Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Đan Viện Thủ Đức

Bắt đầu bởi Bao Ngoc, Th1 07, 2010, 02:59 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Bao Ngoc

Số là dạo này báo chí có đăng tin về chuyện nhiều gia đình hiếm muộn đi cầu con ở Đan Viện ở Thủ Đức thì được ơn Chúa ban cho con, nhưng mười mấy hai mươi tháng vẫn chưa sinh. Chị chồng của cháu tên là Lục Tiểu Yến, 2 vợ chồng sinh năm Canh Tuất, lấy nhau gần 10 năm rồi, hai anh chị đều hiếu kính với cha mẹ, thương yêu em út, lại sống rất thuận hòa. Chị Y đi làm thụ tinh nhân tạo thì thất bại, 2 lần mang thai đều không giữ được. Có người hướng dẫn đi đến Đan Viện xin con thì được, bắt mạch thì Thầy thuốc đông y bảo có thai, nhưng mãi 15 tháng rồi vẫn chưa sinh . CẢ gia đình cháu rất lo lắng, rất xin các cô chú trong diễn đàn hãy giúp cháu thông suốt vấn đề này, vì theo như trong diễn đàn dành cho những trường hợp này thì có khoảng 6000 cặp vợ chồng xin được ơn trên.
Xin cám ơn diễn đàn rất nhiều

Tibu

Trích dẫn từ: Bao Ngoc trên Th1 07, 2010, 02:59 AM
Số là dạo này báo chí có đăng tin về chuyện nhiều gia đình hiếm muộn đi cầu con ở Đan Viện ở Thủ Đức thì được ơn Chúa ban cho con, nhưng mười mấy hai mươi tháng vẫn chưa sinh. Chị chồng của cháu tên là Lục Tiểu Yến, 2 vợ chồng sinh năm Canh Tuất, lấy nhau gần 10 năm rồi, hai anh chị đều hiếu kính với cha mẹ, thương yêu em út, lại sống rất thuận hòa. Chị Y đi làm thụ tinh nhân tạo thì thất bại, 2 lần mang thai đều không giữ được. Có người hướng dẫn đi đến Đan Viện xin con thì được, bắt mạch thì Thầy thuốc đông y bảo có thai, nhưng mãi 15 tháng rồi vẫn chưa sinh . CẢ gia đình cháu rất lo lắng, rất xin các cô chú trong diễn đàn hãy giúp cháu thông suốt vấn đề này, vì theo như trong diễn đàn dành cho những trường hợp này thì có khoảng 6000 cặp vợ chồng xin được ơn trên.
Xin cám ơn diễn đàn rất nhiều
15 tháng chưa sanh thì tibu chưa gặp trường hợp này. Chỉ Khuyên là đi khám Bác Sĩ phụ khoa. Coi Thai ra sao rồi, Tim thai còn đập hay là không? Còn con số 6000 người thì trên diễn đàn hoasentrenda không có nói tới. Có thể là do in lộn đâu đó khi bàn về chuyện Tiền Thai Giáo. Nếu có con số đó thì tibu thành thật xin lổi.

langnghiem

thầy ơi, ý của của Bao Ngoc là 6000 trên cái diễn đàn nói về việc đi xin ơn trên cho đậu thai á thầy chớ ko phải diễn đàn của mình ;D
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

Bao Ngoc

Dạ đúng rồi đó ạ. Cháu cũng xin lỗi vì diễn đàn mình nói về tu tập của bên Phật giáo, nhưng lại hỏi vấn đền về Thiên chúa giáo. Thật ra cả gia đình cháu thì ai cũng theo Phật giáo cả. CÁi đáng lo là chị cháu tuổi cũng đã lớn, anh rể thì lại trai 1, bên gia đình người Hoa, nên vấn đề có con thì ai cũng mong muốn. Ai cũng bảo cái này do đức tin, Chúa thử thách lòng kiên nhẫn của con người. TRên diễn đàn niemhyvong.net cũng giới thiệu khỏang hơn 100 bé sinh ra rồi. Chẳng biết thật hư thế nào, chứ về khoa học thì...đuối toàn tập. Các bác sĩ thì dĩ nhiên phản đối rồi. Chị cháu cũng được Cha Thiện ở Thủ Đức cho đi siêu âm, đọc kinh chúa thì mới thấy em bé, nhưng ko biết bao nhiêu tháng, trai hay gái, bao giờ sinh. Chỉ biết hàng ngày phải đọc kinh của Chúa, nếu lỡ quên thì sáng hôm sau bụng sẽ nhỏ lại. Nhưng bình thường sáng bụng nhỏ, tối bụng to, em bé ko máy đạp vì kêu có 1 cái boc bảo vệ em bé. Có nhiều người đi siêu âm, làm xét nghiệm không thấy có thai, mà dùng máy điện thoại di động, soi vào bụng, đọc kinh Chúa thì lại thấy em bé...
Nói chung là cả gia đình hai bên đều rất lo lắng, chẳng biết thật hư thế nào. Khuyên chị tiếp tục kiên trì, hay là dẹp bỏ đi. Cháu thấy hai anh chị khao khát có cháu, tội nghiệp qua. MÀ nếu không phải, thì tội nghiệp nhưng cặp gia đình hiếm muộn quá, lừa người như vậy thì ác vô cùng...

TLT

Dear all
  TLT hổi mới vào HSTD, lúc đầu TLT cũng gửi tin nhắn riêng hỏi chú Tibu về vấn đề này,nhưng Chú không trả lời
  TLT suy nghĩ miết..vì TLT cũng đã từng nghe,thấy (tận mặt),sờ và chứng kiến....
Vì mình không có  "trình độ "nên cũng không hiểu "tại sao?"nếu lấy lý thuyết Phât Giáo ra mà giải thich
Thế nhưng khi Chú không trả lời lại là 1 thượng sách :
-vì nếu chú nói thiệt_là ok :thì sẽ có nhiều bà bầu không sinh được "réo gọi" Chú để hỏi và nhiều phụ nữ tiếp tục xin khấn con
-nếu chú nói thiệt là không ok :thỉ sẽ ảnh hưởng đến niềm tin Tôn giáo khác và các thai phụ khác,khi đây là trang Web Quốc tế
- nếu chú nói dối :thì không đươc vì chú là ng tu

Trích dẫn
BĐ cũng có đọc chuyện này. Thấy nó hoang đường và xạo xạo... hehe . Nghe là có người không thể sinh con, đi tới chỗ đó cầu nguyện dzìa thì có bầu nhưng đến mười mấy tháng mà bụng vẫn xẹp lép,, đi siêu âm thì Bác sỹ nói không thấy Thai nhi nhưng về nhà vài bữa lại sinh con được..   

http://www.baomoi.com/Info/Di-xin-con-o-Dan-vien-Bien-Duc--Bai-1-Thay-bung-to-la-phan-co-thai/139/2598599.epi

@BD thân mến!
  Vì mình là người trần ,mắt thịt ,Khi chưa có biết được chính xác bên trong là gì thì theo quan điểm TLT là không nên phán xét bất cứ chuyện gì /ai - dù là xấu hay là tốt vì nó ảnh hưỡng rất mạnh đến niềm tin và cuộc sống của người khác ,trong khi ở đây chỉ là đọc lại bài nhận xét của ai đó về vấn đề nào đó...chứ không phải do chính mình "thấy biết sự thật".BD thông cãm với TLT nha

@Bao Ngoc thân mến
  Vì đây là Chùa trên trời, cái thấy biết thần thông cũa các vị ở đây là dành cho tu tập là chính iếu,(và ngoài ra thì cũng có cái lý do trên nữa)
  Về chuyện riêng gia đình anh chị Bảo Ngọc thì TLT nghĩ 2 bên gia đình đừng nên bàn tán,hối thúc,hỏi han làm áp lực với chị,mà tội nghiệp chị vì chị đã mang thai ,đã theo rùi.
Nếu khuyên nói là "chấm dứt" thì khi chị thấy ng khác sinh con thì chị hối hận buồn bã không nguôi(TLT đã thấy rùi),vả lại theo các thai phu thì mười mấy năm còn chờ đọi hy vọng thì mười mấy ,hai mươi mấy tháng nửa cũng đâu là gì (cái này là ng ta nói chứ ko phài TLT nói nha)
Cái chính iếu bi giờ là phần nhân quả cũa chị mà thui,chỉ khuyên là chị sống tốt,tâm thật an lành (vì theo bài tiền thai giáo của BHT/Chú Tibu thì tâm an lành thì đứa bé mới "trụ vào " và sống được)có duyên nợ thì có ,không duyên nợ thì tự nhiên là... không

Nói đi nói lại thì vẫn là "vũ như cẩn" chĩ có điều là hãy thương thật sự người chị cũa mình mà an ũi và động viên chứ đừng quá chú ý việc "có con" hay "ko có con" mà làm cho chị khổ sỡ và làm tâm chị rối bời không được an lành

Vài dòng "lằn nhằn" chia sẽ.mong BN ,chị và gia đình thật khõe mạnh và an lành 

Kính
TLT


     

Bao Ngoc

@TLT: Thật ra là em cũng nghĩ là chú Phước cũng không trả lời, cũng vì những lý do như TLT nói. thôi thì tùy duyên nhỉ. Tại trong lòng ko an í mà ;D

Rancon

Chị Bảo Ngọc ơi,
Em thấy chị TNT giải thích chí lí quá mà chị cũng thuận tình rồi nên coi như cái đúng sai đó mình hem bàn nữa. Nhưng nếu mà chị đó muốn có em bé quá mà ko như ý, lại phập phồng như vầy thì tội nghiệp thiệt. Chị thử đọc qua bài tiền thai giáo của chú, rồi giảng giải lại cho chị đó nghe thử xem.
Theo em đọc, và em thấy kinh nghiệm của chị tnt kể ra, thì em có si nghĩ như vầy:
Nếu chị đó mà tu theo hstd, vd như là quán cái chấm đỏ 1 thời gian
Rồi chị đó tiền thai giáo như chị tnt và 1 chị kia trong topic đó (xin lỗi chị em quên mất cái tên), tức là nghĩ về em bé, nói trong lòng mình là muốn có em bé, mong cho ai có tâm lành muốn làm con mình thì đi đến với mình.... blahblah
Và theo tiêu chí người ta đẻ được thì tui cũng đẻ được :D thì trước sau gì cũng đẻ.
Suy nghĩ theo kiểu con nít có gì mấy vị đừng giận em nghen.

Bao Ngoc

Cái này BN cũng nghĩ tới rùi, nhưng hiện tại chẳng dám nói chị nghe, vì chị đang rất tin tưởng. Mới đây chị tự đi khám bác sĩ, ko có em bé... :'( Cả gia đình chẳng biết khuyên chị làm sao, thôi thì lỡ tin rồi thì cứ tin đi.  :-\

Tibu

Kinh Pháp Cú, ngay câu đầu tiên, có đề cập đến chuyện:
Tâm dẫn đầu các Pháp.

Có nghiã là lúc khởi đầu bất cứ chuyện gì thì cũng là do cái tâm. Và tâm nó có thể làm cho hệ thần kinh tạo ra những cái mà không ai có thể ngờ được.
Tất cả những hiện tượng lạ này hầu như đều phát xuất từ những lần nhức đầu kinh khủng, có thể nói là chết đi sống lại.
Và sau đó là những hiện tượng lạ có thể xảy ra trong cơ thể.

Trong khi lang thang chữa bệnh: tibu có một lần gặp một người có cái bụng y như là đang có bầu. Nhưng nhìn thì không phải! Hỏi ra thì do ý muốn có bầu mà cơ thể tự tạo ra cái túi nước!
Cho tới giờ này, tibu cũng dành thời gian cầu nguyện cho nhân vật này bớt đi ác nghiệp (nghiệp sát của thời quá khứ) và sẽ được như ý trong tương lai.
Nguyên nhân về sự hiếm muộn:
Về nhân quả thì không thể tìm ra khi chỉ nhìn trong một kiếp này. Nhưng khi nhìn vào tiền kiếp thì sẽ thấy rất rõ sự cộng hưởng của hai vợ chồng và nguyên nhân của vấn đề này.

Bao Ngoc

 :'( DẠ con cám ơn chú đã giải thích. Thế thì giờ này theo chú thì cháu nên làm gì để giúp cho chị cháu ạ?

lotusviet

Nhân tiện đây hỏi thầy 1 câu cũng hơi xa đề 1 chút. Bố của 1 người quen cùng làm ở cơ quan tên Lê văn Lộc , sinh năm 19410- dinh tỵ. Bụng cứ trương nước lên, mổ nội soi rút hết nước rồi nhưng sau đó từ vết mổ nước vảng cứ phun ra. Các bác sĩ không tìm ra bệnh từ đâu
Không biết có bị thư ếm gì không . Xin thầy và các BTN xem dùm. Cám ơn thầy & BTN

Rancon

Chị Bảo Ngọc ơi,
Như chú cũng nói, ác nghiệp. Mà ác nghiệp nó đòi thì trả cho xong mới thôi. Một cách để trốn và quỵt nợ tụi nó là ... tu đi. Khi tu thì mình phát sóng FM còn tụi nó sóng AM cái nó ko biết mình đâu mà mò, thế là mình trốn nợ khỏe ra khỏi lo trả tiền lời sặc máu. Nói vui là vậy. Còn nói cho đàng hoàng thì tu cũng là 1 cách để trả nghiệp đó chị. Tuy nhiên bà con có nhiều người rất dị ứng cái chữ tu. Vì nghe đến tu là nghĩ tới vô chùa cạo đầu tụng kinh ăn chay. Người nhà em mà nghe tu cũng xách dép chạy hết. Mà khi em nói em tu thì họ còn cười vô mũi em nữa. hehe.
Anyway, nói lại chuyện chị kia của chị. Chị ấy có lòng tin như vậy. Thì chị thỏ thẻ vài ba lần, nói là bà làm như cách kia mà ko có được gì, thì tui chỉ cho bà cách này bà làm theo thử coi sao. Còn nước còn tát. Và chị chỉ cho người ta quán cái chấm đỏ. :D Khi mình ko nói đó là tu mà mình nói đó là cách chữa bệnh theo ý người ta thì cái tâm lý còn nước còn tát nó làm cho người ta cố sức mà thử liền. Tuy nhiên nhìu khi do nghiệp mà người ta không tin mình, vân vân. Cho nên em ko dám bảo kê bảo đảm gì. Nhưng nếu chị dụ được người ta tu là phước báu đầy nhà nghen. :D Kiên nhẫn nghen chị. Em chúc chị may mắn.

Bao Ngoc

#12
Chắc BN cũng ráng chờ chỉ qua thời kỳ khủng hoảng này đã. Rồi nhờ chồng BN khuyên xem sao. Cám ơn RC nhiều nhé.
À cũng nói thêm là chị của BN đi siêu âm ko thấy em bé, ko thây khối u, chỉ bị gan nhiễm  mỡ thôi, chắc do ăn nhiều quá. Chị kiu là Chúa che mắt ko cho thấy em bé nên ko siêu âm ra. MÀ chẳng hiểu sao nếu như do tâm bệnh, khoa học đang giải thích là thai ảo, thì sao mà cùng 1 thời điểm có quá nhiều người, ước tính 10.000 người, ở VN, Mỹ, Nga... đều có. Người ở nước ngoài thì tranh thủ về VN đi xin đó chú.
Cháu thắc mắc ghê, vì hiện tượng thì dường như đều giống nhau cả. Chú có nói là hồi trước đi lang thang chữa bệnh gắp được 1 người xem là hiếm hoi. SAo mà giờ lan tràn thế ko biết. Con kính chào chú