Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tìm địa chỉ trên Đà Lạt?

Bắt đầu bởi bongsen, Th7 08, 2011, 06:00 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bongsen

Chào cả nhà. Tình hình là khoảng 3 ngày sắp tới BS sẽ có mặt trên Đà Lạt. Nhân cơ hội này, BS rất mong được gặp gỡ và giao lưu với các cô chú, anh chị và bạn bè trong chùa HSTD.
Rất mong sự hồi âm của cả nhà! Và xin phép HSTD cho BS tạo chủ đề này!

timchansu

Trích dẫnChào cả nhà. Tình hình là khoảng 3 ngày sắp tới BS sẽ có mặt trên Đà Lạt. Nhân cơ hội này, BS rất mong được gặp gỡ và giao lưu với các cô chú, anh chị và bạn bè trong chùa HSTD.
Rất mong sự hồi âm của cả nhà! Và xin phép HSTD cho BS tạo chủ đề này!


hi bông sen!
có cái này timchansu khuyên đệ là nếu đi cầu tìm chánh pháp thì khi lên đà lạt đệ sẽ nhận được rất nhiều từ các lubu , còn cứ đứng núi này trông núi nọ thì có lên đà lạt thì chỉ tốn tiền xe mà thôi, hehehe

bongsen

#2
Vậy là chuyến du lịch của BS cũng đã đến hồi kết thúc, ngày mai BS sẽ lên đường trở lại SG cùng với những người bạn chúng sinh của mình, và tiếp tục công việc đời thường. Và đó cũng là bài toán mưu sinh giống như của nhiều huynh tỷ khác.
Chuyến đi lần này BS rất lấy làm hoan hỷ vì đã gặp được nhiều huynh tỷ lâu năm, và tất nhiên BS đã có cơ hội được thọ giáo (mặc dù BS vẫn còn đang loay hoay ở trình độ cận định và tham dục vẫn còn nhiều lắm, hihi). Và sau khi cân nhắc BS quyết định liệt kê ra đây những chi tiết mà bản thân mình cảm thấy cần thiết áp dụng ngay:
1. Câu niệm Phật phải dài và vang như là: tiếng voi kêu, hoặc tiếng sóng vỗ, hoặc giọng cao y như là tiếng kêu cứu...
2. Cách tập trung phải chính xác tại huỵêt ấn đường (ajana) và biết cách phóng ra đằng trước mặt trước khi tính đến chuyện quán cái chấm đỏ. Riêng cái vụ này xưa nay BS thực hành trật lất à, vì BS chẳng biết chính xác là cái huyệt nó nằm ở đâu, hay chính xác là BS chẳng thể tập trung được lâu ở huyệt ấn đường, huống chi là ... hihi.
3. Cái tâm thức của mình vẫn là quan trọng nhất, nó thể hiện ở chỗ mình biết ăn ngay nói thiệt, ... Mặc dù phương tiện chánh niệm đằng trước mặc do Thầy hướng dẫn là quá tuyệt vời (điều này khiến cho BS nhớ lại một mớ kiến thức thế nào là bồ đề tâm, hihi).
4. Ngu ngơ, khù khờ, không cần phải quá thông minh, nhưng đó là Nhí. :-)
5. Hầu hết những huynh tỷ đến với Phật, bởi vì thế gian là bất hoàn thiện, vô thường( bệnh tật, mất mát,... BS cũng không ngoại lệ, hihi).
Cuối cùng BS xin tri ơn Thầy cùng tất cả huynh tỷ trên HSTĐ, có gì không phải kính mong ơn trên cho phép con sám hối vậy...
A Di Đà Phật!

bongsen

Do lỗi soạn thảo văn bản trên điện thoại nên bài viết mới có phần thừa ra . Kính mong diễn đàn vui lòng biên tập lại giúp. Chân thành cảm ơn!
Hẹn gặp lại Đà Lạt mộng mơ!

Bạch Nguyệt

Hay quá, chúc mừng Bongsen nhé! Chỗ này mới đúng là: đi một ngày đàng, học một sàng khôn. BN cũng hi vọng sớm có ngày được gặp các cô chú, các huynh tỷ để được học hỏi và thọ giáo. Cảm ơn BS đã share cho mọi người những kinh nghiệm quý báu này nhé!
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

hoatam

Cô bongsen ơi! con mới tập niệm Phật quán chấm đỏ vài tháng nay và sửa đổi tính tình cho hiền hơn. Dù thời gian ngắn nhưng con đã nhận được rất nhiều lợi lạc từ phương pháp của Thầy. Con có kế hoạch cuối tháng này lên Đà Lạt để tìm các Cô, Chú trong nhóm lubu mà Thầy kể. Con muốn gặp để xin Cô, Chú chỉ dạy thêm và cũng để con cảm ơn mọi người. Con thấy dùng lời nói vẫn chưa đủ nên muốn chân thành đi gặp trực tiếp. Con cũng gieo duyên cho vài người bạn biết tới diễn đàn và họ cũng muốn cùng con đi Đà Lạt. Cô có thể chia sẻ giúp con các địa chỉ của Cô, Chú trong nhóm được không ạ? Con cảm ơn Cô rất nhiều ạ

Reborn27

#6
Mình cũng muốn được học hỏi và mong muốn có được giải tỏa những vướng mắc trong quá trình tu tập. Có thể xin cô chú , anh chị cho cơ hội gặp mặt được không ạ. Cảm ơn mọi người.