Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Vấn đề tu tập của con

Bắt đầu bởi TS2017, Th11 13, 2017, 06:09 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TS2017

Con chào Thầy,

Con muốn có thành tích tiến tu rồi mới vào báo cáo Thầy nhưng ngược lại, tình hình tu tập của con còn tệ đi sau khi sinh song.
Thôi thì con vào chào Thầy và các tu sĩ gạo cội cái để lấy lại tinh thần tập cho nó ngon, hehe.
Con kính chào Thầy, TLH, Mun, BHT,... ?

Con TS.
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

TS2017

#31
Con chào Thầy,

Em trai con mới qua đời ngày 17/8, nó còn con nhỏ mới 2 tuổi nên lưu luyến mãi.
Con làm theo file Hướng dẫn tu Tịnh Độ - Phần độ tử, giảm đau thân trung ấm trong 49 ngày.
Con nhắm mắt, niệm xù xì A Di Đà Phật trong khoảng 1h, tối qua và sáng nay con đều làm nhưng chưa có chuyển biến gì.
Con thắc mắc là trong lúc đọc xù xì thì mình nên nhìn vào 1 điểm hay nghĩ về người mất hay nên làm sao?
Thầy cho con hỏi là ở trình độ cận định như con thì nên làm như thế nào để giúp em con về được Tịnh Độ? Nó được chôn cất rồi, giờ con chỉ còn hình của nó thôi.
Quán hình nó thì con sợ không đủ khả năng và sợ bị cảnh giới chi phối. Hôm qua đọc xù xì rồi con ngủ quên mơ bị rượt đuổi, lúc gần tỉnh thì có cái gì chụp chân con, con vùng vẫy mãi thì tỉnh luôn. Lâu rồi, cứ tập Niệm Phật QCĐ mỗi ngày là con không còn mơ ác mộng và bị quấy rối lúc gần sáng như trước nữa. Giờ niệm xù xì có thể chưa đúng nên con bị ác mộng nữa.

Xin Thầy chỉ giúp con ạ.
Con cảm ơn Thầy.

Con TS

"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

TS2017

Con chào Thầy,

Nay con lại tranh thủ lúc bé ngủ, con đọc xù xì A Di Đà Phật, hình như có lúc con thấy hình em con mờ mờ ngồi trong tấm hình, cái hình đó quay lộn vòng vòng rồi không thấy nữa, mà con không chắc lắm. Được gần 1h con vừa đói vừa mệt nên dừng lại, giờ vẫn còn mệt.
Con thắc mắc là khi đọc xù xì thì mình ngồi nhà mình hay ngồi nhà người đã mất, hay ngồi trước mộ mới đúng?
Nếu dùng cách niệm Phật vào ajina trên tấm hình người mất được không, hay bắt buộc phải quán ra cái mặt?

Con cảm ơn Thầy.

Con TS
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

bongsen

Trích dẫn từ: TS2017 trên Th8 22, 2019, 12:31 AM
Con chào Thầy,

Nay con lại tranh thủ lúc bé ngủ, con đọc xù xì A Di Đà Phật, hình như có lúc con thấy hình em con mờ mờ ngồi trong tấm hình, cái hình đó quay lộn vòng vòng rồi không thấy nữa, mà con không chắc lắm. Được gần 1h con vừa đói vừa mệt nên dừng lại, giờ vẫn còn mệt.
Con thắc mắc là khi đọc xù xì thì mình ngồi nhà mình hay ngồi nhà người đã mất, hay ngồi trước mộ mới đúng?
Nếu dùng cách niệm Phật vào ajina trên tấm hình người mất được không, hay bắt buộc phải quán ra cái mặt?

Con cảm ơn Thầy.

Con TS

Chào bạn..
Thấy bạn ham tu tập, vậy BS xin phép bà con search cái đường link giúp bạn phần nào giải tỏa được thắc mắc...



https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/tinh-do/tung-kinh-2080#HoNiemTruocXacChet



P/s: Lưu ý, ngày xưa lúc mới biết cái chủ đề này cũng như là phương pháp, BS cũng hì hục ta đây để mong làm những việc "độ tử" này kia...Ai dè nó khó y như là chuyện tay không mà đòi dời non lấp biển vậy... ;D
Trong số nhiều bạn hữu quen biết.. bây giờ cũng chỉ nên chuyên tâm thui thủi mà trui rèn cái tâm lực cho vững vàng cái đã... Hằng ngày phải đối diện những nghiệp quả;  thói quen cũ..  cũng đã mệt bở hơi tai rồi...
Chúc bạn tinh tấn..hì hì. ;)

TS2017

TS xin cảm ơn anh Bongsen rất nhiều. Hoàn cảnh nhà TS nhiều biệt nghiệp lắm, TS chưa được nhìn mặt em lần cuối, TS sợ GĐ không đủ phước duyên để em ấy được lên Tịnh Độ dễ dàng. TS đang cố gắng vừa để hồi hướng cho nó được vãng sanh vừa để mình tiến tu. Mai TS sẽ qua nhà nó thử làm lại rồi sẽ nhờ Nhí độ giúp.
TS thật sự cảm ơn anh Bongsen nhắc nhở, nó giống lời an ủi TS trong lúc này.
Kính.
TS
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

Tibu

Trích dẫn từ: TS2017 trên Th8 22, 2019, 12:31 AM
Con chào Thầy,

Nay con lại tranh thủ lúc bé ngủ, con đọc xù xì A Di Đà Phật, hình như có lúc con thấy hình em con mờ mờ ngồi trong tấm hình, cái hình đó quay lộn vòng vòng rồi không thấy nữa, mà con không chắc lắm. Được gần 1h con vừa đói vừa mệt nên dừng lại, giờ vẫn còn mệt.
Làm mấy chuyện này nó tốn rất nhiều sức lực.
Trích dẫn
Con thắc mắc là khi đọc xù xì thì mình ngồi nhà mình hay ngồi nhà người đã mất, hay ngồi trước mộ mới đúng?
Nói về cách hộ niệm thì phải có tâm lực thì mới có thể làm một cái gì đó được. Không có tâm lực thì chịu chết, không làm gì được hết.

Vị trí hộ niệm ở đâu?
Lạnh lùng mà nói:

Chỗ nào cũng được.
Nhưng người hộ niệm phải có tâm lực cho mạnh (nhập vào Tứ Thiền Hữu Sắc)

Gấu rượt mà nói:
Cần tình thương và... làm đại. Dùng cách của con. làm trong vòng 1 giờ là mệt bở hơi tai!!!

Hiện tượng là có con có thể gởi được một lời nhắn, thể hiện bằng cái linh ảnh có mặt của đối tượng. Nhưng do tâm lực của con yếu quá nên linh ảnh biến mất.
Trích dẫn
Nếu dùng cách niệm Phật vào ajina trên tấm hình người mất được không, hay bắt buộc phải quán ra cái mặt?

Con cảm ơn Thầy.

Con TS
Không có tâm lực thì không làm ăn gì được hết.
Cho nên dùng hình ảnh mà không có tâm lực thì không làm ăn gì được hết.

Như vậy, khi có tâm lực rồi (Từ Thiền Hữu Sắc) thì lúc này mới có thể "quán, một cách an toàn được". Nếu không đến được Tứ Thiền Hữu Sắc thì Tha Hóa Tự Tại  nó sẽ cho thấy, và... nếu làm nhiều lần, thì Tha Hóa Tự Tại sẽ nhập luôn! Rất nguy hiểm.

TS2017

Dạ, con cảm ơn Thầy nhiều ạ. Con sẽ đi nhờ Nhí độ giúp con, sau lần này thì con hiểu sức của con chỉ có đến đây, giờ con vẫn mệt nên không thể làm thêm gì được.

Con xin cảm ơn Thầy và chúc Thầy cùng toàn thể Đạo Tràng an lạc.

Con TS
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

TS2017

Con kính chào Thầy và các Gạo Cội,

Con nhận đề mục niệm Phật QCĐ hơn 3 năm nhưng chưa tiến bộ lắm, chưa có ra đề mục. Con bị mắc đằng dưới nên lúc nào ngưng tập vài ngày hoặc tập mà không tập trung, coi như không tập là con bị thành phần kia đến quấy phá giấc ngủ, có khi giữa đêm nó đến làm tình làm con thức giấc, con ngồi dậy tập để thoát nó. Lúc nào tập trung tốt thì có khi cả tháng ko thấy nó xuất hiện.

Chị dâu họ con mới mất do ung thư ngày 07.08.2021, chị mất ngoài quê - tỉnh Nam Định, chồng chị ở tỉnh Đăk Nông lập bàn thờ trong này, do covid không về được. Sáng hôm qua con qua nhà chị thắp nhang, và chụp hình thờ chị (do con tìm quanh ko thấy hình nào khác của chị) đăng vào diễn đàn HSTD nhờ độ tử, có thể do con chụp hình nên chị theo con về. Tối hôm qua con về nghĩ về chị, thương chị vì  có lẽ hay lo sợ mà bị ung thư. Con tính niệm Phật hồi hướng cho chị mau được các Nhí độ về A Di Đà cho đỡ khổ. Nhưng con loạn tâm, suy nghĩ lung tung nên con tính nằm xuống niệm rồi ngủ luôn.
Con nằm xuống đang niệm Phật, mơ màng thấy hình ảnh người phụ nữ trước cửa phòng, đầu đội mũ vải trắng như ni cô hay người ung thư rụng tóc hay đội. Sau đó con thấy người lạnh toát, toàn thân nặng không nhúc nhích được. Con bình tĩnh niệm Phật tiếp và ATCNĐTM. Nhưng con ma nó lại dựng con ngồi dậy, con thấy như con bị ngồi dậy luôn, con hoảng quá la lên, ý muốn cho mẹ con ở phòng bên nghe thấy xuống kéo con dậy mà ko được. Con lại niệm Phật thật lớn nữa, con cảm giác nó cầm tay trái của con kéo dậy, tay con cứng đơ ko nhúc nhích, nó dựng con ngồi dậy nữa. Xong con nghĩ nghe Thầy nói tập thì khi xoa tay vào nhau có lực, con xoa tay trong mơ. Xong tự nhiên nó bỏ con ra, người nhẹ lại, con tỉnh dậy, mở mắt ra. Sau đó con cảm nhận luồng lạnh đó nhập vào con, người con rung lên toàn thân, con sợ quá ngồi bật dậy Niệm Phật, người vẫn rung, con đoán đó là chị, con la lớn trong tâm gọi Thầy với Mun cứu con  ;D . Con chắp tay nói xù xì đại ý là con chụp hình chị với mong muốn nhờ các vị Thầy của con đưa chị về Cực LẠc an lành thanh tịnh cho bớt khổ chứ ko có ý gì khác, nếu có gì phiền lòng mong chị bỏ qua, con hồi hường công đức mong chị được về Cực Lạc. Con nhắc lại khoảng 3 lần, sau con ngồi niệm Phật. Con lạnh, trùm chăn dày vẫn lạnh. Tập một lúc thì hết lạnh. Lúc đó hơn 12h đêm, đến gần 1h sáng con mệt quá, đánh liều nằm xuống niệm, lại cảm giác nặng nặng, con sợ nên lại ngồi dậy niệm Phật, mãi gần sáng con nằm xuống ngủ.
Con sợ quá Thầy ơi.

Có phải con chụp hình thờ của chị nên bị vậy không Thầy?
Giờ con nên làm gì, mong Thầy và các Gạo cội chỉ con với. Con sợ như hôm qua thì chắc con ngồi thức cả đêm nữa.

Con cảm ơn Thầy và các Gạo cọi nhiều.

Con TS.



"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

brightmoon000

Khi nào lạnh lấy máy sấy ra sẩy bàn chân, cổ tay, sống lưng, tim, cho máu lưu thông ấm áp, hơi thở trở lại điều hoà thì nằm ngủ lại không bị nữa đâu.

Ma là âm khí, nếu người mình có dương khí nhiều thì không khế hợp nhau.

TS2017


Vâng, cảm ơn Mun,
Mun cho TS hỏi là sao khi TS tranh thủ tập ở chỗ làm (12h30 -12h55) thì thường tập trung tốt hơn ở nhà. Ở nhà thì TS có thời gian nhiều hơn nhưng toàn bị vọng niệm, nhớ nghĩ lung tung, ít khi tập trung ngon lành lắm.


Xin cảm ơn Mun nhiều.
TS
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

TS2017

Con chào Thầy và các  Gạo Cội.

Con tập chưa ra chấm  đỏ  mà bị nhiều vấn đề  quá  ạ.
1. Lại gặp ma: Hôm qua ngồi tập xong, khi nằm xuống 1 lúc con ngủ thì thấy  bóng đen đi  từ cửa vào phòng, nó nhập hay đè lên người con làm con thấy nặng nặng, không  nhúc nhích được, con tự nghĩ trong đầu nó là ma nam ( Trước con cũng bị 1 lần,dãy ko  được, xong con niệm Phật 1 lúc nó mới bật ra khỏi người con). Lần này con bình tĩnh hơn, con niệm Phật luôn, 2 tay bắt ấn  kim cang 1 tay nữa, con cảm nhận  là linh hồn con bắt ấn, tay của linh hồn còn giữ ấn giờ lên, con ma bật ra nhanh hơn lần trước. Lúc đó con tỉnh, thân xác mới cựa quậy được.
2. Con bị đâu đầu  dữ dội mỗi lần  ba con lễ  cho ai đó. Ông  theo thần quyền,  con hay hồi hướng  mong ba hết nghiệp này nhưng chưa  được. Lâu lâu  ong vẫn bị nhập  và có người đến  xem bói. Tháng trước ông  lễ cho 1 người,  con đau đầu  mấy ngày, con tập  nhiều  hơn và hồi hướng, thấy hôm sau ông  im im, ko thấy dậy sớm đọc đọc  với gõ chuông  coong  coong. Mấy  ngày  gần đây  lại có người  tới xem bói, con đau dữ dội  trên đỉnh đầu,  giờ vẫn  đang đau.
3. Gần đây  con có tập  siêng năng  hơn và sợ bị nhập mỗi lần đang  tập  mà nó chuyển  như sang số  xe, vào vùng  không gian yên tĩnh  hơn. Con ko dám  tập nữa, sau con bắt ấn  hộ  thân rồi  tập thì an tâm hơn, ko thấy  sợ bị nhập  nữa.  Thỉnh thoảng đang  tập  con  thấy  chấm  trắng  to gần  bằng  đốm nhang, sáng chói như mặt trời  bay về  phía  con làm con giật mình mở mắt. Thầy cho con bắt ấn hộ thân trước khi tập nha Thầy.

Con cảm ơn  Thầy  ạ.
Con TS.

"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

TS2017

#41
Dạ, con kính chào cả nhà,

Bài viết của con lâu lắm rồi, giờ còn được nhắc lại, hihi. Cái thắc mắc đó cũng qua rồi ạ. Con xin cảm ơn Admin.

- Thời gian gần đây TS không bị vấn đề ma nữa vì TS siêng tập vạn thắng công, chắc dương khí tăng nên đỡ bị thu hút cõi âm.
- Còn tập thì con vẫn í ẹ lắm, thỉnh thoảng tập sâu thì bị hẫng 1 cái, không gian trước mặt đứng im hơn, con thấy đám bùi nhùi sáng sáng ở giữa, chỉ vậy thôi ạ, con cũng tìm đọc bài sang số của Thầy rồi nên chắc là hiện tại con chưa có cần hỏi lại cái cũ đâu ạ.

Con xin cảm ơn Admin.
Con TS.
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

TS2017

#42
Dạ, con xin chào các Gạo Cội, các Nhí,....
- Con nhớ 1 chi tiết là cách đây lâu lâu, con có nhờ Nhí độ cho các linh hồn trong nhà, từ đó con không bị ma đè, về nhà thì thấy nhẹ nhàng, vui vẻ, không còn sợ sệt, ngủ ngon lành. Với gần đây con siêng tap vạn thang công nên cũng bớt bị lạnh như trước.
- Vì sướng quá mà con lại lười biếng và phạm giới - 2 cái làm con tu tập cứ ù lỳ mãi.
- Khi phạm giới rồi con lại thấy xí hổ khi tưởng tượng Mun hay các Gạo Cội trước mặt, thấy mình không sứng đáng với sự hi sinh và những hỗ trợ của HSTĐ. Nhưng mà làm giảm bớt cái bản ngã, cái cố chấp của mình thì con thấy khó quá, nó to bự như cái núi mà mấy năm qua con mới giảm chắc được bằng hạt cát, huhu.
- Trưa và tối hôm qua tự nhiên TS tập không tốt, cứ ngủ gật hoài nên tính lười biếng nó lên, thế là con ngủ luôn. Đêm thì bị cái bịnh mắc đằng dưới đến quấy phá. Thế mới biết, nếu con không tự mình tu tập đàng hoàng thì không thể nào thoát khỏi cái tình trạng hiện tại, cho dù Nhí có kề cận hỗ trợ tận răng. Con tập mỗi ngày nhưng con cảm giác mình làm chưa có hết sức.

Mọi người có ai bị giống con không, chỉ cho con cách để mình tinh tấn hơn với ạ.

- Với cho con hỏi là khi vào tập là TS thường niệm Phật Dược Sư sám hối trước rồi mới niệm Phật QCĐ, như vậy thì cái nhìn dễ gom vào 1 điểm hơn. TS làm như vậy có sai gì không ạ?
- Nếu phạm giới sửa đi sửa lại mà chưa hết , có khi nào mà như bù long bị trờn ren, tu hết được luôn không ạ? huhu...

"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

bongbang_9989

#43
TS2017 ơi!

Đừng lo sợ và tự đặt những viễn cảnh xấu cho mình để rồi mình hết tu đc vì những lấn cấn và xấu hổ đó. Mình cũng bị như vậy. Cũng suy nghĩ như vậy. Nó là cái gông vô hình tự kìm chân mình lại đó. Theo mình, có thể là nhiều năm, cũng có thể là nhiều kiếp sống, cho tới khi mình cảm thấy là : "Tên đần này. Đứng dậy mà đi đi! Lết cũng phải đi! Ngồi ở đây chỉ có chết! Thầy đang chờ mày!"

Và theo kinh nghiệm chiến trường của mình thì có thể TS vẫn còn chưa ngấm nhiều cái Vô Thường của cuộc đời vì có thể cuộc sống của bạn cũng k đến nỗi cùng nghẹt.

Đừng cho những Thất Bại là đáng xấu hổ. Nếu quan sát nó một cách bình tĩnh, nó sẽ đưa ra cho mình nhiều bài học, cách an ủi cho dịu bản ngã và cách khiến cho mình nhìn về cái khổ của người khác nhiều hơn, để xây cho mình một động lực lớn mạnh lên từng ngày trên con đường Giải Thoát còn dài phía trước.

Thầy đã nói : Ai rồi cũng tới đó mà thôi. Bạn cũng vậy và mình cũng vậy. Thầy vẫn chờ tụi mình, miễn mình đừng bỏ Thầy, bỏ phương pháp và cố gắng suy tư. Các Tu Sĩ Gạo Cội vẫn ở đây giúp mình thì gắng làm đc tới đâu thì làm. Cũng nên cho mình cái đánh bốp : lặp lại hoài tới bao giờ? Cái này mình có lỗi với chính mình nhiều hơn là với bất kì ai.

Về Sám Hối thì Thầy cũng đã nói: Sám Hối là một Pháp Tu. Bản thân mình ngoài A Di Đà Phật và ATCNDTM thì mình còn niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát, phóng về một điểm trước mặt mà ko có điểm dừng, như con tàu cao tốc đang chạy ( là những gì Thầy đã chỉ dẫn).  Mình cũng đã có những lợi lạc từ đó. Cố lên nhé!

Chúc chúng mình cùng nương theo niềm vui vừa qua của Chùa mình mà cùng tinh tấn Sám Hối, Tu Sửa Tâm Tánh, Kiểm Soát Tư Tưởng Liên Tục và An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Chúc mọi người cùng tới Đích Giải Thoát để gặp đc Ông Phật A Di Đà, gặp lại Thầy Tibu và gặp lại nhau trong ngôi chùa Hoa Sen Trên Đá dù kiếp này hay bất kể các kiếp sống nào nữa.
Nam Mô A Di Đà Phật

TS2017

Vâng, xin cảm ơn những động viên đầy tích cực của bongbang. TS sẽ cố gắng, phải đọc lại các bài viết để lấy lại tinh thần.
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy