Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Lại giấc mơ...

Bắt đầu bởi TrieuTuLong, Th9 27, 2019, 10:08 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TrieuTuLong

 ;D

Công phu phồng xẹp rồi ngủ mơ màng thì trieutulong thấy một con chim nhỏ hơn nắm tay, rắn chắc, nó đang canh chừng cái gì đó... rồi bị nó cắn ngoặm luôn mấy ngón tay bên phải khá đau, sau đó giựt ra được thì nó ngoặm mấy ngón chân phải, rồi cũng giật ra được... ???

Hôm kia cũng công phu rồi ngủ thì tay phải nắm giữ một con rùa nhỏ, rắn chắc đang vùng vẫy, cắn đớp...  :-\

Từ khi tu hành tới giờ gặp toàn con gì đâu, không có trong sách vở gì ráo trọi, thiệt chẳng giống ai hết... Tu kiểu này thiệt là bó tay   ;D
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

p4

Hihi. Dạo trước đây tui còn mơ thấy ác mộng kiểu chuột cắn thì phải. Và tui thấy trường hợp lạ mà nguy hiểm như vậy thì tui đâu biết nó mô tê gì, nhưng tui sám hối. Sau đó thì tui đăng bài ở diễn đàn. Thầy có khuyên đeo cái còng lưỡng kim và bà con có cho biết địa chỉ xin còng.

Từ đó tới giờ thì hình như là hiếm hoi lắm mới gặp. Và lần gần nhất thì đã lâu quá rồi (tính theo năm).

Tất nhiên mỗi người là một trường hợp khác nhau. Nên huynh đợi ý kiến từ tu sĩ cạo cội nhé. Hihi.

Chi tiết nó ở đây nè:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15624.

brightmoon000

Chim nó lóc chóc y như con gà vậy đó. Nhìn cái cách ăn đớp thóc, cái dáng rất khẩn trương như sợ ai ăn hết phần vậy. Nó mổ đồ ăn 1 lần, là liền sau đó nhấc cổ lên, ngó bên trái bên phải xem thử có vật nào tấn công không, rồi mới lại mổ tiếp; rồi ngay lập tức nhấc cái đầu lên ngó. Chỉ cần một động tĩnh nhẹ, là nó bay liền. Bởi đây là loại nhỏ, nhiều hiểm nguy vây quanh, cho nên khi có đồ ăn là phải xà xuống ăn ngấu nghiến liền. Lâu dần nó thành cái tính lóc chóc.
Riêng có cái loài như đại bàng là nó quắp mồi rồi đôi mắt lừ lừ, mang tha về vứt cái bẹp xuống, rồi cứ thế mổ xé dần, dáng ăn cũng chẳng cần khẩn trương vì có ai ăn mất phần đâu. Mối nguy nó cần quan sát chỉ có vài loài mạnh hơn nó ở dưới đất, nhưng lại không có lợi thế trên cao.

TrieuTuLong

#3
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th9 28, 2019, 10:08 AM
Chim nó lóc chóc y như con gà vậy đó. Nhìn cái cách ăn đớp thóc, cái dáng rất khẩn trương như sợ ai ăn hết phần vậy. Nó mổ đồ ăn 1 lần, là liền sau đó nhấc cổ lên, ngó bên trái bên phải xem thử có vật nào tấn công không, rồi mới lại mổ tiếp; rồi ngay lập tức nhấc cái đầu lên ngó. Chỉ cần một động tĩnh nhẹ, là nó bay liền. Bởi đây là loại nhỏ, nhiều hiểm nguy vây quanh, cho nên khi có đồ ăn là phải xà xuống ăn ngấu nghiến liền. Lâu dần nó thành cái tính lóc chóc.
Riêng có cái loài như đại bàng là nó quắp mồi rồi đôi mắt lừ lừ, mang tha về vứt cái bẹp xuống, rồi cứ thế mổ xé dần, dáng ăn cũng chẳng cần khẩn trương vì có ai ăn mất phần đâu. Mối nguy nó cần quan sát chỉ có vài loài mạnh hơn nó ở dưới đất, nhưng lại không có lợi thế trên cao.

Con này thì nó đứng yên một chỗ ở dưới, không thấy bay nhảy chi hết, chắc mệt quá nên đuối...  ;D 
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

Tibu

Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th9 27, 2019, 10:08 AM
;D

Công phu phồng xẹp rồi ngủ mơ màng thì trieutulong thấy một con chim nhỏ hơn nắm tay, rắn chắc, nó đang canh chừng cái gì đó... rồi bị nó cắn ngoạm luôn mấy ngón tay bên phải khá đau, sau đó giựt ra được thì nó ngoạm mấy ngón chân phải, rồi cũng giật ra được... ???

Hôm kia cũng công phu rồi ngủ thì tay phải nắm giữ một con rùa nhỏ, rắn chắc đang vùng vẫy, cắn đớp...  :-\

Từ khi tu hành tới giờ gặp toàn con gì đâu, không có trong sách vở gì ráo trọi, thiệt chẳng giống ai hết... Tu kiểu này thiệt là bó tay   ;D
Phần bôi đỏ: Cứ nhè ngón tay mà cắn!

Lời bàn:
Chim mà cắn ngón tay thì chỉ khó chịu chút đỉnh thôi. Và nó cũng chả có gì là ghê gớm, chỉ khó chịu thôi
Bàn về cắn:
Rùa mà cắn là chảy máu, và trời gầm cũng không nhả! Đến độ có khi bị đứt ngón tay luôn!
=======
Thay vào đó rắn độc cắn thì ghê rợn hơn!

Tuy nhiên, tùy vào mức độ cắn (cắn không đau, nạn nhân lại không sợ...) thì đây là rắn thần và đang dùng chiêu: Dĩ độc trị độc. Cho nên là rất tốt.
Thông thường nó cắn ngay huyệt Hiệp Cốc!

==========================

Phần bôi xanh: bị cắn nhưng chỉ là giật ra thôi! Chứng tỏ đây là một người hiền khô, bổng nhiên do mắc nợ mà bị cắn.
Và cú cắn cũng vô hại. Y như chuyện thị phi, hiểu lầm... nhè nhẹ vậy thôi!

Tóm lại:
Đây chỉ là chuyện hiểu lầm, chuyện nhỏ, giận dữ chút xíu... rồi cũng qua. Không có gì là nặng nề ghê lắm.

Tũn

Mấy hôm trước tũn còn mơ thấy...chị Mun cầm kim châm mình :o Lúc đầu chị châm vào 1 huyệt phía sau lưng, hình như là 1 huyệt khí gì đó. Rồi chị châm thêm vào gần cổ tay và trên mu bàn tay phải, nhưng không phải châm bình thường mà chị... khều trong tay ra mấy cái sợi đen xì dài ngoằng :-X :-X Không hề thấy đau :P Đối diện là Thầy Tibu ngồi nhìn hì hì
buông nó ra, bỏ nó đi

Tibu

Trích dẫn từ: Tũn trên Th9 29, 2019, 03:41 AM
Mấy hôm trước tũn còn mơ thấy...chị Mun cầm kim châm mình :o Lúc đầu chị châm vào 1 huyệt phía sau lưng, hình như là 1 huyệt khí gì đó. Rồi chị châm thêm vào gần cổ tay và trên mu bàn tay phải, nhưng không phải châm bình thường mà chị... khều trong tay ra mấy cái sợi đen xì dài ngoằng :-X :-X Không hề thấy đau :P Đối diện là Thầy Tibu ngồi nhìn hì hì
Mun mà châm là số một! Mà lại châm trong giấc mơ nữa là... tibu chầu rìa là đương nhiên!
Tất nhiên là chọn huyệt về khí! Xong rồi còn lôi ra vài sợi dây "màu đen" để khai thông huyết nữa là xong chuyện.

Lý do là con đã chơi đẹp nhiều vụ, cho nên Chư Thiên đến phụ con một tý.

Mun với tibu chỉ là để hình ảnh thân thiện của tâm thức mà thôi.

Tũn

Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 29, 2019, 08:09 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th9 29, 2019, 03:41 AM
Mấy hôm trước tũn còn mơ thấy...chị Mun cầm kim châm mình :o Lúc đầu chị châm vào 1 huyệt phía sau lưng, hình như là 1 huyệt khí gì đó. Rồi chị châm thêm vào gần cổ tay và trên mu bàn tay phải, nhưng không phải châm bình thường mà chị... khều trong tay ra mấy cái sợi đen xì dài ngoằng :-X :-X Không hề thấy đau :P Đối diện là Thầy Tibu ngồi nhìn hì hì
Mun mà châm là số một! Mà lại châm trong giấc mơ nữa là... tibu chầu rìa là đương nhiên!
Tất nhiên là chọn huyệt về khí! Xong rồi còn lôi ra vài sợi dây "màu đen" để khai thông huyết nữa là xong chuyện.

Lý do là con đã chơi đẹp nhiều vụ, cho nên Chư Thiên đến phụ con một tý.

Mun với tibu chỉ là để hình ảnh thân thiện của tâm thức mà thôi.
Hihihii :D :-* :-*
buông nó ra, bỏ nó đi