Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chuyện Tình

Bắt đầu bởi Tibu, Th9 11, 2020, 01:35 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Chuyện tình:
Hôm nay lại xé rào phá giới! Mun và Gạo cội chắc chắn không ưa. Nhưng chuyện này mà không kể thì có lỗi với bà con.

Hôm qua, sau khi bị Cô Vy châm trích lấy máu 20 đầu ngón tay, chân... Thì tibu lọt ngay vào một giấc mơ. Thoạt nhìn chả có gì là quan trọng. Nhưng sau khi La Hầu La nghe tibu trình bày xong thì La Hầu La (nick của Má Nhung, vợ của tibu) đề nghị ghi lại câu chuyện này.

Bỗng nhiên, tibu đứng trước cảnh bà con đi du ngoạn bằng cách leo núi có tên là Núi Voi. Những tản đá như ở Định Quán (trên quốc lộ 1). Cảnh vật tuy là gồm những đá tản nhưng con đường không có gì là nguy hiểm chết người hết.

Lên tới đỉnh núi thì một tin được một cô gái bận đồ ni cô màu xanh lơ, cô đi tới một cái cửa vừa tuyên bố:
Ngôi Mộ Cổ, hôm nay được khai trương. Kính mời! Kính mời!

Vừa nói, cô này, tay cầm con dao thọc vào cái lỗ khóa và mở cánh cửa bằng mũi dao nhọn(*)

Tibu bước vào ngôi mộ cổ thì thấy sinh hoạt rất là bình thường.
Bên trái. Là một anh chàng trai người ngoại quốc (tây phương), ông đang chăm chú đọc một cuốn sách tiếng Tàu. Tử thế đọc y như Quang Công, chỉ thiếu có bộ râu.
Trên cái giường (thật ra là một cái nấm mồ bằng đá màu da cam, trên bia mộ lại có khắc một chữ Thượng và một số hoa văn rất là cổ kính và thẩm mỹ.
Nhìn xa hơn một tí lại thấy một đoàn những cô gái cũng bận đồ ni cô nhiều màu: Xanh lơ, xám, xanh lợt... những cô này hấp tấp đi thành từng đoàn người nhỏ băng ngang qua một đoàn người nam.
Hầu hết, tại đây, ai cũng đang tập một công phu nào đó. Công phu đi bộ, công phu chạy bộ, công phu đứng im, công phu đọc kinh (bằng tiếng Việt Nam)
Có một ông đứng cách tibu 10 thước, ông này có một cái đầu to tướng và méo xẹo. Ông đang đọc đi đọc lại tên của một Bồ Tát.
Tibu nhìn ông này và chả thấy công năng của công phu đọc bằng lời này nó tác dụng ra sao cho nên đã đề nghị ông này nên An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt rồi đọc tên Ngài với một đề mục là cục màu vàng sáng chói.

Ông đầu bự nhìn tibu và im lặng lũi đi nơi khác để tập bài của tibu: Bà con thở phào nhẹ nhõm:
--- May mà gặp ông chớ không thôi là không ai có thể ngồi yên với cái giọng ồn ào đó!

Tibu lại đi xuống một con dốc thoai thoải, nhìn qua bên trái. Ai đó đã để lại một đoạn ghi lại bằng đất còn ướt, đoạn đó như sau:

3331 South 5385 West

Nhìn thấy rất là quen, nhưng tibu không nhớ là đã gặp chi tiết này ở đâu!
Dĩ nhiên, tibu đứng đợi để có thể gặp lại người đã ghi câu đó! Nhưng đợi hoài, đợi mãi cũng không thấy ai xuất hiện ở đó...
Một anh bạn đứng kế bên:
--- Anh nhìn kìa đây là một sa mạc, không có ai ở đây hết đó.
Anh ta lại nhận xét:
--- Đất còn ướt là do mới làm đó thôi.

Tibu nhìn qua anh chàng tốt bụng này và... nhớ lại ngay:
Đây là một anh... thần mà tibu đã gặp hồi còn ở Đà Lạt. Anh chàng này hay bay sát vách nhà tibu, khi bay anh chàng ngồi trên một cục đá có rong rêu. Và trong một lúc chơi nghịch tibu đã dùng ngải cứu hơ ngay phía dưới cục đá... Anh chàng nhập vào một nhánh ổi! Sáng hôm sau, nhánh ổi đó chết tươi và héo queo...
Mặt của anh này còn một vài cọng rong rêu bên má trái.
Bây giờ thì anh chàng... tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho tibu đây!

Câu chuyện chỉ có như vậy.
Tuy nhiên hôm nay là ngày đám cưới của tibu và La Hầu La.
Tibu bị chóng mặt do huyết áp bị xáo trộn, do thời tiết nóng lạnh thất thường Mun đã nói.
=========
Ghi chú:
(*): Chuyện tình tibu và La Hầu La được mở đầu bằng con dao được dùng để nạy cánh cửa sắt tại nhà của Cô Nhung, lúc bấy giờ là một cô bé chất phát và thành thật.

La Hầu La đề nghị sửa lại nhận xét ngắn gọn bên trên.

Bài sửa thêm:
Tibu, sau khi thọ ơn sinh thành từ Ba Má: tiếp theo là thọ ơn dưỡng dục từ cô vợ nhỏ con nhưng có võ này để được 44 năm yên tâm công tác.

Lý do rất đơn giản:
Có thể nào thay đổi một số phận đã được Định mệnh an bài?

Đây chỉ là một "tin đồn":
Người cung cấp là một anh thầy bói, chuyên đoán số tử vi  ;)
Anh ta nói, không thèm suy nghĩ:
Câu trả lời là CÓ! Nếu và chỉ nếu, Anh chịu thi hành câu châm ngôn sau đây:
NẾU ANH CỨU MỘT MẠNG thì ANH SẼ XOÁ ĐƯỢC 10 NGƯỜI MÀ ANH CỐ Ý HAY VÔ TÌNH ĐÃ GIẾT!

Nhận xét:
Đầu vào thì không biết, do hàng tỷ kiếp... tibu đã giết người... trong khi đó... đầu ra thì... bấp bên, rất là mù mờ, cầu may như vậy.
Quyết định:
Nghe hung tin như vậy,tibu bị dồn vào đường cùng.

Nhưng, tibu nhớ lại câu hay nhất của Baden Powell (ông tổ Hướng Đạo)
Thà là thắp lên một ngọn nến , còn hơn là nguyền rủa trong bóng đêm.

Thế là tibu thi hành liền ngay ngày mai... Bắt đầu chuỗi ngày dài 10 năm huyền thoại trên Đà Lạt!!!

Tài chánh, do anh Thành (anh ruột) giúp đỡ... cho tới 1992 là qua Utah.

Tibu 38 tuổi
Má Nhung 35 tuổi
Sam 14 tuổi
Tinou 3,5 tuổi
—————-
Trong lần là... Con Người này, tibu đã tự một mình sang bằng (tiêu diệt) HẾT NGHIỆP SÁT dĩ nhiên với sự giúp đở của tất cả bà con trong ngôi chùa trên trời này.
Xin cám ơn bà con.

đại diện chùa hoasentrenda
Gạo Cội
;) :) :D ;D :o ::) :-*