Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Xin đề mục tu cho các bé

Bắt đầu bởi TS2017, Th11 11, 2023, 09:29 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TS2017

Kính chào các Nhí,
TS xin đề mục tu cho con trai sinh 2018 và cháu trai sinh 2017.

Trước đây TS có hướng dẫn 2 bé niệm Phật quán chấm đỏ xem nó có hứng thú không rồi mới xin đề mục, 2 bé có quán ra chấm đỏ mà có vẻ nó không thích mấy. Thỉnh thoảng TS có nhắc các bé tập nhưng nó cứ lơ lơ hoặc con trai TS nói là không luôn, nên TS cũng im.
- Gần đây cháu trai sn 2017 nói với TS là niệm Phật quán chấm đỏ thì ngủ ngon hơn, cách đây 1 tối Cháu có niệm Phật theo bà và thấy chấm đỏ phát sáng chói mắt quá nên mở mắt ra.
- Con trai tối đó cũng niệm Phật theo mọi người và nói là con nhìn thấy ông Phật rồi, ngồi trên hoa sen. TS mới nói nó giỏi thế, nó nhắm mắt nữa, xong nói con nhìn thấy gia-gia Phật, TS hỏi lại, nó bảo Phật màu xanh như cái màn ( xanh dương). Hôm qua TS có hỏi lại chi tiết thì thấy bé nói lại bậy bạ, không đúng lắm.

TS cũng không dám hy vọng các bé thành Nhí giỏi vì sợ phước báu gia đình chưa đủ. TS thì không có khả năng hướng dẫn tu cho bé vì TS không có thấy gì. Chỉ mong các bé niệm Phật và làm người tốt, biết đúng biết sai, sau này chịu tu mà thoát khổ thì quá tốt rồi. Tại TS thấy mình thì tu làng nhàng, tụi nhỏ thì cũng ko có cung cách tu tập mấy, vẫn nói dối ,...
Kính mong các Nhí chỉ dẫn cho TS, cho bé đề mục tu để TS không phải là tên vượt pháp.
TS xin cảm ơn nhiều ạ.
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

vantamdalat

#1
Trích dẫnKính chào các Nhí,
TS xin đề mục tu cho con trai sinh 2018 và cháu trai sinh 2017.
hai bé còn nhỏ quá chưa đủ tuổi  và chưa đủ sức khỏe. Đợi hai bé đủ tuổi (8 đến 9 tuổi) và đủ sức khỏe rồi xin đề mục tập. Từ đây cho tới ngày bé tập đề mục thì TS cố gắng tập cho bé biết hiếu thảo, lể phép với cha mẹ, biế nói thật, biết nhẫn nại, biết nhường nhịn với tất cả mọi người. Điều quan trọng là người hướng dẫn cho bé (cha mẹ hai bé) phải là khuôn mẫu các vấn đề trên. Tập được các vấn đề trên cũng quá là ngon lành rồi, là nhất nhất rồi
Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''

TS2017

Dạ vâng, xin cảm ơn bác vantamdalat ạ.
Bao nhiêu đó mà làm được cũng là có khi cả đời rồi và cũng là quá tốt nếu làm được. Và TS cũng thấm hơn 1 tí là tốt ở đời mới tiến được ở đạo, TS phải sửa mình, hoàn thiện mình trước mới nói đến các cháu nhỏ được.
TS xin cảm ơn nhiều ạ.
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy