Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Thầy ơi, con mơ gặp thầy.......

Bắt đầu bởi phuongtim, Th11 12, 2010, 11:01 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

phuongtim

  Thầy ơi, hồi gần sáng này đang ngủ, con giật mình dậy nhưng thấy trời vẫn chưa sáng nên con nằm quán chấm đỏ và.... ngủ tiếp  ;D ;D ;D  Con mơ thấy:
  Con thấy có nhiều người con gái cỡ tuổi con.  Ban đầu thì cũng vui vẻ, nhưng rồi lại có 1 người khóc và kể về cái "khổ" của mình.  Và rồi con thấy mình tỉnh giấc, ngồi bậc dậy, và nghĩ: không được, mình phải ráng tập thôi, phải quán thôi.  Thế là con ngồi xếp bằng, 2 bàn tay đan vào nhau và 2 ngón cái chạm vào nhau.  Và con quán.  Khi con mở mắt ra thì con thấy Thầy ngồi trước mặt.  Con nói với Thầy là con đang quán mà sao chấm đỏ của con không sáng lên được, rồi thì nhắm mắt lại, con vừa quán, vừa niệm phật A Di Đà.  Sau đó thầy nói gì đó, mà con không nhớ được.  :-[ ???  Con có hỏi Thầy thêm vài điều nữa nhưng con đều không nhớ.  :( :( Con chỉ nhớ 1 điều là Thầy nhìn con và bảo là 'trong nhiều kiếp trước, sợ nhiều người lắm nè!'  Khi Thầy và con nói chuyện thì xung quanh cũng có vài người.  Người 1 nói với người 2:  'đó, ông đó ổng có tu kìa, bà hỏi thử xem ổng giúp được không.'  Con còn thấy Thầy đứng lên đổ đi 1 ly chè (của ai đó cho chị B) vì bảo rằng trong ly chè có con gì đó, không ăn được nữa.
  Và đó là giấc mơ của con ạ, con không rõ đây có phải là giấc mơ công phu không ??? vì có nhiều chi tiếc con không nhớ rõ ;D

Tuệ Quang

Tuệ Quang xin mượn ké topic của Phuongtim để báo cáo với Thầy luôn về giấc mơ của mình (vì giấc mơ ngắn ngủn, nên thấy hơi ngại lập 1 topic riêng, mong phuongtim hoan hỉ :) )

Tuệ Quang mơ thấy nhận được 1 email của Thầy viết về cách tu của TQ và các mối liên hệ của TQ với pháp môn tu tập trước kia của mình .  Email thì dài gần 1 trang, nhưng TQ lại quên mất hết, chỉ nhớ đại khái Thầy dặn rằng nên bỏ qua những gì trước kia và tinh tấn theo con đường tu học mới .  Không biết đây chỉ là tưởng thức của TQ hay không, mong Thầy chỉ bảo thêm ạ !

Tuệ Quang cũng quán chưa ra được chấm đỏ, chỉ có điều cảm thấy sự tập trung lúc công phu tăng lên nhiều khi niệm câu A Di Đà Phật hơn là cách tu tập trước kia của mình, gần 1 tiếng đồng hồ ngồi niệm Phật mà khi mở mắt ra thấy như trôi đi cái vèo vậy đó .  Phải chăng do chỉ tập trung và 4 chữ này, ngắn, gọn cho nên mình dễ nhiếp tâm hơn phải không Thầy ?

Cám ơn Thầy !

Tuệ Quang

Tibu

#2
Trích dẫn từ: phuongtim trên Th11 12, 2010, 11:01 AM
 Thầy ơi, hồi gần sáng này đang ngủ, con giật mình dậy nhưng thấy trời vẫn chưa sáng nên con nằm quán chấm đỏ và.... ngủ tiếp  ;D ;D ;D  Con mơ thấy:
 Con thấy có nhiều người con gái cỡ tuổi con.  Ban đầu thì cũng vui vẻ, nhưng rồi lại có 1 người khóc và kể về cái "khổ" của mình.  Và rồi con thấy mình tỉnh giấc, ngồi bậc dậy, và nghĩ: không được, mình phải ráng tập thôi, phải quán thôi.  Thế là con ngồi xếp bằng, 2 bàn tay đan vào nhau và 2 ngón cái chạm vào nhau.  Và con quán.
Như vậy là khá ngon lành. Vào giai đoạn đầu mà nằm mơ đã là đụng cảnh "Bất ấn và quán tưởng" thì coi như là phần căn bản đã gần xong.
Trích dẫnKhi con mở mắt ra thì con thấy Thầy ngồi trước mặt.  Con nói với Thầy là con đang quán mà sao chấm đỏ của con không sáng lên được, rồi thì nhắm mắt lại, con vừa quán, vừa niệm phật A Di Đà.  Sau đó thầy nói gì đó, mà con không nhớ được.  :-[ ???
Sự việc kế tiếp là một nhắc nhở nhẹ nhàng. Đó là coi chừng quên lời dặng của Thầy.
Nguyên tắc chính là dù bận cái gì đi nữa thì nên dành môt vài phút cho chính mình trong việc tu hành.
Trích dẫnCon có hỏi Thầy thêm vài điều nữa nhưng con đều không nhớ.  :( :( Con chỉ nhớ 1 điều là Thầy nhìn con và bảo là 'trong nhiều kiếp trước, sợ nhiều người lắm nè!'  Khi Thầy và con nói chuyện thì xung quanh cũng có vài người.  Người 1 nói với người 2:  'đó, ông đó ổng có tu kìa, bà hỏi thử xem ổng giúp được không.'  Con còn thấy Thầy đứng lên đổ đi 1 ly chè (của ai đó cho chị B) vì bảo rằng trong ly chè có con gì đó, không ăn được nữa.
 Và đó là giấc mơ của con ạ, con không rõ đây có phải là giấc mơ công phu không ??? vì có nhiều chi tiếc con không nhớ rõ ;D
Vài chi tiết đáng chú ý trong giấc mơ công phu này là: Còn nằm mơ có con trai, con gái đồng thời có cảnh ăn uống nên tụi mình còn nằm trong Tham Dục nhiều.

Tibu

Trích dẫn từ: Tuệ Quang trên Th11 12, 2010, 12:08 PM
Tuệ Quang xin mượn ké topic của Phuongtim để báo cáo với Thầy luôn về giấc mơ của mình (vì giấc mơ ngắn ngủn, nên thấy hơi ngại lập 1 topic riêng, mong phuongtim hoan hỉ :) )

Tuệ Quang mơ thấy nhận được 1 email của Thầy viết về cách tu của TQ và các mối liên hệ của TQ với pháp môn tu tập trước kia của mình .  Email thì dài gần 1 trang, nhưng TQ lại quên mất hết, chỉ nhớ đại khái Thầy dặn rằng nên bỏ qua những gì trước kia và tinh tấn theo con đường tu học mới .  Không biết đây chỉ là tưởng thức của TQ hay không, mong Thầy chỉ bảo thêm ạ !
cái này là "có mới nới cũ" đây ;D Tuy nhiên, chỉ nên căn cứ vào thực tế, qua kinh nghiệm tu hành của chính mình. Có nghiã là so sánh hai cách thì cách nào mạnh hơn cách nào?
Trích dẫn
Tuệ Quang cũng quán chưa ra được chấm đỏ, chỉ có điều cảm thấy sự tập trung lúc công phu tăng lên nhiều khi niệm câu A Di Đà Phật hơn là cách tu tập trước kia của mình, gần 1 tiếng đồng hồ ngồi niệm Phật mà khi mở mắt ra thấy như trôi đi cái vèo vậy đó .  Phải chăng do chỉ tập trung và 4 chữ này, ngắn, gọn cho nên mình dễ nhiếp tâm hơn phải không Thầy ?

Cám ơn Thầy !

Tuệ Quang
Trong kinh Phật có diễn tả lại cảnh nhập định của chính Đức Phật.
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-thien-phatgiao/th_ph02.htm
Trích dẫn
[...]
Pháp môn hành thiền mà chính Ðức Phật đã thực hành và đã chứng nghiệm gồm hai phần:

-- An trụ tâm (samatha hay samadhi) là gom tâm vào một điểm, hay thống nhất, tập trung tâm vào một đề mục (cittekaggata, Sanskrit là cittaikagrata, nhất điểm tâm), và

-- Minh Sát (vipassana, Sanskrit là vipasyana hay vidarsana)

Trong hai phần này samatha, hay tâm an trụ cũng hàm ý là thống nhất hay an trụ tâm vào một điểm bằng cách tập trung vững chắc, gom vào một đề mục và không hay biết gì khác, ngoài đề mục.
Pháp môn hành thiền bắt đầu bằng sự an trụ tâm (samatha). An trụ là trạng thái tâm vững chắc, không chao động hay phóng đi nơi khác.
[...]
Tuy là chưa được đúng y chang như vậy, nhưng Tuệ Quang đang đi trên con đường này!

Tuệ Quang

Tuệ Quang xin cám ơn những phân tích và chỉ dẫn của Thầy !

Thật sự thì sau khi tìm hiểu những chỉ dẫn tu tập của Thầy và các Thiện Tri Thức ở đây (nhất là sau khi đọc hết loạt bài của Bé Hạt Tiêu), TQ rất phấn chấn để tiếp nhận sự chỉ dạy của Thầy (mặc dù chưa biết bản mình sẽ tu tập ra đám ớt đám cà gì không  ;D ), có lẽ vậy mà cái năng lực đó nó đi sâu vào tâm thức của TQ, làm cho nó có vẻ sáng như trăng, còn những gì lúc trước thì như đèn.  Âu cũng là cái tâm lý của những "thường dân" như tụi con Thầy ha? :) .

TQ chưa có đủ những trãi nghiệm để phân tích đối chiếu giữa các phương pháp tu hiện tại và trước kia của mình, chỉ biết là phương pháp niệm Phật thì tâm con ít vọng động, ít mong cầu ấn chứng, và cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, nên có lẽ vậy dễ nhiếp tâm hơn.

Thật là hạnh phúc khi tu tập theo một phương pháp mà được chính vị Thầy truyền trao mỗi ngày trực tiếp trả lời những thắc mắc của mình, từ đạo cho đến đời .  Thế mới biết trong thời gian Thầy vắng mặt vưà qua, chắc rằng những bạn đồng tu có tâm "ham tu" như TQ chắc hẳn là buồn lắm (và trong thời gian đó, theo TQ thấy thì Bé Hạt Tiêu phải làm việc overtime vì nhiều câu hỏi lại chuyển hướng sang cho Vị Nhí này :) ) .  Nói đi nói lại thì cũng cảm ơn Cô ở nhà, chắc là phải trong nhà ngoài phố vuông tròn, Thầy mới có thời gian dành cho đạo pháp như thế này .  Thời buổi cơm áo gạo tiền khó khăn, nơm nớp lo cho công ăn việc làm như vầy, dù cho ở tại VN hay ở hải ngoại, thì cũng phải đêm nằm vắt tay mà suy tư chứ không chơi.  Gia đạo đã tròn, thôi thì chỉ mong cầu cho Thầy có sức khoẽ, máy móc cứ chạy đều đặn thế này để anh em đồng đạo của TQ được nhờ Thầy nhá :) .

Tuệ Quang

nhà binh

#5
Trích dẫnThầy ơi, hồi gần sáng này đang ngủ, con giật mình dậy nhưng thấy trời vẫn chưa sáng nên con nằm quán chấm đỏ và.... ngủ tiếp  Grin Grin Grin  Con mơ thấy:
 Con thấy có nhiều người con gái cỡ tuổi con.  Ban đầu thì cũng vui vẻ, nhưng rồi lại có 1 người khóc và kể về cái "khổ" của mình.  Và rồi con thấy mình tỉnh giấc, ngồi bậc dậy, và nghĩ: không được, mình phải ráng tập thôi, phải quán thôi.  Thế là con ngồi xếp bằng, 2 bàn tay đan vào nhau và 2 ngón cái chạm vào nhau.  Và con quán.
thưa Thầy,
hôm bửa lâu rồi con cũng bắt ấn như Phuongtim vậy, chuyện là hôm đó con đang ngủ nữa tỉnh nữa mơ, lúc đó cũng đã gần sáng, tiếng quạt bàn nó thổi vô con mà nó to như tiếng sấm sét vậy, con có cảm giác nó mạnh ghê lắm, giống như có thể thổi bay con được luôn vậy.
lúc đó con thấy sợ và nghỉ muốn bắt ấn, nhưng không biết bắt ấn gì, khi đó thì hai tay con cũng đang đan vào nhau, hai ngón cái chạm vào nhau, lúc đó con có cảm giác như mình xiếc chặt xuống đất, chổ mình nằm, chặt đến nỗi gió mạnh cỡ nào cũng không thể thổi mình đi được ...
vậy Thầy cho con hỏi đó có phải là ấn không ạh, vì thật tế con không biết bắt ấn ...
con cám ơn Thầy nhiều lắm lắm ...
"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

phuongtim