Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Nhập Cốc & Ngộ Đạo

Bắt đầu bởi hoasentrenda, Th6 06, 2020, 09:05 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

hoasentrenda

Đợt Nhập cốc nhân dịp cách ly 2 tháng vì dịch này mang lại nhiều lợi lạc.. Bên này (Mỹ) có 5 mạng Ngộ đạo (vào quả vị số 1 + củng cố số 2), cộng với 1 lubu ở Vietnam, tổng cộng được 6 người.

Có:
Bờm: củng cố Quả vị số 2 (30/4)
BĐ: củng cố Quả vị (28/4)
ChanNhu: củng cố số 2 ( sáng 5/5)
Cô Dunghy: vô quả vị Thánh Tăng số 1 Tu Đà Hườn ( chiều 5/5)
NhaBinh: số 2 (10/5)
VoThuong: vô Quả vị số 2 Tư Đà hàm trong giấc ngủ bằng con đường Vô Thường. ( hôm qua 14/5)

(Chưa tính trường hợp của Mun vô Hoa sen ngàn cánh hm 3/4 (eek) )

Cập nhật:
Kain: Ngộ đạo, vô quả vị số 1 (25/5/2020)
QuangMinh: Ngộ đạo ở Vô Sắc và Con trai thứ 2 Ngộ đạo theo  (26/5/2020)

Cập nhật:
Cô Hằng bác sĩ Đông y, Ngộ đạo với quả vị Tu Đà Hườn (5/6/2020)
Hbr: Ngộ đạo với quả vị Tu đà Hườn (6/5/2020)

Danh sách chắc chắn sẽ còn tiếp tục..(inlove)
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

Tu sĩ Dunghy: Ngộ đạo với quả vị sô 1, Tu đà Hườn ( 5/5/2020)

Dunghy: (Nghe tin mọi người Ngộ đạo) ???mình thấy vui được một ngày trước luôn nha, hihihi...
Ở bên Anh và VN có tin vui thêm hong Mun, Bờm?

Bd: Cô Dung hay quá. Bắt sóng tốt thật.
Mọi ng tâp siêng năng nên ai cũng tăng lên 1 cục phước báu ạ

Dunghy: Không được khỏe lắm nên tập theo 3-4 thời/ ngày được một tháng mệt nghĩ,  cái vòng đeo đen sì, hôm qua thấy nó sáng lại thật lạ,  linh tính báo cho biết là có chuyện vui, vui đến giờ...

Bd: Cô Dung lúc nào "chóng mặt buồn nôn, đói run" nhớ lên đây báo tin vui(inlove)

Nbt: Không nên lên báo liền. Mang MẬT ONG, bánh trái bà con cho ra ăn ngấu nghiến cái đã. Xong xuôi rồi báo cáo sau.

Dunghy: LOL!!! phải kiên trì như Bờm ha.?

Bom: Chít rồi, covid nên chưa lên đưa mật ong cho cô Dung (shy)(shy)(shy)
Cô đừng đi đâu mùa này nha Cô (laugh)

Dunghy: Bờm làm cô cảm động quá! Đâu ngờ B đến nhanh và đi lẹ quá khg kịp nhìn mặt cái luôn! Cám ơn nhiều...
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

Mun: Alo alo, cô Dung hôm nay thấy sao rồi?

Bd: Con nghe hm qua cô Dung chóng mặt, vui đến từng tế bào luôn. Nghe thích quá!!(mwah)

Dunghy: Mới ăn sáng xong uống viên sữa ong chúa đang ngồi xe đi chợ nghe bị say xe nè... hơi bị lạ...

Cô có chóng mặt& đói & tập nhiều nên cô yếu mệt mà vui. Hôm qua đang nấu cơm chiều có chóng mặt, có đói, ngồi ăn cơm cảm giác lâng lâng gập ghềnh ngay lúc đó Bờm gọi báo có quà để trước cửa nhà, Nghe theo Mun & mấy đứa cô Ăn liền mấy viên Chocolate cho có năng lượng, vui quá là vui luôn. Cám ơn BĐ& Mun nhiều nghe, truyền năng lượng & niềm vui cho cô á. Sáng nay dậy tập 1 ngao xong, đang đói & vui, đi ăn sáng đây ?,
hôm qua tập thời tối xong vào diễn đàn thấy có bài bạn bị chóng mặt và nghĩ là do mệt, bệnh giống trường hợp của cô Dung quá, nhờ Mun coi cô có được cộng hưởng Ngộ Đạo hay chỉ bị yếu mệt mà nó như vậy?
Cám ơn Mun nhiều...

Mun: Chữ Vạn khắp mọi nơi (inlove) Cô Dung giỏi quá

Co Vy: Chúc mừng chị Dung !
@Mun: là sao Mun ?

Mun: Là sẽ còn có người ngộ đạo nữa ạ (teeth)

Dunghy: Vui sao nước mắt lại trào ?, cảm động quá các bạn đồng tu ơi....

Nbt: (inlove)(inlove) quá giỏi. Chúc mừng chị.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

*Tu sĩ VoThuong, quả vị số 2 Tư Đà Hàm (14/5/200)

Trải nghiệm Ngộ đạo trong giấc ngủ của vothuong:

Hôm qua mình ăn hơi nhiều trứng vịt nên nó bị nổi mề đay luôn. Tối dậy thấy ngứa quá nên lấy thuốc ngứa của Mun ra xức và tập, ngủ. Mình mơ thấy mình bay giữa biển, khi bay tới gần tới đất liền (nó là 1 cái đảo), thì có 1 cái đầu lâu to khủng luôn, lơ lửng giữa không trung, xuất hiện đằng trước mặt mình. Mình nhìn vào 2 cái hốc mắt của nó mà ớn luôn (ớn vì thấy nó xấu chứ ko có sợ). Cái mình bay lao vào 2 hốc mắt nó và nằm ngủ trong đó luôn. Và mình biết là mình nằm ở cả 2 hốc mắt luôn. Rồi mình còn nghĩ là kể từ nay mình sẽ nhìn (sự việc) qua hốc mắt của cái đầu lâu này. Tới đó thì mình tỉnh dậy.
Sáng nay mề đay nổi nhiều hơn, mình lại xức thuốc ngứa, hơ lửa và uống nước tắc, tập vtc cho nó ra bớt chất độc trong người...

"Mun nhận xét: Vô Thường đã thấm đẫm vào tận vi tế Tâm."

Sáng ra vothuong vui nhẹ nhàng, chữ Vạn sáng rực rỡ như Mặt trời buổi trưa, và nhẹ nhàng bước vào quả vị số 2 Tư Đà Hàm.

"Thầy Tibu: Số một! Ngộ bằng giấc mơ. Là sư phụ của Ngài Anan, Ngài này ngộ khi đang ngã người Trước khi ngủ!"

Vothuong: Kỳ này Ngộ mình ko tưng bừng như lần đầu tiên, nó vui nhẹ nhàng mà thanh thoát. Mình cảm thấy mình thật may mắn khi Ngộ thêm lần thứ 2 này, và mình cũng thấy mình đã cực kỳ may mắn vì có Thầy Tibu, có Mun, có Ba, có Bạn Đồng Tu cùng đồng hành. Mình cảm thấy mình còn nhiều việc phải làm, còn nhiều cái phải sửa lắm...(eek)

Mình cũng nhận ra tính cách ích kỷ và hay thay đổi của mình, nên từ bây giờ mình phải tập thương người khác và nghĩ cho người khác nhiều hơn, vì người khác nhiều hơn là vì mình.

Mình cảm thấy nể Mun và Kain lắm. Mun và Kain đã làm cho mình dòm theo mà bắt chước. :-) Từ từ, từng chút một... Mình tập cách chủ động hơn... Và khi phải làm gì đó nhiều, mình ko còn bực tức và nghĩ là :" mệt quá, khổ quá vậy nè", mà mình cảm thấy vui vì được làm thay người khác (chứ ko phải "bị" làm), như Ông Tibu có nói là :" Anh/em ko làm thì em/anh được làm nhiều hơn" :-)

Còn việc "nhìn sự việc qua đôi mắt của cái đầu lâu" cũng làm mình thấm thía hơn cái Vô Thường. Mình thấy nó hiện hữu ngay trong sự vật luôn, chứ nó ko kéo dài một quãng và yếu như ngày xưa. Ví dụ như: ngày xưa mình mua cái ly và mình nghĩ là mua luôn cái bể của nó, nhưng nó chỉ là nghĩ chứ chưa có thấm, nên nếu sau đó phát hiện cái ly bị lỗi thì mình hơi khó chịu và cảm giác là bị lừa (còn nếu nó bị bể thì mình chấp nhận nó là vô thường). Còn bây giờ mình cũng mua cái ly và mình hiểu luôn là cái ly nó chứa cả sự bể, và sự ko hoàn hảo của nó, hiện diện ngay lúc đó (vô thường) . Hiểu như vậy thì mình ko còn oán trách (đổ thừa) người bán, nếu như sau đó mình phát hiện cái ly bị lỗi gì đó. Vô thường nó đi song song với sự vật, chứ nó ko đi vuốt đuôi như hồi xưa nữa.

Kỳ này cũng giống như lần đầu mình Ngộ ở chỗ là đi chợ với Ba, gần các hàng thịt sống là nó khó chịu buồn nôn vì thấy tanh quá, cảm thấy nó dã man quá @@ Còn đồ mặn làm chín sẵn (như chà bông hay chả lụa) thì ko sao, mình ăn phà phà ngon miệng luôn...
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

Tu sĩ Kain: quả vị Tu đà Hườn (25/5/2020)

Kain:  Hy vọng chia sẻ này của em đem chút lợi lạc cho mọi người. Đây là nguyên văn em gửi chị Mun hôm qua

*Nói thật là em cảm thấy mình cũng chưa cảm nhận được nhiều về cái gọi là Tình Thương trong Ngộ Đạo.

Khi chị Mun nói em cũng có được chữ Vạn nho nhỏ. Để phát triển nó lớn lên, em đọc lại nhiều bài Pháp của Thầy, chị Mun, kinh nghiệm chia sẻ của chị Nyan. Em cố suy nghĩ về câu Phật tánh ở khắp mọi nơi có nghĩa là sao và nghĩ về biểu tượng chữ  Vạn chị Mun từng giải thích, nó là hình tượng hóa của rất nhiều sự vật , sự  việc trong cuộc sống :  con ốc, hoa lá, xoáy nước, cơn bão, vòng xoay của thiên hà,...nhưng khi nghĩ theo hướng này, em chỉ hiểu đó là nguyên lý vận hành của vũ trụ, và nếu theo nguyên lý đó thì là Vô thường ở khắp mọi nơi thì dễ hiểu hơn.

Em lại quay về cái gọi là Phật tánh, vì theo lý thuyết Thầy từng ghi thì Ngộ đạo lần 1, câu chìa khóa là Phật tánh ở khắp mọi nơi, chứ không phải là VT- VN-K. Em nhớ lại những câu chuyện tiền kiếp từng đăng trên HSTĐ, có người từng là hòn đá, từng là con vật, cái cây, để rồi hôm nay trở thành những tu sỹ đang cố gắng tu hành. Điều đó giúp em hiểu đúng thật Phật tánh ở khắp mọi nơi, trong từng con người, cây lá, vật dụng,.... Tuy nhiên, em nghĩ đó chỉ là cái hiểu, chứ không phải là một sự cảm nhận thẩm thấu sâu sắc !? (Hay là em đặt kỳ vọng cao quá?!)

Khoảng 1 tháng trước, không hiểu sao nghĩ tới Ngài Thích Ca, em cảm thấy có một sư hâm mộ rất cuồng nhiệt với Ngài. Cuối tuần rồi em đọc lại Đức Phật và Phật Pháp, phần về cuộc đời Ngài, thì thật sự xúc động dạt dào trước tinh thần và sự từ bi của Ngài ấy. Nếu không có Ngài ấy thì chúng sanh còn mãi trong biển khổ .
Không biết đúng không, nhưng có 1 lần lâu lắm rồi, em nằm mơ thấy mọi người xung quanh nhốn nháo chuẩn bị đi nghe Phật thuyết Pháp, em thấy có một người đàn ông ngoại hình tầm thường, đi ngược dòng người để truy tìm giết một kẻ khác. Nhưng đến nơi thì bị kẻ đó đâm chết. Khúc cuối em thấy mình bên trong người đàn ông đó.
 
Kain: Nếu thật người đàn ông đó là em trong tiền kiếp thì thật là vô minh và cấu uế quá. Em nghĩ về mình hiện tại, tuy chưa có đạt được gì to lớn, nhưng từ một người đàn ông ngu dốt ngày nào mà được như ngày hôm nay, chắc chắn là do nhận được nhiều sự soi sáng của các Đức Phật, Thầy tổ đời trước, và Thầy Tibu, chị Mun, bạn đồng tu, ... đời này. Em cảm thấy mình nhận được quá nhiều từ mọi người, trong Đạo và cả Đời, nên cố gắng phải sống tốt hơn, noi gương những vị đó, để có thể giúp được nhiều người hơn trong sức của mình. Như thế không biết có đủ gọi là tình thương không nhỉ! hihi

Gacon: Chúc mừng bé Kain nhé. Úi chà. Cứ tưởng bé nào mới

Nbt: Chúc mừng, chúc mừng Angela. Trong cái rủi COVID nó có cái hay (Thánh tăng). Hihi.

Kain: Em cảm ơn cô Gà,anh chị rất nhiều ạ. lần này em Ngộ được là do sự giúp đỡ rất nhiều từ chị Mun, chị Nyan và mọi người. Em thật sự rất biết ơn tất cả. Nói thật là sau khi ngộ em ko biết là mình đã ngộ, vì tự nhận thấy có nhiều điểm dở, khuyết điểm, sai sót, và còn phải cố chỉnh sửa nhiều hơn nữa. Em xem Ngộ lần này như 1 động lực để đi đoạn đường còn rất dàiiii phía trước. Hy vọng tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của mọi người ạ.

Gacon: Lại giống hịt bài cảm nhận của các nàng Hoa hậu khi đeo Vương miện nè.

Nbt: Phát biểu gì nghe giống mới đoạt vương miện hoa hậu vậy! (laugh)(wink)(wink) Nên nói là Dạ, em đã là Thánh Tăng. Xin mấy anh chị Thần Tăng dạt dạt sang bên cho em đi.

Ngoc:  Đúng là cùng lớp với VT (laugh)(laugh)(laugh)

Kain: Hihi. Thật lòng đó mọi ng.  Em chỉ thấy mình may mắn và còn nhiều thiếu sót để sửa thui. Chứ em tập đã dc gì đâu, đầu còn rung lắc (eek)

BKL: chúc mừng tất cả các bạn có thành tựu mới. Thấy vui lây...

Nbt: Dạ. Mặc dầu đã là hoa hậu nhưng em còn nhiều cái để sửa lắm ạ: Sửa Mũi nè, sửa mắt nè, v.v. Cho nên em xin các nhà Tài trợ (chị Mun, thầy Tibu) nè đầu tư giúp em sửa cho ...sạch ráo trọi nhé. (laugh)(laugh)

Tieulubu: @Kain Angela Rất xứng đáng, em mà ko vô đc là anh đệ đơn kiện đó em (inlove)(inlove)(inlove)
Ai cũng vậy, mới ngộ là nỏ biết cái chi cả, từ từ rồi khoai sẽ nhừ.
Cứ vô đc là cứ yên tâm công tác, dù có bất cứ cái gì xẩy ra thì vẫn cứ thế lừ lừ thẳng tiến, cái đích (cho riêng mình) nó gần lại lắm rồi (inlove)

Bd: @Kain: Nếu thật người đàn ông đó là em trong tiền kiếp thì thật là vô minh và cấu uế quá. Em nghĩ về mình hiện tại, tuy chưa có đạt được gì to lớn, nhưng từ một người đàn ông ngu dốt ngày nào mà được như ngày hôm nay, chắc chắn là do nhận được nhiều sự soi sáng của các Đức Phật, Thầy tổ đời trước, và Thầy Tibu, chị Mun, bạn đồng tu, ... đời này. Em cảm thấy mình nhận được quá nhiều từ mọi người, trong Đạo và cả Đời, nên cố gắng phải sống tốt hơn, noi gương những vị đó, để có thể giúp được nhiều người hơn trong sức của mình. Như thế không biết có đủ gọi là tình thương không nhỉ! hihi

>>>Qua sáng hm sau là chữ Vạn Angela từ lớn hơn hột tiêu xí bắt đầu bùng nở, chói sáng, và chỉ mới kết thúc hiện tượng Ngộ đạo hai hm trc bằng những cơn Nhức đầu , Buồn ói(inlove) ( nghe mUn tường thuật lại)

Tieulubu: Ai gần nhà Khánh nhất để anh em chung nhau gửi gói bánh nhờ (inlove)

Bd:Mà hay cái là Kain Ngộ xong chữ Vạn sáng đẹp, Vững chắc, Sắc cạnh như 1 khối Vàng đúc, tạo thành 1 Khối cầu 3D luôn. Đẹp hơn những ng Ngộ đạo bt khác.
Sáng nay nghe mình kể lại Thầy Tibu khen, là vì nhờ trc đó Om mình lại trong lối sống Kỷ luật, Giới luật, Suy nghĩ chính xác nên nó tạo thành Nếp sẵn luôn. Như một cái Khuôn. Chờ Ngộ đạo là nó đúc ra Chữ Vạn với Tỷ lệ cực ky Chính xác

Nbt: Hihi. NZ hàng độc mại dzo. Mật ong NZ là số dách, chuyên được các Thánh Tăng ưa dùng. Mại dzo mại dzo.

BachNguyet: Hội hấp phước đông quá (eek)
Đọc bài chia sẻ của Angela hay ghê, học được bao nhiêu trong đó!
Lại thêm động lực cho mọi người cố gắng (inlove)

Mun: Kain ngộ từ tuần trước. Mình có canh, nhưng cứ từ từ uống trà, ăn bánh chán chê, để cho nó vào sâu hơn và ổn định thì mới thông báo. He he... Gần như đúng hôm Kain kể lại là đọc đp và pp. Kain quy hướng về ô Phật là đúng Phật tánh rồi, cộng hưởng mạnh.

BKL: Khánh là chuẩn về kỷ luật, giới luật rồi

Tieulubu: Mình nhặt được mẩu giấy của ai đó ném vào (eek)(eek)(eek)

Mun cùng các bạn đồng tu thân mến !!!
Chúng mình là những người đang đứng ngoài cửa ngó vào mà vẫn chưa chui đc vào trong.
Mỗi lần thấy một ai đó chui qua đc  và nghe tường thuật lại cảnh quan trong đó chúng mình vừa lấy làm hãnh diện vì họ chính là những người bạn chí cốt trong cùng trận địa với chúng mình,
tuy nhiên chúng mình cũng không khỏi bùi ngùi vừa tự an ủi, nhưng cũng thầm nghĩ: Sao cũng cùng một xưởng với nhau, cùng là máu đỏ da vàng, cũng cố gắng tu tập cật lực như nhau mà sao có bạn lại vượt qua đc, còn chúng mình thì còn ngồi ngoài đây ???
Sao vậy nhỉ ???... do Tâm lực yếu..., do quán tưởng về cái vô thường của vạn vật chưa đủ sâu và nhuần nhuyễn... ...
chúng mình còn thiếu hụt cái gì nhỉ
Hay là tình thương chưa đủ lớn để có sự gắn kết cũng như đồng dạng với các bạn (nói đồng dạng với Phật thì xa vời quá, hì hì)
Nguyên nhân chắc là nhiều nhưng xin Mun và các bạn lược ra vài điều căn bản để cho các bạn còn lại như tụi mình trong xưởng gắng vượt qua được cửa hẹp, chứ đứng mãi ngoài này cũng mỏi chân lắm.
Mong thay !!!!

Mun: Chỉ có mỗi một điều: Trái tim. Thổn thức trong lồng ngực. Không có sự tính toán của lý trí. (teeth) Thế là ngộ (laugh)

VA: Bảo sao nữ ngộ đạo nhiều thế

Alu: Nhớ cái hồi ở HN khi mà mới có mấy người, khoảng 8-9 người cùng chơi bời chè chén với nhau. Lúc í tất cả mọi người cũng đều đã NĐ còn mỗi mình e. Lúc đó cũng hơi nghĩ 1 chút nhưng cũng chả có gì phải xao động lắm. Việc mình thì mình phải làm thôi(teeth)

Mun: Phụ nữ vốn nhiều tình cảm hơn đàn ông mà. Chỉ có một điểm xấu là phụ nữ hay để ý và dè bỉu nhau.
Còn người phụ nữ mà giảm thiểu được điểm yếu đấy, thì họ có lợi thế hơn đàn ông nhiều.
Ngoc:
V.A cố lên, rồi cũng sẽ vượt qua thôi. Cố gắng tinh tấn nha (inlove)(inlove)(inlove)
Mà vượt qua dc thì con đường còn dài lắm lận

Vothuong: Với vt thì là Tình Thương, sự Gắn Kết (Tin Tưởng) và Hỗ Trợ. Gắn Kết với Ông Thầy Nhỏ Mun, quan sát và học (bắt chước) từ Mun (vt xem Mun là Hình Mẫu). Rồi được Ba hỗ trợ cho việc ăn ở tu hành, Bạn Tu động viên và tâm sự, các Bà Con xung quanh giúp vt nhận ra cái Tình Thương mà mình cần phải học và hành.
Vt hay nghĩ về những gì đã trải qua và sợ, nghĩ nếu mình không tu thì sẽ thành ra như thế nào? Ba mình sẽ như thế nào? Mẹ mình sẽ ra sao? Nếu như mình không chịu tu và sửa đổi tính tình?

Mun là một Ông Thầy thật sự rất kiên nhẫn với vt. Những gì vt nghĩ sai hay làm sai, Mun đều kiên nhẫn giải thích và định hướng lại cho vt. Nên vt cứ bám chặt lấy Mun (laugh) Chuyện gì cũng kể cho Mun nghe. Học từ những thói quen tốt của Mun như hay nhìn vào bên trong, để từ đó biết mình sai chỗ nào, rồi sám hối và sửa dần dần. Và vt cũng cảm nhận được Ông Tibu và Mun đã Thương và Kiên Nhẫn với hai cha con vt rất nhiều. Vì điều đó mà sau này, vt cố gắng sửa mình để không phụ lòng Ông Thầy Bự Tibu và Ông Thầy Nhỏ Mun. Và các Bạn Đồng Tu nữa, mọi người đã hỗ trợ và giúp đỡ hai cha con vt rất nhiều (khi Ba vt bị bệnh thì mọi người đã động viên và tìm cách kéo Ba đi khám và chữa trị... Và mọi người còn làm còn nhiều những cái khác nữa cho 2 cha con vt...).
Vt cảm thấy biết ơn Ông Thầy Bự Tibu, Ông Thầy Nhỏ Mun, Ba, và các Bạn Đồng Tu trên Chùa HSTĐ mình rất là nhiều luôn. (smiley)

Tất cả chung quy nó cũng là "bắt nguồn từ Tình Thương và lan toả Tình Thương" (Mun nói) - như Mun nói đó cũng là Phật Tánh.

Tinhvan: Chúc mừng Khánh nhé!
Đọc hai nhóm, nhóm nào cũng có tin vui.
Thật kỳ diệu HSTD
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

Tu sĩ QuangMinh: Ngộ đạo với Quả vị Tu đà Hườn ở Vô Sắc ( 26/5/2020)

QM: đang đọc cái bài này của NBT thì bị xây xẩm muốn ối luôn https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=20209.msg67834;topi*** ***een#msg67834
Đọc lại lần thứ 2 vẫn bị xây xẩm cháng váng!

Tibu: Khuếch đại nó lên coi nó kéo dài được bao lâu?

Qm: dạ đến giờ vẫn còn Thầy, vừa thấy tin Thầy là muốn ói luôn!

Tibu: Duy trì nó. Đọc câu chìa khoá.

QMinh: Chiều qua khi nhận tin này của Thầy thì tới giờ tan làm và đi rước con tan học, con nán lại vài phút đọc câu chìa khóa vài lần, trên đường chạy xe vẫn tập trung đọc câu chìa khóa, cảm giác thân thể trở lại bình thường, nhưng ngay giữa ngực thì vui nhẹ nhẹ và có cảm giác mát nhẹ nhẹ như có gió thổi nhẹ nhẹ vậy, miệng thì cứ tủm tỉm cười hoài thôi, may mà có đeo khẩu trang chứ không thì bị nói khùng quá! Nhưng lúc vui đó thì lại nhớ đến cả nhà HSTD, rồi lại thấy vui hơn!

Tibu: Nóng lạnh tự biết.
Bất cứ chuyện gì cũng vậy. Dựa vào triệu chứng là mình tự biết chuyện gì đang xảy ra.
Ví như khát nước mà ở sa mạc là biết sắp chết.
Đói bụng là còn một tuần nữa thôi.
Trừ Ba Danh ra: hể mà gặp cọp là tiêu đênh.
Ngộ Đạo là chóng mặt 24/24. Trước đó và sau đó là vui. Hết chuyện. Suy nghĩ về hiện tượng là biết cái độ xâu của nó.

Lý do: chuyện của mình mà, làm gì mà không biết?

Julia: Thưa Thầy, đối với những chuyện như Ngộ Đạo hay việc xem tính chính xác của các quá trình khi tập, con nghĩ cần Gạo Cội để xác nhận chứ ạ.
Bởi chỉ có cái Tâm rất hiền thì linh tính mới mạnh. Nhưng Tâm của mình nó hiền và trong sáng đến mức nào thì mình chưa nhìn được.

Nếu không có Gạo Cội hướng dẫn thì rất dễ bị lệch đường hoặc mình "tưởng " là như vậy nhưng không phải vậy do mình đã không Ăn ngay nói thật từ lâu rồi. Con vẫn nhớ câu chuyện khi 1 người sờ tay vào mặt bàn, người đó nhìn thì tưởng mình đã rờ đến mặt bàn nhưng có khi tay mình còn cách mặt bàn 1 sợi lông.

Tiểu Liên: Hiện tượng ngộ đạo là 24/24 chóng mặt... trước và sau đó là vui... rất rõ ràng nên tui nghĩ không cần dùng linh tính đâu nè

Julia: Tôi hay bị huyết áp thấp ý bạn, tôi chóng mặt thường xuyên nhưng đấy chắc chắn ko thể là ngộ đạo ?

Tuệ Phúc:  Quan trọng là niềm vui trước đó và sau đó. Và chóng mặt. Việc Ngộ đạo có 2 điều kiện rõ ràng này để kiểm tra. Đâu cần cái gì cũng phải tốn tinh khí thần để kiểm tra đâu. Cái này theo mình gọi là đúc rút kinh nghiệm, hệ thống.

LeLe: Anh nghĩ là phải để Thầy, tu sĩ gạo cội kiểm tra chéo chớ, chuyện quan trọng mà em. Ví dụ điển hình là hôm bữa anh nhớ là em không đi bệnh viện kiểm tra mà em tự xác định là em bị coronavirus đến 95%, vậy mà đến giờ này em vẫn khỏe re. Anh chỉ nói đến sức khỏe mà còn lộn như vậy, huống hồ chi một người được Ngộ Đạo.

Tibu: Ngộ Đạo là hiện nay chỉ có em út HSTD khưi lại chuyện này mà thôi.
Chả có chỗ nào làm chuyện này hết. Một cách rõ ràng như vậy hết.
Triệu chứng là đã nói rồi.
Bây giờ là chuyện thế hệ 1:
Tibu không có câu chìa khoá.
Tibu ngộ trong khi đi tiểu.
Và cảm giác đầu tiên là: không hiểu gì hết.
Nhưng khi suy nghĩ thì biết nó gồm những triệu chứng ở trên.
Sau cùng mới biết câu chìa khoá.
Câu này là bách phát bách trúng.

Mới đây lại kể lại cho Mun nghe. Chính Mun cũng ngạc nhiên.
— Làm sao mà có thể "ngây thơ đến 100% được. Trong khi đã già đầu. Có vợ, có con?

Tibu xác định:
— Đúng đó, con nói "ngây thơ là đúng đó" lúc đó là một đứa con nít, có râu.

Nhưng để làm được thì nó khó lắm. Cho nên sau này mới có câu chìa khoá. Câu chìa khoá dẫn đi một đường vòng và lợi dụng vào mức độ An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt tối thiểu là Nhị Thiền (đề mục tối đa là 40 giây). Lúc này niềm tin trở nên mạnh nhất.
Với tư thế đọc... cầu may, theo kiểu trúng đâu đó thì trúng... cho nên tâm thức bị Xô đẩy vào một sát na của Vô Thường ( là một trong ba Pháp Ấn cho nên hiện tượng Ngộ Đạo được châm ngòi và cơn chóng mặt xuất hiện kéo dài 24 giờ đồng hồ...
Chấn động này, nguyên thủy từ Đức Bổn Sư trao truyền lại cho mọi chúng hữu tình... hội đủ điều kiện.
Di tích của Đức Bổn Sư còn lại là cái hình xếp bằng toàn già với cái ngón tay giữa đụng nhẹ vào mặt đất! Lúc đó lịch sử Phật Giáo ghi lại là có một cuộc Động Đất nhẹ bao trùm cả Trái Đất...
Có biết đâu: chính Đức Bổn Sư đã ghi lại chấn động này và thương tặng cho tất cả chúng hữu tình nào làm đúng cách.
Hết chuyện.(wink)

Như vậy xỏ lá và lương lẹo là khó vô được lắm.

Tibu: Có nên nói là chuyện này cấm trẻ em dưới 18 tuổi không? Lý do là rủi nó thấy khoái quá và đi luôn thì sao? Biết đâu được... chuyện đời mà?!?!

Tibu: Thiệt ra: bị đấm một phát rồi xỉu... thì khi ...tỉnh lại thì phải có người khác nhắc lại.
Nhưng những ai Ngộ Đạo sau này, đều hiểu là mình Ngộ Đạo nữa rồi đây.

Cũng có trường hợp Ngộ Đạo... trong giấc mơ! Thì cái này là cực kỳ đặc biệt. Do tình hình cực kỳ đặc biệt của giấc mơ... vã lại khi mơ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra... nên việc kiểm tra lại trong trường hợp này rất nên làm.

Nói cho hết ý luôn: vào đời Đường, bên Trung Hoa, các quốc sư dưới quyền của dâm nữ Võ Tắc Thiên đã hè nhau bôi lọ Phật Giáo bằng lý luận, không thể chấp nhận được:
— Hoắc Nhiên Ngộ Đạo.
Biết rằng:
Thập Phương Chư Phật không chấp nhận bất cứ một sự tình cờ nào (lý do là: phi nhân quả). Cho nên, vụ tự nhiên Ngộ Đạo: không thể đứng vững được.

QuangMinh: Con cám ơn Thầy đã nói rõ hơn về điều kiện và biểu hiện cần có của sự Ngộ Đạo để con và mọi người hiểu rõ hơn.

Tibu: Ngoại trừ còn chơi xỏ lá ((sick))

QM: Con chỉ ghi lại cảm xúc lúc đó thôi Thầy
Con không hiểu

Tibu: Thì con có như vậy đâu mà hiểu?

QM: Con chỉ ghi lại cảm xúc lúc đó, con chỉ chia sẽ cảm xúc khi đọc bài, còn cảm xúc đó là gì thì con không biết, con không nghĩ là lại chơi xỏ lá, con thấy chia sẽ cảm xúc và trãi nghiệm trong tu tập là hay chứ không ai nói ra thì cũng uổng, nếu sai thì con xin sám hối.

Tibu: Con mà xỏ lá với ai được!

QM: Con vẫn không hiểu

Tibu: Hihihi! Ông thầy hiểu con hết xảy luôn.

QM: Thầy ơi con dốt tâm linh lắm Thầy ạ, Thầy nói toạc móng heo giúp con chứ không con lại không hiểu
Con mà không hiểu thì tối nay Thầy khỏi ngủ luôn ạ

Tibu: Hihihi trong tự điển của con nó không có chữ "xỏ lá", "nói chơi"
Tóm lại nó: ngây thơ.
Do vậy, mà nó rất quý trong việc tu hành.
Tóm lại:
Con chả có gì phải sợ phạm lỗi hết.

TLH: Xin phép Thầy. Con giải thích ngắn gọn lại ý Thầy cho mọi người dễ hiểu ạ.
Ngộ đạo ấy ạ là dùng câu chìa khoá để vào. Sau khi ngộ đạo thì sẽ có cơn chóng mặt , kèm theo niềm vui lan toả nhẹ nhàng.
Ông Thầy nói ai ngộ đạo là biết liền. Bởi khi ngộ đạo . Là 1 sát na cái tâm của mình đồng dạng với Ngài. Nên sự việc thì ngắn. Nhưng sau khi mình ngộ đạo 1 thời gian. Thì nó làm mình tự ngộ ra nhiều thứ. Cái nhìn. Cái suy nghĩ. Cả về đời và đạo đều có sự thay đổi. Và cái thay đổi này nó làm mình đúng hơn. Từ suy nghĩ, hành động, tâm thức đều thay đổi đúng hơn. Bản thân người ngộ đạo cũng sẽ nhìn thấy mọi việc đúng bản chất sự việc hơn.
Sự thay đổi này diễn ra từ từ, chậm rãi, như mưa dầm ngấm vào đất vậy ạ. Nên người đã ngộ đạo có cái nhìn, cái suy nghĩ khác hơn trước đó.
Còn để biết mình có ngộ đạo hay không, thì như ông Thầy đã nói. Đầu tiên là giữ giới luật, tiếp đó là câu chìa khoá và sau là niềm vui. Khi mình thấy mình có dấu hiệu thì có thể nhờ Thầy, gạo cội kiểm tra để biết chắc chắn, tránh trường hợp cái tâm ngộ nhận, hay tệ hơn là những người dễ bị THTT ảnh hưởng thì dễ tự nhận ạ

QM: Thật ra thì ngay từ đầu mình xác định là Giải Thoát mới là đích đến của mình, cho dù là Ngộ hay chưa thì vẫn còn 1 đoạn dài phải đi

Tibu: Người góp phần vào việc phá sản Địa Ngục lẹ nhất là Ngộ Đạo.
Tha Hoá Tự Tại là vua Dục Giới. Và không có thể nào nhìn ra được Sơ Thiền Hữu Sắc.
Nói chi đến chuyện nhập vào Vô Sắc? Giới luật ở Vô sắc rất là mạnh. Cho nên không bị gì luôn.

Vòm vo tam quốc xong, thì Tu Sĩ Quang Minh dĩ nhiên là Ngộ Đạo rồi.

Tibu: Liếc sơ qua quả vị được ghi một cách thái quá:

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tứ_thánh_quả

Ở Sơ quả Tu đà hoàn, Phật ấn chứng rằng vị này chắc chắn sẽ giải thoát luân hồi và không đưa ra thời gian cụ thể là bao nhiêu kiếp. Vị đó có thể vẫn sống như người bình thường, tuy rằng sẽ không bao giờ rớt vào ba đường ác là Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh (xem Lục đạo), rồi sẽ tu hành để chứng A-la-hán

Bà con để ý:
Nguyên cả Wikipedia tiếng Việt đồ sộ như vậy mà không có cách nào để... vào tình trạng Ngộ Đạo.

Tibu: ABC về Vô Sắc:
Vô Sắc là biến khúc của Tứ Thiền Hữu Sắc. Nhưng tinh vi hơn. Và đã được tìm thấy vào thời Đức Bổn Sư.

Trước hết, cũng nên hiểu về Hữu Sắc.

a. Khái niệm về Hữu Sắc:
Khi một người nói về bật lửa (hay cách làm lửa).
Thì... trong đầu bất cứ ai cũng hiện lên những hình ảnh của nhiều loại bật lửa khác nhau, như:
Quẹt ga
Quẹt diêm
Quẹt điện
Quẹt xăng
[...]
Và nếu có người hỏi: bà con mô tả bật lửa của mình thì cũng dễ dàng mô tả được.

===========
Bây giờ người đó lại hỏi:
b. "Khái niệm" về làm lửa.
Thì cử tọa im ru vì không có gì để nói, và muốn nói cũng không được.
Như vậy:
Ví dụ đầu tiên (a) thuộc Hữu Sắc.
Ví dụ (b) (về khái niệm làm lửa) là Vô Sắc
———————
Bây giờ đến vấn đề rắc rối hơn
———————
Vô Sắc Ngộ Đạo. (Chỉ xảy ra trên HSTD).

Vì là Vô Sắc, nên hiện tượng Ngộ Đạo không có bất cứ biểu hiện gì như của Hữu Sắc.

Cho nên lần đầu tiên: Do không thể thấy được bất cứ biểu hiện nào như ở Hữu Sắc.

Gạo Cội im re.

Nhắc lại:
Ở đây (Vô Sắc), chỉ thuần là tư tưởng, khái niệm... nhưng chấn động của hiện tượng Ngộ Đạo vẫn hiện diện.
Ngay cả... chữ Vạn cũng không xuất hiện. Mà chỉ là khái niệm về Ngộ Đạo mà thôi.

Cho nên Tu Sĩ vẫn chóng mặt, và có niềm vui.

Lele: Đêm nay anh Quang Minh khỏi ngủ rồi. Chúc mừng anh (happy)

TTL: Không ngờ bài pháp xưng ba và con lại tác dụng ghê gớm đến vậy... Hoasentrenda thiệt chẳng giống ai ? nhớ tác phẩm "Tiếu ngạo giang hồ" của Kim Dung (từ chiêu thức căn bản gọn ghẽ biến ra nhiều chiêu thức), cho đến giờ này vẫn thấy hoasentrenda là duy nhất ?

BKL:
Anh QM ngộ đạo vì anh ấy huân tập thói quen để ngộ đạo lâu rồi, và nhân dịp Covid vừa rồi mọi ng tập rất mạnh, để ngộ đạo nó là một quá trình, ko phải đọc xong một bài viết mà ngộ đạo được.

QuangMinh:
Thầy! đến giờ thì con hiểu là, Ngộ Đạo đúng là một quy trình tu tập lâu dài, cứ hiểu được một chút thì nó ngộ ra 1 tí, từng tí một ghép nối lại thành một mảnh hoàn chỉnh phù hợp với Tâm thức của đối tượng, khi hoàn thành 1 mảnh thì Tâm thức Ngộ Đạo và : Ồ! thì ra là vậy!" do sự Ngộ Đạo làm cho Tâm Thức bị chấn động mà sinh ra cháng váng, ngầy ngật, nôn ói!

Tibu: Đúng 100%

QuangMinh: Những Tu sĩ Ngộ Đạo trước có ai bị đau đầu hông ta? Nó đau rang rang ở cái phần bao bọc vỏ não, ngay sát cái hộp sọ, không phải đau do bệnh. Ngay sau khi bị xây xẩm cháng váng vào buổi chiều thì tối về nó làm cho 1 trận nữa, mình có đo huyết áp thì là 112/75, đây là mức bình thường của mình, bây giờ thì hết xây xẩm cháng váng rồi, nhưng đầu thì đau rang rang, cứ cười hoài thôi, nói chuyện bình thường với con mà cứ vui và cười hoài. XIn hiểu rằng đây chỉ là sự chia sẽ cảm nhận cá nhân, không có ý gì khác, vì thấy có rất ít sự chia sẽ cảm nhận và sự trãi nghiệm trong quá trình tu tập, còn làm như thế này là đúng hay sai thì không biết, nếu sai xin nhắc nhở.

THien: Dạ có. Em cũng bị đau, buồn nôn, em bị tới gần 2 ngày mới hết. Lúc đó không tiễn Thầy Má Nhung ra sân bay được ạ.
Em nằm không ngồi dậy được luôn... hihi

QM: Thật ra thì đây là thứ 3 mình bị, lần thứ 1 thì xây xẩm cháng váng mình ngã người ra ghế nghĩ vài phút rồi đo huyết áp nhưng bình thường, lần thứ 2 thì huyết áp cũng bình thường, nhưng phải vào giường nằm, mấy tiếng luôn, nó làm như mình sắp chết đến nơi vậy đó, nhưng lại không sợ chết vì lúc đó mình nói là " Nếu có chết thì nguyện xin được về với Ngài A Di Đà" nằm đến sáng thì khỏe lại, lần này thì nó làm nguyên ngày.

Tibu: Vô sắc là đặc biệt.
Hữu Sắc thì chỉ 24 giờ là cúp điện. Không móc nối với nguồn Ngộ Đạo của Đức Bổn Sư nữa.
Vô Sắc là sự móc nối với "Khái Niệm Ngộ Đạo" của Đức Bổn Sư!!!

Nên nó bị hơi lâu là vậy đó con.

TH: Vậy là nếu tập vào vô sắc thì Ngộ Đạo lâu hơn Thầy nhỉ.

Tibu: Chỉ có một Tu Sĩ Ngộ Đạo theo kiểu này thôi...
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

QuangMinh: xin được chia sẽ tin vui với cả nhà là con trai thứ hai của Quang Minh cũng vừa mới Ngộ Đạo trong sáng ngày hôm qua 30/5/2020

Tuệ Phúc: Chúc mừng anh và gia đình! Nếu được mong anh chia sẻ thêm về cách a làm ạ (eek)!

PMinh: Xin lưu ý mọi người Thầy đã cảnh báo: "Có nên nói là chuyện này cấm trẻ em dưới 18 tuổi không? Lý do là rủi nó thấy khoái quá và đi luôn thì sao? Biết đâu được... chuyện đời mà?!?!"

Tieulubu: He he niềm vui nhân đôi và thông báo ra đây là nó nhân ra nhiều lần , chúc mừng cả gia đình em (inlove)(inlove)(inlove)
@PMinh: Thầy nói vui và cho những gia đình nào chưa thực sự sẵn sàng thôi, gia đình @Phan Hung Chinh thì đồng thuận mà

Cả nhà cố lên, danh sách vẫn còn nhiều chỗ trống để ghi tên nha, he he (inlove)(inlove)(inlove)

Cố tập nhưng ko gắng gượng, tập với tinh thần thoải mái nhất có thể để khích thích đc cái vui số 10.
Để ý đến cái tình thương của chư Phật, của Thầy và của Gạo Cội ... đã dành hết cho mình - mong cho mình được Ngộ đạo...."Phật tánh (tình thương) ở khắp mọi nơi mà sao tôi không thấy vậy cà" (inlove)(inlove)(inlove)

QMinh: Kinh nghiệm của mình đối với 2 đứa nhỏ là móm từng chút một về Chánh Pháp, hồi nhỏ bé thích nghe kể chuyện đêm khuya, thời gian đầu thì mình kể chuyện cổ tích, sau đó thì kể chuyện cuộc đời của Đức Phật. Kể theo lối câu giờ và kích thích sự tò mò muốn nghe trong lần sau, kể chuyện về các Đại đệ tử của Đức Bổn Sư, kể về cuộc đời của Thầy Tibu, mỗi đêm trước khi ngủ đều kể, đến giờ vẫn còn kể, đặc biệt là chuyện Thầy hành Y cứu người hơn 10 năm bát kể ngày đêm, khi đi ra đường gặp chuyện tốt thì nói nó tốt, gặp chuyện xấu  thì nói đó là xấu không nên làm, nói cho nó nghe về Nhân Quả, nói cho nó nghe 6 cõi, đến 1 hôm thằng anh hai đòi gập Ông Phật thì mình biết là đã đến lúc, rồi mình ATCNDTM nói cho nó nghe kỷ thuật ATCNDTM, chỉ nó quán chấm đỏ và niệm A Di Đà Phật, đem nguyên con cái Tâm mà truyền lại cho nó với mong muốn là nó thành tựu, còn thằng em thì chỉ nó niệm sám hối, thằng em chỉ mới ra chấm đỏ 1 tuần nay thôi, sáng gần bao trùm hết màn hình, nhưng thằng em mến ba hơn nên leo cùng chuyến xe với ba. Và đương nhiên trong quá trình thực hiện luôn tham khảo ý kiến với Thầy.

TPhuc: Dạ! Cảm ơn a đã chia sẻ ạ! Đúng là cái gì cũng cần cả quá trình. Việc Ngộ Đạo luôn liên quan nhiều đến tình thương.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt