Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Đề mục cho Diệu Ngân

Bắt đầu bởi Dieu Ngan, Th5 19, 2009, 08:59 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Dieu Ngan

Chắc tại cô ko để ý thui, chú Tibu nói có những giấc mơ do công phu mà ra, nên DN mới để ý đến nó nên nhớ. Và cũng phải hỏi lại cho chắc xem là có đúng do công phu ko vậy, vì tu tập hoài mà không thấy tiến triển gì thì cũng chán (hoặc có tiến triển mà mình không biết) nên phải nhờ người có nghề nhìn giùm, đôi khi cũng để tự...bơm ý mà! Với lại cũng có thể có dấu hiệu khác ngoài giấc mơ chứ. Cái này chắc cô biết rõ hơn DN mà.  :) Nhưng thường thì DN thấy nếu mình chăm chỉ tập thì thường được ngủ ngon, ko mơ ác mộng linh tinh, và rất tỉnh táo, hay dậy sớm lúc 4, 5h ý.

Cả nhà cùng tiên tiến!

BY


Rất cám ơn HVT và DieuNgan giải thích cho mình hiểu thêm ....

Ờ , mình ngồi thiền thì ngồi , buồn ngũ hay mệt thì lăn ra ngũ , ngồi thiền ở đâu thì ngũ chỗ đó . Thỉnh thoảng biết là mình có mơ , nhưng không nhớ gì . Tức cười là có khi mơ mà vui lắm , cười ra tiếng , giựt mình thức giậy vì tiếng cười của mình .

Cà nanh mà ... Thấy ai có thì mình cũng muốn mình có ... Nên hỏi đon đen coi mơ thiền là mơ làm sao ỵi mà ... Tò mò quá xá cở !!

BY .

Dieu Ngan

Chú ơi, hôm qua con thấy cái đề mục nó ra thật rồi. Nó ra được khoảng 3 giây Con niệm được khoảng 2 hay 3 câu A Di Đà Phật thôi. Nó to bằng chữ o này (o). Màu đỏ rất sáng ko có viền. hihi. Sau bao tháng trời ròng rã cuối cùng nó cũng ra thật. Vui quá.  ;D  ;D  ;D

Alugomxu

Chúc mừng sư tỷ Dieu Ngan.  :D :D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: Dieu Ngan trên Th12 13, 2009, 08:56 PM
Chú ơi, hôm qua con thấy cái đề mục nó ra thật rồi. Nó ra được khoảng 3 giây Con niệm được khoảng 2 hay 3 câu A Di Đà Phật thôi. Nó to bằng chữ o này (o). Màu đỏ rất sáng ko có viền. hihi. Sau bao tháng trời ròng rã cuối cùng nó cũng ra thật. Vui quá.  ;D  ;D  ;D

Ừ Những lần đầu mà nó ra được là khoái lắm! Chắc là cũng đừ người chớ không phải chơi đâu. Lần sau, con tập cở 70% sức khỏe thôi. Nó vui tới ... bên này luôn đó! ;D ;D ;D.

TDD

Xin chúc mừng DN! Mình có lúc cũng gần được như DN rùi nhưng chấm đỏ không được sáng cho lắm, chỉ thấy có màu đỏ thui à :(.Cho mình hỏi ké một tý nha. Sư phụ ơi, vì sao mấy hôm nay con không tập trung được ạ? Cứ mỗi lần ngồi thiền là một mớ chuyện đâu đâu cứ nhảy chen vô đầu con hoài. Vì con không tập trung được cho nên khi công phu xong thì con không có hồi hướng. Như vậy có sao không ạ?
Phật Giáo tạo ra người hiền nếu và chỉ nếu người này hiểu rằng đời là Vô Thường. Không ngộ được điều này thì lúc nào cũng phát tâm hơn thua và sanh chuyện. (Tibu)

Dieu Ngan

Hì hì, cám ơn Alu3xu và tudieude đã động viên.
Thưa chú, con sẽ vừa tập vừa giữ sức ạ. Mong sao nó ra nữa.  ;D

Tibu

Trích dẫn từ: tudieude trên Th12 13, 2009, 11:36 PM
Xin chúc mừng DN! Mình có lúc cũng gần được như DN rùi nhưng chấm đỏ không được sáng cho lắm, chỉ thấy có màu đỏ thui à :(.Cho mình hỏi ké một tý nha. Sư phụ ơi, vì sao mấy hôm nay con không tập trung được ạ? Cứ mỗi lần ngồi thiền là một mớ chuyện đâu đâu cứ nhảy chen vô đầu con hoài. Vì con không tập trung được cho nên khi công phu xong thì con không có hồi hướng. Như vậy có sao không ạ?
Tập tành thi "Khi này, khi kia" nó lung tung cả lên. Nguyên tắc là tập đều đều. Chớ không phải là lúc nào cũng dợt được và ngon lành cả. ;D

Có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu. Đồ lô mà mình đem ra ngoài đường thì vẫn có người dùng như thường. Do vậy mà cứ hồi hường. Không có gì là lỗi với phải hết.
Hết

trigia

#38
Hehehe ... Cây Bồ Đề.

... Để tỏ lòng tri ân sâu xa đối với cây Bồ Đề vô tri vô giác đã che mưa đỡ nắng cho Ngài suốt thời gian chiến đấu để thanh đạt Đạo Quả, Ngài đứng cách một khoảng xa để chăm chú nhìn cây Bồ Đề trọn một tuần không nháy mắt ...

Bây giờ Tg mới hiểu.

Ga con

Ông chia xẻ cái hiểu của ông vào đầu tui cho tui hiểu với: nhìn không nhắm mắt 1 tuần thì nhìn sao nổi. . . và thành cái gì.??? hu hu

Tiểu Liên Hoa

Khi chưa vô ngã được thì khó lắm chị ạ.
Nhưng. Tất cả mọi việc đều xuất phát từ tình thương thôi. Mình thấy, biết, ngẫm. Thì dần sẽ hiểu. Quan trọng vẫn là kiểm soát tư tưởng.
Khi mới tập thì ai cũng bị mắc vầy thôi. Dần theo thời gian, cái tâm sẽ hiểu ra việc nó cần làm là gì.
TB : dòng này viết riêng cho chị nè : đôi khi nhìn sự việc .tưởng vậy mà không phải vậy đâu chị ạ. Hãy dừng lại, tĩnh tâm, nhìn sâu vào bên trong ấy. Chị sẽ thấy bóng tối chỉ là tạm thời thôi. Nhắm mắt lại, nhìn thẳng về phía trước, gạt bỏ tất cả mọi thứ nơi mình đang đứng và phía đằng sau,  chị sẽ hiểu mình cần làm gì cho đúng.
;D ;D ;D

Bạch Nguyệt

 Mình thích câu này nè:
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th1 10, 2013, 11:57 PM
đôi khi nhìn sự việc .tưởng vậy mà không phải vậy
Cheer up cậu nhé! cái gì cũng có hai mặt của nó, đó là cũng là cơ hội để mình rèn luyện bản thân mình, lần này mình còn sân một chút, lần sau sẽ giảm đi một chút nữa, cứ thế dần dần, cái gì cũng cần có thời gian, tu tập là một quá trình mà. Cố lên cậu nhé!  :-*  :-*  :-*
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Dieu Ngan

xin lỗi cả nhà bởi vì là viết xong rồi quay ra ngoài thấy bài Thầy đang ốm nên gỡ ra, để đi hỏi các bạn ở ngoài, xong rồi, thấy chị Chuối nhắc là có bài viết trả lời, nhưng lỡ xóa bài mình rồi nên cũng ko viết lại nữa. Bài viết của TLH xin cứ để ở đây để suy ngẫm cho cá nhân mình. Viết lại để mọi người không hiểu lầm là bài TLH trả lời cô Gà Con.  ;D ;D ;D