THÁI ĐỘ ĐÚNG CỦA NGƯỜI TU HÀNH ĐỐI VỚI CÁI SAI CỦA NGƯỜI KHÁC???

Bắt đầu bởi VoTri, Th8 03, 2020, 10:11 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

VoTri

Bạch thầy! Mình là người tu hành, mình hiểu tất cả đều là nhân-quả, tạo nhân-quả, vì nhân-quả, do nhân-quả...Mình có nên sống theo kiểu "Đã hiểu tất cả đều từ nhân-quả mà ra, nhân-quả của ai người ấy nhận,  ta chỉ nên lo sửa cái sai của mình, không cần thiết phải đụng chạm đến cái sai của người khác". Thưa thầy, mình có nên sống như vậy không thầy? Cơ quan con có những kẻ xấu vô cùng, bất chấp luật pháp và đạo lý, ăn của đút, làm sai, làm bậy... không từ một thủ đoạn nào miễn là có tiền. Là người tu hành, ngay thẳng, thấy những việc như vậy thật là chướng tai, gai mắt vô cùng, con muốn tố cáo bọn xấu xa này. Và con cũng biết đằng sau chúng có cả một tập đoàn che chở, chúng mới dám lộng hành như vậy. Con có tố cáo cũng chỉ làm "xước một vết" nhỏ  nhoi cho chúng thôi chớ cũng chã bỏ bèn gì, ngược lại hậu quả cho con thật không lường hết được. Con không sợ hậu quả, thưa thầy. Nhưng, mình là người tu hành, mình nên  nhìn nhận vấn đề  và có thái độ như thế nào cho đúng đối với cái sai của người khác vậy thầy. Phải sống sao cho đúng giữa ĐỜI và ĐẠO, con thật sự rất hoang mang. Kính mong thầy bỏ chút thời gian chỉ dạy cho con, trong trường hợp này con nên có thái độ như thế nào cho đúng. Con chân thành cảm ơn thầy! Kính chúc thầy luôn mạnh khỏe!

Đức Thiện

Trích dẫn từ: VoTri trên Th8 03, 2020, 10:11 PM
Bạch thầy! Mình là người tu hành, mình hiểu tất cả đều là nhân-quả, tạo nhân-quả, vì nhân-quả, do nhân-quả...Mình có nên sống theo kiểu "Đã hiểu tất cả đều từ nhân-quả mà ra, nhân-quả của ai người ấy nhận,  ta chỉ nên lo sửa cái sai của mình, không cần thiết phải đụng chạm đến cái sai của người khác". Thưa thầy, mình có nên sống như vậy không thầy? Cơ quan con có những kẻ xấu vô cùng, bất chấp luật pháp và đạo lý, ăn của đút, làm sai, làm bậy... không từ một thủ đoạn nào miễn là có tiền. Là người tu hành, ngay thẳng, thấy những việc như vậy thật là chướng tai, gai mắt vô cùng, con muốn tố cáo bọn xấu xa này. Và con cũng biết đằng sau chúng có cả một tập đoàn che chở, chúng mới dám lộng hành như vậy. Con có tố cáo cũng chỉ làm "xước một vết" nhỏ  nhoi cho chúng thôi chớ cũng chã bỏ bèn gì, ngược lại hậu quả cho con thật không lường hết được. Con không sợ hậu quả, thưa thầy. Nhưng, mình là người tu hành, mình nên  nhìn nhận vấn đề  và có thái độ như thế nào cho đúng đối với cái sai của người khác vậy thầy. Phải sống sao cho đúng giữa ĐỜI và ĐẠO, con thật sự rất hoang mang. Kính mong thầy bỏ chút thời gian chỉ dạy cho con, trong trường hợp này con nên có thái độ như thế nào cho đúng. Con chân thành cảm ơn thầy! Kính chúc thầy luôn mạnh khỏe!
Cái chủ đề này hay quá nên đệ loi choi cái ý hiểu của mình phát.
1. Mình là người tu hành, được dạy dỗ là mọi sự là do nhân quả. Nhưng mình chưa tu đến nơi, nên không có biết nhân nào ra cái quả đó. Càng không biết cái quả đó rồi nó dẫn đi đâu. Tu là sửa, tu hành là tự sửa mình, khi sửa mình cho đúng thì mới thấy cái chưa đúng ở những chỗ khác là như thế nào. Còn chưa xong thì mình chỉ nhìn thấy cái hiện tượng bằng trí thông minh, không hiểu rõ bản chất thì cũng không làm gì được.
2. Mình định làm này làm nọ với người ta để làm gì? Để giúp họ tốt hơn? Để ngăn cho họ không gây thêm những cái (mà mình thấy là) không đúng? Nếu là mình phát tâm từ bi muốn giúp họ thì mình cũng phải có cái vốn của mình (là tâm lực là trí tuệ là hiểu biết nguồn cơn sự việc ...) mình cũng phải có phương tiện phù hợp và thuyết pháp đúng thời (khi họ cần/ muốn thay đổi ...) chứ đâu có khơi khơi là chống lại hay này nọ. Xem xét cái mình đang muốn làm nó là cái gì (thỏa mãn tính ngay thẳng của mình, thỏa mãn sự khó chịu của mình, bất bình của mình ...) hay là từ tình thương đối với họ rồi mới tính xem là nên làm như thế nào.
3. Cái mớ bòng bong nhân quả này nó từ đời nảo đời nào rồi, dây dưa không dứt. Đến như Đức Phật còn phải lựa nhân duyên mà gỡ dần dần. Như ông Thầy còn chết đi sống lại mới ra được mấy vị bồ tát. Thò tay vào là nát tay đấy ông ơi. Kkk.
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Tibu

Mình ghé vào chỗ tu tập để được y chang như Đức Phật (có nghĩa là Vô Ngã) và khởi sự với đề tài là:

Thái Độ này nọ... với những cái đúng/sai của người khác... có nghĩa là lạc đề ngay từ đầu.

============

Ở đây, chỉ có bàn về Nhẫn Nại... Ăn Ngay Nói Thật và Có Hiếu.
Ở đây, chỉ có bàn về sống sao cho hiền lành, để rồi tìm cách tiến tới hiền khô luôn.
=============
Nhận định tình hình:(Lý do):

Ở đây, 97% là chưa An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt và chưa làm được chuyện quán cho ra cái đề mục.
Có nghĩa là... nếu... có chuyện gì xảy ra, thì thảm họa luân hồi chắc chắng... chưa giải quyết xong.

Và dĩ nhiên, bà con mình... đã ở lại lớp trên 2500 năm rồi! Suốt 25 thế kỹ không làm ăn gì được hết. Thì hơn ai hết, tibu không chủ trương tiếp tục bị đọa nữa.

Nổi buồn là:
Hoa Sen tibu đã có (loại nội địa: sản xuất 100% tại Việt Nam).

Nhưng đá chúng tôi cũng còn nhiều. Và đây là điều tibu không muốn.

VoTri