Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2 3   Xuống
 
Chủ đề: Chuyện lạ rất khó tin mà có thật  (Đọc 18161 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
vào lúc: 04-05-2015, 08:29 AM

               Kính thưa thầy Tibu, chú An
               Kính thưa bà con HSTD
               Kính thưa các đọc giả gần xa
       Tên tôi là Thiện Tâm (TT), là người bạn rất thân của Vutienhanh2 (TH),  hai người tuy  hai như là một, về câu chuyện rất... rất khó tin mà có thật này, TH là người kể lại xuyên suốt câu chuyện, dẫn dắt chúng ta đi từ đâu đến đâu và đên điểm kết của câu chuyện, còn TT chỉ là người ghi lại để bà con cùng thưởng thức.
             Vì khả năng viết bài không quen, còn mắc nhiều sai sót, mặt khác tuổi ngoài U60 rồi, nên chính tả, văn vẻ cũng rơi rớt nhiều, chỉ biết nghe sao viết vậy, TH xin thầy và mọi người hỷ xả cho con, cho con xin sám hối trước ạ.
       Vì câu chuyện nó như thần thoại, nó trừu tượng, rất khó diễn tả dể người đọc dễ hiểu và dễ tin. Khi đọc câu chuyện này, trong đó thế nào cũng có người thắc mắc, con mụ này là người như thế nào?, tại sao lại dựng lên câu truyện tào lao vậy? Có mưu đồ gì đây?
        Để giúp bà con đọc dễ hiểu và dễ tin hơn, trước hết TT sơ lược về cuộc đời của TH để chùng ta xét xem có đáng tin hay không? sau đó mới đi vào phần chính của câu chuyện.
       Phần 1:   SƠ LƯỢC VỀ CUỘC ĐỜI của Vutienhanh2
TH là người con gái sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo đồng chiêm chũng, nay là Hà Nội 2, học hết lớp 7/10  phải ở nhà làm ruộng,
Năm 1971 TH đi công nhân xây dựng tại Hà Nội, rồi được cử đi học Trường Bổ Túc Văn Hóa Trung   Ương _Hải Hưng. Sau đó vào học trường Trung Học Kinh Tế 1 _ Bắc Thái, trong thời gian đi thực tập, TH học thêm nghề làm nón, ý định sau khi ra trường sẽ xin việc gần nhà, lúc đó vừa có lương, lại thu nhập thêm từ làm nón, tiền đó đem về đưa mẹ, đến lúc thu hoạch lúa đầu mùa, người nghèo bán rẻ, mẹ mua về để đó, lúc giá lúa cao thì bán ra kiếm lời.
Chỉ một suy nghĩ bất thiện đó thôi mà làm cho cuộc đời TH lúc đó thật là điêu đứng, chẳng khác nào như con chó bị dồn đến bước đường cùng vậy.... Trong thời gian chờ phân công công tác, nhà nghèo đâu dám xin tiền cha mẹ, TH phải theo sắp nhỏ trong làng đi tát rạch để bắt cá ban kiếm tiền xin việc. Nhưng lạ thay cá rất nhiều, nhưng gần được bắt thì mưa ngập trắng bờ, tiếc của ngày mai lại tát tiếp, nhưng rồi cũng vậy, đành phải bỏ.  Vậy mà ngày mai tụi nhỏ tát tiếp thì được  nhiều cá lắm, biết làm gì đây để có tiền lo việc? TH lại theo đám bạn làm bánh đi chợ bán, ngày hôm sau hai chị em gánh bánh đi chợ cùng mọi người, cũng  không hiểu sao người ta bán bánh ào ào, còn 2 chị em thì không bán được cái nào? Chợ đã tàn mà 2 hánh bánh vẫn nguyên vẹn, vừa  tủi thân vừa mắc cỡ. Biết làm sao đây? Đem về thì ăn sao hết, trời về trưa nắng trang trang, 2 chị em đành nặng nề lê bước, gánh 2 gánh bánh đi chỗ khác bán, nhưng lạ thay không hề bán được cái nào, đành cùng nhau gánh ra nhà bác cách đấy gần 10 km, ở lại ngày mai bán tiếp.
            Sáng ra chợ bán cũng vậy, họ chỉ đến hỏi rồi lại đi, tôi đành bỏ lại cho em bán tôi về trước, vậy là nó lại thanh toán xong. Không còn lối thoát cho tôi, tôi đành đăng ký đi Nam cho rồi, thế là tôi xin về sở Công Nghiệp Long An,  gia đình ai củng cản, lúc đó là năm 1982 phương tiện đi lại rất khó khăn, sáng hôm ấy, bố tôi dậy rất sớm làm bữa cơm liên hoan cả nhà, lần đầu tiên trong đời tôi thấynước mắt bố tôi rơi, vì quá thương con một mình thân gái dặm trường, rồi sẽ ra sao?.... lúc ngồi trên tàu có một người thanh niên ngồi đối diện hỏi tôi: chị đi nhận việc hả? Chị học nghề gì?
 - Tôi học nghề kế toán
 - CHị đừng buồn tôi nghe
- Có sao nói vậy đi
- Chị ngẫm lời tôi nói nha! Chị đi sai đường rồi, chị học y chị giỏi lắm, chị giải nghệ sớm lắm
-Tôi cũng thích nhưng nhà nghèo không có tiền nuôi học,  trong đầu tôi thầm nghĩ : "Thằng cha này có khùng không biết? Người ta học cái nghề này là phù hợp lắm rồi ngu gì bỏ"
..... Đến cuối năm 1983 công ty đề bạt tôi làm kế toán trưởng xí nghiệp Bột Giấy - Thủ Thừa - Long An... Tôi xin chuyển về Vũng Tàu,  không nhận làm lế toán trưởng. Sau đó tôi được chuyển về Vũng Tàu làm việc tại xí nghiệp Cơ Khí Sửa Chữa ( phòng tài vụ ).... Lần này tôi cũng được biết trên công ty có kiến nghị đưa tôi lên làm kế toán trưởng,  nhưng êkip tham nhũng quá sâu dày,  nên đã lập mưu đẩy tôi ra khỏi phòng tài vụ để trừ hậu họa. Từ đó cuộc đời cũa tôi chẳng khác nào như một trái banh, lúc đẩy xuống xưởng làm quản lý nhân lực, lúc làm quản lý căn tin,  lúc phụ trách nhà trẻ,  lúc làm dưới ụ tàu.
      Tôi ở gần biễn,  những lùc buồn tôi ra ngồi một mình ngữa mặt nhìn trời mà than thỡ cho nhẹ lòng.... tôi được người bạn gái tặng cho tôi cuốn kinh cứu khổ,  tôi biết đến đạo phật từ đó... và quy y phật ngày 14.4.1986 tại Vũng Tàu. Rồi lấy chồng,  khổ lại trồng lên khổ... Đến 1991 tự nhiên có khả năng chữa bệnh bằng tay không hoặc nguyện vào ly nước cho uống và hết,  cộng với tu thiền (năng lượng sinh học)  
         Thế là tôi tung hoành cùng bạn đi chữa bệnh cho người,  dù nhà nghèo,  tiền đã không được còn phải tốn tiền xe ôm.
     ...... Sau khi sinh con thứ hai khoãng một tuổi,  TH lại tiếp tục giúp người bệnh rồi tự ngộ một điều,  chữa bệnh chỉ là chặt ngọn của cây (giúp tạm khổ) nhưng gốc của khổ là vô minh,  phải tu mới hết. Muốn giúp được nhiều người thì phải tu đi đã lúc ấy giúp người càng hiệu lực hơn,  nhưng chưa hiểu phải tu như thế nào,  còn việc thiền kia chỉ là có sức khỏe để giúp đời. Từ đó tôi không đi chữa bệnh nữa,  thế là nghiệp cứ tấn công tới tấp,  tăm tối cả mặt mày,  tôi sợ đến nổi không dám nhắc lại nửa. Lúc đó chưa hiểu pháp như bây giờ,  không được nghe giảng pháp,  kinh sách quá thiếu thầy thì ở xa (huyển về Sài Gòn ở). Những lúc tận cùng của khổ đau,  tôi không biết làm sao được,  tôi có nói: "Nguyện trả nghiệp một kiếp này,  để không còn phải ở thế gian đau khổ nữa". Có người cho tôi biết vì lời nói của mình như vậy nên nghiệp đổ dồn. Từ đó TH mới biết khổ là do mình tạo nghiệp xấu trong quá khứ,  nay nghiệp dập tức đòi nợ và trả thù. Còn khổ quá không biết làm sao để thoát thân,  chỉ nghe nói nghiệp thì biết vậy chứ không hiểu lắm,  nhưng thích cái phần cuối là hết nghiệp sẽ được thoát về cảnh Phật, sướng không phải chịu cảnh khổ này nữa, thế là điếc không sợ súng nên mới phát ngôn ẩu vậy đó.
       Sợ chưa? Lời nói phát ra từ cửa miệng là bị thâu tóm ngay  và có hiệu lực phản ứng kiệp thời,  vậy chúng ta cung cẩn trọng trong từng lời nói cho khổ đỡ vương.  
        Trong cuộc đời của TH,  những lúc bí nhất là lúc có sự mở đường mách lối của người này,  người kia  làm cho TH nhẹ lòng,  vững tâm,  có thêm niềm tin và sức mạnh để đứng dậy đi tiếp chứ không nằm bẹp chờ chết. Từ đó TH xác định phải nghiến rămg và gồng mình mà chịu đựng sự trả vay này. Từ đó,  TH có được sự nhẫn nhịn, còn chịu nhục khi bị hàm oan vu khống.... để mong cái khổ nhanh qua, từ đó cuộc sống dần được khởi sướng hơn, TH lao vào tìm hiểu học hỏi về tu hành giải thoát nhiều hơn, TH thường tụng kinh Nhật Tụng, Pháp Hoa, Dược Sư, Địa Tạng, Trì Chú Đại Bi. Vào dịp lễ Phật Đản toàn thế giới tại Mỹ Đình - Hà Nội,  lúc đó TH cũng ở Hà Nội
           Ngày 10.4.2008,  lòng TH nhớ đến ơn đức sâu dày đối với Phật, nếu không có ánh đạo vàng của Phật thì cuộc đời của mình trôi trong tăm tối của vô minh,  đầy rẫy khổ đau,  khổ trồng lên khổ,  cuộc đời TH biết trôi về đâu.? TH làm bài ca nhớ ơn,  sám hối,  nguyện cầu với Phật Tổ Thích Ca,  với tựa đề Ánh Ban Mai,  một nốt nhạc TH cũng không biết, lời và làn điệu của bài hát đều xuất phát từ con tim chân thành của TH,  vừa sáng tác,  vừa hát,  vừa khóc nức nở tưởng như mình đang quỳ trước Đức Phật mà sám hối ăn năn......

(Còn nữa 1)
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #1 vào lúc: 04-05-2015, 09:48 AM

 Grin Kiss Grin Chào chị VTH2 !  Grin Kiss Grin
là u70 mới chuẩn chị ạ thế mà trí nhớ của bác vưỡn tốt ...Hồi hộp và ly kỳ bà con đang chờ đón phần tiếp sau chắc rất rất hay (Thế ra bác còn có khả năng chữa bệnh nữa -cũng có chút chút giống thầy trước kia ) hì hì
a di đà phật
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #2 vào lúc: 05-05-2015, 12:19 AM

DoMoc ơi ! Cám ơn em  đã động viên bà già "16" tuổi này ,chán lắm TT mới sử dụng máy tính bảng chưa quen nên nó nhạy lắm mà viết bài bị mất 2 lần rồi ,mỗi lần viết bài TT hồi hộp lắm chỉ sợ mất khi nào gởi bài xong TT mới thở phào nhẹ nhõm. TTgởi bài xong mà mắc cười quá ,vì chỉ sợ mất nên vào viết muốn cắm đầu chạy thục mạnh sao cho nhanh ,thế là tựa  đề đụng tay vô chữ và số thành ra  nó đư ,lúc kiểm tr lại. Chỉ kiểm tra phần dưới còn tựa đề chủ quan không kiểm nên bị dư .xin sám hối cùng bà con.
          TH còn cắt đi 2 phần ,cũng không kém phần quan trọng đối với con đường tu tập ban đầu còn ầu ơ dí dầu của TH .Cũng từ 2 chỗ này mà TH mới hiểu ,kham nhẫn hơn,chịu trách nhiệm với những gì mình đã deo chẳng lành trong quá khứ ,từ đó TH mói hục đầu tu cho đến giờ .Nhưng vì sợ dài ,mọi người  nôn nghe tâm điểm của câu chuyện nên lại trách ,con mụ này tào lao quá ,TH cho nó qua phà luôn .
     Ngộ lắm TH không kể cho TT viết bài ngay thì trong lòng nó nôn nóng không yên .
       Thôi nhé hãy đợi đó .
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #3 vào lúc: 05-05-2015, 11:10 AM

chị VuTienHanh2 ơi,

câu chuyện cảm động quá, và dường như bà con hoasentrenda đều có cái tính vượt khó, không chịu thua, và kiên nhẫn, chịu đựng giống nhau...

trieutulong thì nghĩ như sau: mình đã tìm gặp được ông Thầy, cùng với bà con mà đã từng sống chết có nhau từ xa xưa (ý TTL muốn nói cái hệ thống cửu huyền thất tổ)... giờ đã có Thầy và những người đi trước lót đường...

thì thôi mình ráng tu nhé chị...
trieutulong
« Sửa lần cuối: 05-05-2015, 11:29 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #4 vào lúc: 05-05-2015, 01:01 PM

       Đây mới là tâm điểm của câu chuyện, về sự ra đi của hai vị thiền sư họ Vũ, đã để lại TOÀN THÂN XÁ LỢI ( TTXL) tại chùa ĐẬU _THƯỜNG TÍN _HÀ NỘI  đến nay là hơn 300 trăm năm,  nay hóa thân của hai ngài đang hiện diện trên cõi đời này, hai ngài đều sinh ra và lớn lên trên đất nước VIỆT NAM.
Phần 2: NHÂN DUYÊN  TH CÓ ĐƯỢC  CÂU CHUYỆN NÀY
1- Nhà gần chùa ĐẬU
2- 2008, lễ Phật Đản  toàn thế giới tổ chức tại MỸ ĐÌNH -HÀ NỘI, TH có mặt và sáng tác bài hát ÁNH SAO MAI
3- Gặp em trai nhà gần chùa ĐẬU
4 - Đến chùa Đậu ngồi thiền gặp ông Đen
5 - Lúc ra về, nhà chùa cho tấm thiệp nói về chùa Đậu
6- Về với HSTD
7 - Nghe nói thầy Tibu.....
8 - Trực tiếp nghe pháp âm thầy nói
9 - Nghe nói chú An cũng là....
10 - Tìmchânsư  cho biết chỗ ở của chú An
11 - Tuefuong5 và TH đến nhà chú  An
12 -  Chú An nói là Phật cho phép.
          Chúng ta đi theo TH từng bước nha.
1 - Nhà ở quê TH cách chùa Đậu không xa lắm nên thuận lợi cho việc liên lạc hơn
2- Nhân dịp lễ Phật Đản toàn Thế Giới được tổ chức tại MỸ ĐÌNH –HÀ NỘI, TH cũng đang có mặt tại Cầu Giấy - HÀ Nội, TH và bạn được mời đi dự lễ, TH vui lắm, nhưng  trong đầu cứ miên man suy nghĩ cuộc đời đầy dẫy khổ đau của chính mình, so sánh từ ngày được quay về nương tựa Tam Bảo, nhờ có ánh đạo vàng của Phật soi rọi tâm mình, TH phần mào đã ngộ ra.... và tự mình học hỏi, tìm cách tháo gỡ bớt đi những mắt xích quá mục nát của mình (gỡ dần nghiệp ), từ đó cuộc sống cuả TH, những cơn "sóng thân" từ trong đến ngoài từ từ lắng xuống.
        Ông xã thấy ngồi thiền, niệm Phật cũng la: “Niệm Phật với chả ngồi thiền, có ra tiền ra bạc không?". Nhưng sau này chồng và con  đã có  phần ủng hộ, nhất là ông xã chẳng khác nào hộ pháp của Th vậy. Những ngày nghỉ ở nhà là ông ấy dành lo phụ việc nhà, em lên mà thiền đi, để anh làm cho.  Trong nhà vẫn còn một con cua đực, nó thường dương càng dương gọng, lúc đầu chưa hiểu phật pháp, không biết đó là xếp của mình, nên nó dương càng 1 Th dương càng 2 cơ, chỉ làm cho tình hình xấu thêm, may gặp người  bạn khuyên: "Nó là xếp của mình đó, nó cương, mình phải nhu, tích cực tu tập, sám hối mà hồi hướng công đức cho nó, nhờ vậy mà các ngoe rụng dần, còn người ngoài thì nói: "Nhờ bà ấy biết tu nên gia đình bà ấy mới được vậy "
          Chừng đó thôi mà TH cảm thấy ơn Phật vô cùng, nếu không biết đến đạo vàng của Phật thì cuộc đời của Th biết trôi nổi vê đâu? Trước biển đời đầy khổ đau này.
      Tự yênTH ngồi, nước mắt cứ dưng dưng và bắt đầu sáng tác bài hát, trong khi đó một nốt nhạc bẻ què cũng không biết, TH sáng tác tới đâu là hát tới đó,  giọng thì nức nở nghẹn ngào, nước mắt cứ tuôn rơi.
2-  Sau lễ Phật Đản, cậu em trai con chú ruột, công tác gần đấy, nó hay tin chị ra HÀ NỘI và đến đón chị về thăm nhà, trên đường về TH hỏi "Nhà em có gần chùa Đậu không?
 3-   Gần, mai em phải đi sớm, em nói vợ em chở chị đi, chị ở đó chơi, chiều  4 giờ em về đón, thế là ngày mai TH được đến chùa Đậu.
  4_ Đến chùa Đậu, không hiểu sao Th không đi tham quan mà lai ngồi kiết già ngay trước Tam Bảo, chú ý ngắm nhìn 2 bức TTXL và nguyện cầu: "Con kính lạy 2 vị thiền sư họ Vũ, các ngài đã tu hành đắc đạo và để lại TTXL tại CHùa Đậu, con là VŨ.... Pháp Danh: Thích Nữ Như Hiếu, là con gái thế hệ  hậu lai của các ngài, hôm nay con được về đây, được chiêm bái TTXL của các ngài, xin các ngài linh thiêng chứng giám. Con nguyện các ngài nâng bước cho con đi theo bước chân giải thoát của các ngài".
    TH không hiểu tại sao sư phụ đầu tiên lại đặt pháp danh cho TH mang dòng họ Thích, lúc đầu Th cứ tưởng ai quy  y Phật đều mang dòng họ Thích nên không quan tâm, một hôm TH đến chùa, có ghi danh làm gì đó, sư cô mới hỏi: "Cô là phật tử tại gia sao lại  mang dòng họ Thích? TH nói : "Dạ thưa sư  cô, con không biết, thầy con đặt cho con vậy, có sao không ạ? Cô về hỏi thầy cô xem.
    TH về hỏi thì thầy nói : "Không được hỏi, không được khoe, nếu khoe thầy thâu lại ", từ đó TH chỉ khai pháp danh  NHư Hiếu thôi, cho tới nay TH vẫn không hiểu.
          TH vẫn ngồi với tư thế kiết  già và thiền tiếp, ôi! sao hôm đó tuyệt vời đến thế, TH ngồi rất vững, lưng thẳng, đùi và mông như bám chặt xuống đất, nhưng toàn thân cảm giác nhẹ tênh, toàn thân không biết mỏi, không ngọ ngoạy gì hết.Bà con biết TH ngồi mấy giờ không? Từ 8 giờ sáng đên16 giờ TH mới đứng dậy, không biết đói, khát là gì, TH chưa bao giờ ngồi được lâu và an ổn như thế.
      Có lúc TH cảm nhận như có cái gì đó quanh mình, TH hé mắt nhìn thì thấy đám thanh niên đi viếng chùa đứng quanh TH, người quay phim, người chụp ảnh TH, THmặc nhiên và thiền tiếp. Đến giờ độ ngọ, sư thầy cho sư chú ra mời vào ăn cơm, Th cảm nhận bên tai phải nhận được câu nói : "Con cứ ngồi yên đó, qua 12 giờ đã", thế là Th cứ ngồi miệt mài luôn.
       Trong lúc ngồi thiền, TH thấy TTXL của ngài VŨ KHẮC, MINH, tại sao lại linh động,  di chuyển đến giữa Tam Bảo, 2 tay cứ đưa ra, thụt rô, hướng về TH, TH còn nghe miệng ngài xù xì cái gì đó, xong là biến mất.

(Còn nữa 2)

Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #5 vào lúc: 06-05-2015, 07:13 AM

chị Vutienhanh2 ơi,

chị có bà con họ hàng gì với Thiền sư Vũ Khắc Minh (tiền kiếp Thầy) hông vậy, vì trieutulong thấy chị có cùng họ Vũ, cùng làng và tên pháp danh chị Thích Nữ Như Hiếu thì có cái gì đó liên quan hông, và sau chuyện này thì chị gặp được hoasentrenda phải không?!?

trieutulong trong lúc rảnh mò lại kinh sách tìm phương pháp tu và sau khi rất là vô tình (click 1 link trên mạng) đã được bưu điện gởi về cuốn sách Đức Kim cương trì Wan-ko-yee dày cui nặng trịnh, thì sau đó được gặp hoasentrenda và Thầy Tibu... sau này suy nghĩ lại thì như đã có sự sắp đặt sẳn, không có gì là ngẫu nhiên vô tình, ngay cả cái túi mà trieutulong xách ra bưu điện để đựng cuốn sách thì dường như cũng có sự sắp đặt của ông trời...
« Sửa lần cuối: 06-05-2015, 07:27 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #6 vào lúc: 06-05-2015, 07:30 AM

              Trieuttulong à,chị hiểu ý em ,nhưng câu chuyện còn  dài ,
Chị trích lơiì thày ,em tự ủ nha .
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #7 vào lúc: 06-05-2015, 10:05 AM

Tóm tắt
Gửi lúc: Tháng Năm 06,  2015,  10:05:40 AM Bài viết mới Gửi bởi: vutienhanh2
Chèn trích dẫn
 5-   Lúc TH xả thiền Và đứng dậy đi dạo quanh chùa, thấy có 2 am nhỏ, bên phải chùa là am thờ ngài VŨ KHẮC MINH,  bức tượng TTXL của ngài được  bảo quản bên ngoài một lớp ao  sơn mầu nâu đậm, TH gọi là ông Đen cho dễ, Pháp danh của ngải  là TỰ ĐẠO CHÂN, còn ngài VŨ KHẰC TRƯỜNG, Pháp danh:TỰ ĐẠO TÂM (ông trắng) vì tượng của ngài mầu trắng, am thờ ông Trắng bên trái của chùa, phía trong Tam Bảo cũng vậy
      Lúc ra về, nhà chùa đưa cho một tấm thiệp nói về sự tích của chùa,  có cả hình TTXL của 2 ngài.  Nói về đường đạo thì  lúc đó TH đang theo đạo tràng chuyên trì chú  Đại Bi  và ngũ bội chú, đi  đến chùa ngèo vùng sâu, vùng xa để trì chú.
     Một lần đi trì chú cầu siêu trên sông Bến Tre, đạo tràng nhận được tin vị  Lạt Ma Tây Tạng sang VN, chiều nay làm lễ quán  đảnh, thầy cho đoàn về nhanh cho kịp, thế là cả đoàn về kịp.
    Từ đó TH chyển sang tu mật tông Tây Tạng, có một khoảng thời gian cậu con trai út bỏ nhà đàn đúm với đám bạn hư, nói nó không nghe,  nó còn nói: "Mẹ còn đi chùa, con bỏ nhà đi luôn, con đập  luôn bàn thờ đó". TH không muốn con mình phạm tội thêm, trước tam bảo tôi than vãn một mình: "Hoàn cảnh của con hiện  nay là thế, con xin Tam Bảo, đức Quán Thế Âm Bồ Tát xem xét có còn phương pháp tu nào ngắn gọn hơn, hiệu quả hơn, hợp với con trong thời mạt pháp này, thì chuyển cho con".
        Vì lúc đó mỗi tuần đi tu vào ngày chủ nhật, thường hay đóng góp này nọ, phần đa là đại gia không à, mọi người biết hoàn cảnh của TH, không yêu cầu TH đóng góp, nhưng rất phiền.
    6_ về với HS TD:  Một ngày nọ chợt có một cú điện thoại, vừa nghe là biết tiếng của Tuephuong5: "Ê bà, tôi vừa phát hiện trên mạng có pháp tu này hay lắm"

(Còn nữa 3)
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #8 vào lúc: 07-05-2015, 04:02 AM

  Tieutulong  à, việc chị đang làm đều đã thông qua "Bộ tư lệnh rồi đó "   ,lệnh nè:" Hi hi hi  đăng liền đi con
  Đầu đề : Chuyện Lạ khó tin mà .....có thật .
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #9 vào lúc: 07-05-2015, 05:36 AM

         Chị có biết gì về mạng đâu, thì tôi vào tôi chỉ cho bà. Thế là TH mới biết đến mạng từ đó, khi tôi mở mạng đọc một vài bài tôi tự reo lên một mình: "Đây rồi, đây rồi, cái con cần tìm là đây rồi ", trong lòng TH vui không thể tả, cũng đã bao lần thay đổi pháp tu, nhưng chưa lần nào cảm nhận như vậy. Thế là tuephuong5 và TH vào ngạy 5 /tết /2012 lên tận Đà Lạt để xin tu, lên đó đến nhà của Thi và Tuấn Đà Lạt, 2 chị em trình bày tâm nguyện của mình, đước 2 bạn hướng dẫn tận tình, còn hướng dẫn tập vạn thắng công, còn được hướng dẫn gặp các bạn đồng tu ở quán Đồng Giao, còn được đến nhà anh Phước nhỏ xin đề  mục tu, anh Phước tạm cho đề  mục  npqcd và dặn về liên lạc với thầy hỏi lại, sau đó về nhà Tuấn, Tuấn làm thủ tục đăng ký là thành viên chính thức của HSTD với pháp danh Vutienhanh2, từ đó tôi bắt đầu tu tập. . .
 7_ tuephuong5 nói thầy Tibu là. . .
 Sau khi nghe tp nói  vậy, TH cũng chỉ biết vậy thôi. . . Một hôm TH nghe pháp âm có đoạn thầy nói:". . . một kiếp quá khứ thầy đã để lại TTXL tại chùa Đậu "
 8_ khi nghe tin này TH rất mừng, TH cảm nhận ngay thầy là ông Đen, Th nhắn tin hỏi thầy nhưng thầy im lặng.


(Còn nữa 4)
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #10 vào lúc: 08-05-2015, 04:46 AM

  9_ tuephuong5 lại cho hay chú An Rồng cũng là người để lại TTXL  ở chùa Đậu, trong tâm TH rất muốn gặp trực tiếp để được biết chú An là ngài nào?  
  
10_  Một hôm tp và th đến nhà timchansu, được biết gia đình chú An nay chuyển về quận 12 _ TPHCM, hôm nào em dẫn các chị xuống chơi.  Thế rồi công việc cứ bộn bề không đi được,  tp  và th xin địa chỉ nhà chú An và tìm tới nhà.
  
  11_  Cũng nhờ có tấm thiệp từ chùa Đậu, không hiểu tại sao TH lại rửa 2 tấm hình TTXL của 2 ngài để sẵn trong album, hôm ấy đi TH cũng cầm theo, thật không ngờ bước vào nhà thấy chú ngồi trên ghế, hình hài sao giống bức tượng TTXL của ông Trắng, tức ngài Vũ KHắc TRường, Pháp danh Tự Đạo Tâm, ngồi nói chuyện một lát, TH móc trong tấm hình ông Trắng để trước mặt chú và chỉ vào bức hình mà hỏi:
   _ Chú ơi !  Hình này là của chú phải không ạ?
   _ Ừ thì đấy đấy !

Lúc này TH mới xác nhận rõ, ngài Vũ Khắc Minh, pháp danh:
Tự Đạo CHân là ông Đen, xù xì cho TH hôm đó, TH  không ngờ ngài chính là Đạo Sư  Hai Lúa, cũng chính là sư phụ Tibu của TH  và sư phụ của cả bà con HSTD và cũng là ông Ù luôn.

Thế là TH kể cho chú nghe về chùa Đậu và cầu nguyện hôm đó nay lại thành sự thật, TH chỉ nghĩ cũng như cầu nguyện ở các chùa, các tượng khác mà thôi, không bao giờ nghĩ rằng  mình có phước gì mà được gặp người ra đi đã hơn 300 năm, nay hóa thân trở lại, cũng bằng xương bằng thịt như một phó thường dân. Với con mắt nhục nhãn không ai có thể nhận ra  Ngài. Nhưng nhìn vào việc thầy chúng tôi làm, pháp thầy chúng tôi truyền trao, và hướng đạo cho các con mình một cách tỉ mỉ, tâm lúc nào cũng cởi mở, thầy chúng tôi đưa đời vào đạo, để đưa đạo vào đời làm cho trò dễ gần, dễ bề thưa thỉnh về pháp.
       TH chưa thấy một người thầy nào như vậy, thầy thường xưng hô với  các trò là Đệ hay xưng tên Tibu, một sự kiêm hạ vô cùng, làm TH nhớ lại câu nói tâm đắc khi nghe pháp: "Muốn xây dựng một tòa nhà cao, thì phải  hạ móng cho sâu và chắc" chỉ có ai là người con của HSTD mới tin chuyện Rất khó tin mà.... lại có thật này.

(Còn nữa 5)
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #11 vào lúc: 08-05-2015, 06:18 AM

chị Vutienhanh2 ơi,

Nhìn kỹ mấy tấm hình của chị chụp ông đen, ông trắng với 2 ông bây giờ, thiệt là giống không thể tưởng tượng nổi... hihi

Khám phá mới này của chị, thiệt là hay.
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #12 vào lúc: 09-05-2015, 07:35 AM

        Hu hu,hu hu......Trieutulong ơi !chị không biết làm sao được đây ? Chị đang quyết tâm hoàn tất câu  chuyện lạ này. Chiều nay chị ngồi viết bài không nhớ là mấy giờ nữa nhưng đến 7 giờ tốig mới ngưng ,bài viết được dài lắm,chị mừng thầm trong bụng ,sau khi kiểm tra bài xong ,nhấn gừi bài ,ở trên đầu nó cứ quay tít hoài ,rồi nó bảo không tìm thấy trang này ,pin chỉ còn 4% thôi ,chị tìm hoài không thấy ,biết làm sao đây ? Thật chán cho thân già này quá .
     Chị đang định viết bài đến phần về lại chùa Đậu ,chị có chụp những tấm hình ở ngoài đó ,chị muốn nhờ em chuyển tải những bức hình đó lên,chị không biết làm ,vì hôm nọ em đưa mấy hình lên rồi đó ,sắp đên đoạn hay rồi thì bị phà chắc?     Bằng mọi giá chị phải hoàn thành tâm nguyện của thầy Tibu ,chú An và của chị nữa ,chỉ có như vậy chị mới phần nào đền ơn Phật , đền ơn Tổ ,Thầy được ,chị làm chưa xong ,lòng chị không thảnh thơi được em à.
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #13 vào lúc: 10-05-2015, 03:13 AM

    Chú An không tiếp ngay vào câu chuyện của TH, chú kể về chuyện của vợ chồng Timchansu, chú hay gọi TCS là ông Lộc, ông ấy hay đến thăm chú, 2 vợ chồng lấy nhau muộn con, về đây có cầu nguyện và nay có con rồi.
     TCS đã có một bé gái, lúc đó đâu 5, 6 tháng, thường gọi bé là LƯU LY, bé rất ngoan, dễ ăn, dễ ngủ, miệng luôn nở nụ cười, mỗi lần lên thăm TH rất thích ẵm bé.
      Chú nhắc đi nhắc lại CHÙA ĐẬU cầu là được, ước là thấy, trong đầu TH nghĩ: Đây có phải chùa ĐẬU đâu. ..?
Thế rồi chú kể về chùa Đậu: Ngày xưa nơi đây chỉ là gò nổi giữa cánh đồng, nhưng gò nổi này giống như một bông sen, một lần nhà vua đi qua, thấy vậy bèn cho xây dựng lên đó một ngôi chùa, chùa này dành riêng cho vua quan trong triều đình đến nguyện cầu mà thôi, còn dân một năm chỉ được đến cầu nguyện có 3 ngày, qua bao lần đổi tên, chùa ĐẬU có nguồn gốc từ đó.
Muốn vào chùa Đậu phải qua một cái cầu (Cầu thì được, ước thì thấy ), nơi này linh thiêng lắm, linh thiêng còn hơn cả chùa ĐỒNG_Yên Tử nữa, nhưng không được cầu điều gì quá đáng, như cầu trúng số.
    Ngày nay cây cầu ấy không còn nữa, chú muốn nhắc lại với chúng ta rằng: Đây là chốn linh thiêng, mọi người đến đây mà cầu nguyện, là chốn nương tựa đáng tin cậy cho tâm linh mỗi người, chú nhấn mạnh ý này trong lúc nói chuyện.
Ngay hôm đó về, tối chuẩn bị vào công phu (cf), không hiểu tại sao trong đầu TH cứ nghĩ về câu chuyện chùa ĐẬU này, nó cứ như có một sự sắp đặt Về việc TH phải mang thông tin này về chùa ĐẬU.
     Trong lòng nó bồn chồn lắm, lần sau nhân tiện đi cùng ông xã lên thăm cha mẹ chồng ở Hóc Môn, TH cùng ông xã nghé thăm chú An, vì đi qua đó. TH báo cáo với chú về những chuyện mà TH cảm nhận sau hôm ở đây về, cũng lạ lắm khi được nghe chú An kể sơ về sự tích chùa Đậu, TH nhớ mình cũng có cái thiệp ấy, không biết giờ ở đâu?
    Vì nó mỏng và nhỏ, nhét vào chỗ nào khó mà tìm được, Th tác ý: "Chú An ơi !chú chỉ cho con tấm thiệp chùa Đậu con để đâu, con đang cần" Lập tức như có người mách vậy, TH lục trong tài liệu của HSTD là thấy ngay, cũng hên màTH cất cùng tài liệu HSTD chứ cất chỗ khác thì dễ gì thấy.
    TH đọc tiểu sử chùa Đậu mà giật mình luôn, TH có nó trong tay mà sao TH cũng không biết những điều mày, lúc đó có xem chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, nên không lưu tâm, cũng không hiểu vì sao mà TH vẫn giữ nó, nay mới có mà đối chứng chứ?
    Lúc nói chuyện với chú về những kế hoạch đặt trong đầu về việc đưa thông tin này về chùa Đậu, TH một phần muốn được nghe về chú đọc tư tưởng của mình như thế nào? Một phần sợ thành phần tào lao gẹo mình thì quê chết, TH chỉ tác ý trình bày với chú thôi, chờ xem chú nói khớp với ý mình là đúng, Th tac ý xong, TH nhìn chú và hỏi: "Chú ơi ! Có phải vậy không?" Bà con biết chú nói sao không?
Đúng rồi đó! PHẬT cho phép mà! Làm việc lợi cho PHẬT PHÁP, lợi cho thế hệ hậu lai, thì ai làm cũng được, nhưng người đó phải có đủ nhân duyên. Nghe chú nói xong, TH hết hồn luôn, thật là một điều không ngờ, để con về trình với thầy con xem, thầy con có ý kiến ra sao đã.
    Chuyện thì dài, viết bài hay bị mất, Th rất sợ, Th nhờ Happylife liên lạc với thầy xin cho được nói chuyện trực tiếp với thấy (con xin sám hối chú An về suy nghĩ của con nha).

(Còn nữa 6)

Logged
giaithoat
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: giaithoat
Trả lời #14 vào lúc: 10-05-2015, 11:29 PM

Theo em, chị khi viết bài nên viết trong word trước và nhớ save lại thường xuyên trong quá trình viết, đừng viết lên trang web này.
Sau khi viết xong thì mở hoasentrenda lên, copy và past, bảo đảm sẽ không bị mất.
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #15 vào lúc: 14-05-2015, 03:17 AM

     Giải thoát ơi ! Chị cám ơi em ,chị sẽ cố gắng .
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #16 vào lúc: 14-05-2015, 06:34 AM

    Chuyện thì quá dài mà trình bằng bài viết thì lâu mà sợ mất, TH nhờ Happylife liên lạc với thầy xin được trình bày trực tiếp qua điện thoại, thầy đồng ý.
    CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA THẦY VÀ TH VỀ VIỆC TRÌNH BÀY KỀ HOẠCH ĐƯA THÔNG  TIN NÀY VỀ CHÙA ĐẬU VÀ THỈNH GIÁO Ý KIẾN CỦA THẦY TẠI NHÀ Happylife
    Ngày thầy đồng ý cho TH thưa chuyện nay lần đầu tiên vào đúng ngày 17/11âm lịch /2014 là ngày vía của đức A DI ĐÀ PHẬT.    
    Sau khi HPL liên lạc được với thầy:
_ A lô thầy đây.
_Dạ thưa thầy con Vutienhanh2   đây ạ.
_Thầy biết rồi, có gì không con?
_Dạ thưa thầy con muốn trình thầy một việc như sau:
   TH trình với thầy vể việc TH đã gặp được chú AN và cũng trình sau lúc gặp thì trong đầu có kế hoạch... phải đưa thông tin này về chùa Đậu. TH trình bày tiếp  cuộc gặp gỡ thừ 2 với chú An, đến chỗ TH tác ý hỏi chú.... bị thầy cho một bài:

_ Từ lần sau nếu có nói chuyện gì con nói trực tiếp, đừng nói bằng tư tưởng như vậy là người ta lấy não ra để mà xem xét, trong lúc chú AN bị tai biến, não bộ yếu không nên. Thầy gọi đây là dùng thần giao cách cảm mà hỏi.
_ Dạ con rút kinh nghiệm, con không biết ạ.
TH trình bày kế hoạch cụ thể như sau:
_ Thầy ơi! Con định in 2 tấm hình của thầy và của chú An, trong mỗi tấm hình in tượng TTXL trước, đến sau hơn 300 năm là hình hóa thân của 2 ngài, dưới mỗi hình đều có tên và pháp danh, con in trên tấm gỗ cho khỏi hư. Con đem theo 5  tập tin (lúc trước canthan  tặng), 1 cuốn pháp tu TỊNH ĐỘ 14 trang, 1 cuốn CHẾT VÀ TÀI  SANH, 1 cuốn TUYỂN TẬP  CỦA BÈ HẠT TIÊU, hình Phật từ bàn tay  của anh BẢO THỢ HỒ, một số tài liệu và hình Phật làm từ tay ANH SÁNG, và tầm hình tnt tu tập mà thấy, con còn muốn có được cuốn  CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO PHÁP CỦA ĐẠO SƯ HAI LÚA.

_ Con ơi! Làm  vừa với khả  năng của mình thôi, chùa mình không có quỹ gì đâu mọi chi phí trong chùa cho việc in sách.... đều do phật tử tự phát tâm làm đó con. Con phải để cho bà con mình tham gia nữa chừ,  có vậy nó mới mang tính tập thể.
    Nghe thầy nói xong, TH vui Khôn xiết, TH chỉ làm một cách â thầm tự  phát mà thôi, không dám nói với ai sợ người ta nói mình không lo tu lo chuyện tào lao không à, thầy ơi thầy thấy có được không ạ?
  Lúc đầu thầy tưởng TH muốn mang Pháp về ngoài ấy để truyền pháp ở ngoài đó để họ chấp nhận và tu theo.

_ Con phải từ từ, mặc dù ý định của con rất đúng, rất tốt nhưng khi con tuyên bố  thì họ có chấp nhận hay không? Hay họ dè bỉu, lúc đó con không nói lại họ đâu. Con thấy có trên diễn đàn cả rồi, lực mình chưa đủ mạnh, mình bung ra là có thế  lực phản kháng, mặc dù pháp của HSTD là rất hay rồi.
    Thầy nghe có người cũng xưng là hóa thân có nguồn gốc từ chùa Đậu, chùa ĐẬU  nhiều người giỏi lắm, con chỉ nên đưa ý tưởng và nhân duyên mà con thực thấy lên diễn đàn tự khắc mọi người đều thấy và không phiền ai cả,  viết lên DĐ không những mình biết mà cả Thế giới đều biết, vì đâu mà chả có thành viên của HSTD.
    (Còn nữa 7)

    
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #17 vào lúc: 14-05-2015, 09:29 AM

     Chuyện thì quá dài mà trình bằng bài viết thì lâu mà sợ mất ,TH nhờ Happylife liên lạc với thầy xin được trình bày trực tiếp qua điện thoại ,thầy đồng ý .
    
     CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA THẦY VÀ TH VỀ VIỆC TRÌNH BÀY KỀ HOẠCH ĐƯA THÔNG  TIN NÀY VỀ CHÙA ĐẬU VÀ THỈNH GIÀO Ý KIẾN CỦA THẦY TẠI NHÀ Happylife
       Ngày thầy đồng ý cho TH thưa chuyện nay lần đầu tiên vào đúng ngày 17/11âm lịch /2014 là ngày vía của đức A DI ĐÀ PHẬT .    
  Sau khi HPL liên lạc được với thầy:
  _  A lô thầy đây .
_Dạ thưa thầy con Vutienhanh2   đây ạ .
 _Thầy biết rồi ,có gì không con ?
_Dạ thưa thầy con muốn trình thầy một việc như sau:
   TH trình với thầy vể việc TH đã gặp được chú AN và cũng trình sau lúc gặp thì trong đầu có kế hoạch ...phải đưa thông tin này về chùa Đậu . TH trình bày tiếp  cuộc gặp gỡ thừ 2 với chú An ,đến chỗ TH tác ý hỏi chú....bị thầy cho một bài :
_ Từ lần sau nếu có nói chuyện gì con nói trực tiếp ,đừng nói bằng tư tưởng như vậy là người ta lấy não ra để mà xem xét ,trong lúc chú AN bị tai biến ,não bộ yếu không nên. Thầy gọi đây là dùng thần giao cách cảm mà hỏi .
_ Dạ con rút kinh nghiệm ,con không biết ạ.
TH trình bày kế hoạch cụ thể như sau:
_ Thầy ơi ! Con định in 2 tấm hình của thầy và của chú An,trong mỗi tấm hình in tượng TTXL trước ,đến sau hơn 300 năm là hình hóa thân của 2 ngài ,dưới mỗi hình đều có tên và pháp danh,con in trên tấm gỗ cho khỏi hư. Con đem theo 5  tập tin (lúc trước canthan  tặng ),1 cuốn pháp tu TỊNH ĐỘ 14 trang ,1 cuốn CHẾT VÀ TÀI  SANH ,1cuốn TUỶEN
TẬP  CỦA BÈ HẠT TIÊU ,hình Phật từ bàn tay  của anh BẢO THỢ HỒ,
,một số tài liệu và hình Phật làm từ tay ANHSANG ,và tầm hình tnt tu tập mà thấy ,con còn muốn có được cuốn  CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO PHÁP ỦA ĐẠO SƯ HAI LÚA .
_   Con ơi !Làm  vừa với khả  năng của mình thôi  ,chùa mình không có quỹ gì đâu mọi chi phí trong chùa cho việc in sách ....đều do phật tử tự phát tâm làm đó con. Con phải để cho bà con mình tham gia nữa chừ , có vậy nó mới mang tính tập thể .
Ý của Thầy là không nên làm một mình chừng đó việc.

Mà cứ để tự nhiên theo kiểu tự phát của từng cá nhân.
Bà con lên mạng đọc đã được rồi.

Còn vùng xâu, vùng xa ... không thể nào có máy vi tính... thì ai cần chi tiết nào thì in phần đó. Thông thường là thực hành... Tịnh Độ là ăn chắc, mặt bền.

Không nên in một khối lượng khủng khiếp như vậy.

Trích dẫn

    Nghe thầy nói xong ,TH vui Khôn xiết ,TH chỉ làm một cách â thầm tự  phát mà thôi  ,không dám nói với ai sợ người ta nói mình không lo tu lo chuyện tào lao không à ,thầy ơi thầy thấy có được không ạ ?
  Lúc đầu thầy tưởng TH muốn mang Pháp về ngoài ấy để truyền pháp ở ngoài đó để họ chấp nhận và tu theo .
_ Con phải từ từ ,mặc dù ý định của con rất đúng ,rất tốt nhưng khi con tuyên bố  thì họ có chấp nhận hay không ?Hay họ dè bỉu ,lúc đó con không nói lại họ đâu .Con thấy có trên diễn đàn cả rồi ,lực mình chưa đủ mạnh ,mình bung ra là có thế  lực phản kháng ,mặc dù pháp của HSTD là rất hay rồi.
Trích dẫn
   Thầy nghe có người cũng xưng là hóa thân có nguồn gốc từ chùa Đậu


Đây là một thầy chùa đàng hoàn, đã nói thầy là hoá thân từ chùa Đậu mà ra!... ,

Trích dẫn
chùa ĐẬU  nhiều người giỏi lắm ,con chỉ nên đưa ý tưởng và nhân duyên mà con thực thấy lên diễn đàn tự khắc mọi người đều thấy và không phiền ai cả , viết lên ĐT không những mình biết mà cả Thế giới đều biết ,vì đâu mà chả có thành viên của HSTD .
    (Còn nữa 7)
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #18 vào lúc: 15-05-2015, 04:05 AM

      Thầy ơi! Con thấy trên mạng thì không phải ai cũng có mạng để mà đọc, nhiều người họ nghèo nhưng họ thật thà chân chất, dễ tin vào tâm linh hơn, nếu như họ được nghe được thấy.
      Con muốn đem sự thật và con là minh chứng trong chuyện này, Ngài TỰ ĐẠO CHÂN hóa thân trở lại là thầy Tibu của chúng con, cũng mang thân tứ đại như chúng sanh, cùng khổ với chúng sanh, nhưng mang sứ mạng là một đạo sư  hướng đạo cho chúng sanh trong thời mạt pháp này. Thầy dạy những người con tâm linh của thầy bằng tất cả những gì  thầy thực chứng (Nói việc mình làm, làm việc mình nói), nó như một công thức cứ thế mà làm đại đi (Lời thầy dạy).
      Mới chỉ 5 măm thành lập cái chùa trên TRỜI này, mà thầy đã cho ra lò biết bao những viên ngọc vô giá, những viên ngọc ấy thầy chỉ cho chứ không báo bao giờ, những viên ngọc vẫn mang dáng dấp của một người trần tục, nhưng tâm họ đã thoát trần (Ngay cả TH cũng không biết), vì một lần lên ĐÀ LẠT tại nhà của Thidl, nhí (VIÊN NGỌC QUÝ), khoác giỏ đi học qua mặt mình chào mình biết vậy thôi, qua rồi, Thi dl mới nói: "NHÍ ĐẤY", TH thật không ngờ. CÓ những viên ngọc quý ấy vẫn âm thầm cuộc sống mưu sinh, nhưng bên trong thật là sôi động, họ đã âm thầm lấy tấm thân bé nhỏ của mình ra gánh đỡ thảm họa cho chúng sanh, không cần ai biết đến, không cần ai cảm ơn, những viên ngọc  của HSTD chỉ biết cho và cho, bao đớn đau chỉ một mình và gia đình  gánh chịu  (HỌ LÀ AI?).
     ÔI! Thật chân quý vô cùng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ minh chứng một hóa thân, còn ai xưng danh cũng được, nhưng họ có  (Nói việc mình làm và làm việc mình nói không?), nếu được như vậy thật là hạnh phúc cho chúng sanh, càng nhiều càng tốt, chứ chỉ có 2 vị thiền sư họ VŨ thôi thì ít quá. (AI muốn tìm hiểu hay nghi ngờ lời TH thì cứ vào mạng của HSTD thì sẽ rõ).
(Còn nữa 8  )
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #19 vào lúc: 15-05-2015, 05:57 AM

Thầy kể :
_ Lúc trước thầy ở ĐÀ LẠT, thầy đến một cái chùa rộng tới 3 quả đồi.
_Thầy ơi! Hôm trước con viết trong bài có câu :
    Chùa HSTD của thầy tôi, dân HSTD thường gọi là chùa TRÊN TRỜI, chùa này không có địa chỉ ổn định,  nhưng lại có rất nhiều địa chỉ, mỗi người tu nơi  nào là một địa chỉ nơi đó, vì đều phải báo về  "Trung Ương" để được lực lường hỗ trợ cho mình tu.
   Nghĩ càng mắc cười, cái chùa chẳng giống chùa của ai bà con ơi!
Chùa đã không vách, chẳng có tượng trưng bày, chẳng có ngân quỹ, không chuông mõ, tất cả là không, nên chẳng cần phải giữ, có cửa đâu mà phải khóa, ai đứng ở góc độ nào cũng tự tại ra vô.
   Thầy cười sảnh khoái:
_ Con có ý tưởng  hay đấy, viết lên Diễn Đàn cho mọi người đọc đi.
   (Còn nữa 9)
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #20 vào lúc: 15-05-2015, 07:11 AM

làm gì mà phải báo về "trung ương" nghe ớn óc quá cái từ " trung ương".......làm gì có trung ương ở đây... Grin
" bộ tư lệnh" ...dùng những danh từ nghe sợ quá đi ....
Cái này chẳng có gì cả mà dùng từ đao to búa lớn như vậy người không biết sẽ tưởng mọi người làm cái gì ghê gớm lắm thì khổ cho cả đám đó ....và cũng có thể bị xoá sổ luôn cái web này .....
« Sửa lần cuối: 15-05-2015, 07:22 AM gửi bởi tnt »
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #21 vào lúc: 15-05-2015, 07:25 AM

Cô TH..ui...dạo này cô khỏe không?...tình hình tu tập thế nào rồi ạ?! Không biết cô liên lạc với Thầy bằng cách nào... Sao con thấy điệu bộ ngôn ngữ cô viết giống mấy ông bạn của con ngày xưa tu chung Thần quyền quá ạ??? Con đã trải qua nên cũng biết chút chút về khí công..., về chữa bệnh. Nhưng nói như Thầy và chú Hòa... Có ai tồn tại mãi trên trần gian đâu...!!!! Con viết bài này cũng rất mong cô cùng với tụi con.. không thèm chơi các môn của dục giới nữa... Dành thời gian tham khảo lại bài của Thầy và có thắc mắc hỏi Thầy còn chưa xong nữa... Có gì không phải Cô bỏ qua... Mến!!!!
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #22 vào lúc: 15-05-2015, 09:10 AM

      tnt ơi ! TH nói đùa cho vui ấy mà ,là thủ tục mình trình với Tổ  ,Thầy...TH cám ơn tnt đã nhắc nhở ,TH quên mất cái  chuyện ấy đấy .
      Mến chào tnt.
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #23 vào lúc: 17-05-2015, 03:11 AM

   Bongsen ơi!  Cô vẫn khỏe ,tu tập vẫn duy trì ,chưa bao giờ có ý bỏ  con đường mà mình đã chọn  ,những nhân duyên đưa mình đến .
Còn chuyện chữa bệnh chỉ là quá khứ ,cách đây gần 10 năm rồi ,nếu không làm sao đến được với mật tông NGŨ TRÍ NHƯ LAI ,rồi sang mấy năm liền trì chú ĐẠI BI ,rời sang mật tông TÂY TẠNG ,qua mấy cửa này mới đến được HSTD đấy ,BS và Tiêutulong ạ .
   TH  biết các bạn chỉ muốn tốt cho việc tu tập của TH nên mới nhắc nhở ,TTL à, chị cũng  chẳng có gì mà khám phá ,chị cũng không cũng làng với 2 Ngài đâu , làm sao chị có thể biết có là bà con với 2NGài hay không .Nhưng trong kiếp hiện tại này TH là người con gái ở thế hệ hậu....hậu ....lai của dòng họ vũ như bao người khác ,thực ra mà nói ,TH không có gì gọi là khám phá trong chuyện này ,nếu là người khám phá phải là những nhà khoa học nghiên cứu ,hay các bậc tu hành nhỏ nhất cũng phải là cỡ (MÂM TRÊN) .Còn TH không là gì cả,có mục đích gì đâu mà khám phá ,nếu có khám phá đi nữa thì biết đi từ dâu ,đến đâu ?

         Tất cả mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên ,TH hoàn toàn không biết gì hết ,nó diễn ra đến đâu biết đến đó, lưu trữ trong đầu làm gì ? Nhưng sau khi chú AN nói :" Đưa thông tin này về chùa Đậu phải là người có đủ nhân duyên"  ,tối đó về cái đầu nó tự tua lai cho mình  nhớ ,từ nhân duyên đầu tới cuối ,như vậy đó các bạn .
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #24 vào lúc: 17-05-2015, 04:26 AM

Thầy đặt  ra những điều kiện TH có thể gặp phải trong lúc TH về chùa Đậu, thầy tưởng TH mang pháp về ngoài đó để truyền pháp cho họ tin và tu theo.
  _ Thầy ơi! Con hoàn toàn không có ý đó TH nghĩ, TH làm sao mà giám ra đó dương cờ, cờ này chỉ có thầy mới phất được thôi.
Con chỉ ra đó nói lên sự thật mà con chứng kiến cho mọi người biết về chuyện chết chưa phải là hết, để họ măng làm việc thiện lành hơn, hướng tâm về nương tựa tam bảo nhiều hơn, để chết được về cảnh giới lành tu tiếp, còn ai không tin, năng làm việc ác thì ĐỊA NGỤC không mời mà đến.
    Còn họ cũng có người không tin dè bỉu,  con chấp nhận điều này, thực ra nó không phải là điều dễ tin, con chỉ cần nói ra tại nguồn gốc của 2 Ngài ra đi mà thôi, còn ai tin hay không là quyền của họ.
  _ Nếu con xác định như vậy là an toàn, thì con cứ tiến hành đi.
  _ Trước khi con về, con phải nhờ sư thầy ở chùa gần nhà con liên lạc trước, nếu ở chùa đó tin cho mang theo những thứ theo kế hoạch, còn không chỉ về thông báo và thăm  trừng.....đã.
  _ Được, con cẩn thận vậy là tốt.
     TH liên lạc với sư thầy gần nhà  thì thầy nói là thầy đang rất bận, TH lại nhờ cậu em có nhà ở Thường Tín, gần chùa ĐẬU, nhờ em xin số điện thoại của sư trụ trì nhưng sư không cho, sư nói:
  _Chuyện này không nói bằng điện thoại được, có gì thì ra gặp trực tiếp
TH báo cáo với thầy và chú AN, thì 2 Ngài cho phép.
(còn nữa 10)
Logged
Trang: [1] 2 3   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.168 seconds với 19 câu truy vấn.