Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tình hình tu tập của Citta

Bắt đầu bởi Citta, Th11 14, 2023, 09:16 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Citta

Con xin phép chư Phật, chư Bồ Tát,Chư thầy tổ,thầy Tibu, Nhí cùng Gạo Cội và các Bồ Tát Hộ Pháp chư tôn Hstđ ,hôm nay con viết bài báo cáo tình hình tu tập tới chị Mun ạ
Chị Mun ơi,
Hôm qua em tập :quán hơi thở, sám hối(nhiều lần, cả khi làm việc) và ATCNTĐM( mỗi khi nằm cho con ti), thì em có 2 kết quả
1:- Em thấy lại đm CĐ nhỏ xíu 2D, xuất hiện trong vài giây ko sáng lắm. Và làm lại thì chỉ lờ mờ có khi ko làm lại đc.Thức dậy em bị nhức đầu nhẹ.
2: Em có giấc mơ đi tè 2 lần ạ.
Lần 1:đi tè ở chỗ công cộng đông người ,giống như ở phi trường hay khu công sở sạch sẽ, nhiều người cũng đi vệ sinh nên phải xếp hàng chờ tới lượt, và có một chị nhân viên khu đó kiểm soát lối vào, tới ai thì chị đó mới cho vào đi vệ sinh, mà nhà vệ sinh ko có tường ngăn che chắn , nó chỉ là 1 cái bệ toilet trắng sạch đặt ngay sát bàn giấy của chị kiểm soát lối vào. Tới lượt em thì chị đó mải nói chuyện với người khác, làm em đợi muốn tè ra quần , thấy em tội nghiệp một bà lao công ở đó tới và mở lối vào cho em vào đi tè, mà khi vào thì thấy 1 ông tây đang ngồi ở bệ toilet(ổng úp mặt xuống nên chỉ nhìn thấy cái lưng ổng) nên em đi ra , ko tè đc. Đành đứng chờ tiếp mà mắc quá, chịu ko nổi...Rồi có 1 ông kiểm soát viên tới tra hỏi em, vì ông ta cho rằng em tự ý đi vào mà ko đc phép từ chị kiểm soát lối vào kia. Em nói là có cô lao công(già) cho em vào.Cô lao công xuất hiện, im lặng nhìn, như thể làm minh chứng cho điều em nói. Rồi ông ta dẫn em đến 1 khu khác (theo hướng trục ngang với hướng lúc đầu). Em nghĩ mình đang muốn đi tè, mắc quá rồi mà bị dẫn đi đâu đây...rồi em sợ ông ta làm gì đó không phải với em, em hỏi tên ông ta và số điện thoại của ông ta để nếu ông ta làm gì ko phải với em thì em sẽ tìm giám đốc khu vực để kiện ổng .Thì tầm mắt em thấy rõ hồ sơ ông ta tên "Vân Tường" và 1 dãy số (ko nhớ rõ các số, vì tầm mắt nhìn ko tập trung vào các số mà mắt em chỉ tập trung nhìn vào tên!) em nghĩ:" A, ông ta là người Việt Nam mình ". Rồi em nói với ông ta bằng tiếng Việt chứ ko nói bằng tiếng Tây Ban Nha  nữa. Thấy em nói bằng tiếng Việt, ông ta tỏ thái độ thân hơn và vui vẻ hướng dẫn em khu vực đang đi tới( lúc này tầm nhìn của em thấy rõ hai khu vực ở vị trí như hai trục tung/đứng và trục hoành/ngang. Em hỏi: Vậy khu lúc nãy (khu đi vệ sinh lúc đầu, trục đứng)là thuộc tây quản lý,còn khu này (khu đang đến,trục ngang) thuộc Việt Nam quản lý? Ông ta cười và nói :"đúng rồi!" Và t âm em biết ông ta chính là "Jefe"(tổng quản) khu vực này, thì cái tâm dự trù lỡ ổng làm gì đó không tốt với em thì em tìm giám đốc khu vực kiện ổng ,nó tan biến. Em vui vẻ nghe ổng giới thiệu khu vực( Mắt em nhìn nhanh thấy đc hình ảnh của các khu với từng công việc họ làm). Rồi đến nhà vệ sinh, thì em đi vô khu vệ sinh 1 mình. Khu vệ sinh là một cái núi đá (thấp)lởm chởm, có xây phân cách từng ô nhỏ để tè( ko có bệ toilet gì cả). Mà rất nhiều ô như vậy và nhiều  người đi tè thoải mái ở đây. Em đi lên, tìm chỗ kín đáo sau vách núi(vì sợ ai đó nhìn thấy mình tè)  rồi (đứng )tè như chưa bao giờ đc tè.??(chắc mắc quá chịu không nổi nên đứng...ạ)
Lần 2: Sau đó, em lại thấy em ở một nhà hàng, uống nước với 1 bạn, rồi em cũng lại mắc tè, em hỏi chị nhân viên( chị này giống chị kiểm soát lối vào vệ sinh ở chỗ lúc đầu) lối đi vào nhà vệ sinh (vì ko có bảng hiệu WC?), chị ta chỉ lối đi, mà đi hoài không thấy, em quay lại và hỏi lại chị ta. Chị ta đứng ở cửa và chỉ tay về 1 lối khác:" Cứ đi đến khu trống ,rộng rãi ở đằng kia thì bạn tè ở đó" Em đứng im phân vân nghĩ :sao chị nhân viên này lại chỉ cho khách ra bãi trống tè, mà ko phải là vào nhà vệ sinh của nhà hàng? Đến đây thì em tỉnh giấc và đi vệ sinh (thật).
3: em Tâm của em không chấp nhặt anh chồng, ko bắt bẻ anh chồng, ảnh mượn tiền, em đưa liền. Chứ ko lăn tăn như trước, rằng: tiền này còn để mua nọ mua kia...Và anh chồng cũng thực hiện đúng lời hứa là tối về trả tiền lại cho vợ và còn mua bánh ngọt cho vợ (em thèm bánh ngọt lâu ngày , em đã nói chồng mua mà anh chồng mải làm nên ko mua...)
Xin chị kiểm tra giúp em để em được tiến tu ạ.
(Em xin phép viết ở dđ ,vì :
1:Viber ở cellphone(đt)của chồng em, dạo này anh bận việc đi làm cả ngày, cả cuối tuần nên em ko thể mượn đt của ảnh viết cho chị qua Viber, mong chị hoan hỷ cho em ạ!
2: từ giấc mơ sám hối -,đi tè lần 1 trên, em hiểu là em nên cùng tập thể tu học ...đúng nơi đúng cấp độ của mình nên em quyết định viết cho chị ở dđ, ko biết cái hiểu của em có khớp ko ạ??)
A Di Đà Phật ?❤
Biết Ơn Phật
Biết Ơn Thầy
Biết Ơn Mun,các GC,Nhí+Thánh Tăng HSTĐ
Biết Ơn Cha,Mẹ & Tất Cả

Citta

#1
Chị Mun ơi, em xin bổ sung thêm ạ
Sau khi viết xong bài gửi chị thì em đi ngủ&tập. Thời tiết bên ngoài trở lạnh, gió thổi mạnh. 2Con em ngủ thường nằm ko chịu đắp chăn nên em thức dậy kéo chăn đắp cho các con. Khi tay em tiếp xúc với chăn/mền bông thì em thấy điện tích xẹt sáng chạy liên tiếp 5~6 vệt sáng trên nền vải mền/chăn, nó kêu tạch tạch nhỏ (vì tắt đèn nên ánh sáng nhìn rõ như khi cầu chì bị chậm mạch đó ạ). Em chỉ ghi nhận hiện tượng và khi nằm cbi tập thì em nhớ lại hiện tượng này và nhớ lại lúc chiều em bế con (2)đứng ở cửa sổ cho bé  nhìn ra ngoài, tay em chạm vào tường lạnh mà em cũng thấy điện tích ở đầu tay làm em hơi nhói và rụt tay lại như sờ vào ổ điện ạ. Vấn đề này em bị khá lâu rồi... Em ko biết mình bị sao? Em biết là con người có điện tích nhg chỉ 1 lượng nhỏ, nhg em thì thấy em như có quá nhiều điện tích vậy, nó xuất hiện từ khi em tu học Phật Pháp  (trước kia, khi em chưa học với hstđ, em cũng hay bị hiện tượng tích điện như vậy, mỗi lần sờ vào đồ sắt)
Nói về tập :Em thấy tập dễ dàng hơn,yên tĩnh, dễ chịu nhg em lại ko vẽ ra đc Đề Mục ...

Em xin bổ sung thêm lý do thứ 3em viết bài ở dđ: em đc bạn C.Mỹ (mới quen ạ) chia sẻ những lời dạy hay của các chị GC, và mọi người trong pháp hội "Biết Ơn"2023, cũng như đọc các bài của chị Lá Chuối hdan về Sám hối, nên em mạnh dạn viết...
Em thành tâm xin được hướng dẫn tu học để tiến tu ạ?❤
Biết Ơn Phật
Biết Ơn Thầy
Biết Ơn Mun,các GC,Nhí+Thánh Tăng HSTĐ
Biết Ơn Cha,Mẹ & Tất Cả

Citta

#2
Chị Mun ơi,
Chiều nay em tự tìm thấy video của thầy Tibu về "Các Ấn Căn Bản của Mật Tông" và em hiểu là em đã học bắt ấn (trước khi học với hstđ em có học bắt ấn : Di Đà Hộ Pháp mỗi khi vào chùa Lạy Phật, Sám hối, hay chào các sư... nhưng tư thế sát ngực,ấn Kim Cang 2 tay để thiền thư giãn và tịnh tâm, ấn Đại Định khi thiền, ấn Liên Hoa để được khai mở tâm thức- ấn này em thấy hình thầy bắt ,hình chị và chị TLH duyệt cho mọi người có thể dùng để tưởng nhớ thầy đó ạ) và khi học với hstđ thì em đã bỏ ko bắt các ấn ấy mà chỉ bắt ấn Hộ Thân khi thầy bảo em làm. Lúc đầu thì em ngồi bắt ấn điểm vào các huyệt như thầy hdan trong video, hơn hai năm nay em ko bắt ấn mà quán hộ thân bằng hột vịt lộn ...em có ra đc hột vịt elip màu trắng, bên trong có hình người (mà em luôn nghĩ là ông Phật) ngồi kiết già mà mới ở màu đen chứ em chưa làm ra đc màu vàng... Chưa phát sáng gì cả...
Như vậy, sự tích điện ở tay em là do công năng của ấn Hộ Pháp chăng?
(Cảm ơn Phật, Bồ Tát, các thầy tổ, thầy tibu , Gạo Cội,Nhí và các vị HSTĐ đã chỉ dạy Citta?)

A Di Đà Phật ?❣️
Biết Ơn Phật
Biết Ơn Thầy
Biết Ơn Mun,các GC,Nhí+Thánh Tăng HSTĐ
Biết Ơn Cha,Mẹ & Tất Cả

Citta

Chị Mun ơi,

Sáng nay em có giấc mơ tham dục ...bệnh đằng dưới. Trong lúc ấy em tâm của em nhớ ra được hình ảnh ấn Trí Quyền mà thầy dạy trong video hôm qua em xem. Kỳ diệu lắm, khi tâm thấy rõ được đôi bàn tay thầy bắt Trí Quyền ấn thì cảm giác khổ sở vì phải chống cự với ái dục nó tan biến, em thoát được nó và em mở mắt dậy bình thường.

Em xin viết đây để trình báo chị ạ.
Biết Ơn Phật
Biết Ơn Thầy
Biết Ơn Mun,các GC,Nhí+Thánh Tăng HSTĐ
Biết Ơn Cha,Mẹ & Tất Cả

Citta

Chị ơi,
Hôm nay em mạnh dạn báo chị thêm là: em đã hiểu Vô Thường(VT) bằng sự hiểu qua chính thực nghiệm của bản thân em, chứ không phải là cái hiểu qua sách vở ạ hay Google hay từ đồng đạo (2 người em đã hỏi :" VT là gì?hồi mới đc chị cho biết gm của em là gm về VT). Bây giờ, em hiểu ra VT ntn qua cái chết của chó cưng Copito và quá trình diễn biến tâm em trước và sau khi Copito chết cũng như tâm em chuyển biến ntn sau khi được chị trả lời "Nó đi nhanh như vậy là hay rồi" .
Em có thể chấp nhận được VT, thấy VT trong mọi vật và hiện tượng cuộc sống quanh em... Em có thể nhìn thẳng vào xác chết trong hình ảnh (anh Bồ Đề đăng ở Tập ảnh hstđ về pháp quán xác chết/quán Vô Thường) mà tâm bình thường, ko sợ, ko né tránh.
Em cũng hiểu pháp Bình Đẳng hay là Tâm Bình Đẳng thông qua hai giấc mơ mà em thấy em ngồi chung với các bạn cũ/đồng nghiệp cũ - những người em không ưa họ và họ cũng ko ưa em. Em tự kiểm tra tâm em, rằng em có còn mang tâm ưa -ghét người này người nọ nữa không, thì em thấy tâm em nó bình thường. Em kiểm tra tâm mình với bé Bren(con của người quen) khi bé tới chơi, em ko có phải cố tỏ vẻ bình thường với bé nữa mà là tâm vui vẻ 1 cách  tự nhiên thoải mái với bé, có phần thương bé như cháu mình...
Em cũng tập áp dụng tâm bình đẳng này với khách hàng của em khi em bán hàng ở chợ và đường phố...Em thấy em phục vụ họ với sự nhiệt tình như nhau. Và, em không có nghĩ về "Danh" và hạ bớt vấn đề quan trọng của việc kiếm"Tiền" ...
Nữa là, em thấy em có phát triển tình thương, và em làm vì tình thương (cô tu Tâm Đức có 1 lần chia sẻ với em câu nói này:" Mình làm vì Tình Thương" và giúp em luôn suy nghĩ và hành động vì Tình Thương.
Thời gian qua,em cũng có tâm Sân/Ác với con và chồng. Và khi hiểu VT và Tâm Bình Đẳng thì em căn chỉnh được tâm Sân/Ác kia.
Em cũng thấy em còn nhiều tâm Tham , khi cái Tham không đạt được thì sanh Tâm Tủi (tủi thân,buồn,khóc) nhưng không oán trách, hờn giận ai, chỉ nhận lỗi là do mình!
Và, em cảm nhận được người nói dối, người gian tham khi tiếp xúc họ lần đầu, và sau đó một thời gian thì kết quả đúng là họ nói dối( biết sau 1 tuần), họ có tâm gian lận tham lam( biết sau 2 tháng).

Hiện tại, em đang lưu ý chỉnh sửa bản ngã của em.

Em ko có Trí Tuệ chánh định để diễn giải đúng cái em hiểu, nên em chỉ diễn giải sơ sơ những cái hiểu thực nghiệm bản thân em như vậy với chị ạ.

Em xin cáo trình chị.

Biết ơn Phật
Biết  ơn Pháp
Biết  ơn thầy,
Biết  ơn Mun, và bạn hiền từ thuở sơ khai cùng mọi người ở HSTĐ.

Biết Ơn Phật
Biết Ơn Thầy
Biết Ơn Mun,các GC,Nhí+Thánh Tăng HSTĐ
Biết Ơn Cha,Mẹ & Tất Cả

Citta

Lời Cảm Ơn

Chị Mun và mọi người trong Pháp Hội 2023 ,
Em/Cháu xin gửi lời Cảm Ơn Chân Thành tới mọi người vì nương nhờ có năng lực cộng hưởng của Pháp Hội 2023 nên em/cháu được tinh tấn tập.
Kính chúc mọi người nhiều sức khỏe -  thành tựu thêm nhiều Pháp học , thêm nhiều lợi lạc cho bà con và cho cả Citta ạ.
?


A Di Đà Phật.
Biết Ơn Phật
Biết Ơn Thầy
Biết Ơn Mun,các GC,Nhí+Thánh Tăng HSTĐ
Biết Ơn Cha,Mẹ & Tất Cả

Citta

#6
Lạy Phật
Lạy thầy Tibu
Lạy Mun
Citta vừa hoàn thành bài Diệt trừ Tham Sân Si - Vô Minh Bứt Bỏ qua phương pháp Như Thật Sám Hối mà thầy Tibu dạy
kết quả hiện thực ở đời: là ngăn chặn được nghiệp quả tới quả này là chung làm ăn với người ta ,rồi giết nhau vì tham (Citta hiểu sơ vậy qua vấn đề đang đã diễn ra với gia đình Citta suốt 2 tháng nay )(từ khóa để ra suy nghĩ đúng :"Nguồn gốc "như Mun nói Mun Sám Hối ở Pháp Hội 2023)
(Nghiệp Ác giết nhiều người - Citta hiểu được qua Tiếng nói lương tâm khi đối diện những hình ảnh của những người mà Citta đã giết từ vô thủy kiếp( nhiều loại người)
Từ bài này Citta tổng hợp lại tất cả vấn đề của quả đến ở đời vấn đề tu tập chưa đúng (ra đề mục ...thấy này nọ mà Citta báo cáo mấy hôm trước - Hàng Đi Mượn)và có chỗ có đúng của Citta( diệt cảm giác Tham Ái Dục khi ngủ mơ khi nhớ ra ấn TRÍ QUYỀN mà thầy Tibu bắt trong video" Những Ân' Căn Bản Của Phật Tông" -HÀNG XỊN...
Từ đây Citta chân thật nhìn nhận, sửa chữa, tìm ra chỗ sai, chỗ chưa đúng ,chỗ đúng mà có nghi ngờ vì vô minh vô tất cả những gì Citta tập ở Đm, ở cuộc sống, rồi tìm 2 người HIỀN (1 đời-1 đạo) chứng kiến Citta thực hành Sám Hối (qua chat fb) Mun ơi, nó ra nó ra cả 1 hệ thống của nghiệp sát ,với tần số Sám Hối Chân Như diệu dụng mà thầy Tibu dạy, Citta nói(run mà vững chắc) : Trước tôi làm nhiều việc ác, Giết Nhiều Người. Bây giờ tôi tu rồi, tôi nguyện cho quý vị được Giải Thoát về thế giới Thanh Tịnh. Nguyện đồng tu đồng thành tựu." và "Mình phải đối diện với nó( nghiệp ).Vững tâm lên" và niệm Phật cho tới khi ko thấy các hình ảnh ma quỷ ?trước tầm quán khi Sám Hối trước ông PHẬT màu vàng.
(Có 1 hiện tượng : khi Sám Hối đối diện ông Phật :Những rúc rích ko ổn nơi thân thể cùng bệnh biệt nghiệp nơi bụng dần tan biến trở về bình thường ,rồi cảm giác dịu nhẹ khắp thân và có một cục hơi chạy xuống hậu môn, Citta phải xin ngừng để vào toilet xả)
Citta đã quét nhà cả nhà Tâm và nhà Tạm(Ko biết đã Thanh Tịnh nhà Tâm chưa ạ?)

Sau nửa ngày suy nghĩ tổng hợp lại tất cả, Citta đang bế con gái và vẫn với suy nghĩ, đứa con trai cười chạy đến đòi mẹ bế, Citta bế hai con trên hai tay và Citta nói " Đó là Chánh Kiến!"mình đã thực hành chánh kiến!( với cái vấn đề diễn ra 2 tháng nay, và với sự chỉnh sửa lại cái thấy từ các bài báo cáo trên) và nó ra:" Chánh thực hành, Chánh Tinh Tấn...Vậy vậy là Bát Chánh Đạo. " Đúng ko Mun ? Đúng không Mun. Citta hiểu đúng ko? Niềm vui Niềm vui len lỏi.......Có Hỷ, Có Hỷ khi hoàn thành bài tập ..
...Citta bừng khóc, hai con đang trên hai tay của Citta và chúng nhìn mẹ nó khóc và chúng cười mà ko biết mẹ hai đứa bị cái gì...
Và Citta bế 2 con lên lấy đt báo cáo Mun, màn hình keyboard ở màu xanh dương tươi sáng,mà ko biết nó chuyển sang màu xanh này từ khi nào(có lẽ con trai nghịch đt rồi đã chuyển từ sáng...)
Citta biết ơn Phật
Citta biết ơn Thầy
Citta biết ơn Mun,Nhí,Các Thánh Tăng GC cũ và mới
Citta biết ơn các bạn Hiền đồng tu của HSTĐ
Xin báo cáo tới Mun bài tập (theo đúng hdan tới thực hành phải Chân Y Phụng Hành)và kiểm tra giúp Citta ạ kết quả có đúng ko ạ.
Hiện tại, C mệt như người vừa ốm dậy nhưng thấy an tâm .
Biết Ơn Phật
Biết Ơn Thầy
Biết Ơn Mun,các GC,Nhí+Thánh Tăng HSTĐ
Biết Ơn Cha,Mẹ & Tất Cả

brightmoon000

Còn gì bằng.
Đúng như tên gọi, Citta chính là Tâm. Trong tâm có Phật tánh.

Sám hối như vậy là đúng và có tác dụng, từ Tâm đưa tới Thân.

Và biết ơn là chủ đề nhân gần tròn 1 năm thầy Tibu đi.

Cám ơn nha!

Citta

#8
Biết Ơn Phật
Biết Ơn Thầy Tibu+ má Nhung
Biết Ơn Mun và Pháp Hội Biết Ơn 2023 & Tất cả

Xin tri ân thầy Tibu, thầy ơi Citta con làm được bài tập rồi ạ "Người ta làm được, mình cũng làm được chớ.Dợt đề mục thôi con!"(lời thầy con xin nhớ THẬT KỸ ạ)
Biết Ơn Phật
Biết Ơn Thầy
Biết Ơn Mun,các GC,Nhí+Thánh Tăng HSTĐ
Biết Ơn Cha,Mẹ & Tất Cả

brightmoon000

Quán tưởng và suy luận hơi nhiều  ;D

Nên dừng ở việc khi mình biết lỗi và tâm mở ra, thì cái kẹt nó đi ra; tức mình đi vệ sinh được.
Cũng giống như việc nhiều ng sám hối và tối ngủ thường mơ đi vệ sinh đó; vì khi mở lòng thì những cái Kẹt lâu nay, nó theo đó mà tuột ra phần dưới ( vẫn là nằm trong hệ thống ruột).

Citta

#10
Hihi, vậy em an toàn,
Hỷ Xả cho em nha.
Cảm ơn chị.
Em Sám Hối tiếp ạ.
Cái vẫn trong hệ thống ruột có phải là cái chị bảo em phải dùng Yinyang ko? Em xin Sám Hối với chị là em chưa mua Yinyang vì ở đây ko có bán...em đã tìm và emvẫn đang tìm nó ạ.

Biết Ơn Phật
Biết Ơn Thầy
Biết Ơn Mun,các GC,Nhí+Thánh Tăng HSTĐ
Biết Ơn Cha,Mẹ & Tất Cả

MauNham

#11
Tác ý thì mới có thể tác pháp được. Tức Thiền Sinh tác ý thì Tu Sĩ có nghề mới có thể tác pháp đặng. Nhưng tác ý của đời sống thông qua Pháp thì phải thật cẩn thận. Vì lý do rất tế nhị....

- Làm quá sức, làm những việc chưa từng làm ngay cả về đời sống, cũng có thể dẫn đến Tha Hóa Tự Tại chen vào.

- Việc đời sống nên tuân thủ việc đời sống, khi tâm lực chưa đủ nếu suy nghĩ đúng và suy diễn đúng chăng nữa, cũng chỉ nên dừng ở việc này. Vì các Tu Sĩ họ nắm rất chắc vấn đề này......, có thể dẫn đến việc có Huệ, mà không có Định '' thiếu Giới, thiếu Tâm Lực '' là có thể hoại hết phước báu.

- Việc của mình là Tập, thấy trở ngại thì Sám Hối....., Sám Hối thấy yên ổn lại - là phải Tập tiếp '' tức quay về đề mục xin pháp từ thủa ban đầu vậy ''. Tập cho ra được bằng được đề mục, cũng có thể hiểu là Phước Báu được bảo toàn và tăng trưởng. Phước báu Vô Lậu tăng trưởng thì ba cái chuyện đời sống, công việc hay tiền bạc sẽ bị nó đá văng ra vậy.

Nguy hiểm nhất vẫn là THTT chen vào....., nên tôi có cảnh báo như vậy...vậy !!!

brightmoon000

#12
Đọc lại nè:

"Nên dừng ở việc khi mình biết lỗi và tâm mở ra, thì cái kẹt nó đi ra; tức mình đi vệ sinh được"

Như vậy, có lỗi gì thì sám hối; chứ không suy luận vòng vo như cái tơ nhện kiểu: chấp->vô minh-> tâm vô ngã-> bát chánh đạo...
Sự lan man này dẫn tới việc khi em làm đề mục, cảnh chuyển liên tục và em bị kéo theo Cảnh, chứ không làm Chủ được cái Tâm cũng như Cảm Xúc của bản thân.

Việc tập nó cũng giống như Tháo dần các nút thắt; cho nên việc tập nên đơn giản, chứ không đưa cái Đơn Giản thành Một Mớ Suy Luận Hỗn Độn như vậy. Khác nào mình tự vò thêm các Nút thắt vào người?

Citta

Biết Ơn Phật
Biết Ơn Thầy
Biết Ơn Mun,các GC,Nhí+Thánh Tăng HSTĐ
Biết Ơn Cha,Mẹ & Tất Cả