Thầy ơi! Sao mỗi lần gặp người này về là con rất mệt và đừ lắm !!!

Bắt đầu bởi TDD, Th12 02, 2019, 07:32 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TDD

Chiều nay con gặp anh M. (con xin phép viết tắt, thỉnh thoảng con hay gặp ảnh để trao đổi công việc).
Không hiểu tại sao cứ một lần gặp, nói chuyện với anh ấy là con bắt đầu có cảm giác mệt, đừ, rồi lại rất đừ. Về tới nhà rồi mà cảm giác đó vẫn kéo dài, không hết.

Anh M là một Phật tử, thường hay làm công tác thiện nguyện. Anh M cũng đã gặp Thầy ở Đà Lạt, đã được Thầy cho đề mục Niệm Phật quán chấm đỏ. (Nhưng sau đó anh ấy không tập nữa, mà tự tập theo cách của anh ấy).

Có lần nghe anh ấy nói là ảnh cũng không hiểu tại sao dạo này ảnh hay bị mệt mà không rõ nguyên nhân, đi khám không ra bệnh.
Giờ con đang gõ những dòng này mà người con đừ quá, cảm giác như kiểu nhân vật bị trúng "hấp tinh đại pháp" của Nhậm Ngã Hành vậy đó Thầy!

Trong lúc nói chuyện (ở quán cafe), thì con có nhúng mấy ngón tay xuống nước để triệt nhân điện, nhưng cũng không ăn thua, vẫn mệt và đừ. Thầy chỉ cách cho con với ạ!
Phật Giáo tạo ra người hiền nếu và chỉ nếu người này hiểu rằng đời là Vô Thường. Không ngộ được điều này thì lúc nào cũng phát tâm hơn thua và sanh chuyện. (Tibu)

Tibu

Trích dẫn từ: TDD trên Th12 02, 2019, 07:32 AM
Chiều nay con gặp anh M. (con xin phép viết tắt, thỉnh thoảng con hay gặp ảnh để trao đổi công việc).
Không hiểu tại sao cứ một lần gặp, nói chuyện với anh ấy là con bắt đầu có cảm giác mệt, đừ, rồi lại rất đừ. Về tới nhà rồi mà cảm giác đó vẫn kéo dài, không hết.
Hể mà gặp bất cứ ai mà mình bị mệt:
1. Do mình bị yếu, bị bịnh, âm dương không đầy đủ...
2. Do giữ giới luật chưa được nghiêm chỉnh. Tâm vọng động (ra đường có liếc phải, liếc trái
3. Do mình chính mình đang ở Cận Định (chưa có thể An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt)
4. Do mình vừa gặp một dạng "lên đồng" hay là tu "thần quyền".
Trích dẫn
Anh M là một Phật tử, thường hay làm công tác thiện nguyện. Anh M cũng đã gặp Thầy ở Đà Lạt, đã được Thầy cho đề mục Niệm Phật quán chấm đỏ. (Nhưng sau đó anh ấy không tập nữa, mà tự tập theo cách của anh ấy).

Có lần nghe anh ấy nói là ảnh cũng không hiểu tại sao dạo này ảnh hay bị mệt mà không rõ nguyên nhân, đi khám không ra bệnh.
Giờ con đang gõ những dòng này mà người con đừ quá, cảm giác như kiểu nhân vật bị trúng "hấp tinh đại pháp" của Nhậm Ngã Hành vậy đó Thầy!

Trong lúc nói chuyện (ở quán cafe), thì con có nhúng mấy ngón tay xuống nước để triệt nhân điện, nhưng cũng không ăn thua, vẫn mệt và đừ. Thầy chỉ cách cho con với ạ!
Hai anh em đều có cùng triệu chứng là: Mệt mỏi, không biết nguyên nhân.
Có nghiã là... cùng tần số.
Như vậy là Cận Định gặp Cận Định: Cho nên cái mệt bên này, bổ xung cho bên kia.
Sinh ra là cả hai đều mệt.

Đề nghị:
Muốn hết thì thay đổi cách sống:
1. Ăn ở hiền lành lại, không nên tốn sức vào những chuyện Tham, Sân và Si
2. Sám hối.
3. An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt và lần này làm cho ra đề mục luôn.

4. Dĩ nhiên: không có mì ăn liền: Chuyện Tâm Linh rất cần nhiều thời gian.

Có nghĩa là hể mà tu rất là nhanh, kết quả có... nội trong ngày:
Có nghĩa là chỉ xảy ra cho người bị nhập mà thôi.