Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tu tập và nhà mới!

Bắt đầu bởi baothach, Th8 11, 2020, 11:43 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

baothach

Kính chào các vị đồng tu trên chùa cùng kính chào chú TIBU!
Cháu có nhận đề mục giọt nước khoảng năm 2014, sau 1 thời gian bận rộn lo toan vật vã với cuộc sống...
Nay cháu quay lại tu tập vẫn với đề mục giọt nước.
Chuyện là dư này: Trước ngày 8/8/2020 cháu vẫn tu tập hàng ngày tại nhà bố mẹ và ở cùng gia đình và các con, thấy việc tu tập ngày 2,3 thời tập, mỗi lần ít nhất 30 phút và thấy rất an bình, cháu cũng quán ra được hình giọt nước, có 1 vài lần cũng gữ được 12 giây hạnh phúc (dưng cháu cũng không dám chắc có đúng không vì cháu cứ cắm đầu mà tu thôi còn việc ra hay không, đúng hay không là việc chư thiên và Cụ PHẬT sẽ chứng), về tài liệu cháu đọc đi đọc lại khá nhiều lần....
Đến ngày 8/8/2020 cháu chuyển sang nhà chung cư ở 1 mình cho yên tĩnh đọc sách và tu tập, dưng từ hôm đó đến nay việc tu tập cảm giác rất là không ổn, cái cảm giác nó không còn yên bình nữa, quán giọt nước thì lúc được lúc không, tâm thể thì bất an, trước đây ngồi 30p còn muốn ngồi nữa (cháu dùng nhập cốc có tiếng chuông) tâm thế đang muốn ngồi tăng lên 1h, nay sang đây hôm nay cố gắng lắm mới ngồi được 30p tê hết chân và quan trọng là thân thể, tâm trạng thấy không yên...Trước đây trước khi đi ngủ là cháu tập 30p vào lên giường là ngủ 1 mạch đến sáng, từ hôm sang nhà này đem nào cũng giật mình tỉnh giấc, hay mơ những giấc mơ quái dị linh tinh... vừa rồi cháu cũng bị giật mình tỉnh giấc lúc 23h55...
Và trong đầu thì cứ nghĩ viết thư này hỏi các vị đồng tu và chú TIBU cho cháu lời khuyên và lý giải...
Vậy là cháu cháu dậy viết thư này mong chú cùng quý vị trên chùa cho ý kiến và lý giải giùm.
KÍNH!

Tibu

Trích dẫn từ: baothach trên Th8 11, 2020, 11:43 AM
Kính chào các vị đồng tu trên chùa cùng kính chào chú TIBU!
Cháu có nhận đề mục giọt nước khoảng năm 2014, sau 1 thời gian bận rộn lo toan vật vã với cuộc sống...
Nay cháu quay lại tu tập vẫn với đề mục giọt nước.
Chuyện là dư này: Trước ngày 8/8/2020 cháu vẫn tu tập hàng ngày tại nhà bố mẹ và ở cùng gia đình và các con, thấy việc tu tập ngày 2,3 thời tập, mỗi lần ít nhất 30 phút và thấy rất an bình, cháu cũng quán ra được hình giọt nước, có 1 vài lần cũng gữ được 12 giây hạnh phúc (dưng cháu cũng không dám chắc có đúng không vì cháu cứ cắm đầu mà tu thôi còn việc ra hay không, đúng hay không là việc chư thiên và Cụ PHẬT sẽ chứng), về tài liệu cháu đọc đi đọc lại khá nhiều lần....
Đến ngày 8/8/2020 cháu chuyển sang nhà chung cư ở 1 mình cho yên tĩnh đọc sách và tu tập, dưng từ hôm đó đến nay việc tu tập cảm giác rất là không ổn, cái cảm giác nó không còn yên bình nữa, quán giọt nước thì lúc được lúc không, tâm thể thì bất an, trước đây ngồi 30p còn muốn ngồi nữa (cháu dùng nhập cốc có tiếng chuông) tâm thế đang muốn ngồi tăng lên 1h, nay sang đây hôm nay cố gắng lắm mới ngồi được 30p tê hết chân và quan trọng là thân thể, tâm trạng thấy không yên...Trước đây trước khi đi ngủ là cháu tập 30p vào lên giường là ngủ 1 mạch đến sáng, từ hôm sang nhà này đem nào cũng giật mình tỉnh giấc, hay mơ những giấc mơ quái dị linh tinh... vừa rồi cháu cũng bị giật mình tỉnh giấc lúc 23h55...
Và trong đầu thì cứ nghĩ viết thư này hỏi các vị đồng tu và chú TIBU cho cháu lời khuyên và lý giải...
Vậy là cháu cháu dậy viết thư này mong chú cùng quý vị trên chùa cho ý kiến và lý giải giùm.
KÍNH!
Tập giỡn chơi thì lúc nào nó cũng là vậy.

Tập chết bỏ thì nó khác xa.
Nguyên tắc là:
Bắt cái phàm tâm nó làm theo ý của mình.
Ép nó làm cho bằng được cái ý của mình.
Không cho nó chạy bậy bạ.
Chỉ biết là An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt và giữ đề mục ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn...

baothach

vâng cảm ơn chú TIBU!
Cháu cố gắng...