Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Nhớ Thầy!

Bắt đầu bởi quyettu, Th1 05, 2025, 08:15 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

quyettu

 Nhớ Thầy.
Những lúc nghiệp quần cùng cực của đời con. Thầy cho con lời khuyên.
Thầy chỉ dạy con. Thầy đi rồi. Con biết tìm ai mà hỏi ? Đời con vô minh dày đặc. Ráng cố gắng mà nghiệp nó bủa vây.  Sống ở đời, lúc tỉnh lúc mê.Mà mê dại quá trời quá đất lại cứ nghĩ mình tỉnh,mình khôn. Chẳng gần người hiền, chẳng gần chánh Pháp. Sa đoạ u mê.
Khổ thì than, sướng thì hưởng, mấy lúc đó con có để ý chi chuyện tu hành, ngu
thiệt.con nhớ Thầy, nhớ cái tình thương, ân cần kề cận. Thầy hiểu con hơn cả bản thân con.Thầy Tibu ơi. Xa thật xa.Uớc nguyện sau này còn gặp lại Thầy., được dìu dắt bởi Chánh Pháp. Rốt ráo mà tỉnh cơn mê dại.

Thái Tuệ Minh

#1
Rốt cuộc tu hành rất vui. Gặp thiện duyên cũng vui mà gặp nghịch cảnh cũng vui.
Nếu như mình nhìn thẳng vào sự thật, có cực thì chấp nhận nó.
Có khổ thì chấp nhận nó.
Có thiệt thòi thì chấp nhận nó.
Có cãi lộn vợ chồng thì chấp nhận tính xấu của họ, sửa mình r mới sửa đc họ.
Có cha mẹ làm chuyện ko hay thì cứ sống tốt, cứ buồn những lúc cần nhưng có cơ hội thì vẫn cứ luôn thương yêu họ. Họ tới để giúp mình trả nghiệp là cái nhìn của Phật giáo. Mình thương họ vô điều kiện cho dù họ có làm j đi nữa vì họ là cha mẹ mình nó là cái nhìn của một người con. Đợi dịp thì khuyên nhủ mà thôi. Rồi cái duyên này cũng sẽ có lúc chấm hết khi một người tắt thở...
Có người giành giật cơ hội hay thứ mình yêu thì nhường cho họ.
Có ở trong cảnh mà mình chán ghét thì chấp nhận nó.
Có bệnh đau, bệnh nặng thì chấp nhận nó.
Có sợ hãi, lo lắng, ức chế, túng quẫn, nghèo nàn, bị coi thường thì cũng chấp nhận nó. Nhìn vào nó. An trú chánh niệm đằng trước mặt. Sám hối. Nó tới rồi nó cũng đi.

Rồi tới cái thiện duyên:

Gặp người hợp thì đừng quá vui. Nay hợp mai cự khỏi buồn.
Gặp cảnh hợp thì đừng quá lưu luyến. Nay thấy mai không. Có buồn thì cũng chấp nhận.
Gặp cơ hội tốt thì lấy. Nhưng đủ rồi thì chia sẻ. Đời vô thường. Làm thiện nghiệp chính là cải nghiệp.


Kiếp này mình tốt ở điểm gì thì có thể cũng vì mình tu nó nhiều kiếp, hay cũng chỉ vì mình tệ quá nên kiếp này mình sống tốt, trong cảnh tệ để trả ác nghiệp đó. Mọi thiện nghiệp mình tạo chỉ có một lý do là để trả ác nghiệp. Chả có gì tự hào.


Gọi là trả nghiệp.
Gọi là buông.
Gọi là bản lĩnh.
Gọi là hâm.
Gọi là ngốc.
Gọi là ác (mà mình không).
Cô độc hay được đồng hành.
Thì cứ chấp nhận nó. Đi tiếp.

An trú chánh niệm đằng trước mặt.
Thay đổi tính tình.
Sám hối
Kiểm soát tư tưởng liên tục
Nhẫn nại.

Và mình thấy niềm vui.

Thầy đang ở ngay đó trong từng suy nghĩ thiện và hành động thiện của mình. Thầy ở khắp mọi nơi khi mình chuyển hoá đc khổ đau trong mình thành hạnh phúc.

Đó là cảm nhận của mình. Cảm nhận thật. Ko văn vở. Đường Giải Thoát rốt ráo còn quá dài. Chi bằng hưởng thụ những bông hoa nhỏ trên con đường dài thì có phải là vui và bền hơn ^^.


Hihiiii. Nay nghe pháp âm thấy tiếng cười của Thầy mà vui dễ sợ.