Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Mơ..

Bắt đầu bởi bongsen, Th6 13, 2019, 10:57 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bongsen

Hôm nay bs cũng có một giấc mơ.. không biết sắp có điềm gì hay không? Hay là do cái tự nói tự cười nó chế chiêu?!

1. Con nằm võng ngủ 1 lát cái con nghĩ..  hay là đi tìm, lạy ông Thầy 1 cái... cái con lạy 1 cái con bị cuốn vô cái hố rất sâu..
Con xí xí.. vì sợ quá.. nhưng do liều mà.. con làm lại như vậy... và cũng bị y chang như vậy..
Chắc 1 phần vì con ngưỡng mộ Thầy quá.. phần vì con đoán chăc Ổng rất to cao..  hihi

2. Cái giấc mơ thứ2 mới tiếu lâm nè.
Con đang trong cái hội đi ăn chùa.. mà con không thèm chơi hay hỏi chuyện với ai hết.. (à hình như cũng còn thấy nhiều người cả trai lẫn gái)..
Vì trong tâm ý của con là gặp những người này họ tu dở quá đi.. hoặc chắc trước đây Thầy và bà con hay bảo chốn Chùa chiền hay nhiều THTT hay sao á..hic
Lúc sắp ra về con gặp cái anh kia, chắc vai chú luôn quá vì tuổi hơi trung niên.. Con kề tai nói chuyện với anh là trên này có ai có thần thông thì tui mới chơi chung (trong ý của con tức là người có thần thông ắt tu giỏi hoặc cũng có quả vị này kia..hihi) để mình còn được học hỏi này kia..
Không ngờ lúc xin số điện thoại của con.. con mới đọc 1 2 số đầu thôi đã thấy sđt của ai reo lên thì ra là anh nhá máy..
Cái trong bụng của con khoái khoái... con hỏi ảnh chớ.."bộ anh biết thần thông hả?".. vừa đi bên cạnh bịn rịn.. con phát lên ý nghĩ" thôi tui phải về" cái con mở miệng hỏi liền..vậy anh biết tui vừa nghĩ gì hay không? Anh ta đáp..y chang như vậy..
Cả 2 cùng cười khì..Hết giấc mơ..
P/s: Không ngờ "thần thông" có sức mạnh lôi cuống mình đến như vậy.. Mà biết đâu khi đã mê cái này thì buông bỏ được mấy cái tính xấu khác..
(Quy luật âm dương; biến đổi..hihi)