Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Làm sao biết sợ mà lo tu?

Bắt đầu bởi tinhan, Th3 08, 2024, 01:17 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

tinhan

Biết mình ngu, biết mình hay điên , mà sao k biết sợ mà lo tu! Nên mong anh e cho mình  thuốc mạnh để lo tu!!!

Bồ Đề Tâm

Trích dẫn từ: tinhan trên Th3 08, 2024, 01:17 PM
Biết mình ngu, biết mình hay điên , mà sao k biết sợ mà lo tu! Nên mong anh e cho mình  thuốc mạnh để lo tu!!!
Bởi vì bạn "biết" chưa đúng, chưa đủ, chưa rõ ràng đó. Câu hỏi của bạn khá giống trường hợp mình đã trải qua, nó cũng tương tự như việc trước đây mình muốn phát tâm mạnh mẽ để tu hành, nhưng trạng thái này chỉ xảy ra lúc đầu khởi tu do quá khổ, quá bế tắc hay gấu rượt thôi. Và nó cũng chỉ tồn tại được một thời gian, khi mình bớt khổ mà không biết tự kỷ luật, tự kiểm soát thì sẽ dần thoái chí. Sau muốn làm lại cách này sẽ rất khó, vì nó lờn thuốc.

Chung quy lại là vấn đề nằm ở nhận thức của bản thân, muốn nhận thức rõ ràng thì cũng cần phải có phước báu, đầu tư suy ngẫm, trải nghiệm, trả giá, và để ý học hỏi từ các sai lầm hay thành công của người khác. Việc này khá tốn thời gian nên cứ kiên trì làm từng bước thôi bạn, đừng hy vọng "hốt nhiên đột phá" làm gì, chỉ tổ trả giá nhiều hơn thôi. Người bước đi nhờ động lực mạnh mẽ thực ra không nhanh hơn người bước đi nhờ sự kỷ luật và tự kiểm soát bản thân, nhất là trên con đường đạo, và đi con đường dài.

Bạn ngẫm nghĩ thật kỹ, "thật là kỹ" câu này của Thầy:
"Con đường ngắn nhất là... tự bản thân biết rành rẻ: Té ra...đây là khổ, còn kia là cách hết khổ. ======== Con đường xa xăm, đầy sương mù... lại là:  Đây chưa chắc là khổ!  Kia là chưa chắc hết khổ."

Và tham khảo thêm bài "phát tâm tu hành này" nhé (ở gần cuối bài mình có phân tích lại theo kinh nghiệm và suy nghĩ của bản thân):
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17126.msg60697#msg60697
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

tinhan

Dạ xin cảm ơn Tuệ Phúc rất nhiều!

Bồ Đề Tâm

#3
Thực ra chính mình đã vấp rất rất nhiều lần, loay hoay mãi ở tình trạng này rồi. Như một bài Thầy có nói về 4 loại ngựa, con ngựa khôn nhất là do nó đã bị tình trạng ăn đòn quá nhiều, bị nhiều quá nên nó "nhớ" và ăn sâu vào tiềm thức, rồi khi đã đủ về lượng nó mới chuyển đổi về chất. Còn mấy con ngu hơn là do "ăn đòn" chưa đủ hoặc còn thiếu nhiều nữa, và lâu hay mau cũng phụ thuộc vào chí hướng của từng con nữa. Vậy nên dù mình "ngu" mà vẫn có lòng hướng thiện thì rồi cũng sớm đến lúc phải quay đầu thôi.

Trường hợp chưa đủ lượng để "nhớ" mình có thể bổ sung bằng cách tự nhắc nhở bản thân mỗi khi vừa có ý muốn "ăn đòn" hay vừa mới phạm xong. Tự nhắc trong tâm một cách ngắn gọn, đủ ý (kiểu tự kỷ ám thị), rồi chuyển hướng luôn đừng chần chừ. Và cần tin tưởng một cách chắc chắn rằng mình còn làm nữa là mình sẽ "ăn đòn". (Câu nhắc mình nhớ Thầy có nói đại ý là: "Nếu có dịp tôi sẽ không làm vậy").
=> Kiểu như con ếch bị luộc chín trong nồi nước đun nóng từ từ, như những xoáy nước ngầm có rất ít dấu hiệu để nhận biết, do vô minh nên mình không nhìn ra được thì cách tốt nhất là "tin", và ép buộc mình phải làm. Kỷ luật và tự kiểm soát liên tục chính là dùng trong trường hợp mình chưa đủ nhận thức sâu nên làm vì niềm tin, để cho nó thành "thói quen", để tránh việc phải "ăn đòn" thật nhiều rồi mới "nhớ", mới khôn.

Nói thêm về thói quen, khoa học có nghiên cứu, thông thường tầm 2-3 tháng làm đều đặn, liên tục sẽ hình thành được thói quen mới. Mình thấy trẻ nhỏ, người hiền lành thì dễ hơn vì tâm có sự chuyên nhất. Và việc tập đều là phương tiện cực kỳ tốt vì tác động sâu tới tiềm thức nên thói quen sẽ hình thành nhanh hơn.
Ngoài ra mình cũng nên chia nhỏ cho vừa sức, sức có tới đâu thì làm tới đó, tiến bộ dần dần. Giống như việc leo lên các bậc thang, các bậc thang nhỏ khi leo lên xong thì chính nó sẽ trở thành bàn đạp, thành nền tảng cho mình leo lên bậc tiếp theo. Nhưng nếu để bậc thang lớn quá thì nó sẽ thành trở ngại, trở thành thách thức ngoài tầm với khiến mình mãi loanh quanh không biết bao giờ tới đích.

Bạn tham khảo thêm nhé! Khi được chia sẻ mình lại vỡ ra được nhiều điều. Cảm ơn bạn! Chúc bạn tinh tấn!
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)