Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Xin nhờ BT Nhí canh giúp ba chồng của Citta được phẫu thuật thành công

Bắt đầu bởi Citta, Th4 10, 2024, 04:32 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Citta

Gia đình Citta xin nhờ các BT Nhí canh và trợ giúp ba chồng của Citta được "phẫu thuật nông chi dưới "thành công ạ. Buổi phẫu thuật sẽ thực hiện lúc 13h( giờ Argentina) ngày hôm nay( ngày 10 tháng 4 năm 2024)
Ông tên : Jorge Juan Grosso (sinh năm 1940) hiện đang nằm tại phòng 303 phòng khám Clinica AMEPBA thuộc tỉnh Buenos Aires, nước Argentina.
(Ông có mắc bệnh tim mạch+ huyết áp cao+đường trong máu...)

Do điều kiện kinh tế khó khăn + tình trạng dịch muỗi đốt gây bệnh sốt đang diễn ra lan tràn tại miền bắc Argentina và các tỉnh Buenos Aires...
nên Gđ Citta ko về chăm ba chồng được, mấy hôm nữa chồng của Citta cũng không biết có thể về được bên ba để chăm ba ko...Citta chỉ biết cầu xin các BT Nhí HSTĐ giúp đỡ đúng lúc ba chồng được phẫu thuật ạ?
A Di Đà Phật
Gđ Citta cảm ơn các BT Nhí ❤️
Biết Ơn Phật
Biết Ơn Thầy
Biết Ơn Mun,các GC,Nhí+Thánh Tăng HSTĐ
Biết Ơn Cha,Mẹ & Tất Cả

Citta

Gia đình (gđ) Citta xin cảm ơn các BT Nhí đã canh và trợ giúp cuộc phẫu thuật của ba chồng Citta thành công ạ. Ông đã tỉnh sau 4h phẫu thuật loại bỏ các mạch máu bị đông gây bệnh. Bác sĩ có yêu cầu ông làm thêm 1 cuộc phẫu thuật cắt bỏ 1 ngón chân (nguồn gốc gây bệnh) vào hôm khác sau khi ông thực sự khỏe lại. Citta nghe chồng nói đó là ngón áp ngón cái bên chân trái.

Citta xin cầu nguyện Chư Phật,chư Bồ Tát, Hộ Pháp luôn gia hộ cho các BT Nhí mạnh khỏe-phước báu tăng, tuổi thọ tăng và thành tựu thêm nhiều pháp ,làm nhiều lợi lạc cứu độ mọi người ạ( có độ cả gđ Citta nữa nhé).
A Di Đà Phật. ?❤️
Biết Ơn Phật
Biết Ơn Thầy
Biết Ơn Mun,các GC,Nhí+Thánh Tăng HSTĐ
Biết Ơn Cha,Mẹ & Tất Cả

Citta

Citta cùng gđ chồng xin nhờ các Bồ Tát Nhí và chị Mun canh giúp buổi phẫu thuật cắt ngón chân bị hoại tử vào lúc 15h (giờ Argentina) hôm nay (ngày 16 tháng 4 năm 2024) được thành công và an toàn ạ.

Tb: Hiện tại, ông có hiện tượng ra máu ko đông. 3 hôm trước, có 1 cô vô viện cắt móng chân,móng tay cho ông. Khi cô ấy cắt đến móng chân bị hoại tử( ngón trỏ,chân trái), thì cô cắt nhằm vô thịt, nên máu ứa ra mà không ngừng. Bác sĩ phải can thiệp, và họ có cân nhắc ko biết có nên cắt ngón chân đó sau khi đã làm sạch các máu đông tụ ở các ven máu ở chân ko?! Vì sau phẫu thuật vừa qua thì ông lại bị "ko đông máu..." Nhưng, kết quả là họ vẫn thực hiện cắt bỏ (như chị Mun kiểm tra và cho biết ạ!) .
Nên Citta và gđ xin nhờ các Bồ Tát Nhí và chị Mun canh giúp ông ạ.
A Di Đà Phật.
Citta xin được Sám Hối và hồi hướng tiếp cho ông...
Biết Ơn Phật
Biết Ơn Thầy
Biết Ơn Mun,các GC,Nhí+Thánh Tăng HSTĐ
Biết Ơn Cha,Mẹ & Tất Cả

brightmoon000

Hoại tử như vậy là dần não sẽ có những tổn thương; vì chất đã không truyền được đến ngón chân ( điểm cuối của cơ thể).
Không có biện pháp cho cơ thể hoạt động như chế độ ăn/ thể dục... thì hoại tử có thể lan lên tứ chi.
Giờ là chuẩn bị chấp nhận cái hoại của cơ thể thôi. Khoa học tiên tiến nó sáng chế ra những biện pháp để sửa phần hoại này, nhưng kéo dài nhiều lúc nó cũng là cái Khổ của người bệnh đấy. Sinh năm 1940 thì hiện nay bác cũng được 84 tuổi rồi, nên có tâm lý đón nhận chu trình sinh- lão- bệnh- tử của đời người dần thì sẽ hay hơn.

Citta

Dạ.
Gđ Citta xin cảm ơn Các Bồ Tát Nhí và chị Mun đã canh giúp ông được phẫu thuật thành công ạ.

Mấy hôm trước, phẫu thuật ở phần đùi phía trong,Bs lấy ra các tĩnh mạnh đông làm ông sẽ ko đi được, và hôm qua cắt 1 đốt ngón chỏ (phần hoại tử)...ông sẽ chỉ nằm 1 chỗ trên giường và chồng em có nói là ông ko muốn ngồi xe lăn để đi ra ngoài, chỉ muốn nằm trên giường...và em nghĩ, ông cũng ko lâu nữa đâu chị ạ...
Em có nói ý chị khuyên đến chồng em rồi ạ. Cảm ơn chị Mun.

Cũng có nguyên nhân của việc em xin các Bồ Tát Nhí và chị Mun canh giúp ông ạ:
Chồng em và ba+1chị cả, giận nhau 3 năm nay, anh giận luôn 2chị nữa. Em nhân sự vụ ba bệnh nhập viện phẫu thuật này, khuyên anh chồng em bỏ hờn giận đó đi. Nói mãi anh mới chịu nghe vì thực sự anh thương ba anh lắm ạ. Bỏ được giận hờn, hằng ngày, anh điện thoại nói chuyện bình thường lại với ba và với 1 chị (chị thứ 2)...Chúng em đang cố gắng để về bên ba.

Về chuẩn bị tâm lý thì em và chồng cũng đã sẵn sàng rồi ạ. Em chỉ e...các chị chồng có những vấn đề khác về mặt tâm lý của họ và vấn đề chia tài sản của ba( em sợ cái này ,nó ắt làm chia rẽ thêm mối quan hệ chị em của chồng, nếu ông ba đi ngay lúc họ chưa hòa hợp lại với nhau...Chuyện của họ, em ko xen vào được; làm vợ thì em ko muốn anh chồng có những cái "tham" ấy, nhưng nó thuộc về pháp lý theo luật nhà nước họ và có thể nó buộc phải là như vậy...do duyên nghiệp của họ... Em nghe chồng nói: Nhà của ba mẹ, có 2 căn, hồi mẹ anh còn sống thì căn lớn ba mẹ ở, căn nhỏ là của anh ấy. 3 chị có gđ riêng ở chỗ riêng của họ. Nhưng chị 3 gặp nạn với chồng, nên kéo các con về ở với ba mẹ đẻ. Ba mẹ anh ấy bảo anh ấy cho chị và các cháu ở nhờ (7con) 1 thời gian trong căn nhà nhỏ của anh ấy. Hồi ấy anh chồng mới mười mấy tuổi thôi ạ. Và đến khi mẹ mất thì mẹ có nói là căn nhà đó của anh. Nhưng ba thì vẫn để chị đó và các cháu ở đó. Mấy lần anh về nói chị đó nên đi ở nhà thuê, nhưng chị ko đi và mâu thuẫn ngầm với nhau... Còn, tiền của ba (chồng em có nói là có phần để lại cho anh chồng từ người mẹ, khi mất mẹ có chia rõ rồi) thì ba lại gửi ngân hàng với tên của chồng chị cả do chị cả nắm giữ để các con ông ko biết ông có bao nhiêu tiền trong ngân hàng... Và khi ông mất, luật sư về chia tài sản cho các con của người mất, sẽ ko rờ soát tới được số tiền đó, chỉ chị cả biết và chỉ chị & chồng chị sử dụng được... Ai cũng biết vấn đề này, và họ ắt sẽ ầm ĩ tranh giành nhau ạ( là điều em e ngại, vì em ko muốn anh chồng làm 1 atula...?, em đã khuyên chồng bỏ nhưng anh ấy ko nghe,còn tham vì nghĩ nó là của anh!)

Nên, em đã xin các Bồ Tát Nhí và chị Mun canh giúp ông để ông còn được sống mà làm rõ vấn đề của ông với các con ông ,cũng như để làm hòa mối quan hệ giữa ông và chồng em, giúp chồng em làm 1 người con đúng đắn và có hiếu...
( Em thấy anh ấy có tình thương người nhà thật sự, anh ấy luôn nghĩ và làm cho người nhà,nhưng kết quả ngược lại, người nhà lại ko nghĩ thế... Họ làm tổn thương anh, nhưng anh lại bị họ cho là anh làm tổn thương họ. Anh cũng là tu sĩ hstđ chị ạ, anh đã được thầy Tibu cho pháp môn :Sám Hối với hình ảnh đức Mẹ Maria ở Lộ Đức. Từ hôm nghe tin ba nhập viện,em có nhắc anh thực hành, anh có thực hành,nhưng em ko biết anh làm đúng ko, vì anh ko chia sẽ cách anh tập.)

Nguyện xin cho chồng +ba chồng  và 3 chị được hòa bình với nhau ,thương nhau thực sự và giải quyết hợp lý việc của họ.
A Di Đà Phật.


Biết Ơn Phật
Biết Ơn Thầy
Biết Ơn Mun,các GC,Nhí+Thánh Tăng HSTĐ
Biết Ơn Cha,Mẹ & Tất Cả

brightmoon000

Tốt nhất cứ xác định Không được cái chi đi, như vậy nếu có thì Cám ơn; còn không có thì khỏi Sân. Bởi cha mẹ nuôi cho lớn được là tốt, còn có 2 bàn tay tự lao động lấy.

Citta

Biết Ơn Phật
Biết Ơn Thầy
Biết Ơn Mun,các GC,Nhí+Thánh Tăng HSTĐ
Biết Ơn Cha,Mẹ & Tất Cả