Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Thưa Thầy, Cho Con Hỏi Về Phương Pháp "Quán Chấm Đỏ"

Bắt đầu bởi Saki, Th3 31, 2021, 08:30 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Saki

Chào Thầy và các anh chị trên diễn đàn ạ,

Con là thành viên mới trên diễn đàn. Con có thực hành việc niệm Phật. Và khi niệm Phật con thường tập trung nhìn vào chấm đỏ trên ảnh Phật. Con chỉ đơn giản nghĩ là làm như vậy thì con dễ tập trung hơn. Vì tập trung vào 1 điểm đơn giản thì sẽ k nghĩ đến các vấn đề phức tạp khác => ít bị khuấy động cảm xúc hơn.

1. Tình cờ con thấy trên diễn đàn mình có đề cập đến 1 phương pháp gọi là "Quán chấm đỏ" => nên con không biết phương pháp này có giống với phương pháp con vừa kể trên không ạ?

2. Trong quá trình niệm Phật, con có gặp các hiện tượng sau nhưng con không biết cụ thể nó là gì, vì sao mình lại gặp nó, và mình nên làm gì tiếp với nó. Nếu Thầy hoặc các anh chị khác trên diễn đàn biết, con mong được giải đáp ạ.

Hiện tượng 1: Con làm theo niệm Phật nêu trên 1 thời gian thì mỗi khi niệm Phật tập trung đủ nhiều thì con thấy có các đường kẻ sáng (màu trắng sáng) chạy dọc theo trên trán hình Phật, cụ thể là chỗ chân tóc. Cứ như vậy 1 thời gian thì giờ con thấy có thêm 1 vài tia sáng nhỏ (ngắn thôi ạ) xuất hiện chỗ chấm đỏ. Tất nhiên là cũng chỉ xảy ra khi con tập trung đủ nhiều.

Hiện tượng 2: Khi niệm Phật (hoặc niệm chú), con cảm nhận được sự hiện diện của 1 cục... con tạm gọi là "cục nhớt". Con cảm nhận được rõ "cục nhớt" này dưới da mặt mình. 1 ở vị trí gần thái dương, 1 ở vị trí giữa 2 mắt, 1 ở giữa phần xương hàm và cổ. Con cũng cảm nhận rõ nó không phải là vật chất cụ thể. Nếu dùng tay sờ thì chắc chắn sẽ chẳng thấy cục nào dưới da cả. Nếu đi khám bác sỹ thì con cũng chắc chắn là sẽ không thấy sự tồn tại của nó. Nhưng con cảm nhận rõ là nó có tồn tại ở đó. Thường là mỗi khi còn niệm Phật, hoặc niệm chú, "cục nhớt" đó sẽ bị kéo ra dài ra ngoài và 1 phần nhỏ của nó sẽ bị ngắt ra. Thầy cứ tưởng tượng giống như người ta kéo kẹo kéo, rồi ngắt ra các phần nhỏ để bán đó Thầy. Và việc "cục nhớt" này bị kéo ra thì nó đủ mạnh để khiến chỗ da mà "cục nhớt" trú dưới đó bị giật giật nhẹ (theo đúng chiều cục nhớt bị kéo ra mà con cảm nhận được) hoặc nhẹ hơn là đầu con nếu đang thả lỏng sẽ bị kéo nghiêng theo chiều "cục nhớt" bị kéo. Trừ những lúc niệm Phật, niệm chú hay lúc đang tĩnh tâm, ở trạng thái bình thường con rất ít khi cảm nhận được sự tồn tại của các "cục nhớt" này. Vì con có thể cảm nhận được năng lượng, nên có mấy lần con có thử cảm nhận năng lượng của "cục nhớt" và thấy năng lượng của "cục nhớt" không tốt đẹp mấy. Nó đối lập với năng lượng con cảm nhận được khi con niệm Phật. Và 1 điều khác con thắc mắc về nó là nó bị kéo ra, ngắt đi mãi như vậy, chắc cũng hơn nửa năm rồi mà sao con thấy nó vẫn còn đó hoài >"<

Đến đây, con cảm ơn Thầy và các anh chị đã dành thời gian đọc ạ. Bản thân con cũng thấy con viết dài quá rồi ;D

tiemlong

Chào Saki,
Bạn thử đọc qua bài này thử xem, có thể đây là trạng thái mà bạn đã thể nghiệm qua.
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924
Carpe diem

Saki

Cảm ơn chia sẻ của bạn tiemlong nhé.

Mình đã đọc qua bài viết và vó một trạng thái mình thấy giống mà mình chưa đề cập trong post trước là vụ buồn ngủ. Thi thoảng mình niệm Phật lại thấy xuất hiện cảm giác buồn ngủ. :D

Nhưng cũng có một vài điểm mình thắc mắc.

Trích dẫnSát na THUẬN THỨ: Tâm thức có những hình ảnh sau đây, tất nhiên là vì cận định nên hình ảnh cũng xuất hiện với 3 tính chất:

• Bất ngờ.

• Không báo trước.

• Và không theo một chủ đề nhất định nào.

=> "Không báo trước" tức là nếu đúng thì trước khi mình thấy hình ảnh gì đó => sẽ có "ai" báo trước với mình? Còn những trường hợp "tự dưng" thấy, k có "ai" báo trước thì thuộc về tính chất "không báo trước" này?

Trích dẫnĐối với những hành giả nào nhắm mắt sẽ thấy rõ hơn. Nếu mở mắt vẫn có thể thấy rõ trong màn đêm.

• Một đốm màu xanh lơ.

• Một đốm có màu sắc lẫn lộn.

• Một đốm sáng màu đỏ hay cam.

• Hình như có một đèn pha chiếu từ bên trái hay bên phải kèm theo những giải màu sắc (đủ màu).

Khi niệm Phật, đủ tập trung, thì khi nhắm mắt mình thấy một vùng sáng màu xanh dương đậm, hơi rực 1 chút xíu chứ không quá sáng rực rỡ. Và vùng sáng đó ở vị trí tương ứng với hình Phật trước mắt mình. Vùng sáng đó có hình chữ nhật chứ không phải hình dạng "đốm" và cũng không phải màu "xanh lơ". Mình không biết có phải thuộc trạng thái này không.

Ngoài ra, trong bài viết, cũng chưa đề cập đến gì liên quan đến "cục nhớt" hoặc line sáng, nên câu hỏi của mình vẫn còn bỏ ngỏ tại đó. Rất mong được Thầy và các anh chị, các bạn biết về vấn đề này giúp đỡ ạ ^^.

brightmoon000

#3
1. Không báo trước nghĩa là bất ngờ, đột ngột
2. Theo như bạn miêu tả thì bạn Mở mắt, nhìn hình Phật trên bàn thờ rồi thấy Gạch sáng.... Cho nên khi nhắm mắt thì lại thấy ...
-> Đây được coi là Lưu Ảnh, hoa mắt.

- Bạn đọc lại rõ cách quán của hstd. Đó là nhắm mắt quán.
3. Hiện tượng cục nhớt và năng lượng xấu ở ajina.
Rà lại về giới:
- Có Hiếu
- Ăn ngay nói thật
- Có hay dùng tâm lực hại người không? vd như nguyền rủa, hoặc nghĩ trong tâm điều ác như: Cho mày chết?
- Gia đình có ai theo Bùa Ngải không?

Và sau khi rà soát, củng cố lại Giới, thì mới tới Định được. Định không có Giới thì chính là Tà Định.
4. Nên dạo chơi và đọc hết tất cả chương mục chính của hstd để có cái nhìn Sơ đẳng về đạo Phật -> Chánh Tư Duy.
- https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin
- https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc
- Sách: Đức Phật và Phật Pháp: https://phapthihoi.org/kinh/Ebooks/Thuyet-Phap/Phat-Su/Duc-Phat-Va-Phat-Phap-DD-Narada-Maha-Thera-*** ***-Pham-Kim-Khanh-Dich.pdf