Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Re: Covid Covi

Bắt đầu bởi Đá ngọc, Th11 15, 2020, 09:24 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Đá ngọc

Thầy ơi hôm nay con mạn phép lên chùa xin nhờ Thầy, TLH, BM và các tu sĩ gạo cội trong chùa giúp chúng con.

Hôm qua là ngày mùng 1 tháng 10 vô tình con đọc được một số bài viết của bạn Hoa Sen và Kim Băng về kiếp nạn sắp tới sẽ xảy ra vào cuối năm nay trên toàn thế giới. Con hoang mang quá không biết thế nào nên lên chùa nhờ Thầy và các tu sĩ gạo cội xem giúp chúng con đúng sai thế nào.

Con xin được gửi đường link và coppy một số bài viết của các bạn mong Thầy và các tu sĩ bớt chút thời gian giúp chúng con.

Nam Mô A Di Đà Phật - Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu khổ Cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát - Nguyện cầu cho toàn cõi Ta bà người người ấm no, nhà nhà hạnh phúc, cùng nhau tu tập theo Chánh pháp của Như Lai, cùng được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc.
----------------------
[Ghi chú từ admin: Quản trị xóa bỏ đoạn copy các bài viết dài dòng.
Các bạn nào muốn tìm hiểu có thể vào link].

https://www.facebook.com/profile.php?id=100033710791137

brightmoon000

Hoang mang chuyện gì nhỉ?

Nếu cô bạn kia mà xem thấy được trước khi đại dịch xảy ra vào tháng 11/2019 thì may ra lời nói mới có nhiều giá trị. Còn nói chuyện đã rồi thì nó bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ lắm, kể cả cảm xúc nữa.

Cho nên chuyện của mình thì cứ làm đi. Giả có chết thì cũng chết trong chánh định; không nên tung mấy cái tin này lên làm náo loạn.

Đá ngọc

Cảm ơn BM, đọc được phần trả lời của em chị yên tâm rồi, chỉ vào chùa của mình mới cảm nhận rõ sự an lạc. Giờ yên tâm tập tiếp thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. (Có Thầy và các tu sĩ gạo cội chùa HSTĐ bên trong chống lưng, có Phật và các vị Bồ Tát bên ngoài cứu độ thì chúng sinh chúng con quá yên tâm suất vãng sanh rồi giờ nhiệm vụ chính là lo tu tập và học cách sống trải rộng tình yêu thương tới tất cả thôi  hihi, con đùa vui tý Thầy và mọi người thông cảm).

brightmoon000

#3
Vâng.
Bạn kia viết câu cú không rõ ràng, mạch lạc; không chấm phẩy, cho thấy cảm xúc của bạn ấy đang bị rung động mạnh; nên nó thể hiện qua lời viết. Khi cảm xúc bị chi phối mạnh, nhận định sẽ bị lệch đi. Nó làm cho tình hình mà người ấy cảm nhận, trở nên nghiêm trọng hơn.
Lí do cần vào đến tứ thiền, mở màn tivi, rồi thấy cảnh, là để cho tâm lý không bị giao động, gây nên sai lệch. Ví dụ: nếu đang yên đang lành, người đang vui vẻ với mình. Tự nhiên mình nghe thấy họ móc mỉa, thì cứ biết thế. Nếu không giữ được bình tĩnh thì sân, rồi lập tâm trù họ, như là: "À, mày nghĩ tao thế chứ gì. Sau này mày sẽ.... "
Như vậy là mình chưa đủ bản lĩnh để đối diện Cảnh; cần quay lại học cách Điều phối cảm xúc, để tránh dùng tâm lực gây ra cảnh trù ếm.

demen

Trích dẫn từ: Đá ngọc trên Th11 16, 2020, 09:15 AM
Trích dẫn từ: brightmoon000 trên Th11 16, 2020, 01:26 PM
rồi lập tâm trù họ, như là: "À, mày nghĩ tao thế chứ gì. Sau này mày sẽ.... "

BM ơi! Có cách nào diệt trừ được cái tâm này không ?

N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ

brightmoon000

Xem đường đi thì thấy nó giống cái Boomerang, ném rồi thì nó quay lại va vào mình.
Cho nên, biết nó là như vậy thì mình thôi đừng làm ạ. Ngay khi thấy có cái tâm đó xuất hiện, mình cảnh giác và dập tắt nó liền, để tránh gây hại cho chính mình và người khác.

Tibu

Trích dẫn từ: demen trên Th11 16, 2020, 08:53 PM
BM ơi! Có cách nào diệt trừ được cái tâm này không ?
Câu hỏi vậy mà hay đó nghe! :D
Đương nhiên là tu sĩ đang lần mò đi trên con đường tu để thành THIÊN MA. Năng lực trù ếm, chơi lén này nhìn phơn phớt bên ngoài thì nó có cái hay nhất thời của nó.

Nhưng sâu vào bên trong: Nó không khá được cho riêng tu sĩ.
==============
Ông đã chơi lén người ta: hậu quả là tới khi ông muốn thành Phật (ý là sau một thời gian rất là lâu có thể cả chục ngàn năm) thì ông bị phanh thây, bầm dập... y như Đệ Nhất Thần Thông, Ngài Mục Kiền Liên. (Mục Kiền Liên là một THIÊN MA)

Tính về kinh tế thì con đường này quá dài. Tibu không tu như vậy mà tu theo Mun.
Trọn gói là như vầy:

KỸ LUẬT BẢN THÂN.
1. Hiền trước đi cái đã
2. Sau khi hiền được rồi thì tiến tới hiền khô luôn. (Làm việc này để trả nghiệp)

3. Rồi mới đủ thần lực để học Thiền. (Khi nhẹ gánh rồi thì tâm thức trở nên rất dễ sai bảo)

Bạn đồng hành là:
Noi gương theo, hay là dùng mẫu mã là Gạo Cội và Nhí