Cảm ơn VoMinh, buổi tối trước lúc tập mình có đọc bài sám Dược Sư đó, mình mới tập thôi nên chưa quen, cũng không quen thành viên HSTD nào ở ngoài cả, nên tự tham khảo tài liệu để tập thôi

Đọc chơi chơi thì không ăn thua đâu nghe bà con.
Đọc và tìm cách thay đổi cách sống thì tác dụng mạnh lắm.
Gợi ý:
Y như là lột một củ hành. Tìm cách lột từng lớp một thì... rồi nó cũng xong.
Còn đem củ hành rồi quăng thùng rác là không được.
Nó cần thời gian đễ
ghê tởm và... chừa ba cái lôm côm do chính mình gây ra.
========
Dĩ nhiên đây, trên đây là: giai cấp bần cố nông trong Tâm Linh. Tất nhiên đây là số đông bà con mình.
========
Giai cấp quý tộc là:Cao cấp hơn rất là nhiều, và nhất là cần mẫu mã
để chính mình rà theo đó, rồi
chính mình tìm cách mà tự làm.
Không có hỏi ai hết.
Được gói gọn lại trong câu:
Đọc cho kỹ,
Suy Nghĩ cho kỹ, rồi
Làm cho thật là kỹ.