liên hệ người khác, ở thân, ở tâm là đều do Nghiệp Lực. Đụng chuyện là quay về thế thủ ngay => Sám Hối ... ráng sám hối cho thật lòng, chớ không phải mở máy thâu băng bạn nghe.
Cái này thì đúng là cái mà con đang tập mà chưa có đúng, nó cứ trơ trơ ra đó thôi.
Tạo nghiệp trong Vô Minh, khi quay đầu sửa sai cũng không dễ chút nào.