Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 07:54 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 2 [3]   Xuống
 
Chủ đề: Chuyện lạ rất khó tin mà có thật  (Đọc 18174 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #50 vào lúc: 21-05-2015, 11:43 AM

     Dạ thấy ơi ! Con dập tắt ý định ấy từ lúc gặp SC rồi ạ .
     Thầy đi đâu mà xa ạ ,thầy có  khỏe không ạ ?
     Con luôn mong thầy mãi khỏe ạ.
Logged
leducphu
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: leducphu
Trả lời #51 vào lúc: 21-05-2015, 12:23 PM

Đừng buồn nha cô ơi!
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #52 vào lúc: 21-05-2015, 08:28 PM

Chị vutienhanh2 ơi,

muốn làm cho bài bản đàng hoàng có kết quả, thì không phải cách làm như chị đâu, nhưng mà tấm lòng của chị thì nên ghi nhận...hihi

cho nên mình cần phải tập nhiều (việc chính), để thành tựu nhiều phương tiện, phối hợp nhiều bà con, tích lũy phước báu, vừa tu vừa tạo cơ duyên khi có cơ hội... khi có đủ điều kiện chín muồi thì sẽ có kết quả.

Bây giờ nhiệm vụ chính là tu tập, đường dài, kiên nhẫn,  con đường của Thầy, Bồ tát đạo... tới lúc nào đó đủ, thì sẽ có kết quả. Toàn Thiện pháp mà, Ông Phật cũng không muốn vì làm việc cho ổng mà mình bị đọa...

dù sao đã có tiện nghi là Thầy và bà con đi trước lót ổ... nên việc cân bằng Đời-Đạo dễ thở hơn...hihi

Không biết nghĩ vậy có nên hông ta, coi chừng rớt vô THTT hay Thiên ma, mà không thoát ra được thì tiêu... hihi :-)


« Sửa lần cuối: 21-05-2015, 08:45 PM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
giaithoat
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: giaithoat
Trả lời #53 vào lúc: 21-05-2015, 09:20 PM

Nếu mình chưa tu đến đâu mà đem cái này đi nói tùm lum thì đâu ai tin được, em cũng không tin  Grin
Thôi chị em mình lo cắm đầu cắm cổ mà tu cho nó ra ngô ra khoai cái đã rồi mới có đủ sức mà làm việc lớn ha chị.  Cheesy

Nếu là em thì trước tiên sẽ biểu diễn vài phép thần thông cho các sư và phật tử mắt chữ O, miệng chữ A. Thuyết giảng vài bài pháp, ai không tin thì biểu diễn thần thông coi chơi cho biết mùi, hihi. Nói việc mình làm, làm việc mình nói. Dần dần xây dựng uy tín, ăn ngay nó thật là đây nè, khi đã có uy tín rồi thì nói gì ai cũng tin.
Sau đó thì dụ khị họ ATCNDTM và niệm phật quán chấm đỏ, hehe.

Chắc là em mơ ngủ nhiều quá rồi, đi lo làm chuyện của mình trước cái đã. Bão nghiệp sắp tới rồi làm sao để né đây  Huh
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #54 vào lúc: 21-05-2015, 09:50 PM

Giaithoat ơi,
làm như ông thì tiêu... vì người ta khoái thần thông của ông chứ không phải muốn tìm ra sự thật... vì đạo Phật là đạo toàn thiện và  trí huệ... hihi. Đem biểu diễn để câu khách là te tua xơ mướp luôn chứ làm gì có kết quả... vì nhân nào quả đó.

Tóm lại đã chơi thì chơi theo nhân quả cho nó đúng luật chơi cha lụi, còn ăn gian dùng thần thông thì tui nghĩ thiên ma nó khoái vụ này lắm... hehe

Logged
giaithoat
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: giaithoat
Trả lời #55 vào lúc: 21-05-2015, 10:56 PM

Đối với người Vô Minh thì làm sao để người ta tin được, thuyết pháp thì chắc sẽ bị coi là nói nhăng nói cuội, tầm xàm ba láp.
Đối với người có tìm hiểu về Phật pháp nhưng vẫn còn Vô Minh thì thuyết pháp cũng chỉ là môt chuỗi những tranh cãi không có hồi kết.
Thôi thì tốt nhất là việc mình mình làm, ra ngô ra khoai gì rồi thì tính tiếp.
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #56 vào lúc: 22-05-2015, 05:49 AM

       Các bạn ơi! GT và TTL đọc bàicủa TH ba chớp ba nháng nên không hiểu, nói chung các bạn chỉ muốn tốt cho th, nhưng các bạn không hiểu cho hoàn  cảnh của th lúc ấy đâu, chỉ có Ánh Sáng hiểu th nhất, ngày hôm nay th thấy thanh thản hẳn, vì việc mình đã xong.
      Chú AN thầy không cho phép làm sao th dám làm, các bạn tưởng th thích tào lao lắm sao? Nếu các bạn ngồi tu mà lòng như đống lửa hỏi các bạn tu được không? Còn về những tài liệu là để minh chứng  chuyện hoàn toàn có thật, những việc đang làm của người trở về là thế. Th rất vui khi mình đã hoàn tất việcmà người khác cho là tào lao, dưới sự chỉ đạo của thầy Tibu, còn th là cái quài gì mà đòi truyền pháp này, không! Một ngàn lần không!
      Thôi việc đã xong, th xin chân thành cám ơn những ai hiểu việc th phải làm ngay, nếu không thì báo cáo thầy qua điện thoại thầy nói:" ...con phải để cho bà con phát tâm cùng làm, như vậy mới mang tính chất tập thể chứ "? Bà con nào không hiểu th cũng vần cám ơn luôn, thôi th giành tg để tu tập, còn có sóc nhau đi nữa cũng chẳng giảỉ quyết gì.
      TH Cám ơn leducphu đã động viên, cô không buồn đâu cưng yên tâm nha, nhìn sự việc như thế nào là quyền của mỗi người mà, mình đâu có thể bắt họ hiểu theo ý cuả mình được...
      Mến chào.
Logged
thienminhtam
Thành viên


Bài viết: 1


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thienminhtam
Trả lời #57 vào lúc: 22-05-2015, 09:05 AM

Vậy việc quan trọng nhất đối với cô nên là lo dập tắt đống lửa trong lòng mình cô ạ. Đó chính là tu tập. Trên đời này có thiếu gì "chuyện lạ khó tin mà có thật" đâu. Bắt người ta phải tin theo cái "tin" của mình đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên thì nói thật cô nên xem lại cái tâm của mình. Một pháp tu quá hay nhưng ko đủ làm mình thay đổi thì tốt nhất chẳng nên truyền bá làm gì. Lo cho thân mình chưa xong thì đừng lo chuyện bao đồng. Chuyện này Thầy có đồng ý cho cô làm chắc hẳn là do tâm cô sôi sục muốn làm và gọi điện cho Thầy để xin ý kiến thì thầy chiều theo ý cô mà thôi. Bản thân cháu nghĩ Thầy hay chú An không bao giờ muốn làm rình rang lên chuyện gì. Nếu cần các Ngài đã làm lâu rồi và cũng chẳng thiếu gì cách làm, lý gì mà phải đợi đến tận bây giờ mới để cô phải lên tiếng. Hơn nữa, cứ cho Thầy Tibu là ông nọ bà kia trong quá khứ, thì quá khứ đó cũng chết rồi, chẳng có ý nghĩa gì đối với hiện tại. Ông Tự đạo chân tu được cái gì mà phải ở lại tới 300 năm. Chung quy cũng là chưa thoát khỏi vô thường. Còn người đời, nếu chưa hội đủ nhân duyên thì có đem ngàn chuyện lạ có thật cũng chẳng đủ sức thuyết phục người ta thực hành cầu giải thoát. Như có lần Thầy nói: "con chưa buồn ị thì Thầy không thể bắt con đi ị được". Mong cô sớm nhìn nhận được sự việc bằng chánh kiến. Đừng tự biến mình thành kẻ cuồng tín.

Kính!
Logged
Tiểu LuBu
Thành viên


Bài viết: 80


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu LuBu
Trả lời #58 vào lúc: 22-05-2015, 09:11 AM

Rất may cho chị vutienhanh, may mắn là phước báu pháp môn vẫn còn, chứ hôm đấy mà Sư Cụ cứ. "Để coi tụi bây muốn gì" mà chị tổ chức đám rước rầm rộ thì giờ này chắc cái chùa này đã bị khóa cổng rồi và chị thì đang phải ngồi phòng kín rồi ko chừng. Chị nên biết mình đang sống ở vn thì phải tuân thủ theo pháp luật vn, ở vn ko có ai đc tự xưng là đạo sư cả, muốn làm đạo sư thì ít nhất phải học qua trường lớp, phải có bằng cấp, muốn truyền đạo thì phải xuất gia cạo đầu, có số tuổi hạ nhất định, phải có chứng chỉ giảng sư và chỉ được giảng đạo tại chùa. Ko có chuyện tự xưng này nọ, mà có muốn xưng thì lấy gì làm bằng chứng. Chị mang cái gọi là vật báu chỉ là trong mắt của chị mà thôi, còn với hầu hết mọi người thì ông Tibu với ông nguyễn văn tèo nào đó có khác gì nhau đâu mà rước. Lúc đó chị vô tình bị quy kết vào tội truyền bá mê tín, mị dân...và sau đó ra sao thì chị tự hình dung.
Thầy nói chị làm với ý khác và còn nhắc khéo chị là để mọi người cùng làm, ý là làm những việc nho nhỏ theo đúng khả năng của chị thôi.
Đúng là nhiệt tình mà chưa hiểu rốt ráo thì nó ra như vậy đó. Vậy nên chú Tảo mới la.
(Hoan hô anh TTL đã có cái nhìn đúng với một sự thay đổi ngoạn mục).
Không ai trách chị vì chị làm việc này với ý tốt nhưng nó chưa phù hợp với tình hình chung hiện nay, với số người thực tu rất rất là ít, hầu hết chỉ đi chùa lễ bái cầu xin mà thôi và thật buồn là chị đến chùa tu tập với thầy vẫn với tâm cầu cạnh này nọ như vậy thì chưa hiểu hết lời Thầy chỉ dạy và THTT nó khoái cái vụ của chị lắm đấy, chị nên đọc cho thật kỹ lời Thầy và cắm đầu cắm cổ mà tu thôi chị. Em cũng vậy nhận đề mục từ đó đến nay vẫn cắm đầu cắm cổ để tu, lúc nào bí thì hỏi thầy, bày đặt gặp nhau nói này nói nọ cũng chẳng ai hiểu cho đâu mà nói và cũng chẳng giải quyết được gì, vì với pháp môn này phải người có phước báu lắm lắm mới tin và tu theo.
Một lần nữa mong chị đừng buồn và tu tập tinh tấn  Grin Grin  Grin
Logged
NgoDao
Thành viên


Bài viết: 197



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NgoDao
Trả lời #59 vào lúc: 22-05-2015, 07:55 PM

Những câu chuyện ở HSTD thuộc dạng có 1 không 2 có 2 chết liền Grin , nên không dễ gì người khác tin được , đọc để bụng chết mang theo  Grin , gặp người hữu duyên thì mới thổ lộ được  không thôi tạo ra 1 cục sân hận không đáng có ,mà hầu hết mọi người đi chùa để cầu an và cầu tài ít ai cầu pháp (theo ý tôi nếu có cầu pháp cũng theo phong trào) , hễ nghe ở đâu có ông này linh bà kia linh là ùng ùng kéo tới chu mông chu đít lạy xối xả , Phật tại tâm tìm kiếm đâu xa , tâm thanh tịnh sẽ có Phật .

Hơn nữa thầy Tibu đang ở rất là xa , xa tới mấy trăm năm lận , đâu có ai mà biết chứ , muốn biết đâu phải dễ . Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ , vô duyên đối diện bất tương phùng .
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #60 vào lúc: 22-05-2015, 09:18 PM

 Grin !Tui đâu dám la ai ! Grin !
HSTD có cái hay là nói chuyện ngang cơ !Nói sai cũng được,nói đúng dĩ nhiên là cũng được ! Grin !
Tất cả đều là những kinh nghiệm mà mọi người cần học hỏi!Nhưng mà khi nói không nên đem ôngThầy ra làm bia đở đạn ! Grin !
Và dĩ nhiên khi đã viết ra đây thì nên suy nghỉ cho kỷ để có lợi cho việc tu tập !
 Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin !
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #61 vào lúc: 22-05-2015, 11:06 PM

Nhớ hồi vụ chú HHĐL bị dính tha hóa tự tại, trước đó TĐ hỏi Thầy là có nên nói chú biết không, vì chú giúp TĐ rất nhiều nên mình rất mến và thương chú. Thì lúc đó Thầy nói là không nên vì sẽ làm chú suy sụp, mà chỉ nên gợi ý...v.v...Sau đó thì chính Thầy đã nói ra sự thật này.

Bà con thấy đó, Thầy làm cái gì cũng nghĩ đến lợi ích của người đệ tử và luôn biết lúc nào nên nói, lúc nào không.

Trong chuyện này, cô Hạnh có liên lạc với Thầy, nếu cần thiết thì chính Thầy đã khuyên hay cản rồi.

May phước là chưa có gì xảy ra, câu chuyện này xảy ra đã lâu rồi mà giờ cô mới kể lại thôi. Thiết nghĩ cũng nên chừa cái Vui này lại cho cô có trớn mà tu tập tiếp.

@cô Hạnh ơi, theo con cô cứ Vui với việc mình làm và yên tâm tu tiếp. Niềm vui không dễ có đâu. Dù vậy, bà con cho ý kiến rất hay và sâu sắc. Con nghĩ cô cũng nên tiếp thu và nghiền ngẫm, có vậy mới vẹn cả đôi đường  Grin Grin Grin
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #62 vào lúc: 23-05-2015, 12:38 AM

Nói về "la "thì có chuyện về "la " nghe bà con !
Có ai muốn nghe hông ?  Grin !
Logged
canthan
Thành viên


Bài viết: 33


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: canthan
Trả lời #63 vào lúc: 23-05-2015, 04:09 AM

Chú kể cho con với bà con nghe với ạ! Cám ơn chú!
Logged
Trang: 1 2 [3]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.052 seconds với 20 câu truy vấn.