Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Con có thắc mắc xin được Thầy giải đáp

Bắt đầu bởi quangnguyen, Th5 07, 2020, 10:04 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

quangnguyen

Kính chào Thầy,

Hiện trong lòng con có nhiều thắc mắc mà con không biết giải đáp thế nào, mong Thầy bớt chút thời gian dẫn đường chỉ lối cho con. Con xin giới thiệu về con để Thầy hiểu hơn:

Con năm nay 32 tuổi, đã có vợ và 1 con. Nhân duyên của con biết đến thiền từ khi con còn học phổ thông (hoặc những năm đầu đại học, quả thực con không còn nhớ rõ) từ 1 cuốn sách mẹ con đem ở cơ quan về liên quan đền việc công năng chữa bệnh bằng thiền định. Con cũng đọc, và vì con có bệnh đau đầu nên cũng thử lên sân thượng ngồi kiết già. Nhưng con nhớ rằng con chỉ ngồi được 1 lát là đã đau chân và không tập trung được. Những lần thiền đó cũng không kéo dài được lâu.

Cách đây vài năm, con có tham gia 1 lớp học thiền ở địa phương, do 1 thầy ở Hà Nội khởi xướng. Thầy ít khi về, mà chủ yếu do 1 số đệ tử của Thầy tu tập trước dạy lại những người mới, con tham gia cũng được nhiều tháng, nhưng trong tâm chưa chú tâm luyện tập. Lúc tập lúc không. Trong khoảng thời gian tham gia lớp học Thiền đó, con có một số trải nghiệm khác lạ về năng lượng như người xoay nhẹ; đầu và cổ quay hoặc di chuyển đối xứng; 2 tay đưa lên đưa xuống, hoặc có khi để tư thế như đang ôm quả cầu năng lượng trước bụng (tay trên tay dưới)... Khi đó con vừa vui vừa lo, vui vì đó là lần đầu tiên con biết tới sự tồn tại của những năng lượng ngoài vật chất mà có thể tác động đến con người, nhưng con cũng lo vì khi đem thắc mắc hỏi Thầy và các anh chị hướng dẫn lúc đó thì Thầy không giải đáp rõ ràng mà chỉ hỏi con có tìm hiểu Pháp Luân Công bao giờ không (lúc đó con chưa hề tìm hiểu về PLC), rồi có chị cùng lớp nói rằng con có duyên với PLC, nếu muốn chị có thể giúp đỡ con tu học. Nhưng sau đó con có tìm hiểu 1 chút về PLC thì thấy không ổn nên con cũng không liên hệ với chị ấy.

Thời gian đó, những hiện tượng trên vẫn đeo đuổi mỗi khi con ngồi thiền, con lên mạng tìm đọc chia sẻ trên các diễn đàn cũng không rõ ràng, hiện tượng người lắc lư xoay tròn có người cũng gặp, nhưng không thấy nói về việc tay tự di chuyển. Con thực sự thấy hoang mang. Rồi sau vì nhiều lý do mà con không tham gia tập thiền ở lớp đấy nữa, và con cũng không tập thiền ở nhà nữa vì thấy hiện tượng lạ sợ không đúng phương pháp.

Gần đây, con bị ốm nằm ở nhà 10 ngày (con thường bị ốm như thế này từ khi đang học đại học, trung bình 1 năm bị 1 đến 2 lần, mỗi khi ốm là đầu óc căng thẳng, trí nhớ giảm, như người bị mờ tâm trí, mọi hoạt động đều kém), con xem bộ phim Budda kể về cuộc đời của Đức Phật, khiến trong con thôi thúc muốn tìm hiểu về con đường tâm linh. Và 2 tuần nay, con bắt đầu ngồi thiền trở lại, ngồi đều đặn, có hôm ít hôm nhiều, có hôm dù đau tê chân vẫn cố ngồi được khoảng 45-50 phút. Khi ngồi, con theo dõi hơi thở ra vào và đếm hơi thở từ 1 đến 10, nhưng trong tâm vẫn còn nhiều vọng tưởng. Khi ngồi yên ổn 1 lát, hơi thở ngắn thì đầu con lại bắt đầu xoay, xoay nhẹ xong dần dần mạnh hơn, nhưng khi con chủ ý cho dừng lại thì vẫn dừng được. Đỉnh điểm cách đây 2 ngày, khi con ngồi thì lại có hiện tượng mặt cúi xuống, di chuyển đầu xuống thấp, sau đó rướn người về phía trước và ngẩng mặt lên. Tựa hồ như rắn vậy. Làm con không khỏi liên tưởng đến hỏa xà Kudalini mặc dù con chưa bao giờ có ý định tu tập để khai mở hỏa xà.

Điều này làm con vô cùng lo lắng. Không biết khi trước tham gia lớp thiền kia, có bị vô tình khai mở nhầm luân xa nào đó hay không (vì có lần Thầy con nói Thầy ngồi thiền cùng mọi người, giúp mọi người khai mở luân xa số 2).

Con kính mong Thầy và cac vị đồng tu giải đáp giúp con và tư vấn cho con pháp tu phù hợp để con thực hành.

Tibu

Trích dẫn từ: quangnguyen trên Th5 07, 2020, 10:04 PM
Kính chào Thầy,

Hiện trong lòng con có nhiều thắc mắc mà con không biết giải đáp thế nào, mong Thầy bớt chút thời gian dẫn đường chỉ lối cho con. Con xin giới thiệu về con để Thầy hiểu hơn:

Con năm nay 32 tuổi, đã có vợ và 1 con. Nhân duyên của con biết đến thiền từ khi con còn học phổ thông (hoặc những năm đầu đại học, quả thực con không còn nhớ rõ) từ 1 cuốn sách mẹ con đem ở cơ quan về liên quan đền việc công năng chữa bệnh bằng thiền định. Con cũng đọc, và vì con có bệnh đau đầu nên cũng thử lên sân thượng ngồi kiết già. Nhưng con nhớ rằng con chỉ ngồi được 1 lát là đã đau chân và không tập trung được. Những lần thiền đó cũng không kéo dài được lâu.

Cách đây vài năm, con có tham gia 1 lớp học thiền ở địa phương, do 1 thầy ở Hà Nội khởi xướng. Thầy ít khi về, mà chủ yếu do 1 số đệ tử của Thầy tu tập trước dạy lại những người mới, con tham gia cũng được nhiều tháng, nhưng trong tâm chưa chú tâm luyện tập. Lúc tập lúc không. Trong khoảng thời gian tham gia lớp học Thiền đó, con có một số trải nghiệm khác lạ về năng lượng như người xoay nhẹ; đầu và cổ quay hoặc di chuyển đối xứng; 2 tay đưa lên đưa xuống, hoặc có khi để tư thế như đang ôm quả cầu năng lượng trước bụng (tay trên tay dưới)... Khi đó con vừa vui vừa lo, vui vì đó là lần đầu tiên con biết tới sự tồn tại của những năng lượng ngoài vật chất mà có thể tác động đến con người, nhưng con cũng lo vì khi đem thắc mắc hỏi Thầy và các anh chị hướng dẫn lúc đó thì Thầy không giải đáp rõ ràng mà chỉ hỏi con có tìm hiểu Pháp Luân Công bao giờ không (lúc đó con chưa hề tìm hiểu về PLC), rồi có chị cùng lớp nói rằng con có duyên với PLC, nếu muốn chị có thể giúp đỡ con tu học. Nhưng sau đó con có tìm hiểu 1 chút về PLC thì thấy không ổn nên con cũng không liên hệ với chị ấy.

Thời gian đó, những hiện tượng trên vẫn đeo đuổi mỗi khi con ngồi thiền, con lên mạng tìm đọc chia sẻ trên các diễn đàn cũng không rõ ràng, hiện tượng người lắc lư xoay tròn có người cũng gặp, nhưng không thấy nói về việc tay tự di chuyển. Con thực sự thấy hoang mang. Rồi sau vì nhiều lý do mà con không tham gia tập thiền ở lớp đấy nữa, và con cũng không tập thiền ở nhà nữa vì thấy hiện tượng lạ sợ không đúng phương pháp.

Gần đây, con bị ốm nằm ở nhà 10 ngày (con thường bị ốm như thế này từ khi đang học đại học, trung bình 1 năm bị 1 đến 2 lần, mỗi khi ốm là đầu óc căng thẳng, trí nhớ giảm, như người bị mờ tâm trí, mọi hoạt động đều kém), con xem bộ phim Budda kể về cuộc đời của Đức Phật, khiến trong con thôi thúc muốn tìm hiểu về con đường tâm linh. Và 2 tuần nay, con bắt đầu ngồi thiền trở lại, ngồi đều đặn, có hôm ít hôm nhiều, có hôm dù đau tê chân vẫn cố ngồi được khoảng 45-50 phút. Khi ngồi, con theo dõi hơi thở ra vào và đếm hơi thở từ 1 đến 10, nhưng trong tâm vẫn còn nhiều vọng tưởng. Khi ngồi yên ổn 1 lát, hơi thở ngắn thì đầu con lại bắt đầu xoay, xoay nhẹ xong dần dần mạnh hơn, nhưng khi con chủ ý cho dừng lại thì vẫn dừng được. Đỉnh điểm cách đây 2 ngày, khi con ngồi thì lại có hiện tượng mặt cúi xuống, di chuyển đầu xuống thấp, sau đó rướn người về phía trước và ngẩng mặt lên. Tựa hồ như rắn vậy. Làm con không khỏi liên tưởng đến hỏa xà Kudalini mặc dù con chưa bao giờ có ý định tu tập để khai mở hỏa xà.

Điều này làm con vô cùng lo lắng. Không biết khi trước tham gia lớp thiền kia, có bị vô tình khai mở nhầm luân xa nào đó hay không (vì có lần Thầy con nói Thầy ngồi thiền cùng mọi người, giúp mọi người khai mở luân xa số 2).

Con kính mong Thầy và cac vị đồng tu giải đáp giúp con và tư vấn cho con pháp tu phù hợp để con thực hành.
1. Con giữ giới luật cho thật là đúng sách vở:
Hiền lành
Không có chơi xỏ lá
Không có nói xạo (ăn ngay nói thật)
Có Hiếu với Cha Mẹ.

Cao cấp hơn:
Kiểm tra tư tưởng liên tục 24/24. Không có vụ giải lao.

quangnguyen

#2
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 09, 2020, 03:45 AM
1. Con giữ giới luật cho thật là đúng sách vở:
Hiền lành
Không có chơi xỏ lá
Không có nói xạo (ăn ngay nói thật)
Có Hiếu với Cha Mẹ.

Cao cấp hơn:
Kiểm tra tư tưởng liên tục 24/24. Không có vụ giải lao.

Vâng, con cảm ơn thầy!

Tối qua con ngồi thiền, tập nhìn vào 1 điểm trước mặt, thì thấy ngồi yên ổn ko bị lắc lư. 2 tuần nay con ngồi bán già ko thấy có hiện tượng tay tự di chuyển (trước ngồi kiết già thì thường xuyên bị).

Tối qua con cũng thấy ấn đường như có lực tác động vào trong 1 khoảng thời gian. Sau khi hết cảm giác đó thì người nhẹ bẫng (có cảm giác tê phía dưới chân đùi), sau đó con ngừng ko ngồi nữa, tổng thời gian đc 46 phút.

Gần đây con cố gắng giữ tâm không vọng tưởng quá nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Con sắp xếp công việc gọn gàng hơn, chú tâm vào những điều mình đang làm. Kiềm chế nóng giận, cư xử hoà nhã.

Con sẽ cố gắng tu tập đều đặn và giữ giới, nếu có điều gì mong thầy chỉ điểm thêm.

Tibu

Trích dẫn từ: quangnguyen trên Th5 09, 2020, 04:57 AM
Vâng, con cảm ơn thầy!

Tối qua con ngồi thiền, tập nhìn vào 1 điểm trước mặt, thì thấy ngồi yên ổn ko bị lắc lư. 2 tuần nay con ngồi bán già ko thấy có hiện tượng tay tự di chuyển (trước ngồi kiết già thì thường xuyên bị).

Tối qua con cũng thấy ấn đường như có lực tác động vào trong 1 khoảng thời gian. Sau khi hết cảm giác đó thì người nhẹ bẫng (có cảm giác tê phía dưới chân đùi), sau đó con ngừng ko ngồi nữa, tổng thời gian đc 46 phút.

Gần đây con cố gắng giữ tâm không vọng tưởng quá nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Con sắp xếp công việc gọn gàng hơn, chú tâm vào những điều mình đang làm. Kiềm chế nóng giận, cư xử hoà nhã.

Con sẽ cố gắng tu tập đều đặn và giữ giới, nếu có điều gì mong thầy chỉ điểm thêm.
Ngon lành, đường Đạo nó dài không thể tưởng tượng được. Con mà chịu chơi với tibu thì   Sẽ chỉ cho con cách chơi của dân nhà nghề, chơi cho biết đá biết vàng. ;)

quangnguyen

Thưa thầy và các vị đồng tu,

Khi đọc các bài trong diễn đàn, con được biết Thầy nói bác Sơn ở Đà Lạt là người đã chứng thánh quả A-la-hán. Con tìm theo thông tin số điện thoại Thầy cho thì thấy rằng bác Sơn (tên đầy đủ là Lê Doãn Sơn), hiện là giám đốc một cơ sở kinh doanh xe máy ở Đà Lạt. Doanh nghiệp chỉ mới thành lập tháng 9/2017.

Điều này khiến con băn khoăn tại sao một vị đã chứng thánh quả A-la-hán lại vẫn bận lòng đến những vật chất ở đời. Theo con được biết thì thánh quả A-la-hán là vô cùng vĩ đại, được giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, vị ấy đã chứng tam minh - lục thông, có thể tùy ý sử dụng thần thông mà không còn bị trói buộc bởi nghiệp. Con nghĩ rằng với công đức vô lượng của một vị A-la-hán sẽ có nhiều cách để mang lại lợi lạc cho chúng sinh hơn là sở hữu và vận hành một doanh nghiệp, vì Thầy và mọi người cũng biết là chuyện làm ăn kinh doanh ở VN mình rất phức tạp.

Việc duy trì một công việc để trang trải cuộc sống hàng ngày, tự nuôi thân và đi theo con đường Đạo là cần thiết. Nhưng khi ngài đã chứng thánh quả A-la-hán, lại mở doanh nghiệp để đối diện với phiền não thế gian, của cải vật chất thì tại sao?

Cái thấy của con có thể chưa đầy đủ, xin được Thầy và các vị đồng tu giải đáp thêm!

Tibu

Trích dẫn từ: quangnguyen trên Th5 09, 2020, 07:48 PM
Thưa thầy và các vị đồng tu,

Khi đọc các bài trong diễn đàn, con được biết Thầy nói bác Sơn ở Đà Lạt là người đã chứng thánh quả A-la-hán. Con tìm theo thông tin số điện thoại Thầy cho thì thấy rằng bác Sơn (tên đầy đủ là Lê Doãn Sơn), hiện là giám đốc một cơ sở kinh doanh xe máy ở Đà Lạt. Doanh nghiệp chỉ mới thành lập tháng 9/2017.

Điều này khiến con băn khoăn tại sao một vị đã chứng thánh quả A-la-hán lại vẫn bận lòng đến những vật chất ở đời. Theo con được biết thì thánh quả A-la-hán là vô cùng vĩ đại, được giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, vị ấy đã chứng tam minh - lục thông, có thể tùy ý sử dụng thần thông mà không còn bị trói buộc bởi nghiệp. Con nghĩ rằng với công đức vô lượng của một vị A-la-hán sẽ có nhiều cách để mang lại lợi lạc cho chúng sinh hơn là sở hữu và vận hành một doanh nghiệp, vì Thầy và mọi người cũng biết là chuyện làm ăn kinh doanh ở VN mình rất phức tạp.

Việc duy trì một công việc để trang trải cuộc sống hàng ngày, tự nuôi thân và đi theo con đường Đạo là cần thiết. Nhưng khi ngài đã chứng thánh quả A-la-hán, lại mở doanh nghiệp để đối diện với phiền não thế gian, của cải vật chất thì tại sao?

Cái thấy của con có thể chưa đầy đủ, xin được Thầy và các vị đồng tu giải đáp thêm!

Rất đơn giản:
Đây là một cư sĩ đầu tiên mà tibu gặp trên Đà Lạt. Với quả vị như vậy.
Và tibu hiểu là đó là công việc của Bác Sơn.

Còn công việc của con thì ra sao rồi, có muốn thành A La Hán hay không? Cái này mới là chính.
Còn chuyện của người ta chỉ là phụ.

Không nên đếm bò cho người.

quangnguyen

 :)

Con nghĩ rằng sau câu trả lời của Thầy, con đã biết phải làm gì rồi. Cảm ơn Thầy vì ít nhiều cũng cho con những bài học đắt giá!