Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Cho con hỏi bệnh đái dầm

Bắt đầu bởi Diệu Từ, Th11 24, 2024, 09:44 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Diệu Từ

Bà con có ai biết bài thuốc nào chữa đái dầm không ạ? Xin cho con biết với. Con trai con năm nay 8 tuổi vẫn đái dầm. Bé hơi mập, hay hoạt động, học hành thì hơi chậm, móng tay móng chân từ lúc sinh ra bị mỏng, dễ gãy.

vynguyen

Chào Diệu Từ

     Khi các con cô còn nhỏ Ông Bà có chỉ cho ăn Tôm Tích để trị đái dầm. Cô áp dụng thì thấy có hiệu quả đó con. Chỉ cần 3 con mà thôi.

     Cả hai lần cô đều mua tôm tươi vừa bắt dưới biển lên. Và nướng cho ăn liền luôn chứ cô không có dùng tôm nuôi. Cô gởi hình để con phân biệt với các loại tôm khác nha. Chúc con thành công nhé!


https://www.google.com/search?sca_esv=dc77d35e499118ec&sxsrf=ADLYWIItpjTP82DtUlhaDVIMZOaSbRxjPw:1732513863413&q=t%C3%B4m+t%C3%ADch&udm=2&fbs=AEQNm0Aa4sjWe7Rqy32pFwRj0UkWd8nbOJfsBGGB5IQQO6L3J03RPjGV0MznOJ6Likin94pT_oR1DTSof42bOBxoTNxGeB1pS5_mub79WlyOO98XhEgJ5ByfFkeFUd9hlGBCmUZgrzLESyrkqGBL7osK5ZH3-0drzcH2VIMmwLRButbs-cMHhV8leQ--AYHsqw2WSrddKuHyCX6iowNOKZDTcJOO0G_14g&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjwt5aL5faJAxXJiO4BHXUyJf4QtKgLegQIFBAB&biw=1536&bih=703&dpr=2.5#vhid=x_kBwMwrDXcGZM&vssid=mosaic



nhà binh

Trước tiên nb nghĩ nên hỏi ý kiến bác sĩ. Vì nếu chuyện này kéo dài thì đó là vấn đề về sức khỏe. Không nên xem nhẹ chuyện này.

Nhân đây nb xin kể lại một kỷ niệm với ông Thầy:
Có một lần được ông Thầy nói về những vấn đề xung quanh giấc ngủ của em bé thì nb may mắn được nghe. Cách này hoàn toàn không gây nguy hiểm gì đến bé nên, tuy không nhớ rõ chi tiếc vì đã quá lâu rồi, nb xin kể theo cái nhớ của nb:
“sợ té đái” - đó là tâm lý ai cũng có thể gặp phải, do nhiều nguyên nhân. Có thể là gặp lại kẻ thù hay trải nghiệm gì đó làm mình sợ hải trước khi chết, và cái sợ này nó kéo qua kiếp này. Do đó qua giấc ngủ, đứa bé lại nhớ lại những chuyện đó.
Cách giải quyết: lúc con ngủ thì thì thầm xoa đầu con và nói: “con ngủ ngon nha, bây giờ con ở với ba mẹ, rất an toàn, mọi chuyện đã qua rồi, con ngủ ngoan nha, ba mẹ thương con”. Làm lại việc này một thời gian thì con sẽ có giấc ngủ yên …

Chúc Diệu Từ chữa được bệnh của con sớm nha. Nhớ hỏi ý kiến bác sĩ nha.
"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

vothuong

#3
Chào chị Diệu Từ!

Xin chia sẻ với chị đôi dòng. Đây chỉ là lời chia sẻ mang tính chất tham khảo, từ kinh nghiệm cá nhân ngày bé của vt thôi ạ!  :)

Đọc bài của chị mà vt nhớ đến chuyện ngày xưa còn bé thì vt cũng bị đái dầm thường xuyên. Vt ngày bé các giác quan rất kém, nên ngủ say tít mít, không nhận ra khi nào mình bị mắc xè để mà tỉnh giấc. Trong mơ thấy đi xè là y như rằng ở ngoài đời thực cũng đái dầm luôn. Hồi bé thì vt nằm chiếu, Mẹ toàn phải đi giặt, mà mình cũng không ý thức được luôn.

Và sau khi được 4-5 tuổi gì đó, sau một thời gian dài tưởng như đã hết, thì tự nhiên một hôm lại bị lại (vt chỉ nhớ tầm khoảng lớp 1-3 gì đó). Lúc đó mới chuyển qua nhà mới, Ba cũng mới mua cho hai mẹ con tấm nệm nằm cho êm ái. Và vt đã đái dầm ngay trên tấm nệm đó.

Cảm giác lúc đó là vt thấy thương Mẹ vì phải đi phơi và làm sạch nệm, rất cực. Vt cứ tự hỏi là tại sao mình lại kỳ cục vậy? ;D. Nên sau lần đó là vt tự tập cho mình thói quen: cứ đến buổi chiều là uống ít nước lại, mỗi lần thấy khát nước thì chỉ nhấp một ngụm nhỏ xíu, và trước khi leo lên nệm đi ngủ là lo đi xè trước. Trước khi ngủ còn tự dặn lòng là trong mơ có thấy đi xè là phải tỉnh dậy, không được xè luôn trong mơ. Trộm vía nhờ áp dụng cách đó mà sau lần đó là không còn bị một lần nào nữa, các giác quan cũng dần được đánh thức, nên trong mơ có thấy chuẩn bị đi xè là ngưng lại ngay và tỉnh giấc. Nên cách của vt là: từ chiều đến tối trước khi ngủ thì nên hạn chế uống quá nhiều nước và đi xè trước khi đi ngủ, tự dặn mình. Cách của vt thì ban đầu là hơi cưỡng ép, nhưng đó là do vt tự nghĩ và tự nguyện làm vậy, và Mẹ không hề la mắng hay bắt ép vt, nên là cũng phải tuỳ hoàn cảnh và tuỳ người mà áp dụng như thế nào cho nhu nhuyễn.

Vài dòng chia sẻ với chị Diệu Từ! Mong là chị sớm tìm ra cách giúp cho bé con chữa được đái dầm nhe.

Diệu Từ

Trích dẫn từ: vynguyen trên Th11 24, 2024, 11:58 PM
Chào Diệu Từ

     Khi các con cô còn nhỏ Ông Bà có chỉ cho ăn Tôm Tích để trị đái dầm. Cô áp dụng thì thấy có hiệu quả đó con. Chỉ cần 3 con mà thôi.

     Cả hai lần cô đều mua tôm tươi vừa bắt dưới biển lên. Và nướng cho ăn liền luôn chứ cô không có dùng tôm nuôi. Cô gởi hình để con phân biệt với các loại tôm khác nha. Chúc con thành công nhé!


https://www.google.com/search?sca_esv=dc77d35e499118ec&sxsrf=ADLYWIItpjTP82DtUlhaDVIMZOaSbRxjPw:1732513863413&q=t%C3%B4m+t%C3%ADch&udm=2&fbs=AEQNm0Aa4sjWe7Rqy32pFwRj0UkWd8nbOJfsBGGB5IQQO6L3J03RPjGV0MznOJ6Likin94pT_oR1DTSof42bOBxoTNxGeB1pS5_mub79WlyOO98XhEgJ5ByfFkeFUd9hlGBCmUZgrzLESyrkqGBL7osK5ZH3-0drzcH2VIMmwLRButbs-cMHhV8leQ--AYHsqw2WSrddKuHyCX6iowNOKZDTcJOO0G_14g&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjwt5aL5faJAxXJiO4BHXUyJf4QtKgLegQIFBAB&biw=1536&bih=703&dpr=2.5#vhid=x_kBwMwrDXcGZM&vssid=mosaic



Dạ con xin cảm ơn ạ  :-* ;D

Diệu Từ

Trích dẫn từ: nhà binh trên Th11 25, 2024, 02:44 AM
Trước tiên nb nghĩ nên hỏi ý kiến bác sĩ. Vì nếu chuyện này kéo dài thì đó là vấn đề về sức khỏe. Không nên xem nhẹ chuyện này.

Nhân đây nb xin kể lại một kỷ niệm với ông Thầy:
Có một lần được ông Thầy nói về những vấn đề xung quanh giấc ngủ của em bé thì nb may mắn được nghe. Cách này hoàn toàn không gây nguy hiểm gì đến bé nên, tuy không nhớ rõ chi tiếc vì đã quá lâu rồi, nb xin kể theo cái nhớ của nb:
"sợ té đái" - đó là tâm lý ai cũng có thể gặp phải, do nhiều nguyên nhân. Có thể là gặp lại kẻ thù hay trải nghiệm gì đó làm mình sợ hải trước khi chết, và cái sợ này nó kéo qua kiếp này. Do đó qua giấc ngủ, đứa bé lại nhớ lại những chuyện đó.
Cách giải quyết: lúc con ngủ thì thì thầm xoa đầu con và nói: "con ngủ ngon nha, bây giờ con ở với ba mẹ, rất an toàn, mọi chuyện đã qua rồi, con ngủ ngoan nha, ba mẹ thương con". Làm lại việc này một thời gian thì con sẽ có giấc ngủ yên ...

Chúc Diệu Từ chữa được bệnh của con sớm nha. Nhớ hỏi ý kiến bác sĩ nha.
Dạ để con áp dụng ngay ạ, bé nhà con hay nói nhìn thấy ma, quỷ, từ hồi đeo vòng lưỡng kim thì mới yên. Con cũng đã đưa đi bác sĩ, uống thuốc mà không khỏi được. Có thời gian ở VN con cũng đưa đi diện chẩn mà thấy còn tè dầm hơn :'(.

Diệu Từ

Trích dẫn từ: vothuong trên Th11 25, 2024, 04:14 AM
Chào chị Diệu Từ!

Xin chia sẻ với chị đôi dòng. Đây chỉ là lời chia sẻ mang tính chất tham khảo, từ kinh nghiệm cá nhân ngày bé của vt thôi ạ!  :)

Đọc bài của chị mà vt nhớ đến chuyện ngày xưa còn bé thì vt cũng bị đái dầm thường xuyên. Vt ngày bé các giác quan rất kém, nên ngủ say tít mít, không nhận ra khi nào mình bị mắc xè để mà tỉnh giấc. Trong mơ thấy đi xè là y như rằng ở ngoài đời thực cũng đái dầm luôn. Hồi bé thì vt nằm chiếu, Mẹ toàn phải đi giặt, mà mình cũng không ý thức được luôn.

Và sau khi được 4-5 tuổi gì đó, sau một thời gian dài tưởng như đã hết, thì tự nhiên một hôm lại bị lại (vt chỉ nhớ tầm khoảng lớp 1-3 gì đó). Lúc đó mới chuyển qua nhà mới, Ba cũng mới mua cho hai mẹ con tấm nệm nằm cho êm ái. Và vt đã đái dầm ngay trên tấm nệm đó.

Cảm giác lúc đó là vt thấy thương Mẹ vì phải đi phơi và làm sạch nệm, rất cực. Vt cứ tự hỏi là tại sao mình lại kỳ cục vậy? ;D. Nên sau lần đó là vt tự tập cho mình thói quen: cứ đến buổi chiều là uống ít nước lại, mỗi lần thấy khát nước thì chỉ nhấp một ngụm nhỏ xíu, và trước khi leo lên nệm đi ngủ là lo đi xè trước. Trước khi ngủ còn tự dặn lòng là trong mơ có thấy đi xè là phải tỉnh dậy, không được xè luôn trong mơ. Trộm vía nhờ áp dụng cách đó mà sau lần đó là không còn bị một lần nào nữa, các giác quan cũng dần được đánh thức, nên trong mơ có thấy chuẩn bị đi xè là ngưng lại ngay và tỉnh giấc. Nên cách của vt là: từ chiều đến tối trước khi ngủ thì nên hạn chế uống quá nhiều nước và đi xè trước khi đi ngủ, tự dặn mình. Cách của vt thì ban đầu là hơi cưỡng ép, nhưng đó là do vt tự nghĩ và tự nguyện làm vậy, và Mẹ không hề la mắng hay bắt ép vt, nên là cũng phải tuỳ hoàn cảnh và tuỳ người mà áp dụng như thế nào cho nhu nhuyễn.

Vài dòng chia sẻ với chị Diệu Từ! Mong là chị sớm tìm ra cách giúp cho bé con chữa được đái dầm nhe.
DT xin cảm ơn VT, mình biết là con yếu hơn các chị nên còn thương hơn, nhất là khi bé tự trách nghĩ tại mình ăn nhiều uống nhiều. Học thêm được 1 chiêu "tự dặn mình trước khi đi ngủ" ;D
Xin cảm ơn cả nhà đã chia sẻ với mẹ con con ạ :-*

brightmoon000

#7
Đái dầm do 2 nguyên nhân:

1. Do não truyền tín hiệu tới làm bên dưới mở van:
- Ban ngày căng thẳng, tối về chế độ thả lỏng thì tè dầm

- Do sợ quá ( hay có câu sợ té đái đó)

- Do thiếu hụt 1 bước là bước thông báo sắp tè. Trường hợp này nếu bị thì ban ngày cũng sẽ bị, chứ không riêng gì đêm.

2. Do van không chặt.

- Ăn con tôm tít là cách dân gian, tức tôm nó co và có dây chằng ở dọc thân tôm.

- Tập nhíu đít giúp cơ thắt ở phần đi tiểu được tốt.

- Yoga bài Móc câu hẹp ( cánh bướm) hoặc ngồi xổm.

Chị rà lại một lượt xem con mình ở nguyên nhân nào thì áp dụng cách đó thôi.